1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    "Qua ngã 3 KS Thắng Lợi một đoạn thì con xe của chị Quỳnh nhất định đình công không chịu đi nữa. Ngó quanh có tới 3 hàng... sửa xe máy mà không hàng nào chịu sửa xe đạp". Đấy, xe không có mà đi, nhà bác Ducko luôn mồm chê nặng như bao gạo, thôi thì ngồi lên phương tiện cơ giới cho nó nhẹ gánh cả đoàn Đúng là oan hơn Thị Kính, hehe...Khi nào đi cánh đồng hoa cải, mình lại đi xe đạp đi. Lần sau sẽ chuẩn bị kỹ càng, thuê bằng được xe địa hình đi mới thôi
  2. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chị Quỳnh trích dẫn thiếu rồi nhá. Còn đoạn sau cơ mà. Không hiểu oan Thị Kính hay Thị Màu nhỉ.
  3. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu, anh đạp xe chở em trên con đường xào xạc lá vàng rơi. Từng chiếc lá quẩn quanh theo những cơn gió mát khiến lòng người tự nhiên nao nao xào xạc theo.
    Mùa thu, anh đạp xe chở em trên con đường ngào ngạt hương hoa sữa. Mùi hoa sữa nồng nàn và ngào ngạt đến khó chịu khiến anh như ngạt thở, thế mà sao anh lại cứ lưu luyến theo mùi hương ấy mãi.
    Đến bây giờ 28/10/07, anh cũng đạp xe trong 1 chiều thu Hà Nội, vẫn có lá vàng rơi, nhưng không trở ai cả, em đâu mất rồi ....
    HAHA, buổi trưa mọi người ngồi bắn nhau chíu chíu, mình ngồi viết linh tinh cho mọi người đọc.
    à, có chương trình chạy Terry Fox chu? nhật tuâ?n na?y ( 4/11 ), LC304 có ai tham gia không?
  4. guesswho30

    guesswho30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin mời cả nhà vào đây để xem một câu chuyện mới hay ho nhé.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-q.i_jUU9eJlMNDLx8R4-?cq=1 (Vì không biết làm sao post ảnh lên đây, đành mượn blog của LC304 vậy)
  5. guesswho30

    guesswho30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào diễn đàn để viết cái gì đó. Chuyến đi vừa rồi tuy không được tham gia trọn vẹn nhưng cũng đủ thấy hết sự vui vẻ nhí nhố của gia đình nhà LC304 chúng ta. Đúng là một lễ kỷ niệm 1/2 thôi nôi đã diễn ra thật ý nghĩa trong không khí đầm ấm tràn đầy tinh thân thể thao "Nhanh hơn, to hơn, dài hơn, xa hơn". Đề nghị nhà mình trong thời gian tới đây tiếp tục phát huy tinh thần này để tổ chức thêm những roadshow mới cho bà con được nhờ, nhất là các vị trưởng đoàn.
  6. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Em Sờ mép từ lúc rẽ từ đê xuống tìm đường lên cầu đã phóng quá đà. Tuy đi xe đạp mà cứ tưởng ta đang cưỡi xe máy. Vậy là phóng tít lên tầng 2 vòng vèo vài lượt rồi cũng tìm ra đường. Sau khi nhà Ma cô đã đoàn tụ. Cả đoàn rồng rắn tiếp tục con đường Bắc Thăng Long bụi mù.
    Từ đường lớn rẽ vào thêm 2km nữa. Đường bớt bụi và xe. Chân guồng thong dong, vừa đi vừa ngắm cảnh và tránh một số chướng ngại vật gia súc thả trên đường.
    Tới nơi thì Mitcheo và bác Tien2010 đã vào lều tự bao giờ. Đám còn lại nhí nhố chụp ảnh trước cửa cốt để show cho mọi người thấy là ta đã tới..
    Vừa dắt xe vào cổng. Tớ còn đang bận diễn để chụp ảnh làm hàng với nhà Ma cô thì thấy một cái đầu bóng loáng dắt xe đạp đi tới. Ớ, trông cái đầu quen quá cơ. Ối a, bác Lâm cùng Cometkid với 2 người bạn nữa tới.
    Sau vài lần chuyển lều, cả nhà cũng an cư tại một xó xa tít tắp. Ở đây lại có một hoạt cảnh khác.
    Tranh thủ lúc Cường ma cô đang bận gì đấy. Trọc phú ra dụ dỗ Sờ mép.
    [​IMG]
    Trọc Phú:
    - Em xinh thế lày đáng lẽ phải đi làm người mẫu mới phải. Ra đây anh trang điểm cho, đảm bảo hơn cả hoa hậu.
    Và đây là kết quả sau khi Trọc phú make up cho sờ mép.
    [​IMG]
    Cường Ma cô trông thấy giận quá, á hôm nay ông đã cho A Sử ở nhà, Trọc Phú lại định làm A Sử phẩy hở. Này thì A Sử.
    Kết quả là trên mũi "A Sử phẩy" có thêm 1 vệt
    [​IMG]
  7. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Biển sương Ba Phách- Tìm đường lên Thiên Thai.
    Vượt qua sương mù bao phủ đường lên Châu Mộc.
    Bâng khuâng ngắm những vườn đào phai nở trong mưa.
    Cùng nhau nhâm nhi cái ngọt ngào của bánh sữa quyện lẫn mùi thơm của chè Tuyết.
    Và lạc giữa cánh đồng vàng hoa cải ngồng.
    Xuyên qua những con tường đẹp đến lạ lùng đầy quyến rũ của bản Vườn Đào.
    Xuyên qua những con đồi nhuộm trắng mầu cải cúc.

    [​IMG]
    Rực một mầu đỏ.
    [​IMG]
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 01/01/2008
  8. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đêm về say đắm theo điệu múa của những cô gái Thái
    [​IMG]
    Để rồi sáng ra huynh đệ tương tàn.
    [​IMG]
    Đành nhường cho thằng ku cái mũ len để nó tha cho mình.
    [​IMG].
    Càng lên Ba Phách càng tưởng mình đi giữa biển sương.
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 31/12/2007
  9. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Trưa hội em mới tới MC thì chắc hội anh đi rùi, nhìn ảnh hoa đào ngỡ như Tết âm lịch sắp đến rùi, mà thế thật.
    Xe của em die nên được sự hộ tống của bác Trọc Phú và bác Ruồi suốt mấy chục cây số đường rừng, cuối cùng nó đã được xếp trên nóc cabin, và cuối cùng giao thừa Tây lại ở HN rùi. Toàn bộ máy ảnh cùng ... hiện vẫn được giao phó cho 4atula chắc giờ này đang vui vẻ ở 1 nhà sàn nào đó....
    Điện thoại của em cung ở trong đó, về nhà chẳng có số của ai:(
    Giao Thừa này bác có lang thang chụp ảnh ở đâu không?
  10. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối cuối cùng của năm đã qua, chúng ta những người bạn, 12 thành viên phải ở lại Hà Nội của đoàn LC , ngồi bên nhau,trò chuyện, bàn tán về các chuyến đi.
    Và dĩ nhiên đang băn khoăn hỏi xem cái 1 triệu + 9 triệu sao chả thấy nó ở đâu cả.
    Chúc cả nhà LC năm mới nhiều chuyến đi vui vẻ, an toàn và gắn bó.

Chia sẻ trang này