1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Quên chấm điểm cao nhất cho:
    -Bác Phú cho 10++/10 vì: tinh thần trách nhiệm. Cảm ơn bác dẫn đoạn đường qua đèo quá pro. Trời tối là em cũng như bác Hải đi theo cảm tính./ Bác này tính tình chất phát, nói năng rất tôn trọng mọi người.
    Giải phụ:
    -Giải rối tung tập thể: dành cho chú gì cao cao và ôm của chú. Nghe chú này nói liên tục đau hết cả đầu, càng nghe mọi việc càng rối.
    -Giải girl phóng xe ngon nhất chắc dành cho ruoimato.
    -Chu đáo nhất chắc dành cho chị Hương/
    -Vui tính, dễ gần nhất thì chắc là Cường (80 đi cùng Nguyên)
    -Ôm sành điệu nhất chắc là em Hằng (đi xe bác Cường)
    -Lăng xăng, nhí nhảnh nhất là em mèo con (85 -trường Dược)
    -Cẩn thận nhất: dành cho bác Hải.
    -Nhìn trong chuyên nghiệp nhất chắc là chú Phong .
    Đấy cảm nhận của tớ thôi.
  2. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
  3. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    giỏi lắm, vote cho em 1 điểm.hehe
  4. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đã sống sót trở về....Lại đối mặt với những cơm áo gạo tiền, với timesheet, với PC....
    Hic, chả hiểu sao, mệt thía mà vìa nhà em ngủ chả ngon gì cả, đói nhai cơm mà cứ như thể nhai rơm....Sáng 7h đã lích kích dậy đi làm rùi....
    Em thấy mình cũng liều khi phi bằng xe máy cả chặng như thế, may mà không xoè phát nào, cám ơn trời phật....Nhưng đời trai ngại gì sương gió, bà con nhỉ.....Chỉ cần máu thôi....
    Bác nào có ảnh thì pót sớm đê, em có nhiều ảnh hot lắm mừ.......
    Bà con ơi, off sớm đeeeeeee, máu xem ảnh lắm rùi....
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sai hết tên rồi anh Dương ơi.
    -Vui tính, dễ gần nhất thì chắc là Cường (80 đi cùng Nguyên)
    -Ôm sành điệu nhất chắc là em Hằng (đi xe bác Cường)

    --> Chính xác phải là Anh Cương và em Hạnh. Chứ ko phải là Cường và Hằng.
  6. small_maple

    small_maple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hị, trước khi đi nói dối bố mẹ đi bằng ô tô cho các cụ đỡ lo, sáng ra bị các cụ bắt vở "bọn mày phóng xe máy lên tận đấy đấy à, đất đồng rừng bám đầy xe kìa, tưởng lừa được mẹ à". Chán hẳn, hik.
    Buổi off tới e sẽ ôm em laptop theo (chắc chưa có em laptop nào từng được phượt cung đường khủng như em nó đâu nhỉ). Các bác nhớ mang theo usb để lấy ảnh về.
    Ngồi văn phòng mà nhớ cột cờ Lũng Cú, nhớ câu của bác Hải "thôi cho em xuống, em là dân văn phòng"
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    CHÂN DUNG NHỮNG KẺ "SÁT" ÔM.
    Anh Dương, trông dáng vẻ hiền lành, ngoan ngoãn. Có vẻ là dân IT chính hiệu. Ấy thế mà "sát" ôm ra trò. Hôm đi off, mình tranh thủ đi trả cái xe đạp đua thuê hôm trước, bỏ lại cô bạn ngồi chơ vơ một mình. Về thấy bạn mình đã khoe tìm được xế rồi, là anh Dương, người quen bắn 3 phát đại bác. Ờ, thế là yên tâm. Ai dè sau một đêm mưa gió bão bùng anh Dương post đơn khiếu nại trên topic kêu bị mất ôm. Coi như là anh "sát" ôm ngay từ ở HN vì bạn em có việc gia đình. Cuối cùng anh cũng hớn hở vì được Đảng và Chính Phủ sắp xếp cho một chị ôm khác. Cả hai vi vu lên được tới Quản Bạ. Thế nào mà sáng hôm sau cũng qua một đêm mưa gió bão bùng chị khăng khăng đòi về Hà Giang để về HN. Chỉ còn lại anh Dương và cái bao tải toàn dưa hấu, dưa chuột, bánh mỳ rong ruổi suốt chặng đường. Chính vì ko có ôm ngồi sau nên bị mất cân bằng, anh đã xoè rất đẹp sau một đoạn đường cua. (Anh này hiền dã man, rủ chơi tiến lên ko biết đánh, bị đuổi ra khỏi chiếu thế là đi về đóng cửa đi ngủ. )
    Chân dung thứ 2 là một nhân vật cực kỳ đẹp trai, trông rất giống diễn viên Thành Long. (Hình như đẹp trai hơn cả Thành Long). Em còn ấn tượng bởi cái áo có hình Che Gavara mặc rong ruổi suốt mọi chặng đường, dù gió, dù mưa, dù rét vẫn là như thế. (Không như một số anh chị bịt kín mít và ấm áp). Lúc đầu em đi với một chị nào đó thì phải. Chị ấy cũng bỏ cuộc giữa chừng sau khi lên tới được Quản Bạ. Em được giao cho đèo anh mà mọi người hay gọi là "quần ngố áo vét". Người này sáng sớm hôm sau đã mất tích sớm khi cả đoàn lục đục bò dậy ăn sáng ko còn dấu vết. Thế mà vẫn có em Hạnh dấn thân làm ôm của em Tâm. Dù biết em đã "sát" ôm 2 đời trước. Cuối cùng em Hạnh phải chuyển sang xe anh Cương. Chỉ còn lại em Tâm rong ruổi một mình.
    Còn nhân vật đặc biệt nữa không xếp vào loại sát ôm, mà xếp vào loại lên đời cho ôm. Đó chính là em Hạnh. Riêng về em Hạnh phải có một bài riêng về con xe bán đấu giá. Nhưng dù sao cũng hoan hô em đã lên đời xế cho anh Cương. Hoan hô anh Cương đã chính thức lên đời từ ôm sang xế. Hehe.
    (Còn nhiều chuyện rồi sẽ dần post tiếp)
  8. refresh

    refresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    LungCu.
    [​IMG]
  9. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, chưa kịp hỏi thăm Dương bị xoè thì đã đọc được bài này, buồn cười quá . Đính chính lại 1 tí là hổng phải tớ đòi về mà vì cô bạn đòi về nên phải về theo thôi nhá. Cơ mà thế cũng có khi tại Dương "sát" ôm nhỉ? Hichic, tớ ngồi trên ô tô về Hà Nội, nhìn trời nắng đẹp mà lòng thì mưa gió lắm đấy Về tới Thái Nguyên vẫn còn muốn leo ô tô ngược trở lại.
    Thôi coi như là tớ vẫn chưa đủ duyên với Hà Giang. Chờ thêm ít ngày nữa vậy.
  10. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị Hằng đã dành lời khen cho em. . Thật ra là em mang mỗi 2 cái áo dài tay, còn lại là cộc tay. Thế nên là phải mặc áo Che rong ruổi khắp. Nếu mà trời đỡ lạnh thì em sẽ mặc nốt cái áo Che còn lại.
    em cho rằng người qua tay nhiều xế nhất là em meocon , qua tay tận 3 xế. Đầu tiên là anh chàng quần đùi, áo vét, tóc bổ ngôi, dép quai hậu. Sau đó là đến bác Cương. Tiếp nữa là em. Thế mà em ấy vẫn còn cò cưa bác Phú để bán cả xe lẫn người. Tính riêng em đấy đã qua tay tận 1/3 số xế của đoàn rồi. Khâm phục, khâm phục !
    Bác refresh và bác MinhHanh3 là bác nào ấy nhể ?
    Được metalhead85 sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 02/05/2007

Chia sẻ trang này