1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tụ tập mang theo CMTND nhé.
  2. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Ớ ớ mang CMT làm gì? em hok có ah
  3. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Bản đồ hành trình và thông tin trước chuyến đi tại đây:
    http://download.yousen***.com/C0C10BE70A375957
  4. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đa sự tí mà , Mẹ cũng định cùng 50 con lên núi đấy . Tối qua nếu không bận thì cũng qua offline với mọi người rồi . Uống rượu về say bí tỉ , chạy qua ngã tư Cát Linh-Tôn Đức Thắng ngã xe tí chết Tức cái thằng đi ngược đường làm mình phải tránh một thì cú cái xe đỗ trình ình trứoc cửa động công an mười tien su bo chúng nó . .Đấy ,lại đa sự
    Cậu là nhúm trưởng à ? Đã đi Hà Giang rồi phải không ? Mình cũng có dự định đi , mong là lên Hà Giang có thể gặp mọi người
    Được algorithmvn sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 24/04/2007
  5. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    k biết nhóm pác nì chuẩn bị tới đâu rồi nhỉ? Hôm qua em bận k qua đc chỗ mọi người------> chắc nghỉ vụ này thui.......
    Chúc các pác có chuyến đi vui và thành công ạ!
  6. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    LC304 đã chốt đoàn, tổng số 24 thành viên, tỷ số 1:1 nghiêng về cả Xế và Ôm.
    Điểm xuất phát: cổng Đại học Sư phạm ?" đường Xuân Thủy.
    Giờ xuất phát: 06h30 ngày 28/4/2007, lịch trình như dự kiến.
    Bữa sáng ngày 28 mọi người tự túc, đảm bảo tụ tập đúng lúc, đúng chỗ, xuất phát đúng giờ, cho phép cao su 5 phút, các xe đến điểm xuất phát sau giờ hẹn sẽ chạy đến điểm hẹn tiếp theo, nếu không gặp đoàn thì tự
    chạy tiếp. Đoàn chỉ dừng ở những điểm đã định trước, có đánh dấu trên bản đồ.
    Trước giờ xuất phát mỗi xe sẽ nhận một bản đồ, một túi thuốc? (xem trước bản đồ ở link phía trên, nếu link toi sẽ có link khác phía dưới bài này). Nếu xe nào rắc rối với cảnh sát giao thông thì tự giải quyết, các xe khác không túm tụm vào xin xỏ càng khó nói chuyện, không chừng còn tóm thêm vài xe.
    Hạn chế mang theo đồ đắt tiền, nếu mang theo thì không để lại phòng khi ra ngoài.
    Ứng xử đúng mực, không gây gổ với thanh niên địa phương,
    (còn nữa)
  7. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    tèng . chuẩn bị đồ để lên đường .
  8. hoang_lan102

    hoang_lan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà lên đường vui vẻ. em muốn đi quá mà cơ wuan ko cho nghỉ thứ 7 mí lại chốt hạ rùi hay sao ý. mà bên này đi xe máy, máu chiến thật đấy, huhu thích quá mà ko đi được. tiếc, tiếc....
  9. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đăng ký 1 suất nhé chưa chắc chắn lắm nhưng nếu join được tớ sẽ phi thẳng tới điểm hẹn , bảo hiểm khỏi cần mua danh sách lên Lũng Cú thì điền giúp thêm vào là xong , khả năng một người một ngựa . Trong nhóm đó có mấy bác người quen biết cũ nên chắc là join được nhỉ .
    BON VOYAGER
  10. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tự lo nước uống nữa nhé.
    Chả mấy khi chui ra khỏi máy tính, thoát khỏi cảnh tắc đường, đầu chụp nồi cơm không nghe gió rít?. tóm lại là rất nhiều lý do để anh em mát ga, yêu cầu chạy đúng đội hình, tốc độ có vẻ như hãm cái sự sung sướng của anh em, có điều là: anh em thân mến đừng quên mỗi ngày có đến ba tiểu đội cộng hy sinh trên đường bộ (những ngày lễ tết còn đậm hơn), sau tay lái anh em còn có Ôm nữa, chúng ta vui không phải chỉ có một chuyến này? nên là anh em trước khi kéo đến 60 hãy nhớ đến những điều này nhé (đơn vị tính: dặm/giờ).

Chia sẻ trang này