1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    nhà mình up up up up ảnh lên tiếp đi. Lâu rồi mới được đi xe đạp, vui quá, lúc về nhà em con lượn qua Ciputra, rồi Hồ Tây chỗ Võng Thị nữa. Tuần sau đạp xe đi đâu tiếp nhỉ?
  2. small_maple

    small_maple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bác Tiên lại nhầm nhọt phát nữa rồi nhá, theo quan sát của em và bác Nhà Trắng thì người cán đích Hà Nội đầu tiên là bác Trọc Phú, và bác vẫn duy trì phong độ dẫn đầu hết cả dọc đê Yên Phụ. Tốp của bác vẫn còn cách xa phía đằng sau lắm
    Mà này, sáng nay có ai thấy người ngợm như long hết cả ra giống em không? Hay tại người em nhiều xương, giảm xóc kém nên nó thế.
  3. pamatimo

    pamatimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tiếc quá cơ... Nhà mình đi vui (lại giảm béo)... thế mà em lại ko đc tham gia!
    Nhưng bọn em (bác tai Hàn Quốc, kilotu, và nhà ủn ỉn) đi Pù Luông cũng vui lắm.
    Tuần sau nhà mình lại đạp xe tiếp đi, 7 năm nay em ko đc cưỡi xe đạp, thấy thèm quá!
  4. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có hẹn đích ở đâu đâu mà biết ai về trước, Mà về trước có phần thưởng đâu,Bác Trọc Phú bị hội em cho hít khói của chuyên cơ chạy bằng thịt gà, thịt bò, cá chép,su su,thịt bê và bia Hà Nội từ nửa cuối của chặng đường rồi:D. Ah, hâm mộ bạn Michell quá, Con gái mà sao khoẻ thế nhi?
    Có 1 thứ không thể không nói tới, là do cái xe ngon quá, nên mông của Toc_ngo, chắc phải 1 tuần mới hết đau, vai thì mỏi :D.
    KHông biết bon courer nó có cái quần gì êm êm nhi? :D Mà chắc bọn đấy mông trai như gót chân ấy nhi? hix, thế cũng tội nghiệp cho vận động viên đua xe đạp thật.. Thấy bảo ảnh đẹp mà chưa được xem, mọi người hẹn nhau ọp ẹp tối nay luôn được không nhi? chị Nhíp trưởng đoàn phải không. ,
    Đi ọp để xem mông ai bị trai nhiều nhất :D.
    Chúc mọi người 1 tuần vui vẻ, làm việc sao mà chán thế, huhu.
  5. michelle_luv_u

    michelle_luv_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Huhu bạn Tocngo làm tớ xấu hổ quá Bạn khen kiểu gì cho dễ nghen hơn đi.
    Bắt đầu nhá, các bạn đến sớm làm hàng. Rất là mộng mơ khi trời còn tờ mờ.
    [​IMG]
    cái màu cái màu huhu
  6. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hihi, không biết có giảm béo được không nữa, vì đến Cọ xanh, mọi người ăn uống phủ phê phè phỡn, bia bọt tràn trề, ngủ nghỉ be bét, không muốn nhấc mông đi về nữa, , có khi lại tăng cân nữa cơ, hihi
  7. Classic

    Classic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tớ là "bạn bác Lâm" đây. Chính thức xin gia nhập LC304. Mọi người vỗ tay đê ê ê ê.......
  8. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Hic.
    Trưa nay Lão Tiên đi massage rùi, hết chai mông rùi. 30k. tiếng, khoẻ re.
    Phú post ảnh Nhím ngồi sau xe đi. Lắc lư ấy à lắc lư.
    Bây giờ mùa nước cạn rồi, chiều thứ 7 rỗi rãi họp nhau xe đạp ra bãi sông Hồng, mang cái gì ra nhậu nhẹt nhé.
  9. ilys_blue

    ilys_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tour de Frâu
    Những km đầu tiên trên đê Yên Phụ - Nhật Tân
    [​IMG]
    Và những km cuối cùng
    [​IMG]
  10. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang ngồi chờ xem ảnh:D,
    Mông đã đỡ đau hơn:D

Chia sẻ trang này