1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuongMC

    CuongMC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Híc, ngó lại trong ảnh chẳng thấy mình đâu, hóa ra lúc này immortelle, small_maple và cuongmc leo lên đỉnh cái cột cờ, quay xuống gọi khản cổ không thấy ai để nhờ chụp ảnh cả ==> thì ra cả nhà chui hết vào đây để chụp ảnh này thì lấy ai chụp cho bọn mình. Hu hu hu...
  2. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mới chưa được 1 ngày mà nhà mình xây nhanh thể đọc không kịp thở. Bác trưởng đoàn ơi, ọp ẹp sơm sớm để còn share ảnh chứ nhỉ.
    Mới đây vừa một mình một đường lao vun vút đầu óc lãng đãng cùng mây núi, sáng nay vác xác đi làm đã lại tắc đường, lại chen chúc
  3. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    nopasport là bác nào vậy ta? ảnh chụp đẹp quá.
  4. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Còn gì sung sướng bằng, người đẹp như rừng thế này.... Cô áo đỏ đeo kính là reporter chuyên nghiệp của chúng ta, cả nhà cho một tràng pháo tay cổ vũ nào
    [​IMG]
    Được lonely_lion sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 02/05/2007
  5. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Không cảm ơn suông thế đc đâu Vân-chân-dài ạ. Mày phải bù đắp xứng đáng cho tao, xế của tao, xe của tao vì đã tình nguyện không ngại gian khổ quay lại tìm mày như tìm bò lạc í. Đi 1 đoạn lại đứng ra giữa đường bắt khách dọc đường, chộp họ lại rồi hỏi thăm có thấy 1 xe bò lạc của đoàn em dắt bộ/ đi qua đây không, xe Future biển 29, trên xe có 1 cô gái chân dài như thế này này... Tao còn lo tìm mày trong bụi cây cơ, vì sợ lúc ấy tào tháo đang đuổi mày, mày phải trốn vào đó
    @ Em Tâm nhá: cảm ơn chị ruoimatto bằng hiện vật đê, cảm ơn suông thế là hok đc đâu. Cái khẩu trang, cái áo mưa suốt quãng đường 1.200km (đã thế còn chưa giặt nữa, báo hại xế chị phải mang zìa nhà giặt cho em đấy). ho ho
  6. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, hiểu ra cái thanh sắt đấy làm gì rùi, mình đúng là chẳng pro tẹo nào....
    May quá ko fải dùng lần nào,chứ mà vác xe qua mấy tảng đá thì cũng ngỏm củ tỏi...
  7. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    tại pác ý..có phải tại em đâu....
    Cuối tuần nì off đi các pác oi........hok thì bao nhiêu ảnh của em , mà của các pác nữa ý bị show hít đoá.....
  8. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    hi mọi người. Mình lúc đi đoạn đường HG-Quản Bạ thì đúng là "điếc không sợ súng" hihi vì có biết đâu mà sợ Cứ vậy mà đi - lần đầu leo đèo nên cũng chẳng kinh nghiệm gì cả cứ thục mạng sao cho về đích sớm nhất.
    Ặc nhất là đoạn Tuyên Quang -HG mưa to gió lớn mặc đúng quần ngố và cái áo sơ mi cộc tay vậy mà phóng cứ 70-80 về. Đi bằng ý chí chứ chân tay lạnh cóng không điều khiển được ( lúc phanh lại lây áo mưa mà không phanh được nên xoè 1 quả hichic)
    Nghĩ lại giờ mới thấy mình liều quá nhưng vui phết
    Ai post hộ mình quả ảnh đi bộ xuống dốc 1 mình cái nào hihi
    [/quote]
    Bác giống em thía hok biết. Có điều hôm ấy em ở cách bác 30 km. và khoảng 1h đồng hồ. Lúc 3h đoạn đường của em mới mưa. mà thiêng thật. Em với sis Vân quyết định dừng lại mặc áo mưa và phủ ba lô lại. Trời bât đầu mưa như trút nước. Em chỉ giữ ga 60 cho lành thoai. Chắc mưa cũng phải tầm 30 phút ấy nhờ. chúa mới nhớ. Đi qua mấy đoạn nước ngập cũng choáng vẫn chạy hok thể run tay được
    Chuyến đi này đúng là thời thế tạo anh hùng. Chúng ta trải qua hầu hết những khó khăn có phần thú vị. Đoạn đường tối Hà Giang Quản Bạ đoạn sương mù có lẽ là quãng thời gian không bao giờ quên với em.
  9. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đường đời
  10. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO TỪ BTC
    Theo tin mới nhận từ BTC, sau khi thủ quỹ làm xong quyết toán chi phí toàn bộ chuyến đi cho từng người sẽ tổ chức ọp ẹp vào khoảng cuối tuần này. Nội dung chính của buổi họp sẽ có mấy việc sau:
    - Về tiền đóng góp hiện nay thủ quỹ và kế toán đang lên biểu tính chi phí chi tiết cho từng người vì có một số bạn chỉ tham gia từng chặng và sẽ trả lại toàn bộ tiền thừa cho mọi người.
    - Về vụ share ảnh để tất cả mọi người có được trọn bộ ảnh, ban tổ chức đề xuất là mỗi người mang ảnh gốc để hôm off tập hợp lại cho một bạn trong nhóm burn thành đĩa chung cho cả nhóm. Số lượng ITer nhà mình chiếm tới 10/12 nam nên chắc không có vấn đề gì về mặt kỹ thuật chỉ hơi mất công tập hợp ảnh đi ghi. Vậy có bạn nào có thời gian nhận giúp nhiệm vụ này được không nhỉ? Lưu ý là bạn nào nhận nhiệm vụ xách theo laptop đi để bà con đổ ảnh nhé và tính toán xem chi phí ghi đĩa thế nào.
    Cảm ơn cả nhà đã đọc thông báo.
    Kính coong!!!

Chia sẻ trang này