1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cảm ơn bạn Hằng xuất khẩu thành thơ 1 bài hay quá, phục lăn lóc. Mai tớ định rủ mọi người đi cafe để cảm ơn em Tâm và bạn Hằng. Mọi người đi share ảnh luôn thể nhé.
    Địa điểm: cafe Nhân Mã số 1 Lê Trực
    Thời gian: 7.30pm ngày thứ 7 05/05/2007

    Hẹn gặp lại cả nhà mình.
    Được nhimkid sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 04/05/2007
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đây:
    NÀY THÌ EM TÂM
    [​IMG]
    Em Tâm tuổi trẻ nhất nhà
    Phong cách em mới thật là xì tin
    Khuyên tai thì bé tin hin
    Dây đeo cặp xách đạn mìn găm quanh
    Đường xa có lúc độc hành
    Trẻ nên lắm lúc phong phanh áo quần
    Dọc đường có lúc trượt chân
    May mà không bẩn áo thần tượng Che
    Trông em ấy đến là phê
    Nhìn qua có thể theo nghề đóng phim
    Chụp ảnh tạy thế gọng kìm
    Đeo găng như thể đóng phim action
    Phi xe càng giống muôn phần
    Đẹp thay trong gió khăn phần phật bay
    Phong cách 8X thật hay
    Đi về nhớ mãi chuyến này nhé em :)
    (Phù, khó quá)
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 04/05/2007
  3. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Nhân mã ngay gần nhà em . Quán đó ở gần đèn xanh đèn đỏ ,cạnh hàng băng đĩa ý mọi người nhé.
  4. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Hay ! Chả bù đoàn bên này chỉ chuyên về văn với ngủ thân mật xiên suốt hành trình. Tổ chức hội nhập ghép đoàn thời gian tới phưọt đâu đó đê. TQ chả hạn, sang đó thăm thú khu Hồng Lâu, Thiếu Lâm, Vạn Lý .... khẹc khẹc... tha hồ thơ, võ vẽ...
  5. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Hằng lắm lắm lắm (x1000 lần). Thơ chị hay lắm, nếu em nhớ k nhầm thì dc 5 bài rồi, sắp được 1 tuyển tập.
    Sau đây là bí quyết làm thơ hay của chị Hằng :
    Thơ tả cảnh hả : phải đứng 2 chân trên cùng 1 cột thế này này. Bọc nilong vào chân, 2 chân phải chụm vào nhau, tạo thành 1 góc 45 độ, mũi chân hơi cụp vào. Đứng suốt 2 ngày 2 đêm suy nghĩ thì sẽ ra được 1 bài
    [​IMG]
    Thơ tả quần hả : vẫn bọc nilong ở chân, nhưng tư thế thì hơi khác 1 chút. ngồi giữa lòng đường, mặc kệ xe máy, xe đạp hay ô tô tải đi qua. Trong điều kiện sợ hãi như thế thì thơ mới bắn(định dùng từ phọt nhưng nghe không ổn) ra được
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhân Mã hả? em biết quán đấy, hehe
    Được metalhead85 sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 04/05/2007
  6. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    em ko có năng khiếu thơ văn lai láng như chị Hằng nhưng cũng xin gửi lên đây một bài hát của Bức Tường mà em nghĩ là ai cũng biết:
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock-Viet/2006/12/05F61E9E/
    Khám phá
    Thuở ngàn xưa khi nơi đây chỉ là sỏi đá
    Từ hoang sơ người Việt khao khát sống vươn lên.
    Rồi từ tối tăm ta đi tìm một ngọn lửa sáng
    Ngọn lửa sáng ước vọng , bàn tay với xa hơn mặt trời
    Và ngày nay khi nơi đây đã nhiều đổi thay
    Rồi từ đây ta khám phá thế gian muôn mầu.
    Để ta xứng danh những người con của đỉnh cao mới
    Làm cuộc sống văn minh , đẹp đôi mắt trí tuệ Việt Nam
    Ref:
    Khám phá thế gian này rực rỡ
    Cuộc sống này bao la , còn bao điều muốn tìm.
    Khám phá những con người quanh ta
    Cùng những đỉnh cao xanh , để cuộc sống thêm tuyệt vời
  7. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya thanh vắng, không gian lành lạnh ngưng đọng lại trên đỉnh núi miền cao nguyên đá Đồng Văn. Khắp nơi là một màu đen huyền bí như núi rừng Hà Giang. Duy chỉ có Nhà khách uỷ ban huyện Đồng Văn là vẫn còn le lói ánh đèn. Tiếng cười nói lao xao vang vọng rõ trong đêm. 22 chàng trai cô gái vượt biết bao km đường đèo để đến với Hà Giang, tận mắt ngắm nhìn mảnh đất địa đầu tổ quốc. Họ đang cùng nhau ôn lại quãng đường đã qua và hào hứng chinh phục cung đường khó khăn sắp tới? Hay họ đang kể cho nhau nghe những cảm xúc khi bắt gặp những cảnh đẹp núi rừng hùng vĩ? Hay trên hết họ đang cùng hoà mình vào với cuộc sống của bà con dân tộc vùng cao? Có lẽ là như vậy.
    Tiếng cười nói ngày một lớn dần. Tình dân tộc giữa miền xuôi và miền ngược sao mà thân thiết đến vậy. Những con người chưa bao giờ gặp nhau cũng như khác nhau về tiếng nói lại có thể trò chuyện như những người anh em. Tiếng trò chuyện cười đùa vui vẻ đã kéo tôi khỏi chăn êm đệm ấm trong phòng để đắm mình vào không khí thắm tình đoàn kết dân tộc. Khoác vội cái áo tôi mở cửa đi ra. Cơn gió lạnh lùa vào người khiến tôi thoáng rùng mình. Nhưng tiếng cười nói vẫn cứ hút đôi chân tôi đến gần thêm.
    Và đây, những thứ tiếng dân tộc họ đang nói với nhau là "ÁT CƠ", "CHẶT HAI", "tưởng thế mà to à, TỨ QUÝ đây này"
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. maradona10

    maradona10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

  9. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    này mắt mũi cậu để đâu mà ko thấy là tui post một lô bài đấy à? dù ko nhiều như người ta nhưng cũng cố ăn chơi đua đòi cho bằng anh bằng em đấy chứ, chỉ ko post được ảnh thôi, cứ thấy báo lỗi suốt, ko biết tại sao nữa. huhu
    nhớ giở ra đọc lại cho ký từ trang 26 trở đi nhá.
  10. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chị Nhimkid ơi, có cần phải post lên mấy cái ảnh bọn em đang sát phạt nhau trên chiếu bạc như thế ko? Bố em mà biết e cờ bạc thế này chỉ còn nước bỏ nhà mà đi thôi. huhu
    đã thế chị còn viết lới bình như thế làm e suýt nữa cười trước mặt sếp. Sếp mà biết em vào mạng trong giờ làm việc là chít. có khi bị cho thôi việc luôn cung nên. Lúc ấy, ko nhà ko cửa chỉ còn nhước ra Bờ Hồ ngồi trải chiếu hát bài "kiếp lang thang" quá.

Chia sẻ trang này