1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuongMC

    CuongMC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ngồi soi bug mãi không ra, buồn quá, vào xem bà con chuẩn bị đến đâu rồi.
    Tối nay 6h30 ra khỏi công ty, lượn đi ra đến Ng.Du với Yết Kiêu thì đã hơn 7h. Mấy cửa hàng đã đóng cửa hết rồi nên không mua được cờ quạt với mấy cuộn băng phản quang.
    Bà con đoàn mình có ai nhà gần đấy không thì mai chịu khó lượn qua đấy mua cho cả đoàn cái nhỉ, híp híp. Tình hình mình làm tận đường Láng, lộn ngược lại thì xa quá.
  2. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Híc giờ vẫn trằn trọc không ngủ được. Chắc mình số sát ôm rồi. Mà toàn những ôm đầu tiên tranh nhau chọn, để rồi gần đi bỏ của chạy lấy người.
    Lần sau, ai định đặt gạch trước thu tiền.
    Mai lên báo đăng ký tuyển ôm chuyên nghiệp.
    Trưa mai mình sẽ qua Yết Kiêu mua :) cờ và băng phản quang.
    Mua nhiều nhiều tý, để chị em quấn thêm vào áo bơi :)
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 15/06/2007
  3. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Anh Dương trước khi mua check lại với em Ngọc Anh và em Ngọc đã nhé. Vì hôm qua em đã nhờ 2 em này đi mua băng dính và cờ rồi.
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với anh Dương, chưa kịp xuất hành đã phải chia tay 2 đời ôm. Thật là kỷ lục. Có lé anh phải truy tìm thủ phạm nào đã ném đá dấu tay làm cho hình ảnh của anh bị giảm sút nên các ôm đã... từ giã anh. Hehe.
    Gặp lại mọi người sau nhé.
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Nhà mình có ai thừa miếng dán phản quang cho em xin một mẩu nhỉ?
    Nếu có confirm để em khỏi chạy đi mua nữa nhé. Tks
  6. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Sắp lượn rồi đấy.
    Chúc mọi người vui vẻ nhé.
  7. SpringRose

    SpringRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    He he, sắp đc nhận quà BGiốc rùi Kilotu nhỉ! Nhớ những gì chị nhắn nhủ nhá. Nhiệm vụ quan trọng lắm đấy. Tks em nhiều nhiều, có gì về nhà hậu tạ sau!!!
  8. ilys_blue

    ilys_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dương ơi không cần tuyển ôm đâu. Đoàn thể đã sắp xếp cho cậu một ôm chân dài rồi. Ôm này da trắng như sữa Vinamilk, ngọt ngào như bánh mỳ Scuti, và đảm bảo ăn mặc gọn gàng, ***y hơn ôm đi Hà Giang. Xế Dương không lo phải vần lên vần xuống như với ôm Hà Giang đâu
    Nhưng đoàn thể không đảm bảo là ôm chân dài này sẽ đi theo xế đến cùng. Chắc ôm này chỉ đi theo xế đến buổi sáng ở Bắc Kạn thôi. Nếu xế Dương muốn ôm đi theo đến tận Bản Giốc thì để đoàn thể... xuống tiền tậu thêm vài quả dưa hấu Hà Nội để trang điểm cho ôm thêm phần hấp dẫn.
  9. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Mưa to dã man
    Tinh thần lên cao hic hic
    Hẹn cả nhà chiều nay . e đã mua 2 bộ cá ngựa , 12 cái cờ và 2 bộ bài . Các bác nào có đồ gì thì nhớ mang đi . 16 hay 17 là SN bà Hằng già ý nhá cả nhà
  10. small_maple

    small_maple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ôm này của anh Dương đảm bảo không ngủ gật dọc đường. Và anh yên tâm có thể dán chi chít băng dính phản quang lên người em í mà không sợ em í phản đối.
    Ha ha ha, sau vụ xếp ôm này cho anh Dương, chị yly thành Tú Bà chuyên nghiệp rồi

Chia sẻ trang này