1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ bàn giao duyên nợ cho hội gà

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tho`lo`mui~xanh, 04/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! Đúng roài đấy, em Hạnh hay em Hoài kể nại đi nào, để zồi anh sẽ đàm nuậ với các em.
    [​IMG]
  2. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện có gì to tát đâu mà lại xảy ra cơ sự thế này chứ.
    Đúng là bác Tru có hơi nhanh tay xoá vài dòng (như thế là ko nhiệt tình với thành viên rồi, ko trung thực)
    còn mấy bác kia cũng nhanh chân, nhanh miệng nhảy vào cơ. làm cho bác tru máu nóng dồn lên.
    bác mail chưa kịp gì đã lock nó lại ----> loạn
    to tho`lo`mui~xanh: tất nhiên tự do thoải mái là tốt, nhưng cũng ko nên ảnh hưởng đến người khác nhất là khi người đó ko thích.
    bạn chịu khó post lại cho bà con tranh luận vậy. ko nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà gây mất đoàn kết. (tiện thể,nhớ là cắt một số tên nữa là ổn, hình như có tên mình). nếu bạn đã tìm hiểu để kết đôi thì cũng biết sơ sơ về tính tình người đó rồi. bỏ qua chuyện vừa rồi nhé.
    Cười lên nào.
    Luôn tin vào chính bản thân mình .
     PAM
     
  3. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thích thì đến hẳn nhà chúng ló bảo chúng ló kể nại cho.Đề nghị anh ko được lói ngọng


    Trú ngụ cùng xác với kutkuc
  4. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Em gán bừa gà trống với gà mái, post xong rồi quên. Có khi anh true còn nhớ hơn em đấy.
    Nếu như ai ko thích thì người đó lên tiếng rồi than phiền bài của em làm ảnh hưởng đến cá nhân người đó. Đằng này...cứ như là giận cá chém thớt.
    nói cho thoả cái mồm
  5. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Đằng này thì sao. Tôi cũng là member như bao member khác mà. Tôi TUYỆT ĐỐI không muốn bị ghán ghép trên này sợ người khác hiểu lầm, thế không phải ảnh hưởng đến cá nhân sao nên tôi lặng lẽ rút lui, khác chăng là tôi có thể tự sửa bài thay vì phải than phiền thế mà có kẻ thối mồm chọc ngoáy rồi loạn cả lên. Hơn nữa lại làm bạn PAM hiểu lầm.



    And YOU who though I was just only friend........


  6. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là cái chuyện gán ghép tệ hại đến thế? Vậy mà tôi làm chuyện đó biết bao nhiêu box chẳng thấy xì xèo gì. Thôi thì mỗi nơi mỗi khác.
    Bây giờ chỉ cần bác true giúp em cho mọi người biết em đã viết cái gì để mọi người ko lo lắng nghĩ ngợi em viết này viết nọ? Chắc bác sẽ nhận được những phản ứng lại từ mọi người như ý mình thôi.
    nói cho thoả cái mồm
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Trong cái Hội này , em chưa làm loạn đến mức đó đâu . Xin đính chính lại rằng em là người mở cuối cùng , còn người khoá đầu thì lại không phải là em .
    Sau khi bàn luận xong , em đã xin phép mở lại chủ đề -> tự do bàn luận , và em cũng nhận luôn việc kiểm soát nội dung .
    Bác PAM nói thế oan em ra
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  8. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào.Chuyện đã qua thì cho qua nào.Tôi chỉ kô hài lòng việc Mod còn chưa được quyết đoán thôi.
    Hê hê.Bác True sợ người iêu nhìn thấy đấy mà.Chứ người nhớn ra mà nói thì chẳng có người yêu nào lấy cái đó ra buộc tội đâu.Bác cứ yên tâm.Hàng bao nhiêu người bị đấy và em chắc cũng chẳng ai than vãn gì đâu.Em Hạnh pót lên cũng không ngoài mục đích for fun.Những bài làm thối bác bác cứ del thẳng tay mà ko cần suy nghĩ gì hết.
    Nói nhỏ với con em: Choẹn đã qua thì thôi mày ko được chuối như thế kẻo bị lây chuối.
    Đấy tính em nó thẳng.Có gì cứ nói toạc móng heo treo móng nợn.Có gì các bác cứ xá tội.


    Trú ngụ cùng xác với kutkuc

Chia sẻ trang này