1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304 - Lũng Cú 30/4 - Tale of Dream (Tường thuật đầy đủ chi tiết từ trang 96 đến trang 98)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Gặp nhau rồi!!!
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Gặp nhau rồi!!!
  3. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em đánh ghita vớ vẩn lắm, mà nói là không biết đánh cũng được. Hehe, nói thế là chị Hằng tham gia vụ Bản Giốc rồi hả ?
    Mấy cái chị ruồi để quên trong balo của chị Nhím em cầm hộ rồi . Có gì mấy hôm nữa em đưa cho.
    Cuối cùng xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức 1 bữa lội hoành tráng cho nhà mình. Ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các vận động viên nhà mình giao lưu và học hỏi. Thiết nghĩ những sân chơi như thế này cần được mở rộng và phát triển để đẩy mạnh phong trào lội của nhà mình hơn nữa.
    Được metalhead85 sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 04/06/2007
  4. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em đánh ghita vớ vẩn lắm, mà nói là không biết đánh cũng được. Hehe, nói thế là chị Hằng tham gia vụ Bản Giốc rồi hả ?
    Mấy cái chị ruồi để quên trong balo của chị Nhím em cầm hộ rồi . Có gì mấy hôm nữa em đưa cho.
    Cuối cùng xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức 1 bữa lội hoành tráng cho nhà mình. Ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các vận động viên nhà mình giao lưu và học hỏi. Thiết nghĩ những sân chơi như thế này cần được mở rộng và phát triển để đẩy mạnh phong trào lội của nhà mình hơn nữa.
    Được metalhead85 sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 04/06/2007
  5. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chết thật từ đầu đến giờ mới được câu cảm ơn thắm thiết của em MentalHead . Cảm động khóc tu tu . Vụ đàn sáo em lo gì, không hát được bài hay thì ta hát bài "Đập vỡ cây đàn" là cùng chứ gì .
    Hôm nay chị Ruồi có nhắn chị là em cầm cái gì của chị Ruồi rồi thì lấy mà dùng không phải trả lại nhá
  6. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chết thật từ đầu đến giờ mới được câu cảm ơn thắm thiết của em MentalHead . Cảm động khóc tu tu . Vụ đàn sáo em lo gì, không hát được bài hay thì ta hát bài "Đập vỡ cây đàn" là cùng chứ gì .
    Hôm nay chị Ruồi có nhắn chị là em cầm cái gì của chị Ruồi rồi thì lấy mà dùng không phải trả lại nhá
  7. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , Tâm k biết đánh đâu chị Hằng ạ , Hắn chị biết boom thui hi hi
    Được smile_today sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 04/06/2007
  8. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , Tâm k biết đánh đâu chị Hằng ạ , Hắn chị biết boom thui hi hi
    Được smile_today sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 04/06/2007
  9. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vì lý do thời tiết mà cả nhà để tớ đội mưa đến Nhà thi đấu Quần Ngựa lúc 7.35. Sau đó chả có ma nào đến trừ anh Dương. Em ruồi đến muộn về sớm và thì không biết em ấy ngồi đâu nên không gặp được. Chị vẫn giữ vật làm tin của em đấy. Cuối tuần off Bản Giốc đến lấy nhé.
    @Nhà mình: hơi bị quá đáng đấy
  10. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vì lý do thời tiết mà cả nhà để tớ đội mưa đến Nhà thi đấu Quần Ngựa lúc 7.35. Sau đó chả có ma nào đến trừ anh Dương. Em ruồi đến muộn về sớm và thì không biết em ấy ngồi đâu nên không gặp được. Chị vẫn giữ vật làm tin của em đấy. Cuối tuần off Bản Giốc đến lấy nhé.
    @Nhà mình: hơi bị quá đáng đấy

Chia sẻ trang này