1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    chú nì ké thì ra mắt cả đoàn luôn nhé....nhớ mang cái gì ăn đc vào...hok là khổ đấy...( chẳng biết là khổ gì ......cười vỡ bụng ----->.....
  2. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    nhà anh đẩu???chỉ coi....khi nào gặp mọi người xong em qua đón anh nha....
  3. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ...lộ hết roài..
  4. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    đã nhận...
  5. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hic , các bác quote bài ít thôi . Quote nhiều quá vậy , rối mắt quá hic
  6. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    quote thế này đc rồi nhỉ???..hị..hị...
  7. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bản tin tối
    Hiện nay tại quán cà phê NM tại đường LT có một hội thanh niên có hành vi rất đáng ngờ. Tụi chúng tụ tập thành nhóm, đứa thì mồm miệng nhồm nhoàm, thằng thì chân tay may múa, đứa lại ngẩng đầu lên trần nhà cười hỉ hả, cả hội thỉnh thoảng lại rú lên những tràng man dại.
    Anô, 113!
  8. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Tường thuật trực tiếp từ cà phê Người ngựa.
    khiếp quá....ặc..ặc....các pác đi họp mà chẳng yên lặng một tẹo nào cả..
    Đói rồi. Chị Hằng đang ăn còn em Hạnh đang nhìn thòm thèm.
    hí...hé...hé...hô....hô...các điệu cười đc diễn tả nơi đây... Ngoài đường những âm thanh này đc phát đi miến phí.....Phải chăng là nơi đây đang tập trung một siêu sao..Vâng, siêu sao này đang được ngồi cạnh smile,
    - Mang tiếng siêu sao mà vào YM cũng k biết-----> bán máy đe....
    Siêu sao nì đã rao bán máy tính của anh với giá 2M...ai mua hok nèo......
    Điên quá..cái máy nì làm mình bực cả mình...hu..hu..mãi mà k post đc....cho máy nì chít nè...bộp...bộp...chát..chát......
  9. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cung đường: Hà Nội ?" Phúc Yên ?" Vĩnh Yên - quốc lộ 2C ?" Tuyên Quang ?" Tân Yên ?" Vĩnh Tuy - Việt Quang - Việt Lâm ?" Hà Giang ?" Tam Sơn(Quản Bạ) ?" Yên Minh ?" nhà họ Vương ?" Phố Cáo(Phó Bảng) - Lũng Cú - Quyết Tiến(Đồng Văn)- Đèo Mã Pí Lèng ?" Mèo Vạc - Tả Lủng ?" Lũng Phìn - Sủng Trai ?" Mậu Duệ - Lũng Hồ - Du Già ?" Minh Sơn(Bắc Mê) ?" Hà Giang - Việt Lâm - Việt Quang ?" Vĩnh Tuy ?" Vĩnh Hảo - Đồng Yên - Lục Yên ?" Vĩnh Kiên ?" Thác Bà ?" Đoan Hùng ?" Phong Châu ?" Lâm Thao ?" Sơn Tây ?" Láng Hoà Lạc ?" Hà Nội
    Phù vậy vậy là xong cái cung đường. Đi rồi đấy, lượn rồi đấy, xế rồi đấy, nhưng nhìn lại trên bản đồ, sao thấy mịt mùng, sao như mò kim vậy?.nhưng rồi cũng hoàn thành. Ôi, những địa danh, xù xì như vậy, cứng như vậy, đọc đau cả mồm như vậy nhưng sao khi đã phượt qua rồi, cảm thấy thân thương, đáng yêu đến thế?.Có thấy gần gũi hơn chăng? Có thể bi bô, bla bla về những nơi mình đã đặt chân tới? Câu trả lời tôi vẫn đinh ninh là ?oCó? ?.Một Hà Giang hiền hoà như vậy cơ mà, những con người Việt Nam từ các dân tộc khác nhau, hiền hậu, chất phác, dễ mến đến vậy cơ mà?.
    Chúng tôi, những con người chẳng quen, chẳng biết, chẳng có gì là gắn bó, ràng buộc, nếu có quen, có biết, cũng là những nhóm nhỏ mà thôi, cũng do 1 chữ duyên, đã tập hợp nhau lại, thành một khối, một khối thống nhất, hơn hai chục mạng?.vi vu?Lần đầu tiên đấy?Lần đầu tiên tôi đi du lịch cùng một nhóm lớn những con người tôi chưa từng biết mặt, hoá ra mình cũng là một người hoà đồng, và rất nhiều người khác nữa cũng là những người dễ hoà đồng, dễ thích nghi?Không những thế, họ còn tạo được một khối đoàn kết, một lòng chinh phục những cung đường?với độ máu sẵn có trong người, với cái hừng hực của tuổi thanh niên căng tròn?Để 11 xe đi, để rồi 11 xe cùng về?với những tấm lưng rã rời, mỏi nhừ, mặt mũi căng thẳng vì quá tập trung đảm bảo an toàn cho cả xe, xế và ôm? Để khuôn mặt như bừng sáng hơn, nụ cười như rạng rỡ hơn khi thấy những ánh đèn thắp sáng thành phố, khi ngửi thấy mùi đô thị, khi trước mặt là những ngồn ngộn xe, tấp nập, vì đã vượt qua được chính mình, vì đã hoàn thành một chuyến đi để đời, để mỗi khi nghĩ lại, ?oỪ, mình liều thật, nguy hiểm thế cơ mà? nhưng mình sướng, mình phê?Chả mấy khi sướng thế, phê thế, lòi mắt ra ý chứ??
    PS: Các bác check lại cung đường cho em với nhé. Thanks. Em mò mãi mới ra
  10. CuongMC

    CuongMC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trực tiếp:
    Bọn chúng đang chia tiền, và đùn đẩy nhau xem ai ăn hết 2 bát xoài, ke ke ke... khổ thân bác Cương, ko biết có ăn được miếng nào mà lại phải trả xiền 2 bát :-D

Chia sẻ trang này