1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Vui thật, lần này ko tham gia được, tiếc quá
  2. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Những kms đầu tiên từ Nhà hát lớn thẳng đường Tông Đản để lên đê Yên Phụ đầy hào hứng cười nói tí toét. Bác Trọc phú vẫn là cán bộ đường lối dẫn đầu đoàn với cái khăn Hà Giang không lẫn đi đâu được. Đặc biệt là cái dáng làm xiếc trên con xe mini không khác gì tiết mục "gấu đi xe đạp" khiến bà con không thể không răm rắp đi theo.
    Tới dốc Thanh Niên cả nhà đón thêm nhà ruồi. Nhà ruồi vô cùng xì tin trên hai con mini. Con xe màu hồng rất đẹp được ưu tiên cho bạn Quân còi mặc áo chim cò đỏ chót cho nó tông xoẹt tông. Chờ đợi một lúc mới thấy bác Ducko và chị Quỳnh đạp xe tới nơi vì con xe mới đi thuê ở Hàng Bạc giở chứng xịt lốp iên tục.
    Đi thêm được một quãng thì đoàn đã có sự phân nhóm rõ ràng. Hờ hờ, chả khác gì đi xe máy. Các bác cậy chân to chân khoẻ phóng vù vù lên trước. Tớ thì tất nhiên là yếu rồi lại thêm con xe địa hình đạp nặng trịch. May mà có một mẩu bánh mì chị Quỳnh cho lúc ở Nhà hát lớn mới đạp được đến đây nên. Nhìn các bạn lượn vèo vèo nhất là bạn Tóc ngố ý, áo cứ gọi là bay phấp phới trên con xe cuốc vàng choé tớ cũng muốn đua lắm nhưng điều kiện chả cho phép. Thôi cứ túc tắc đi đằng sau.
    Qua ngã 3 KS Thắng Lợi một đoạn thì con xe của chị Quỳnh nhất định đình công không chịu đi nữa. Ngó quanh có tới 3 hàng... sửa xe máy mà không hàng nào chịu sửa xe đạp. Bác Minh Mun kéo chị Quỳnh vào một cái ngõ nào đó rất đáng ngờ bẩu là đi tìm chỗ gửi xe. Tìm gì đến tận 15 phút vẫn chưa thấy ra. Làm bác Ducko ở ngoài cứ đi đi lại lại rất sốt ruột. Quả này đúng là gửi trứng cho ác rồi. Chả bù cho nhà Macô tranh thủ làm hàng mấy kiểu trên bờ đê.
    Chán chê mê mỏi mới thấy 2 người đi ra, mặt mũi rất hỉ hả. Hỏi mãi mới thẹn thùng bảo, chúng tớ đi thuê... nhà nghỉ.
    Kể từ lúc này chị Quỳnh được đặc cách làm ôm của bác Minh Mun, còn bác Ducko thì lầm lũi chả nói chả rằng phóng vọt lên đằng trước.
  3. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Tour de Frâu
    Những km đầu tiên trên đê Yên Phụ - Nhật Tân
    [​IMG]
    [/quote]
    Cho tớ ném đá nhà bạn Nhím phát
    @ bố nó, mẹ nó: hị hị, "bố nó" mần ăn ra răng mừ lần này "mẹ nó" ngồi sau xe thằng khác cười toe toét thế kia, cơ mà thế này thì bố nó phóng lên trước là phải rùi đi sau nhìn bùn chít. hí hí
    Được candyduong sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 29/10/2007
  4. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ xách máy đi dưng mà chả khác gì đồ trang sức. Mà đồ trang sức thì còn đẹp và nhẹ chứ cái máy ảnh đeo vào nó vít cả cổ tớ cắm mặt xuống đường chả chụp được mấy cái ảnh.
    Số ảnh này là lúc tớ ngồi ngược sau xe bác Trọc phú. Ối giời ơi, cái xe nó cứ lúc la lúc lắc như đầu ông sư ý, chóng hết cả mặt.
    Nào mình cùng lên cầu, nào mình cùng đi...
    [​IMG]
    Không hiểu ruồi với Tien đang săm soi cái gì bên cầu ý nhỉ.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ruồi:
    Con ngựa kìa anh kìa, giống con ngựa mà anh đỡ mông em ngồi lên hồi ở Bản Giốc thế.
    Trong khi đó thì bác Quân đang hì hụi sửa lại cái xe đạp vẫn không biết gì, chán bác lắm.
    @chị Nhím: nghĩ tên topic mới đi chị ơi, tên này cũ quá rồi
    @ các bác chưa có trong mail group: Các bác chưa có trong mail group thì PM cho em địa chỉ mail nhé, vì trao đổi về các kế hoạch của nhóm toàn diễn ra trong mail thôi .
  6. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hê hê lần này đi vui dã man, lâu lắm mới được cười nhiều đến thế. Ác cái các bác toàn bắt cười những lúc đạp xe mệt mặt mũi méo xệch với lại lúc ăn no nê phè phỡn, tức hết cả bụng, hết cả thở.
    Vì lần đầu đi xe đạp trên cầu Thăng Long nên chả biết là tầng dưới cho phép cả xe máy lẫn xe đạp đi. Thế là Cường Ma cô và bác Minh Mun phóng tít lên tầng trên để tớ với chị Quỳnh lếch thếch đi tầng dưới. Của đáng tội là không thể nào đèo nhau được trên con xe đạp lên dốc. Thế là tớ với chị Quỳnh đành người đi xe người chạy bộ đổi cho nhau. Lúc chạy đến nơi thì các bác nhà mình đã chụp ảnh show hàng xong hết cả rồi.
    Lúc này mới là mệt khi mà xe thì có 12 mà người thì những 13. Bác Tiên offer ngay quả ngồi gióng (vụ này bác ý đã mời chào nhiệt tình trên mailgroup nhưng chả ma nào thèm ỏ ê). Gì chứ ngồi gióng thì em xin kiếu. Au it không chịu được. Mà khổ nỗi, con xe nào cứ Nhimkid nhảy lên ngồi là lốp xẹp lép. Mãi sau con xe hồng của Quân còi bị Nhimkid và Trọc Phú nhảy lên ngồi. Không những thế Nhimkdi còn giở trò ngồi ngược lại để chụp ảnh nữa chứ. Khổ thân con xe hồng hồng tuyết tuyết vốn chỉ hợp với Quân còi chim cò lại bị 2 đồng chí to nhưng khủng long leo lên. Hậu quả là đi được vài trăm mét thì lốp cũng bẹp dí.
    Quân còi xót con xe quá mà chả dám nói gì cơ. Cuối cùng thì đôi nhà Ruồi chở nhau đi cầu rất chi là tình tứ và lãng mạn.
    Xuống đến chân cầu, cả nhà thi nhau bơm bơm thổi thổi cái lốp. Con xe của mình được bơm đầy nên đi ngon hẳn, nhẹ nhàng hẳn. Nghĩ lại cái đoạn đường vừa qua sao mà trâu bò đến thế. Lúc này bác Trọc Phú mới thẽ thọt thú nhận, em chỉ có 70kgs thôi. À không, có 68 kgs. Anh bơm xe bĩu môi dài thượt, trông thế kia mà có 70kgs. Hoá ra cân điêu à. Ừ thì tạm tính cho bác Trọc Phú 70kgs thêm 55kgs của Nhimkid nữa. 125kgs chất lên con xe mỏng manh yếu ớt đấy thảm nào nó chả đảo bánh, cong vành
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh này khi mọi người dừng lại làm cốc trà đá ở dưới chân cầu. Thật là lúc này mệt và khát nước nên cũng chưa kịp điểm danh. Chỉ thấy bác Minh Mun bảo nhà Cường ma cô đã ở phía trước một đoạn rồi nên cũng yên tâm. Ai dè một lúc sau Cường Ma cô vè vè xe máy quay lại nhìn khắp một lượt nhà mình đang đứng ngồi la liệt bên đường. Rồi bỗng nhiên mặt Cường Ma cô tái xanh, hốt hoảng "Ối, vợ em đâu???".
    (Vợ Cường Ma cô ở đâu ngày mai viết tiếp, giờ buồn ngủ lắm rồi)
  7. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tour de Frâu
    Những km đầu tiên trên đê Yên Phụ - Nhật Tân
    [​IMG]
    [/quote]
    Cho tớ ném đá nhà bạn Nhím phát
    @ bố nó, mẹ nó: hị hị, "bố nó" mần ăn ra răng mừ lần này "mẹ nó" ngồi sau xe thằng khác cười toe toét thế kia, cơ mà thế này thì bố nó phóng lên trước là phải rùi đi sau nhìn bùn chít. hí hí
    Được candyduong sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 29/10/2007
    [/quote]
    Kẹo ơi, em không thấy là mẹ nó ngồi cho thằng "giai trẻ" phởn chí, toe toét cười, còn bố nó mím môi, mím lợi gầm gừ, mắt liếc về phía mẹ nó sao?
    Amen, khi em đọc tin này, anh hy vọng mẹ nó không bị bầm dập!
  8. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhím nhá, bắt đền con xe màu hồng đi, tội nghiệp nó lắm. Em thay mặt Quân còi đòi đền bù thiệt hại con xe.
    Còn cảnh chở nhau tình tứ nhất của nhà em trên cầu thì ko được chụp cái ảnh nào, huhu, tiếc thế
  9. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật, mình đã trốn chui trốn nhủi, bỏ xe máy chạy xe đạp, không dám đi trên cầu phải chui dưới gầm cầu, không công khai danh tính, phút chót mới nhảy ra, luôn luôn né tránh ống kính thế mà giang hồ vẫn moi ra được! Bọn xấu chỉ chực cơ hội soi mói đời tư người khác thôi, chả trách em Vành Khuyên khổ sở thế.
    Duck
  10. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamaaa.noosblog.fr/congsan/chuyn_l_th_gii/page/2
    Đi xe đạp thế này có máu quá không nhi?

Chia sẻ trang này