1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhHanh3

    MinhHanh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thanks Hằng, lần đâu tiên có người làm thơ cho anh, cảm động quá . Mà còn làm thơ về cái quần của anh, may mà em Hằng chỉ chú y đến cái quần treo sau xe chu không phải quần trao trước xe . Café ok thôi ... khi nào nhỉ? Off điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bác nhatrang ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![
    quote-doanminhhang17681 viết lúc 21:52 ngày 04/05/2007:
    Đây:
    BÀI THƠ VỀ CÁI QUẦN CỦA ANH CƯỜNG​
    Du Già giời nắng chang chang
    Anh Cường quyết định khoe hàng bên sông
    Bơi, lặn, ngụp, tắm táp xong
    Anh cùng chị Nhím lại ...***g xe đi
    Đường dài chẳng ngại ngần chi
    Đường xấu thì cũng ngán gì sức anh
    Ướt quần sao thể khô nhanh
    Đằng sau thanh sắt bỗng thành dây phơi
    Cái quần mới thật thảnh thơi
    Tung tăng tung tưởi theo trời gió bay
    Đường xa bụi đến xum vầy
    Khi xe qua những bãi lầy
    Bùn xinh bùn đẹp theo đầy bánh xe
    Xe anh vẫn lượn vè vè
    Quần anh sau đít xe phe phé cười
    Anh Cường ngoảnh lại thật tươi
    Ôi giời mình vốn đã lười chẩy thây
    Vác về một cái quần tây
    Nhuốm mầu bụi đất rừng cây Du Già
    Nhà anh có một mẹ già
    Vợ thì chưa có hay là...Nhím ơi
    Hôm nào em ghé anh chơi
    Cái quần bữa trước giặt phơi, nhé, giùm.​
    (hết rồi nhá, em Tâm người đặt hàng, anh Cường và Nhím hôm nào mời cà fê nhá)
    [/QUOTE]
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Anh Quote nhanh quá, em đọc lại và đã bỏ 1 câu 6 thừa trong bài thơ rồi.
    [/QUOTE]
  3. small_maple

    small_maple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh thắm xanh
  4. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    cái quần đằng trước đây chị Hằng ơi. Chị làm em phục lăn lóc rồi, quả này buổi ọp ngoài ghi ảnh ra còn làm 1 tuyển thơ của chị Hằng nữa.
    Còn anh Cường, đấy là chị Hằng vịnh cái quần của anh. Chứ đâu phải là làm tặng anh đâu, với cả anh quên ng đặt hàng bài thơ à
    Được metalhead85 sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 04/05/2007
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cái này nó ko có cảm xúc để làm được thơ đâu em. Bởi vì nó ko có hình ảnh, không có âm thanh, không có cái gì hòa nhịp cùng với nó như cái quần đằng sau. Cũng ko có cốt truyện nào luôn cho nó.
    Nên chị chịu cái quần đằng trước này rồi.
    Em đặt hàng chủ đề khác đi.
  6. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Em đính chính nhá . Cái ảnh là do anh Cương anh ý bảo chụp nhá . Em cầm máy của anh Phong chẳng nhẽ ko chụp hì hì .
    Anh Cương , lên tiếng đi , ko e xì ra nhiều ảnh hot ở máy e nữa đấy .
  7. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    em đặt hàng em nhé . Và cái chị Vân scarlett kia vào topic từ lâu mà mãi chẳng chịu post bài j cả. Cả anh nhặt răng, chị Hương k có ý kiến j về vụ off nữa
  8. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Quãng đường đầu tiên từ Hà nội đi Vĩnh Yên nắng và bụi, chả có gì để ngắm nghía cả. May quá, tới thành phố Vĩnh Yên, bắt được quả Sít-ni nhé:
    [​IMG]
    Đường 2c chạy dọc theo con sông Phó Đáy, lên gần tới Sơn Dương thì rẽ trái theo hướng Tuyên Quang là gặp dòng Lô nước in ven bờ xanh ươm bóng cây
    [​IMG]
    Được pUMM sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 04/05/2007
  9. MinhHanh3

    MinhHanh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em đặt hàng giùm anh, rảng mời café nghen nhưng có rượu ngô thì tốt. Xong vụ HG này năng suất lao động giảm nhiều quá. Suốt ngày vào topic à. Đang eyeing vụ Tây Bắc đây ... Máu rồi!
    Bác nhatrang tính toán kinh phí chậm rì! Lâu off quá ... Hay anh em làm hội café trước tán chuyện cho vui đê ... café for metalhead, hang --> on me!
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Khôn nhể. (Plan của mình đi ngủ từ lúc 9h cơ đấy. Hik.)
    Em Tâm thì ấn tượng là đẹp trai này, có cái khuyên tai đúng phong cách xì tin này. Có cái áo Che cũng phong cách này. Em hay tạo dáng chụp ảnh giống trong phim chưởng này. Em bị xòe 1 lần này. Em bị mất ôm 2 lần này. Em ăn mặc phong phanh này. Đồ của em cũng gọn nhẹ nhất này.
    Nhưng chưa biết làm thế nào nhỉ. Lại chờ tý nhé.

Chia sẻ trang này