1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hic, chị Nhím ơi, sao nhìu kế hoạch ăn chơi thế, Tam Đảo e muốn đi, Thung Nai cũng muốn, nhưng ko còn xiền, những đồng tiền cuối cùng đã bị "lột" hêt sau vụ Đường Lâm hôm qua rùi. Giờ fải cày mới được.
    Đường Lâm khá thú vị, bác nào muốn đi thì hỏi e, e sẽ chia xẻ chút ít kinh nghiệm (cả kinh nghiệm xương máu). Có lẽ e sẽ đi lần nữa vì mới đi được một nửa những nơi muốn đi, hic.
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Kéo topic lên phát.
    Ai có ảnh post tiếp đi. Nhím chịu khó post tiếp Xê và Ốm đi. Ảnh trong blog không paste được ra forum nên tớ ko paste giúp nhím nữa đâu.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Định đi ngủ mò được cái này của em Tâm. Xời ơi, viết hay thế mà cứ giấu. Chọn lọc post luôn cái ảnh của em lên nhá. Phải mất công resize ảnh đấy. Cảnh đẹp người cũng đẹp. Mỗi tội không hiểu ngồi thế là tạo dáng gì. Mèo con vào phán giúp cái nhỉ.
    [​IMG]

    Hà Giang ký sự
    Vốn định ghi lại chuyến đi Hà Giang lâu rồi, nhưng từ lúc về cứ bị cuốn theo cái vòng quay ban ngày đi làm, tối về loanh quanh với đồ án, bài tập lớn và một số thứ linh tinh nữa nên chưa có dịp. Hôm nay cảm giác chán nản quá, quyết định ghi chép lại chuyến Hà Giang và nghe rock. Không mó máy vào thứ gì khác nữa.
    Phải công nhận là chuyến đi Hà Giang vừa rồi rất vui, trước khi đi không hy vọng là nó lại vui đến thế. Hy vọng làm sao được khi mà trước khi đi vài ngày vẫn chưa quen một ai trong số 22 người đi cùng, đến mặt ôm còn không biết. Quả thực không ngờ mọi người lại rất hòa đồng và vui tính, đến buổi tối của ngày đầu tiên thì đã như là quen biết nhau từ lâu rồi, lại còn phát hiện ra 1 sự tình cờ đến bất ngờ, trong số 12 xế thì có đến 10 người làm IT, chưa kể ôm. Sau chuyến đi thì tất cả vẫn giữ liên lạc,điển hình là vụ nhậu nhoẹt cách đây 3 ngày ở nhà bác NH3 có tới 16/22 thành viên tham gia, hình như có sự thống nhất tên nhóm là La Cà 304 thì phải. Cái topic LC304 spam cũng rõ lắm làm vài ngày đầu năng suất lao động giảm rõ rệt, cứ khoảng 20p lại refresh topic 1 lần thì sao mà tập trung được. Chính vì đội LC304 này vui nên mình mới quyết định tham gia quả thác Bản Giốc, dù lúc đấy là đang đánh vật với thi học kỳ nhưng mà sẽ cố gắng, không tham gia được thì tiếc lắm.Trở lại với chuyến Hà Giang nào.
    Ngày đầu tiên.
    Theo đúng lịch là 6h30 tập trung, cao su đến 7h thì cũng khởi hành. Dẫu sao thế là cũng nhanh rồi. Đến nơi thấy mọi người chuẩn bị rất chu đáo. balô to uỵch, áo khoác, mũ bảo hiểm, bản đồ đọc say sưa, mỗi xe lại còn phát thêm 1 tuyp nước nữa (cái này thì đến giờ vẫn không hiểu công dụng, nếu mà để đánh nhau thì hơi vô nghĩa). Riêng mình gọn nhẹ nhất, đem 3 cái áo cộc tay, 2 cái áo dài tay, 2 cái quần dài tính cả đồ đang mặc, đang cảm thấy hơi thiếu chuyên nghiệp thì từ đâu nhảy ra 1 chú quần đùi áo vest, đi dép, đội mũ bảo hiểm, balô cũng không có. An ủi phần nào. 12 xe chia làm 3 đoàn, mỗi đoàn 1 bác trưởng đoàn có nhiệm vụ cầm đồ sửa xe đề phòng hỏng hóc nhưng sau khi chia đòan xong thấy mọi người phóng tít mù, chả ra đội hình đội ngũ gì cả. 4-4-2 cũng không phải 4-5-1 lại càng không, đến gần Sơn Dương thì 2 trong số 3 bác trưởng đoàn bị lạc đường, mọi người phải dừng lại chờ, từ đấy trở về sau không thấy ai nhắc gì về việc chia đoàn nữa. Có mỗi trưởng đoàn của nhóm 2 (bác leulong) về sau vẫn còn ra bóng dáng của leader, đến Tuyên Quang bác đăm chiêu nhìn bản đồ rồi phán "chúng ta cần phải đi nhanh hơn, như thế này thì đã bị chậm so với tiến độ 30p", kết cục là sau quãng đường từ Tuyên Quang đến Hà Giang bác bị chậm so với mọi người gần 30p. Cũng không trách bác đi chậm được bởi vì từ Tuyên Quang đến Hà Giang mưa xối xả, gió táp lạng hết cả tay lái làm chậm tiến độ so với lịch trình một khoảng thời gian nữa. Đến Hà Giang gom đủ quân số thì đã xẩm tối, nhưng vẫn phải đi lên Quản Bạ để kịp với nhóm trước. Không phải Du Già mà Quản Bạ mới là quãng đường gian nan nhất. Ban ngày thì không sao nhưng trời tối có những đoạn đường đèo đường nhỏ, mưa to, sương mù dày đặc, tầm nhìn khoảng 2-3 m, một bên là núi, một bên là vực. Đã thế phía trước là ôtô tải, bác NH3 dẫn đầu đoàn vượt ôtô, cả đoàn cứ thế theo sau, cũng hơi ghê ghê. Chị ôm của mình đầy vẻ lo lắng, ngay ngày hôm sau không hiểu vì một lý do bí ẩn nào mà chị bắt xe về luôn Hà Nội. Đến tối đi ăn mình cùng bác NH3 đi xuống chỗ tập kết trước, do bác nhận nhầm thành viên trong đoàn nên 2 anh em ngồi uống rượu với đội trong SG(thực ra đội này cũng có quen biết với chị Nhím, anh nhặt răng, 1 vài người nữa). Gần 400km + đói + mệt nên hôm đấy uống phê tít, hậu quả lớn hơn là hôm sau bị đau bụng.
    Ngày thứ 2
    Hôm qua viết là tất cả vẫn giữ liên lạc, nhưng xem ra không đúng lắm thì phải. Nếu mà 1 tuần đi off 2 lần kiểu như bây giờ thì không thể nói giữ liên lạc được. Đã thống nhất là cuối tuần này sẽ không off nữa mà lúc nãy chị Nhím lại rủ đi ăn lẩu, không được, mình phải giữ chữ tín chứ !
    Ngày thứ 2 thức dậy với cơn đau bụng, có lẽ là do hậu quả của tối hôm trước. Theo kế hoạch là 7h xuất phát nhưng cao su mãi tới tận 9h mới đi. Đến ngày thứ 3 xem ảnh họp chợ Đồng Văn ở máy bác Phong thấy tiếc quá, hụt mất phiên chợ của bà con dân tộc. Do bị đau bụng và chị ôm đã về Hà Nội một cách bí ẩn nên bác quần đùi áo vest nhảy sang đèo mình. Đến lúc đấy thì bác này không còn quần đùi áo vest nữa vì bác đã kịp tậu 1 bộ áo đi mưa rất là ấm áp. Ngày thứ 2 trời vẫn mưa nên xét về ngoại hình bác không có sự khác biệt, người khác biệt chính là mình, tất cả mặc áo khóac đàng hoàng riêng mình vẫn mặc cái áo phông dài tay, cơ bản là lúc đi định mang 2 cái áo dài tay để đỡ bị nắng ai ngờ cuối cùng công dụng chính là chống rét, oan trái thật. 9h xuất phát từ Quản Bạ lên Yên Minh nói chuyện với bác quần đùi áo vest mới biết bác ngoài nghề chính là kỹ sư điện còn đi dạy thêm khiêu vũ nữa (nghe đồn cũng khá nổi), có lẽ vì thế mà bác cho con xe của mình nhảy tưng tưng, đánh võng từ bên trái sang bên phải rồi lại từ bên phải về bên trái, sau hơn 20km như thế mà không việc gì thì bác cũng cho nó đâm sầm vào một đống bùn đất. Mình cũng thấy ghê ghê nên dù đau bụng cũng cố lên cầm lái. Quãng đường từ Quản Bạ tới Yên Minh có 1 vài con dốc có độ dốc khá lớn, các xe đi 2 người mà cũng ì ạch mãi mới lên được đỉnh, dừng lại nghỉ chút thì thấy 4 bác dân tộc cưỡi 1 con xe win đi lên dốc bon bon, cười nói rôm rả như không. Lắc đầu, lè lưỡi bái phục, số là bác nhặt răng có khuyến cáo là không nên đi win không thì em cũng làm 1 con đi đường đèo cho phê ! Đến trưa thì nghỉ ở dinh thự họ Vương. Cũng khá đẹp. Đến chiều đi Lũng Cú rồi về Đồng Văn. Thực ra Lũng Cú chỉ có ý nghĩa về mặt địa lý thôi chứ theo cảm nhận của mình thì không đẹp bằng quãng đường Quản Bạ, Yên Minh,Đồng Văn, Mèo Vạc, Du Già. Lên Lũng Cú gặp 1 đội 4 người hôm ở Quản Bạ đã sang chúc rượu LC304. Đội này có vẻ rất chuyên nghiệp, đem 1 em vespa lên tận Lũng Cú, không biết có đi Du Già không nhưng thế đã là ngon rồi, 1000km đi vespa thì cũng kinh.
    Bản quyền by Metal Head (em Tâm)
  4. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bản Giốc đẹp lắm cơ...giá như đc đi thì thích..
    Vụ này em xin rút ạ! K đi đc rùi. Cả nhà đi chơi vui, nhớ có quà về cho em nhé!
  5. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, sao mình lại được lên trên này thế này? Đang định post bài nói xấu vài người nữa trong blog mà thế này thì nguy hiểm quá . Cô mèo con kia không đi thì tôi biết bắt nạt ai bây giờ ?
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhím ui, vụ nào mà ở HN em đăng ký nhé. Kể cả Lẩu em cũng ăn, miễn là có người bóc tôm.
    Em cả Smile hay có kế hoạch bánh rán cả bánh xèo lắm, hôm nào chị rỗi ta offline nhé, he he. Kết chị Nhím!!!
    [​IMG]
  7. pamatimo

    pamatimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đoàn em có khoảng 12 người - giai gái nhẫn nhộn (vừa leo Fan 30/4 về) muốn tham gia đi cùng có đc ko?
    Có điều em hơi ngại là:
    Sao có nhiều bạn bên ngoài nhóm đăng ký mà ko thấy đc chị Nhím update trong list vậy?
    Nhóm mình thân nhau lắm rùi... bọn em muốn join thì có đc welcome ko?
  8. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hehe, bạn ơi nhà mình càng đông càng vui mà. Trả lời thay mặt chị nhimkid được không ? you''''re welcome. 12 người + list là khoảng 32 người. Nếu thêm 8 người nữa là 40 người, vừa đủ để chị Nhím bỏ trốn. Em nghĩ là nếu có thêm 8 người nữa thì chuyển thủ quỹ, để em là thủ quỹ, cả nhà nhỉ ? (nếu chị Nhim chia % hợp lý thì em xin rút cái đề nghị đổi thủ quỹ này)
    Quả thực là em đọc được bài meocon post là không đi được em rất đau đớn. Chỉ dám tự trách mình sao số phận hẩm hiu, chuyến đi nào cũng bị ôm ruông bỏ. Từ chị Thu đến bác quần đùi, áo vest, tất cả đều rời bỏ em sau 1 ngày đi cùng, cứ nghĩ là em meocon sẽ không bỏ rơi em, ai dè......
    Thở dài..........
    Được metalhead85 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 22/05/2007
  9. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần có lên Tam Đảo hok nhỉ? imm đang suy nghĩ,muốn đi quá nhưng mà vẫn chưa đến ngày lĩnh lương :((. Chủ nhật tuần trước vừa ghé thăm lại cầu Trung Hà và Phong Châu của bác Trọc phú.
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHÚT VIỄN CẢNH TRONG TƯƠNG LAI
    Cả đoàn trước cửa nhà Nhím đòi nợ
    [​IMG]
    Thủ quỹ ngầm tỏ vẻ lo lắng toan tính chuyện bỏ chạy. "Không biết giờ này chạy có kịp không, bà Nhím chạy lúc nào không báo mình một câu"
    [​IMG]
    Minh tinh màn bạc Mr Cương: Này, sao dạo này không thấy mình lăng xê tôi nữa nhỉ
    Bầu sô: Nhìn cái hội kia kìa, đang nhẩm tính xem vụ nào có lợi hơn. Mỗi kem kiếc thôi thì nhằm nhò gì. Tính cái gì hoành tráng hơn đi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này