1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    em thấy ý kiến thả diều của Mr Duong là hay nhất ...em là em tán thành ý này
    Thông báo với mấy pác có ý đi Pù Luông - Hoà Bình với em nà:
    Cuối tuần này nhóm đó đi luôn rồi , cho nên sau vụ Bản Giốc nì, em ứ biết vụ Pù Luông nào đâu hết nha!
    Chúc mọi người đi zuizui nhé! Nhớ có quà về cho em, k thì em sẽ "páo chù" các pác ...hehe ...
  2. CuongMC

    CuongMC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    ặ, em măo thỏƠt hỏằâa, nhỏằ> nhĂ...
    Hỏằôm, thôi coi nhặ có 'ỏằTi 'i tiỏằn trỏĂm trặỏằ>c vỏưy. Hi vỏằng là lúa chặa gỏãt 'ỏằf có cĂi mà ngỏm. Nhỏằ> chỏằƠp nhiỏằu ỏÊnh vào nhâ và report lỏĂi cĂc 'oỏĂn nên 'i và ko nên 'i. TuỏĐn sau bỏằn anh sỏẵ chỏĂy qua 'ó :-)
  3. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ặ nhà bĂc Cặỏằng MC tuỏĐn sau 'i 'Âu thỏ? ĐĂnh quỏÊ lỏằ à?
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Tình hình thời tiết trong những ngày tới:
    Ngày 15/6, khu vực Bắc bộ sẽ nắng nóng trở lại
    16:23:00, 13/06/2007
    Sau gần một tuần thời tiết mát mẻ, không phải chịu cái nắng gay gắt, ngày 13/6, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Ngày 15/6 thời tiết khu vực Bắc bộ sẽ nắng nóng trở lại, bởi lúc đó rãnh thấp gây mưa sẽ bị thay thế bởi 1 đợt áp thấp nóng phía tây. Nhiệt độ tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ tăng lên khá cao, khu vực Hà Nội từ 25 đến 36 độ C, tại Vinh từ 27 đến 36 độ C.
    Theo các nhà chuyên môn, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài trong vòng từ 4 đến 6 ngày và cảnh báo: Tuy đợt nắng này không "khắc nghiệt" bằng đợt nắng nóng diễn ra trong thời gian vừa qua, song người dân cần đề phòng 1 số tình trạng thời tiết nguy hiểm gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản như: Dông, sét... bởi đây là thời điểm giao mùa.
    Sau đây là diễn biến thời tiết trong 10 ngày tới ( từ ngày 13 đến 22/6): Khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa một, hai ngày đầu, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Những ngày giữa, mây thay đổi, ngày nắng. Một, hai ngày cuối, mây thay đổi, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác.
    Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế một, hai ngày đầu, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Những ngày sau, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng.
    Các tỉnh Nam bộ và Tây Nguyên những ngày đầu và giữa, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Những ngày cuối, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
    Nguồn:
    http://www2.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/6/13/196750.tno
    --------------------------
    Khuyến nghị: Do thời tiết sẽ rất khó chịu trong những ngày tới, khuyến nghị các bác đi BG ngày mai mang theo thuốc cúm, quần áo mưa, giầy đi mưa loại tốt, bọc balo, máy ảnh... cẩn thận. Xem kỹ bản đồ cung đường vì nếu trời mưa rất khó bám đoàn. Mang theo một ít đồ ăn dự trữ nếu mưa to quá phải dừng lại trú mưa...
    Hy vọng khi đến BG thì trời nắng đẹp...He

  5. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
  6. CuongMC

    CuongMC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chỏàn vỏằ>i lỏằ gơ 'Âu, dÊ tÂm 'i Pạ Luông ỏƠy mà. Lúc 'i thỏ nào chỏng kêu gỏằi bà con 'i cạng, chỏằâ 'i mỏằTt mơnh buỏằ"n chưt.
    VỏƠn 'ỏằ 'ang lo là 'ỏn nặĂi lúa 'Ê gỏãt sỏĂch rỏằ"i thơ chỏằ? còn nặỏằ>c.. 'i ngỏm gỏằ'c rỏĂ vỏưy.
    TuỏĐn này em măo 'Ănh lỏằ 'i trặỏằ>c - coi nhặ tiỏằn trỏĂm - vỏằ nhỏằ> phỏÊi bĂo cĂo tơnh hơnh cho bà con nhâ
  7. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    pác này nói oan em thế ...tuần này em có đc oánh quả lẻ nào đâu...huhuhu....but em sẽ báo cáo tìnhhình cho các pác..thông báo là sợ tuần sau lúa gặt hết rồi ý ..ứ có cái gì để ngắm cả ...
  8. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tham khảo ý kiến của mọi người trên topic, tớ thấy không qua hồ Thăng Hen thì cũng phí vì nó cũng nằm trên đường Trà Lĩnh Trùng Khánh (dù chưa biết mặt mũi nó ra sao hay lại giống hồ Thác Bà :D). Vậy lịch trình sẽ thay đổi như sau để có thể đi qua được:

    Ngày 1: không có thay đổi
    Nghỉ đêm 1 trong 3 chỗ sẽ confirm sau:
    KS Bắc Kạn : 879 501
    Nhà khách uỷ ban : 873 627
    Nhà khách tỉnh uỷ : 871 037
    Ngày 2:
    Khởi hành 6h, Ăn sáng trên yên xe (bánh mì + sữa xách từ HN đi)
    Thị xã Bắc Kạn - thị xã Cao bằng - Quảng Uyên - Trùng Khánh nghỉ trưa
    Trùng Khánh - Bản Giốc - Ngườm Ngao chơi đến chiều tối khoảng 6,7 giờ cũng được
    Quay về Trùng Khánh nghỉ đêm nhà nghỉ Trung Hiếu/Thiện Tài (hiện giờ chưa liên lạc được xem thế nào) hoặc là chui vào ngủ nhà dân.

    Ngày 3:
    Trùng Khánh - Trà Lĩnh rẽ vào hồ Thăng Hen và cây sung to nhất Việt Nam
    Nghỉ khoảng 1 tiếng tại thị xã Cao Bằng và ăn luôn dù lúc đấy giữa sáng hay là trưa
    Sau đó quay lại theo đường 3 chạy về Hà Nội 280Km mà không đi đường Lạng Sơn nữa vừa xa vừa chậm.
    Khoảng 10h tối sẽ về tới Hà Nội.

    Cả nhà thống nhất thế nhé:
    Hẹn gặp lại ngày mai.
    Nhimkid
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Úi , có đồng chí nào " thừa " chân tài xế à ............. báo lại iêm cái cho chính xác để iêm còn chuẩn bị tanh thần cái .
  10. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hehe, nếu trời mưa thì lại giống như đợt chúng ta đi Hà Giang nhỉ, mưa đã làm chúng ta bị lạc đoàn, mỗi xe một nơi, nhưng đã giúp thắt chặt tình cảm xế_ôm, trừ em Tâm và ôm của em, ko bít trong cơn mưa đã xảy ra chuyện j mà sáng hôm sau ôm đã quyết định chia tay em Tâm, khiến em Tâm đau đớn đến nỗi ôm bụng rên rỉ 2 ngày!? .Ko bít lần này sẽ thế nào nếu trời đổ mưa nhỉ?

Chia sẻ trang này