1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Những thành viên trong MR CƯƠNG''S FAN CLUB
    1. Hạnh (chủ tịch)
    2. Hằng (phó chủ tịch)
    3.
    4.
    5...
    Danh sách này còn dài. Vâng, chúng tôi biết chắc chắn là như thế.
    Đây là những hình ảnh dầu tiên trong hoạt động của MR CƯƠNG''S FAN CLUB
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/doanminhhang17681/img_0225e***.jpg
  2. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Công việc để duy trì một Mr Cuong Fan''s club là vô cùng vất vả và khó khăn.. .Chúng tôi rất mong có sự giúp đỡ của các bạn ..Trước tiên hãy chúc mừng sự ra đời của Cuong Fan''s club..
    - Thưa chị Hằng, con đường nào đã dẫn chị tới Cuong Fan ''s club vậy????
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Là một cán bộ phát triển thương hiệu tôi hết sức khâm phục tài nghệ xây dựng thương hiệu của Mr Cương. Phải nói rằng nó rất chuyên nghiệp.
    Ngay từ buổi đầu gặp mặt Mr Cương đã cố tình gây ấn tượng với tôi bằng quả hết xăng giữa đường và gọi điện ngay cho tôi khi tôi đang đứng ở cây xăng. Với cái quần cộc và đôi dép lê lếhh thếch trong ngày mưa, tất nhiên anh đã gây được sự chú ý đáng kể.
    Về sau anh này liên tiếp gây các vụ xì can dal thì mọi người đã biết rồi. Gần đây tại động lắc ở Hoè Nhai anh đã lại toả sáng thêm một lần nữa. Dù cho anh có gây ra các vụ xì can dal thì giọng hát anh cũng làm tôi ngưỡng mộ. huhu hic hic. (Hát gì mà to thế, át cả giọng hát của người ta )
    Trong đoàn tôi biết có nhiều cô gái thầm ngưỡng mộ anh, đó là lý do CLB ra đời. Nghe đâu có dự án phóng to ảnh của ngôi sao này treo trong các quán rượu. Không biết chủ tịch CLB có biết không, chị định bình luận gì về sự kiện này?
  4. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mình xuân xít thía nhỉ, tự dưng lại hot nhất topic này
    Em mạn phép các cây đa, cây đề bác nhatrang, chị Hương, nhimkid, minhhanh v.v. và v.v...nhé, cho em làm ngôi sao mấy hôm, rùi lại tắt ngóm ý mừ....
    Tự dưng thành ngôi sao, người yêu người đương vây quanh mới khiếp chứ, hè hè, em Ngọc nè, meo_con nè....
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Stress quá, chẳng làm đc việc lại vào đây quậy 1 tý.
    Nhân vật tiếp theo là NHÍM
    Nhím cao và gầy, một thân mình mà người lùn và béo như mình mơ ước. Hehe. Không biết tên Nhím, nhưng vì gọi là Nhím thì rất hay nên cứ gọi thế cũng được khỏi cần biết tên thật làm gì.
    Đôi khi nhìn lại mình, thấy mình dần mất đi chất bụi, quá formal. Nhìn Nhím, thấy thèm Ngưỡng mộ Nhím khi Nhím nhảy xuống suối bơi và lặn ngụp giữa trời nắng. Thường thì nước suối ở rừng sẽ không thích hợp với những người có sức khoẻ yếu. Nhưng Nhím đã làm cả các anh con trai trong đoàn ngưỡng mộ. Chẳng qua vụ Scandal của anh Cương làm lu mờ mất hình ảnh của Nhím bên suối mà thôi.
    Sau chị Hương, Nhím là người lo hậu cần cho cả đoàn. Vì không ở cùng phòng với Nhím trong nhiều tối nên chỉ viết được đến đây thôi.
    Xin phép Nhím cho đoạn viết của Nhím trong blog về chuyến đi lên đây nhé. Cho topic nó xôm.
    BÀI VIẾT CỦA NHIMKID.
    Tale of Dream (P1)
    Buổi tối thứ 6 trước khi khởi hành, sau khi mua sắm đồ với thủ quỹ Ilys xong xuôi, con Zim già nua khổ sở đã được chuyển về nhà Nhimkid để sáng hôm sau đỡ tiền bắt xe ôm từ 5h sáng ra chỗ hẹn. Trên đường rước về, Nhimkid mới phát hiện ra con xe đã đánh bóng mặt đường được hơn 64.000 km và tuổi tác cỡ chừng 15-16 năm từ thời biển xe còn có 3 số. Ngoài ra con xe đau khổ còn bị chột mắt bên trái và bộ phận phát tiếng động thì phải bấm đau cả tay mới ré lên được những tràng rè rè. Cơ khổ lão xế vừa lười vừa bận nên chả thèm đi bảo dưỡng. Trót đâm lao thì phải theo lao thôi.
    Sáng hôm sau 5h đã phải mò dậy dù cho tối hôm trước đóng đóng gói gói đến tận khuya mới ngủ. Giời ạ, đúng là đi chơi có khác, dậy rõ sớm chả bù đi làm thì có khi 8 giờ chưa thèm ra khỏi nhà. Điểm đến đầu tiên là nhà chị Ilys, lúc này con Zim mới được chất đống đồ ăn, bánh kẹo, sữa và balô lên tấm lưng còm cõi. Ra đến nơi cổngtrường ĐH Sư phạm lúc 6.15 vẫn vắng ngắt. Nhimkid quay lại nhà đón xế, ai có trò ngược đời ôm phải đi đón xế cơ chứ. Khi vòng lại lần 2 mọi người đã tập hợp khá đông, ai nấy tranh nhau ăn sáng ở gánh hàng rong bán trứng vịt lộn bên cạnh vô cùng tấp nập và rôm rả khiến cho thủ quỹ không biết đằng nào mà lần để trừ tiền của từng thằng. Sau khi nháo nhào vì thay đổi lịch trình, chia đồ đoàn, đánh dấu các điểm nghỉ trên bản đồ, 7h mọi người bắt đầu khởi hành.
    Điểm dừng chân chờ đợi nhau ở Tam Dương. Lão xế hình như lâu ngày không được ra khỏi Hà Nội nên phóng tít mù, chạy gần tới Việt Trì trong khi đường rẽ đi Sơn Dương ở ngay thành phố Vĩnh Yên. Sau vài cú điện thoại hỏi han và quay lại khoảng 20km đường thì tớ cũng bắt gặp cả đoàn đang đứng chờ ở Tam Dương. Khi điểm danh lại vẫn còn thiếu cặp "Quần ngố áo vest" và Mèo con. Chờ mãi gọi mãi vẫn chưa thấy đâu, mọi người lẩm bẩm có khi đôi này bỏ cuộc không biết chừng. Tranh thủ lúc nghỉ, lão xế lấy 2 thanh sắt lúc trước anh Nhặt răng phát cho mọi người, để làm giá buộc lại balô đằng sau. Thanh sắt này cho đến lúc về mọi người vẫn mù mờ về giá trị sử dụng đích thực của nó.
    Đường lên Sơn Dương nhỏ và khá đẹp chả bù cho đường đi Vĩnh Yên đang làm bụi mù tăm tích nên tớ cũng dễ thở. Lần này không muốn mua đường nữa nên xế tớ đi bám theo đoàn. Dọc đường tớ gặp một chiếc xe chở thép rối bị lật ở ngay dốc. Chính vì vụ này mà thêm một xe nữa bị rớt lại đằng sau. Vừa chạy vừa hỏi đường cuối cùng cũng tới thị xã Tuyên Quang lúc 11.30. Cả đoàn tìm quán ăn và điểm danh. Ngoài đôi Quần ngố áo vest còn thiếu cả vợ chồng nhà Cường Ma cô. Điện thoại thì vẫn chưa thoát khỏi vùng không có sóng. Chết thật cứ sau mỗi chặng nghỉ thế này lại thiếu mất 1 xe thì khi về đến Hà Nội không biết còn lại được mấy mống.
    Nhưng thôi nghỉ chân ăn trưa đã nào. Quán nhỏ đằng sau là dòng sông Lô êm đềm. Tháo balô túi xách, cả đoàn hè nhau đi đổ xăng. Phải quá đi chứ, mọi người được ăn trưa thì xe cũng phải được ăn trưa chứ. Tuyên Quang trưa nắng vắng vẻ không có gì báo trước là chặng đường khó khăn thời tiết xấu đang ở phía trước.
  6. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Khi bắt tay vào việc xây dựng CLB cho ngôi sao này, tôi đã phải rất đắn đo suy nghĩ, phải...ọp ẹp...ăn uống với nhg người bạn của anh ..
    Chị cũng biết là nổi tiếng thường đi kèm với tai tiếng ..Tôi có thể hiểu lý do vì sao mọi người ai cũng muốn treo ảnh của anh . Hãy bắt đầu từ:
    Ngay trong chuyến lưu diễn của anh ở Hà Giang...Chắc chị còn nhớ..anh đã xuất hiện bất thình lình....Trước khi chuyến lưu diễn bắt đầu xuất phát, k ai biết đến anh. Phải chăng anh muốn dành cho mọi người sự bất ngờ này...
    Hình như sức khoẻ của chị Hằng đang k ổn định? Có lẽ do hâm mộ Mr Cuong mà hok đc gặp anh trên CLB.....
    Chương trình tạm dừng ít phút để chị H khỏe lại...he..he..
  7. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng é hok phải mình??? hị...hị....
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động tiếp theo Mr Cương sẽ mời các fan đi ăn Kem NZ ở Lý Thường Kiệt vào một ngày đẹp trời trong tuần này.
    Đề nghị các thành viên đăng ký để Mr Cương chuẩn bị hầu bao :D
    ăn kem nó sẽ lại phè phỡn như thế này.
    [​IMG]
  9. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các fan của Mr cuong, các bạn hãy nhanh chân lên..cơ hội chỉ có hạnnnnnnnnnnn....Dịp tới Mr Cuong sẽ có buổi giao lưu với các bạn tại kem NZ......Đăng ký ngay hôm nay để nhận đc giấy mời từ chính tay Mr Cuong...hôm đó sẽ có ảnh của Mr Cuog tặng các bạn..hị..hị...
  10. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đăng ký một chân trong Cương sờ phan cờ lắp nhé. Để tối thứ 6 đi ăn kem đi, hôm đấy tớ mới đi về.

Chia sẻ trang này