1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    CuongMC đem chỗ 2G đó ghi vào 20 DVD, hôm nào off mỗi người cầm một (nếu không ai phản đối - vụ này có dính đến bản quyền, ai phản đối thì lên tiếng nhé)
  2. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến. Chỗ ảnh đấy chưa tập hợp đầy đủ và có thể có 1 số ảnh cá nhân không muốn trưng ra. Vì vậy mỗi người nên tự tập hợp thành 1 bộ ảnh gốc rồi đổ chung vào 1 laptop sau đó burn ra cho tất cả sẽ đầy đủ hơn.
    Xin hết.
  3. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ặc...ặc...khiếp quá ....Các pác spam nhanh thế, em k kịp theo dõi...
    Cũng định đú với các pác về ảnh..rưng mừ......đọ ảnh hoàng hôn thoai..hé..hé...but...
  4. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của em thì chắc hok có cía nào là hot cả đâu cả nhà nhẩy????? ------>để public cũng đc à....Rưg riêng với xế em (pác cương) thì chắc phải khác nhể??..he..he...Hình như xế nào đi với mình cũng bị tóm vài quả hot..hot...
  5. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ý của chị nhím thì đúng rồi . Khoảng 10G mà burn tất thì ngất
    Vẫn ko post đc ảnh .
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    ÔM
    Gió ôm tiếng hát của tôi
    Hồn tôi ôm cả khoảng trời mênh mang
    Làn mưa ôm ruộng bậc thang
    Sương mù giăng mắc ôm hàng cây xanh
    Đường vòng ôm núi quanh quanh
    Bụi ôm lấy cả đôi vành lốp xe
    Nước ôm trọn đá dưới khe
    Cỏ ôm lấy đất bên lề đường đi
    Lòng tôi ôm chút thầm thì
    Hàng mi ôm một chút gì xa xăm
    Đời tôi ôm lấy tháng năm
    Thênh thang những bước thăng trầm tuổi xuân
    Tình yêu ôm một tần ngần
    Ngập ngừng ôm ở rất gần đôi môi
    Thơ ôm lấy chữ thế thôi
    Mình tôi ôm trọn một đời cô đơn
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/doanminhhang17681/img_0127e***.jpg
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 03/05/2007
  7. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    nhà đất
    [​IMG]
    nhà lá
  8. small_maple

    small_maple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với chị Nhimkid, hiện h ảnh của bọn em giữ vẫn hơi lẻ tẻ, và chỉ dừng lại đến đoạn Du Già thôi, còn nhiều ảnh khác đẹp trên cung Bắc Mê, rồi thì ảnh đường đi Thác Bà chưa có. Tốt nhất là ọp ẹp tập trung đầy đủ, mua đủ bản quyền rồi burn luôn 1 thể, các bác nhểy
  9. MinhHanh3

    MinhHanh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hay ... không biết đoàn mình ngoài tâm hồn phiên lưu ra còn có một tâm hồn lãng mạn như thế này!
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỜNG ĐỜI

    Đường em đi nhiều nắng quá
    Trải dài trên khắp lối đi
    Ơ kìa chào cô mây trắng
    Ghé xuống tai em thầm thì
    Đường em đi nhiều mưa rơi quá
    Mưa trong đáy mắt em rồi
    Ơ kìa cuộc tình nhỏ bé
    Sao không ngồi lại cùng tôi
    Đường em đi núi quanh co thế
    Dịu dàng eo núi sương mù
    Đi hết chân trời góc bể
    Tìm bình yên giữa thiên thu
    Đường em đi nhiều sỏi đá
    Cằn khô với những gập gềnh
    Sao cứ mơ hoài điều lạ
    Cho lòng mình bớt chênh vênh
    Đường em đi bao giờ cũng thế
    Sao em hăm hở lên đường
    Nắng mưa chuyện đời như thể
    Chưa bao giờ nguội yêu thương
    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/doanminhhang17681/img_0182e***.jpg​

Chia sẻ trang này