1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đoàn quân thất trận
    [​IMG]
    Nhưng khi show hàng thì vẫn cứ ngon lành cành đào nhể
    [​IMG]
  2. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Các bác show ảnh thác Bản Giốc làm em cũng ngứa tay quá
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hồ trên núi. Thật không phí công khi cố gắng rẽ vào hồ Thăng Hen. Hiện tại chỗ này lại đang được "đầu tư xây dựng" thành khu nhà nghỉ ăn nhậu mất rồi. Không đi nhanh lại giống Đại Lải hay Hồ núi cốc mất thôi.
    [​IMG]
  4. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá , ko ảnh để show cùng như vụ trước . hic
    Theo thông tin e đc biết , cuối tuần này off , dân tình thế nào cũng có cái gì đó cầm theo về .hê hê
  5. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
  6. cometkid

    cometkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh ! Casanova''s friend. Chị Nhím đừng để Casanova''s , em mất đường làm ăn !
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mạng ở nhà em bị đứt mãi bây giờ mới vào điểm danh tiếp được. Kilotu nhiều ảnh đẹp thật. Mà lần nào vào cũng thấy anh Dương ngồi...chồm hỗm trực chiến. Chắc có vẻ anh Dương rất chi là hoan hỉ với chuyến đi này.
  8. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hic xếp vừa gọi giục công việc.Giờ phải đi rồi.
    . Vào đọc mấy bài viết của mọi người hay phết: Đi xe đạp qua trường Sơn.
    Đây mấy ảnh anh chụp về em Hằng đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đợt đi vừa rồi với những người mới thì cảm giác:"thật là bõ công, không mình đi", còn với những con người như thế này thì nỗi nhớ những vùng đất Hà Giang chắc chưa phai.
    [​IMG]
  9. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    nhìn mọi người đi mà đông vui như trẩy hội í.
    khi nào nhà mình offline vậy?đã lên kế hoạch cho chuyến đi tới chưa hay mọi người định bắt chiếc em ,tu một thời gian?em sắp được nghỉ hè rùi.
    Nhìn ảnh anh Dương mà nhó HG quá, huhu
  10. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hôm qua đi làm vã quá. Tối về nằm ngủ luôn tới tận 6h, phóng sang trường kịp ôn thi nửa tiếng. Làm bài cũng ngon lành trên đường về Nguyễn Hữu Huân phởn quá đâm phải đinh (đây là con xe khác, con Future của em đắp chiếu nằm nhà rồi, đến cuối tuần mới đi bảo dưỡng được). Dắt bộ một đoạn gặp một hàng sửa xe có ông cụ đẹp lão. Hỏi han dăm ba câu chuyện suýt nữa té ngửa, hóa ra đây là ông cụ thân sinh của bác HOÀNG TỘC PHÚ nhà mình. Không còn gì bất ngờ hơn, ngồi lê la trò chuyện với bác đến tận bây giờ mới về đến nhà. Hóa ra bố bác Phú là diễn viên cơ đấy. Bác Trọc Phú tính cái vụ Vĩnh Tường thế nào nhỉ ? Em nghe bố anh nói mà thấy hay quá.
    to chị Nhung : cái đôi dép đấy bác Dương chôm được đấy, không phải của em đâu, chị cứ cầm lấy đi, cho vào túi nilong, treo lên tường nhà như một kỷ vật cũng được.
    Bác kilogam nhà mình chụp đẹp quá. Hôm tới có khi phải xin vài chiêu chụp ảnh của bác để em còn đi chụp váy các chị em nhể.
    Cầu vồng trên đèo. (Cái này máy chị Hương chụp ngon mà chả chịu up gì cả, của em mờ quá)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này