1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LDBĐ Việt Nam Chính Thức Mời CALISTO

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi handvn, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Phải nói ông Calisto ở Việt nam lâu mà không nhiễm tính của người Việt nam, ông có tên trong danh sách tuyển chọn của VFF mặc dù chưa nhận được một lời đề nghị chính thức nào. Ở VN mình gọi là phải có nhời với nhau, đằng này mấy quan VFF thích thì đưa ông vào, k cần biết là ông ấy có đồng ý hay không.
    Nếu là tôi ( cũng như đa số người VN khác ) có thích cũng éo thèm nhận vì cái cách cư xử trên phân của các quan VFF, nhưng ông này vẫn bày tỏ nếu được mời sẽ bắt tay ngay vào việc. Chứng tỏ ông Tây vẫn là Tây, thích thì nói là thích, chứ không bày đặt làm cao.
    Càng nói càng ghét mấy quan VFF làm bóng đá bằng cái lỗ mồm chứ không phải bằng cái đầu và trái tim.
  2. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Calisto là thế, vẫn thẳng thắn, bộc trực như khi ông mới đến VN, có chăng ông đã bớt bốc đồng vì ông hiểu: những người ngay thẳng, trung thực nếu sống dưới tay VFF sẽ lãnh hậu quả thế nào.
    Nếu so sánh nhân cách của Calisto với nhân cách của toàn bộ VFF không khác gì mang phượng hoàng so sánh với quạ, đem thế giới văn minh so sánh với thời đại tiền sử ăn lông ở lỗ, ăn sống nuốt tươi.
  3. Licifer

    Licifer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Calisto - VFF: Gương vỡ, có lành?
    Calisto vẫn chưa nhận được sự liên hệ nào từ VFF!
    (Dân trí) - ?oHỏi gì tôi thì hỏi, nhưng đừng hỏi về chức HLV trưởng?, đó là những gì ông Calisto thốt lên khi nhận điện thoại của cánh PV về ?ocuộc chiến tay đôi? giữa ông và Peter Withe.
    Calisto vẫn chờ VFF
    ?oCho đến giờ này, tôi chưa nhận được bất kỳ một thông tin nào từ VFF, một cú điện thoại cũng không, do đó tôi không thể nói gì về chiếc ghế HLV trưởng hay những yêu cầu của mình? - ông Calisto bắt đầu cuộc trao đổi, không giấu được vẻ mệt mỏi và không còn kiên nhẫn với trò chơi ú tim của liên đoàn.
    Ông Calisto cho biết, tất cả những thông tin mà ông có được đều qua báo giới, nên mặc dù rất tôn trọng Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và những phát biểu tốt đẹp của ông Hỷ về mình nhưng ông ?okhông thể làm việc với chữ nếu?.
    Không còn trạng thái thấp thỏm chờ đợi và hy vọng như những lần trước, ông Calisto tỉnh queo như chưa hề biết đến một cái gọi là ?ocuộc đấu tay đôi? nào với ông Peter Withe bởi nói cho cùng ông chưa hề nộp đơn ứng cử và cũng chưa nhận được một lời mời theo đúng nghĩa.
    Calisto nói: ?oTrước mắt, tôi chỉ nghĩ đến ĐT.LA bởi đội bóng của tôi khởi đầu chưa tốt tại V-League. Chúng tôi vẫn còn tham vọng vô địch và chính vì thế ĐT.LA cần điều chỉnh nhiều và thi đấu tốt trong giai đoạn này?.
    Mặc dù vậy, ông cũng không quên ?othòng? một khả năng: ?oGiả dụ tôi có ra đi, những trợ lý của tôi như Trần Công Minh, Huỳnh Ngọc San đều có đủ khả năng gánh vác đội?. Đồng thời, nhà cầm quân người Bồ cũng phủ nhận thông tin cho rằng ông vì quá bực mình với cung cách làm việc của VFF mà lên tiếng từ chối chiếc ghế HLV trưởng. ?oThật là phi logic khi chưa nhận được lời đề nghị nào mà lại đi từ chối trước? - Calisto ví von.
    Về phía BLĐ CLB ĐT.LA, GĐĐH Phạm Phú Hoà cho biết: ?oQuan điểm trước nay của ĐT.LA là sẵn sàng cho phép Calisto làm nhiệm vụ quốc gia, kể cả phải chấp nhận mất ông này trên ghế HLV trưởng đội nhà?. Tuy nhiên, khi được hỏi về quan điểm mà ông từng phát ngôn trước kia rằng ĐT.LA sẵn sàng san sẻ gánh nặng lương bổng với VFF, ông Hoà ngần ngừ: ?oĐiều đó là quyết định của lãnh đạo công ty?.
    Theo thông tin từ Phó chủ tịch VFF Vũ Quang Vinh, hôm qua ?oquả bóng? trách nhiệm vừa được Hội đồng HLV QG chuyền lên cho thường trực VFF vẫn chưa được tiếp nhận. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ bận họp cả ngày ở Bộ VH-TT&DL, nên thường trực không thể nhóm họp để đi đến quyết định cuối cùng.
    Hãy đối xử với Calisto như một người đáng tôn trọng
    Còn nhớ năm 2003, sau thành công của HLV Calisto trên cương vị HLV trưởng ĐTVN tại Tiger Cup 2002 (đoạt HCĐ trong bối cảnh ?ohỗn quân, hỗn quan?), VFF đã có ý định mời Calisto gắn bó lâu dài hơn với BĐVN. Lúc đó, Phó chủ tịch Trần Văn Mui và Trưởng ban các ĐTQG Nguyễn Sỹ Hiển được cử đi thương thảo với Calisto và mọi việc đang êm đẹp bỗng trở nên sóng gió khi Calisto thay đổi yêu cầu về lương bổng.
    Ngay lập tức, VFF kết thúc vụ thương thảo bằng cách? fax một thông báo vào Long An, với nội dung từ chối ông Calisto dù trước đó hai bên đã sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp để tiếp tục đàm phán. Sau đó, ông Calisto đã bày tỏ mong muốn được tăng lương? 1 USD để chứng tỏ ông được tôn trọng, nhưng không hề có phản ứng nào của VFF.
    Lần này, sau khi cuộc tuyển chọn đầu bị đổ vỡ, VFF đã điềm nhiên điền tên Calisto vào danh sách ứng viên như một ?obài toán đã có lời giải?. Trước khi đi đến quyết định này, chủ tịch Nugyễn Trọng Hỷ đã có trao đổi qua điện thoại với phía ĐT.LA, nhưng không hề thông báo cho Calisto lấy một dòng.
    Có lẽ do thường trực VFF cho rằng Calisto quá mong muốn chiếc ghế HLV trưởng này, nên đã làm một việc như lấy đồ trong túi và nghiễm nhiên đưa ông Calisto vào ?ovòng chung kết? cùng với Peter Withe mà không có một thông báo nào, dù để dò phản ứng của ông.
    Phía Long An, trong một lần trao đổi với báo chí cũng đã nói thẳng: ?oĐT.LA luôn sẵn sàng với nhiệm vụ quốc gia, nhưng VFF muốn có Calisto càn có đại diện vào đây nói chuyện trực tiếp, không có chuyện ?ođiện đóm? hay bắn tin qua báo chí nữa?.
    Hiện đang có dư luận cho rằng thường trực VFF đã chuyển hướng sang Peter Withe và sẽ đôn đốc việc đàm phán với ông này trong tuần tới. Nhưng dù có đúng như thế đi chăng nữa, vẫn cần một lời nói và một cách ứng xử đủ lịch lãm và tôn trọng đối với Calisto. Vì hai nhẽ: Calisto là người đáng trọng, có nhiều đóng góp cho BĐVN, và nhất là với một người ?ođỏng đảnh? nhiều yêu sách như Peter Withe, mọi chuyện đã có gì chắc chắn đâu!
    Hồng Kỹ
    http://www.thethao.dantri.com.vn/bongtrongnuoc/2008/3/125786.vip
    VFF là lũ người gi thế không biết !! Bằng TS cả mà mời HLV kiểu thế !!
  4. songokuna

    songokuna Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước thấy người ta vào nhiều ...muốn phá cho đi hết.
    Lâu lâu mới vào thấy vắng vẻ cũng có chút gì xao xuyến.Con người thật kì lạ ...
    Nhớ ngày trước chập chững vào đây ,ngày nào cũng cãi nhau ,mong ngóng một lời đáp trả ...nay ngồi trước màn hình như kẻ vô hồn viết những lời lẽ ngỡ ngẩn .Buồn thay .
    ......................
  5. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, trò đánh giá ứng cử viên chỉ để cho có, VFF đã nhắm Calisto từ lúc đấy, bày trò cho có việc để làm thôi.
    Calisto hay ai làm HLV cũng kết cục như nhau thôi, đội tuyển sẽ bị loại ở vòng 1 giải Đông Nam Á, may lắm thì vào vòng 2. Ngày tàn của VFF không còn lâu lắm.
  6. airmask

    airmask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông VFF kéo theo ông Withe vào để kéo giá bác Tô xuống đây mà ...
    chưa kể bài báo ngày hôm qua trên Báo Bóng Đá - đánh giá cao bác Dũng trước bác Tô, đại khái kiểu: trình độ bác Tô cũng thường ---> đúng là cơ quan ngôn luận của VFF
    Trong khi đó cũng trận đấu giữa XM HP và Đồng Tâm LA thì có nhà báo lại đánh giá cao sự chỉ đạo của bác Tô và cho rằng nhờ sự sáng suốt đó mà Gạch có được 1 điểm trên sân của Xi măng ...
    Từ đây đến khi tên của vị HLV ĐTQG VN xướng lên chắc báo-đài và chúng ta còn tốn nhiều giấy, thước phim, bài post ... đây
    Được airmask sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 18/03/2008
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Làm trò!
  8. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Mình đón nhận tin này thật sự không hứng thú lắm. Tưởng LĐ mời được gương mặt nào mới chứ cái kiểu "gà què ăn quẩn cối xay", mãi cũng chán.

Chia sẻ trang này