1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh Cương thật là tuyệt vời
  2. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác Cương quá, em toàn thấy em Hạnh với cả em Ngọc ăn của bác thôi.
  3. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hôn nay, thiệt là vui, trước khi đi offline mấy anh chị em rủ nhau đi chơi bowling, cuộc đua giữa Anh Nguyên-Chị Hằng, mình và em Tâm, diễn ra vô cùng ác liệt và tàn khốc. Với tay nghề điêu luyện anh Nguyên đã thắng áp đảo với kết quả cuối cùng 124-89 điểm. Còn trận đấu giữa chị Vân bé -em Tâm cũng đã diễn ra vô cùng gay cấn và hồi hộp. Đến giữa ván, phần thắng nghiêng về em Tâm với kết quả tạm thời 42-25. Tuy nhiên trận đấu mang đầy yếu tố bất ngờ, chị Vân bé đã lội ngược dòng với chiến thắng cuối cùng 69-62.
    sau trận đấu cả nhà cùng nhau đến quán NM, tuy thiếu vắng một vài thành viên, song mọi người tham gia khá đông đủ và nhiệt tình, mọi người cùng xem và phá lên cười trước những bức ảnh hot Cả nhà chúng ta thật đoàn kết.
    sau khi tan họp, ai về nhà nấy, được tin báo , tối nay, vào lúc 20h, trên kênh VTV3 có phát sóng Gala cười (3tháng/lần) với những màn biểu diễn đầy hài hước, dí dỏm, cùng với những trận cười vỡ bụng của Xuân Bắc-Tự Long. huhu, tiếc quá! oa oa nếu bác nào biết khi nào đài truyền hình phát lại chương trình này thì báo e một câu nhé.
    em xin chân thành cảm ơn.
  4. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Blackmore''''s Night hồi trc em có nghe 2 bài cũng dc, cái chất nhạc của band này cũng dc. Band nhạc mà em rất thích là band em để ở avartar Opeth. Tất cả các album của band đều là những tuyệt phẩm, đều là những sự sáng tạo không mệt mỏi. Từ những bài dài 3 min đến những bài dài hơn 20min, từ những bài nhẹ nhàng đến những bài gầm gừ giận dữ đều khiến người ta phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Không dài dòng nữa em xin giới thiệu In my time of need trong album damnation
    http://chuacaorau.imeem.com/music/uVGxHDI8/in_my_time_of_need/
  5. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    . Ai ăn đồ của e ý nhờ . Hình như là a Tâm đẹp trai
  6. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Đến muộn hok bon chen với hàng xóm được nhỉ :P
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em thân iu
    Link của em nó bắt đăng nhập.
    Đã định đi ngủ rồi nhưng thấy em show hàng lai search youtube tự nghe. Đã quăng lên blog của chị. Để mai chị thử search một loạt bài của band này xem sao. Bài này chị chưa có nhận xét gì :)
  8. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đã lại chuyển hết sang văn nghệ nhanh nhỉ. Blackmore''s night tớ thích bài "Hanging tree" với "Under Violet moon".
    Lúc tối về ôm lấy cái máy tính ngồi xem hết đống ảnh của nhà mình, công nhận vui và nhớ quá. Giờ này tuần trước đang khò khò trên Quản Bạ sau một tối chạy xe trong mưa gió sương mù. Nhanh quá đi mất. Chúc cả nhà ngủ ngon
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ông này không post bài à. Post hộ nhá.
    BÀI VIẾT NÀY COPY TỪ BLOG CỦA HÙNG, ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý. (Do papa và mama dọa cắt cầu giao nên tác giả đã đi ngủ, Hằng post hộ :)
    Chuyến đi chơi đầu tiên trong cuộc đời
    Tôi gọi nó là chuyến đi đầu tiên vì đây mới là chuyến đi đầu tiên mừ tôi đi quá một ngày với những người được gọi là hok phải relative. Hôm nay đã cách một tuần kể từ ngày ấy. Nếu tôi nhớ hok nhầm thì giờ này tuần trước tôi vẫn còn đang tá lả 5 10 15 với 3 em gái trong một phòng nào đó ở Quản Bạ :D. Một ngày trước chuyến đi tôi đã phải đón nhận một tin hok vui tôi hok thuê được xe máy. Cách duy nhất để tôi thục hiện chuyến đi đấy là vác chú H6 của tôi lên Hà Giang thoai. Đêm hôm trước mãi mới tìm được giấy tờ xe. 6h20 tranh thủ lúc mum lên gác, thằng con phóng vèo cái mất tích với H6. lúc sau mới gọi điện về nói với mum là con để xe nhà bạn.lý do đó ngốch nghếch một cách không tin nổi. Thế mà vẫn bắt các cụ phải tin thật là ... Sau một hồi lòng vòng khắp Hà Nội cũng kiếm được một bộ đồ và xe. Thực ra mua cũng chỉ là hình thức cho yên tâm thoai, chứ nếu lỡ phải dùng mấy thứ ấy cũng phải nghĩ ra phết. Chờ bà sis hơn 1 tiếng bà sis mới thoát khỏi món cá hộp ở toà nhà Ford Láng Hạ. Hok mất quá nhiều thời gian chúng tôi thẳng tiến lên cao tốc Thăng Long Nội Bài. Cho đến lúc xuất phát thì tôi và sis khởi hành chậm hơn mọi ngưòi đúng 3h. Một lúc chạy cũng tới thành phố Vĩnh Yên. Thành phố này có mấy công trình hoành tráng thật. Hôm nào có dịp phải rủ nhà chụp ảnh lên Vĩnh Yên Harbour show hàng cái. Ở Hà Nội khó mừ bói ra được những công trình hoành tráng như thía. Lúc này trời vẫn còn nằng đẹp. Quãng đường bụi mù đã ở lại phía sau. Nhưng mừ mình hok thể biết được những khó khăn thế nào đang chờ mình trong ngày đầu tiên. Hê hê nếu mừ biết có lẽ mình đã hok lên tới được Quản Bạ rùi
    Sis pum là một ngưòi thích du lịch cũng hiểu biết, theo các cụ nói thì lệch nhau 4 tuổi nói chuyện rất hợp nhau. Hai chị em nói chuyện rất thoải mái suốt quãng đường dài . Sis rất pro với mấy tấm bản đồ con con kèm theo sau trận mưa như trút nước ở Hà Giang thì nó là một trong số 2 tấm bản đồ còn sống sót. Trước đó một ngày mình hoàn toàn hok biết mọi người đã thống nhất đổi tuyến đường đi qua Tam Dương.
    Sau vài phút dừng lại chụp ảnh ở Vĩnh Yên Harbour. H6 tiếp tục lăn bánh lên Tuyên Quang. Lúc này có lẽ cũng phải 11h rùi. Đến một cái ngã 3 chúng tôi rẽ phải để tìm đến đường 2c như sis pum được biết. Vừa đi vừa hỏi đường, các xe xung quanh giờ đều đã là biển 88 thì phải. Đường lên Tam Dương vắng vẻ thanh bình một cách đáng sợ. Có những đoạn tôi lái xe đến vài phút mừ hok gặp một xe nào ngược chiều hay là trước mặt. Vừa đi sis pum vừa liên lạc với đoàn phía trước. Lúc họ đang mum trưa ở Tuyên Quang thì tôi vẫn tiếp tục hành trình.
    Do hok dừng lại ăn trưa ở thị trần nào đóa, nên quảng tìm chốn ăn trưa của chúng tôi cũng khá mệt. Cuối cũng đi một hồi lâu cũng tìm được một quán thuận đường mà có khách ngồi trong. Chúng tôi dừng lại ăn trưa. Giờ đã hơn 12h rùi. Hok có nhiều lựa chọn cho bữa trưa. Cuối cùng tôi chọn món phở tim. Chả hiểu họ đã cho gì vào bát phở, hình như là nước béo, trông hok mấy ngon lành, nhưng vẫn phải khuất mắt trông coi. Hành trình lại tiếp tục đường vắng nắng đẹp tôi cố gắng giữ tốc độ đều đều. Thỉnh thoảng lại có đoạn lên dỗc xuống dốc.
    (Bài viết của immortelle. Trích từ blog)
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này