1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LDBĐ Việt Nam Chính Thức Mời CALISTO

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi handvn, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này hay nhất!
    Nếu không thuê ông nào khác mà chỉ dùng phương án ông Tồ, thì để 3 vị này làm lại hay hơn nhiều ấy chứ !
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    3 lý do VFF sẽ không thuê ông Calisto

    Sau khi ?otiễn bạn (Riedl) lên đường?, LĐBĐVN đang bắt đầu chuyến tìm kiếm người đảm nhiệm cho chức danh HLV trưởng. Và như mọi lần, họ có vẻ ?ocông khai một phần? quá trình tìm kiếm, công khai một phần tên tuổi ứng viên như cách họ đã từng làm với ông Calisto và ông Riedl. Thế nhưng, có thể nhìn thấy đến 3 lý do mà VFF sẽ không thuê ông Calisto làm HLV ĐTQG.

    1. Hãy nhớ lại mà xem, chẳng phải năm nào HLV Calisto cũng ?odính phốt? vì phản ứng với những ?ocánh tay nối dài? của VFF là gì. Khi thì ông phản ứng với trọng tài, khi thì ông phản ứng với giám sát. Những phản ứng ấy đôi lần đúng, nhưng không ít lần khiến BTC bẽ bàng vì những yếu kém của mình. Hậu quả là càng về sau, số lần ông phản ứng được chấp nhận là đúng càng ít dần đi.
    Tất nhiên, chính các quan chức liên đoàn là người được quyền nhận xét đúng sai, vì vậy sự không phục (hay nói đúng hơn là chán ghét nhau) đã từng được đẩy lên đến đỉnh điểm khi ở mùa giải trước HLV Calisto đã từng tuyên bố sẽ ?okhông thèm? phản ứng làm gì cho mất công.
    Và ắt hẳn người ta cũng không thể quên, ông Giám đốc điều hành CLB ĐT.LA với khả năng ?olách? luật và mối quan hệ với báo chí đã không ít lần khiến cho những vị lão làng của bóng đá ?orêm mình?. Chính HLV già rơ như ông Lê Thụy Hải, người đang nắm đội Bình Dương đã phải lắc đầu cười trừ khi thấy VFF cuống cuồng thay trọng tài vào giờ chót, để rồi vị trọng tài ấy ?osốt cơ? nên đã thổi cứng khiến cầu thủ đội ông bị ức chế ngay trên sân Gò Đậu.
    Hãy nghĩ mà xem, liệu các quan chức VFF, đặc biệt là ông Dương Nghiệp Khôi - Trưởng giải sẽ phải ứng xử thế nào cho phù hợp nếu chẳng may ông Calisto lại tiếp tục phản ứng cách điều hành của BTC ngay khi mùa giải đang diễn ra.
    2. Chẳng hiểu ông Calisto và cả những người tư vấn cho ông nghĩ gì khi lại một lần nữa diễn hoạt cảnh: ?oChưa đổ ông Nghè đã đe hàng tổng? như lần trước đó. Chỉ mới là chiêu ?orung chuông? thử nghiệm từ vị trợ lý HLV đời trước - ông Mai Đức Chung một cách không chính thức thôi, nhưng hàng loạt lời phát biểu của ông và cả của những ?oông chủ? của ông xuất hiện tràn lan trên báo. Ai cũng hiểu những phát biểu của riêng ông không sai, hoặc chí ít ở thời điểm này khi chưa có sự tranh luận chính thức từ phía VFF thì nó chưa sai. Nhưng nếu xét ở mặt tế nhị thì quả là... có vấn đề.
    Chưa nhận chức HLV trưởng đội tuyển, ông đã nhắc lại không ít lần rằng việc đội U23VN thua là do VFF và tất nhiên, ông không quên thòng vào chuyện ông đã cảnh báo họ từ rất lâu, chẳng qua, họ không chịu nghe ông nên mới ra cơ sự thế này. Điểm quan trọng hơn, ông và đồng sự của mình đã tận dụng báo chí một cách quá đà mà quên rằng: dù các quan chức VFF luôn miệng nói thích đối thoại trước công luận, nhưng những gì họ làm hoàn toàn ngược lại. Hãy nhìn mà xem, chẳng phải ông A.Riedl bị ?obịt miệng? và bị đổ toàn bộ lỗi lên đầu đấy sao.
    Chỉ có thể xem thái độ ứng xử của ông Calisto và đồng sự là hợp lý khi họ coi như chẳng màng ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam một cách thật sự. Họ chỉ coi lời mời như cái cớ để giải tỏa ấm ức mà thôi.
    3. Và lý do cuối cùng để VFF có thể từ chối ông Calisto một lần nữa là họ cần sự dài lâu và ổn định. Nếu muốn cải tổ lại các tuyến, tìm tài năng mới, và xây dựng bộ khung để hướng đến sự dài lâu. Chắc chắn phía VFF cần một HLV chuyên trách và xuyên suốt thời gian làm việc cùng họ. Không thể là một HLV của một CLB có trăm ngàn mối lo lắng và bận bịu. Khả năng ông Calisto tách hẳn sự quan tâm của mình khỏi CLB ĐT.LA gần như không thể, vậy thì thời gian đâu để ông đi đây đi đó tìm các gương mặt mới, thời gian đâu để ông đầu tư cho những việc quan trọng hơn.
    Đương nhiên, đã có nhiều phương án đưa ra như ông sẽ làm trong thời gian ngắn khi gần diễn ra giải đấu, hay ông sẽ làm thời vụ? Nếu vậy, hóa ra VFF lại một lần nữa tính chuyện ăn đong ngay trước mắt mọi người à! Chẳng lẽ một lần nữa, chính các quan chức VFF làm ngược lại lời mình nói bằng cách thể hiện sự ?oham muốn? thành tích trước mắt sao?
    Xin thưa là không hề, dù họ có muốn vậy thật. Thế nên, cái tên ông Calisto được đưa ra ở thời điểm này cũng chẳng khác mấy với thời điểm họ đặt ông lên bàn cân cùng HLV Riedl đâu. Một cái tên để loại cho dễ thôi mà.
    Chính vì thế mà hơi buồn cho ông, thưa ông Calisto!
    http://www.bongdaso.com/Art_27125.aspx?cat=0
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Những người biết bóng đá thì biết tài ông Tồ.
    Nhiều người muốn Tồ HLV tuyển VN.
    Nhưng từ mong muốn tới ...hiện thực là xa. Nói thẳng với cái đám nhân sư VFF (mình người đầu thú) thì làm sao mà hiểu và dùng ông Tồ được. Cả làng bóng đá VN 80% đi xem bóng đá hay ngóng hớt rất thích nổ vang thắng trận nhưng lại kém hiểu biết a hùa...bởi vậy cho nên bóng đá tuyển VN được lèo lái bởi nhân sư VFF, bồi bút và các binh đoàn người hâm mộ chỉ biết hô vang khẩu hiệu kém hiểu biết sâu sắc bóng đá thì cái thành tích ọp ẹp của VN còn mãi ......mãi tiếp diễn. Chẳng hy vọng gì về việc ông Tồ sẽ là HLV tuyển VN, cũng như đã chẳng hy vọng gì đến tuyển VN với các chú còi SLNA đến hẹn lại lên....mịa không muốn tin cũng cối cùng phải tin rằng không thể đặt niềm tin.
    Cái bài viết gì chuối quá, một trong lý do không nên mướn Tồ vì phát biểu nhiều quá ? Đúng là vớ vẩn cái miệng là của người ta, chưa mướn đã muốn bịt miệng thì mướn xong cột luôn tay chân thì làm gì được. Vâng bóng đá VN chỉ để cho những thằng VFF như Hỉ và Tuấn phét lát mà thôi. Những người khác chỉ biết ngậm miệng vâng dạ và cày như tên đầy tớ...như thế thì cả thế gian này chỉ còn 1 thằng đầy tớ gia trắng biết nhịn nhục giỏi là thằng Đần. Nên mướn lại hắn. Chứ những con người như người ta thường nói gian sơn dễ đổi bản tính khó đời. Những Mourinho, Tồ hay Hải Lơ khoái bốc quên rồi, bịt miệng mấy lão là thành gà ướt nước ngay?
    Suy cho cùng mướn HLV là vì cái tài người ta, cái tâm nhiệt tình đóng góp người ta hay vì cái .....biết ngoan ngoãn vâng lời ngậm miệng ?
    Như tui nói, cái vấn đề của bóng đá VN là ở cái đầu.
    Nhưng mà dù Tồ có không là HLV tuyển VN thì ông ta vẫn đóng góp tốt cho bóng đá VN qua GĐT. Dù tuyển VN ọp ẹp muô đời không khá thì CLB VN ngày càng mạnh mẽ hơn và phát triển hiện đại hơn. Không lâu nửa có tể từ năm nay và cũng là có thể vài năm nửa nhm VN sẽ hướng sự chú ý mình vào C1 Á Châu khi VN có đủ sức chơi sòng phẵng với người ta đi sâu hơn tý như vào tứ kết chẳng hạn mang lại tiếng vang lớn. Viễn cảnh này hiện thực hơn các kế hoạch vô địch ĐNA hay vô WC dưa trên các chú còi SLNA và còi các nơi khác bổ xung cái đám nhỏ nhắn và mau mắn dễ xai dễ bảo dể đổ thừa.
  4. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    có báo đưa tin vfff muốn mời cả Chăn Vịt mới nhục chứ.bọn thái nghe đc nó cười thối mũi bđ vn
  5. daihan

    daihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Không biết chừng cái đội Gạch với đám cầu thủ hàng dạt của ông Tồ đá còn hay hơn đội tuyển bạc tỉ của lũ đầu bò VFF nữa chứ ???
  6. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Mời chơi đểu Gạch thế Thật bất công cho GĐTLA cách hành xử của BTC VFF trả ở đâu lại đi đá lại trận đấu đã đá đến phút 65 cả
  7. daihan

    daihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    E he he !!! Ông quân sư Tồ lại chơi VFF mấy cú đau điếng nữa rồi. Cầu thủ số 11 - 31(pó ku???) mà ghi bàn hoặc bị thẻ thì không biết trọng tài sẽ ghi tên ai đây??? Chắc là anh ta XXX xong xỏ lộn quần của em gái nào rồi chạy vội vào sân ???. Đúng là một trò tấu hài mà chỉ có bóng đá "chiên nghiệp" Vịt Ngan mới có. Nghe nói VFF toàn là Tiến sĩ không hà (có cả tiến sĩ luật nữa thì phải ???). Vậy là trời xanh đã cố tình chia cắt mối tình Tồ - VFF rồi. Hic!...
    Chú 3 Đức trùm "phá sơn lâm đâm hà bá" sau trận đấu đã rút 1 tỷ thưởng cho 3 quân tướng sĩ, và chắc chắn không quên dành miếng bự cho các "chiến lược dza" thiên tài VFF đã chuyển bại thành thắng cho đoàn quân đánh thuê sao xẹt của ông ta.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thứ Ba, 08/01/2008, 20:15
    ĐTLA - HAGL 0-1: Thua là đúng?
    TTO - Đó là lời nhận xét của HLV Calisto khi trận tái đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ ĐTLA - HAGL khép lại vào chiều 8-1. Một lời nhận xét mang đầy vẻ chua chát, chán chường bởi quyết định buộc phải đá lại từ đầu trận của BTC giải.

    Niềm vui của Tăng Tuấn sau khi ghi bàn thắng vào lưới ĐTLA - Ảnh: Sĩ Huyên
    ĐTLA mất trắng 3 điểm trong ngày khai mạc giải là một nỗi đau; nỗi đau thứ hai là thua trước đại gia HAGL, nỗi đau thứ ba là thua vì tự mình từ chối quá nhiều cơ hội ghi bàn trước và sau khi đối phương sút thủng lưới mình. Và cuối cùng là nỗi đau dai dẳng khi cho rằng mình bị BTC ?ochơi? một vố khá đau khi bắt đá lại từ đầu thay vì đá nốt 25 phút cuối như mong đợi.
    Thật khó tin được rằng ĐTLA - đội chơi hay hơn, có nhiều tình huống nguy hiểm hơn, lại là đội bại trận. Bóng đá luôn tồn tại điều oái ăm ấy, và âu đó cũng là bài học để các nhà cựu vô địch thức tỉnh trên đường chinh phục danh hiệu quán quân lần thứ ba.
    Nếu nghĩ rằng mình sẽ mạnh hơn mọi đối thủ khi Santos trở thành cầu thủ Việt Nam và được đá với 4 ngoại binh trên sân, họ sẽ không bao giờ tiến lên bục cao nhất. Không một ai và không một đội bóng nào có thể đi đến chiến thắng bằng sự cao ngạo và quá tự tin vào chính mình.
    Trở lại trận tái đấu vào chiều 8-1 trên sân Long An, ĐTLA nắm thế chủ động và buộc đối thủ cuốn theo lối đá nhanh của mình. Chỉ trong 45 phút đầu tiên, khung thành của HAGL nghiêng ngả đến 4 lần. Nhưng cả bốn lần, Minh Mính, Ishamala rồi Hoàng Thương đều không đưa được bóng vào lưới từ những vị trí không thể nào tốt hơn, thuận lợi hơn nữa.
    Bóng không bay vọt lên trời cao thì cũng bị thủ môn Ngọc Tú vô hiệu hóa, dù cái trán của Ngọc Tú nhận đến bốn chiếc đinh giày của Minh Mính! Sự lăn xả, dũng cảm, ra vào vòng 5,50m hợp lý của Ngọc Tú giúp cho đội nhà không bị lọt lưới.

    Pha dứt điểm cận thành không trúng mục tiêu của Ishamala trong hiệp một - Ảnh: Sĩ Huyên
    Những sách lược đối phó lại với quyết định phải đá lại từ đầu do BTC đưa xuống, đã lấy đi quá nhiều sự hưng phấn lẫn tự tin trong nội bộ cầu thủ ĐTLA. Sự ức chế vì cho rằng bị chơi ép ấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính quyết đoán, khả năng quan sát và xoay chuyển cục diện trận đấu của ?ophù thủy? Calisto.
    Ông trầm ngâm, ngồi ở khu vực kỹ thuật rút thuốc nhiều hơn là chỉ đạo, hò hét học trò xông lên phía trước. Đó cũng là một nét lạ và hiếm thấy ở người thầy nổi tiếng là nóng nảy, sôi nổi.
    Nỗi buồn bại trận của ĐTLA như nhân đôi lên khi cú sút từ xa của tiền đạo Tăng Tuấn, bật vào chân trung vệ Văn Giàu làm bóng đổi hướng bay và thủ môn Santos đành bất lực vào lưới nhặt bóng trở ra. Trong bàn thua này, bốn hậu vệ ĐTLA cùng dàn hàng ngang, không ai ập vào truy cản Agostino và Tăng Tuấn. Thoáng hớ hênh ấy vừa đủ để Agostino đánh đầu chuyền ngang cho Tăng Tuấn tung cú sút quyết đoán và làm nên chuyện.
    SĨ HUYÊN
    ------------------------------------------
    Sai xót bất khả kháng thì VFF bắt ép đá lại từ đầu. Nếu Gỗ dẫn 1-0 chắc chỉ đá hết 25 phút. Chơi ép thế này thì lão Ba Đức chẳng vô tình thẩy bậy vài cục tiền vào phòng các vị BTC giải.
    Tui thấy cái lão Ba Đức này nó ma giáo thế nào ý. HAGL nó giàu, làm bóng đá cũng vì tình yêu và tiếng chứ không phải quản cáo thương hiệu ....nhưng bán độ thì không mà vẫn liên kết xin cho điểm ...ít ra thằng này cũng là 1 thằng ngày xưa hết lòng bợ đở nay hết lòng nâng đở SLNA (không nó rớt từ năm ngoái).
    Rồi lại tiền thì thừa hàng hiệu chơi dư sức...vẫn khoái bám đít thằng Thái Lan từ cầu thủ tới HLV. Nhưng với sự phát triển của V Lit ...thì dùng ngoại binh Thái bảo đảm HAGL chẳng bao giờ đủ sức vô địch V lit nửa. Trình giờ đã khác xưa. Khoảng cách đội chiếu dưới và trên đã khác. Ngoại binh chất lượng đã khác (nhiều tay là dân có máu từ tuyển QG hay trẽ...)...không phải tầm cở ao làng Thái Land ĐNA nửa.
    Tuy nhiên thây kệ HAGL...thời gian trả lời. Thằng này cố lắm năm nay về thứ 4.
    --Riêng 1 chi tiếc thú vị về chú thủ môn Ngọc Tú này...hình như hắn là thằng thủ môn U23 hồi bên Phi tướng thì rất cao to đâu gần 1.85m-19m gì mà chụp thì như hạch ...mà sau mấy mùa vừa qua cũng tàm tạm bổng dưng trận này kiệt xuất. Bố khỉ hay là to củ không năng khiếu đá mãi nó cũng quen còn có tương lai hơn là bé có năng khiếu nhưng còi quá càng đá càng bết (Như Thuật).
  9. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn mẽo này có vẻ ác cảm với các chú ở SLNA thì phải ?
    Thôi, cái gì ra cái đó, bác cứ đe nẹt thế thì làm sao các em nó tiến bộ được
    Riêng về việc ông Tồ phản ứng với BTC về chuyện cái áo (và cả chuyện ko dùng áo của trận trước) đã làm khó cho BTC lẫn trọng tài trận đá lại rùi !
    Thế nên khả năng ... VFF mời ông Tồ làm HLV trưởng ĐTQG ngày càng thấp vì bị cho là ... vuốt mặt ko nể mũi
  10. handvn

    handvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vào thời điiểm này thì thực ra việc đầu tiên để bóng đá Việt Nam phát triển là phải đẩy được lão hỷ và lão khôi(xin không viết hoa) cùng toàn bộ tay chân ra khỏi LĐ. sau đó mới tính mời HLV cho đội tuyển
    Don''t Ever Give up !

Chia sẻ trang này