1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Post được từng này đã đủ kiệt sức rồi. POst xong thì giã từ vũ khí luôn. Ảnh post nhiều ở phần trước. Loạt này chỉ tổng kết tư liệu. CHỉ những ng trong cuộc mới hiểu và cần cảm thấy đọc.
  2. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hoangthuy bon chen quá, cứ thấy anh trọc phú nhà ta ở đâu là tình yêu vẫy gọi, quên cả trời cả đất
    Nhimkid viết hay thật....Anh đã copy đầy đủ từ blog của em vào file word rồi...Có nhiều hình hơn....
    Nhưng cám ơn sad_movies đã kịp post lên đây, để ôn lại những ngày rong ruổi, bụi trần....Hì hụi, hì hụi cóp, pệt, cóp, pệt...Cả nhà cho một tràng pháo tay cổ vũ động viên nào....
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    TÌNH HÌNH LÀ: HÔM NAY SINH NHẬT ANH KƯƠNG. CẢ NHÀ CHO MỘT TRÀNG PHÁO TAY NÀO.
    Fan club chủ tịch câu lạc bộ lạc biếc trốn tiệt đi đâu roài.
    Tình yêu của anh Kương trốn tiệt đi đâu rồi.
    Mua gấu bông thú bông thú biếc gì đi. Ròi còn chăn dắt thêm được bữa kem kiếc nữa chứ.
  4. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bà Ngọc, bầu của nam ca sĩ Quách Thành Cương cho biết, bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 28 của ngôi sao này vào ngày 2/7 tới sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Có thể, địa điểm tổ chức bữa tiệc sẽ là quán Deco.
    Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 28 này của Quách Thành Kuong sẽ rất giản dị và ấm cúng với sự góp mặt của các thành viên trong gia đình LC304.
    Phát biểu trước báo giới, bà Ngọc khẳng định, nam siêu sao của bà sẽ ở lại nhà thêm nửa tháng nữa đến khi hoàn toàn khỏe mạnh. ?oSiêu sao rất ổn và tình trạng ngày một khá hơn. Chương trình phẫu thuật tại Singapho rất hiệu quả. Ngày càng có nhiều fan Nam trong đoàn hâm mộ siêu sao. Đặc biệt có 1 fan đoàn LC304 cuồng nhiệt đã xỏ 1 lỗ tai động viên tinh thần cho siêu sao Kuong . Tuy nhiên tôi từ chối nói tên của fan này?.
    Về câu hỏi ?oLiệu bà có lo ngại không khi hiện nay ekip của ngôi sao mới nổi ruoimato hiện đang làm việc rất hiệu quả, đặc biệt là ông bầu Hieu với nick Tien2000?. Bà Ngọc đã từ chối trả lời.
    Tuyên bố này của bà Ngọc nhằm đánh tan tin đồn, siêu sao Kuong đang cố gắng kéo dài thời gian phẫu thuật ở Mã để tránh phải đối mặt với những giận dữ của fan hâm mộ Nữ.
    Ảnh chụp hiếm hoi giữa 2 ngôi sao Quách Thành Kuong và RuoiMatTo lúc còn hàn vi. Có lẽ lúc này họ không hình dung được mình sẽ phải lao vào cấu xé lẫn nhau để giành được vị trí nữ Diva .
    [​IMG]
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 03/07/2007
  5. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bên lề cuộc họp Kuong Fan?Ts Club (KFC) tổ chức một ngày sau ngày sinh nhật của danh ca chìm xuồng Quách Thành Kương, nhóm phóng viên đã có cuộc phỏng vấn hết sức thẳng thắn với danh ca về chuyến đi vừa rồi.
    Quách Thành Kương: ''300 USD cho hành trình tìm lại mình''
    "Ngay từ khi trở về sau chuyến đi Hà Giang, tôi đã nung nấu ý định phải làm một cái gì đó thật đặc biệt để đáp lại lòng hâm mộ của các Fan nhưng không biết làm ở đâu, làm ra sao, nhất là khi còn phải ngày đêm offline ca hát phục vụ khán giả. Đến khi Meocon một khán giả trung thành đồng thời cũng là phó ban KFC rũ áo ra đi, tôi mới chợt nhận ra rằng, hình ảnh bên suối Du Già đã bị khai thác quá nhiều, trở nên méo mó trong mắt khán giả. Tôi quyết định phải tìm lại mình. Lúc đó, rất nhiều bạn bè đã khuyên tôi nên sang Mã Lai", Quách Thành Kương tâm sự.
    - Anh à xin lỗi giờ là chị Kương đã chuẩn bị tâm lý như thế nào trước khi bước vào cuộc hành trình tìm lại chính mình?
    Nói thẳng ra, đi máy bay ai cũng sợ chết hơn sợ rơi. Nhưng động lực muốn trở lại bản thân mình lớn quá đi. Tôi không muốn hàng ngày invisible và mượn nick của người khác lên mạng nữa. Và tôi đã làm được điều đó. Bây giờ thì tôi đã rất hạnh phúc, mỗi buổi sáng ngủ dậy, việc đầu tiên của tôi là log in vào TTVN dưới cái tên đầy kiêu hãnh ?olonely_lion?, lên topic LC304 để xem số lượng Fan truy cập vào xem những bài viết, những cuộc phỏng vấn và lịch diễn.
    - Thời gian, những đau đớn, tác dụng phụ và tổng chi phí mà chị phải chịu trong cuộc hành trình "tôi đi tìm tôi" cụ thể thế nào?
    Tôi bỏ ra 2 tháng, chỉ riêng cho việc thăm dò tình cảm của người hâm mộ. Sau đó, tôi chuyển đổi nick 3-4 lần. Nhưng cái quan trọng nhất là bản thân thể hiện trước Fan hâm mộ chứ những phần chỉnh sửa profile thì cần thiết tôi mới làm. Khi sang Malay tiến hành phẫu thuật, tôi bị cách ly với Internet nên chỉ hơi khó chịu, khi nào đói thì đã có KFC. Hiện tại, tôi không gặp phải tác dụng phụ nào. Nhưng sau 5 ngày ở Mã Lai tôi sụt 5kg vì không được vào mạng. Khi trở về với bầu Ngọc và ekip làm việc, tuy vẫn chưa bình phục hoàn toàn những tôi khỏe mạnh hơn trong tinh thần. Theo tôi được biết thì 2-3 nghìn đô cũng làm được, nhưng mất tiền làm x gì cho lang băm, nên tôi ngày đêm online, canh mạng hàng giờ để kiếm được tấm vé budget airline Jet Star. Hơn 300 đôla là tổng chi phí tôi đã bỏ ra.
    - Để thoát khỏi hình tượng nam ca sĩ ***y đã gắn với chị từ ngày đi Hà Giang, chị đã làm gì?
    Tôi luyện chat mười ngón. Nói ra thì ngượng. Như các bạn cũng thấy, ngày ở Du Già tôi là người đàn ông rất chất phác dép lê, quấn xắn không biết đến những chiêu PR, hay cách nói chuyện với Fan hâm mộ. Còn bây giờ tôi đã tự tin lên mạng chat hàng giờ với Fan. Đó là kết quả của việc tìm lại chính mình. Tôi chat đến mức muốn chỉ muốn ngất thôi. Ngoài chat là luyện tập make up. Đối với tôi, ngày đầu là một cực hình, trông tôi không khác gì bảng pha màu của hoạ sĩ. Nhưng tôi tự nhủ mình phải đẹp để xua tan cực hình đó.
    - Chị nghĩ sao khi các Fan chưa quen với hình dáng hiện tại của chị. Sự nghiệp ca hát của chị sẽ phát triển thế nào?
    Hình ảnh của tôi hiện tại đã hoàn toàn khác với hình ảnh của mấy tháng trước đây nhưng đây là con người thật của tôi. Giọng hát của tôi cũng không hoàn toàn là nữ, nhưng tôi sẽ để khán giả thấy rằng tôi hát bằng cả nỗi lòng của một người phụ nữ. Sắp tới tôi sẽ chọn dòng nhạc dance hoặc ướt át một chút để chiều lòng cả Fan nam và fan nữ. Hơn nữa, tôi muốn thể hiện mình là một người phụ nữ đa năng
    - Lần liveshow Bản Giốc gần đây nhất, đã có tuyên bố trong "nếu có Ruồi mắt to thì không có Quách Thành Kương" và sự thực là chỉ có Ruồi mắt to tham gia còn chị vắng mặt?
    Quả thực là lần liveshow Bản Giốc tôi quá tập trung vào hành trình đi tìm lại mình nên không thể tham liveshow được. Về sau, tôi cũng lại chỉ biết chuyện này qua buôn dưa lê. Thực sự là tôi rất buồn vì người ta đã cố tình dựng chuyện chia rẽ hai chúng tôi. Tôi và Ruồi mắt to vẫn luôn là bạn tốt của nhau.Oánh bỏ mịa thằng nào nói điêu
    (Đến đây phóng viên chạy mất vì thấy Quách Thành Kương đã giơ nắm đấm...)
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bái phục Nhím.
    Lần này anh Kương không làm một quả kem mới là chuyện lạ đấy. Để mình check lịch hôm nào hô mọi người nhé. Tất cả đã sẵn sàng chưa.
    Mod đừng xoá bài đấy nhá. Xoá là iem dỗi đấy.
  7. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bó tay đối với cái đội LC304 này.... Giải tán FC từ lâu rồi, chủ tịch FC, phó chủ tịch LC đã rũ áo từ lâu rồi mà...Em Nhimkid còn lôi lên, rồi đập một phát cho nó chìm nghỉm hả....
    Không có tranh đấu gì với ruoimatto đâu nhé, ruoimatto thấy ngứa mắt lại gọi một bầy lâu nhâu ruồi con ra chích tớ thì tớ toi...
    Vụ thăm nhà bác trọc phú, kết luận thế nào nhỉ? Chủ Nhật hẹn gặp nhé...
    Trích từ Vnexpress...
    * Đi ca hát đã lâu, bạn có yêu thích FC của mình không?
    + QTK: Tôi rất yêu thích FC của mình...Các bạn đó rất dễ thương và đáng yêu...FC của chúng tôi rất hay tụ nhóm để thưởng thức giọng ca của tôi...Khi thì tối, khi thì trưa...Tôi rất cảm kích, và thực sự rất vui.
    * Đang có một đội ngũ fan đông đảo, và một FC hoạt động rất chuyên nghiệp, tại sao bạn lại quyết định tạm dừng hoạt động FC?
    +QTK: Thực sự chủ tịch và phó chủ tịch của chúng tôi hoạt động rất chuyên nghiệp...Họ thực sự là những con người có tâm huyết...Rất tiếc là hiện nay, tôi tập trung vào chuyên môn nhiều hơn, nên không thể duy trì được FC...Rất mong các fan thông cảm...Tôi muốn tập trung để phát triển sự nghiệp lên một nấc thang mới...Khi đó, tuy FC không còn hoạt động, nhưng hi vọng các fan vẫn theo dõi hành trình của tôi, và động viên, cổ vũ những bước tiến trong sự nghiệp của tôi....
    * Ấn tượng tốt đẹp nhất của anh về FC là gì?
    + QTK: Đó là một buổi chiều mùa hè...Rất đông các fan tụ tập trước rạp Công Nhân ở Tràng Tiền...Tôi thật bất ngờ khi trời nắng nóng, oi bức như vậy, nhưng các fan vẫn rất nhiệt tình...Người đứng, người ngồi...Nhưng rất trật tự và có văn hoá...Có ăn kem nhưng cũng không tranh nhau...Có chụp ảnh nhưng không giành giật, níu kéo, không nhân thể chụp ảnh để có hành động khiếm nhã...Các fan còn mang theo rất nhiều đĩa CD hay DVD...Toàn đĩa xịn, chứ không phải đĩa chợ trời...Nhân đây tôi cũng xin cám ơn chủ tịch và phó chủ tịch FC đã tổ chức rất thành công buổi họp mặt các fan đó....
    v.v và v.v...
    FC chìm xuồng hẳn rùi nhé...Sad_movie và nhimkid đừng cố giẫy giụa làm gì
    Được lonely_lion sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 04/07/2007

Chia sẻ trang này