1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ Bảo Vệ Tác Phẩm Tốt Nghiệp - Khóa 7 Viết Văn Nguyễn Du...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 26/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Lễ Bảo Vệ Tác Phẩm Tốt Nghiệp - Khóa 7 Viết Văn Nguyễn Du...

    Hôm nay, 26/7/2006, tại Khoa Lí luận - Sáng tác & Phê bình Văn học, trường ĐHVH Hà Nội ( Trường viết văn Nguyễn Du cũ) đã diễn ra buổi lễ Bảo Vệ Tác Phẩm Tốt Nghiệp cho các học viên khóa 7.

    Buổi lễ diễn ra một cách kèn im trống lặng nhưng vẫn không mất đi sự ấm cúng nhưng trang trọng gần đạt độ giả tạo. Ban thơ có sự hiện diện của các tiền bối khả kính như Vương Trọng, Nguyễn Đức Mậu..., ban Văn có Ma Văn Kháng, Nguyễn Trí Huân...Và phía trường ĐHVH là sự có mặt của PGS, TS Trần Đức Ngôn và các thầy cô khác trong khoa.

    Chứng kiến các bài bảo vệ của các học viên, người ta liên tưởng đến một sự vần lệch những công thức, những khái niệm văn học từ kim đến cổ. Chúng tôi ngồi nghe câu được câu không bởi buổi bảo vệ tác phẩm không sử dụng thiết bị âm thanh mà nói bo...Ngoài sân, cái nắng trung thiên chói chang như góp thêm phần nồng nàn cho những lời tung hứng đẩy đưa của các giáo viên hướng dẫn. Buổi lễ chầm chậm đi đến màn kết thúc trong tiếng vỗ tay của vài người ngồi lại cuối cùng.

    Ấn tượng nhất, có lẽ phải kể đến bài bảo vệ của học viên Từ Nữ Triệu Vương. Cô hình như đã quên mất những ai đang ngồi trước mặt để chấm điểm cho cô, và dĩ nhiên, điều đó là không hề quan trọng lắm với cô, nên cô cứ hồn nhiên kể về những bài thơ cô viết tặng giai mà cô yêu thích. Có lẽ, cũng chính cái ngoan cố một cách ngây thơ ấy làm nên cái diện mạo tháng ba phảng phất đanhngọt trong thơ Từ Nữ Triệu Vương chăng?

    Ở phòng bên, các học viên bảo vệ tác phẩm tốp nghiệp chuyên ngành Văn xuôi cũng sôi nổi không kém. Nhìn thoáng qua một lượt, cũng đã ngờ ngợ những khuôn mặt với những cái tên như: Nguyễn Thế Hùng, Đỗ Tiến Thuỵ, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Giáng Tiên, Cao Vân Anh, Nguyễn Toàn ...Họ đều là những tác giả trẻ có đến hơn một lần công bố những ấn bản ra công chúng. Và hôm nay, trong ngày bảo vệ cái họ sáng tạo ra một cách công bằng và công khai, tôi vẫn nhận thấy có đôi nét trầm sầu trên những bờ môi già tuổi đời khi tóc đang xanh này.

    Trò chuyện với cây viết nữ Yên Trang, người vừa cho xuất bản tập thơ Môi Cong, chị cho biết: Làm thơ cũng giống như người qua cầu nhìn xuống lòng sông vậy. Thấy được người thắt cổ dưới gầm cầu, có nghĩa là ta đã không còn đi trên cầu nữa, còn khi đó ta ở đâu thì...(cười).

    Vâng, dẫu là khóa cuối cùng còn mang hơi hấn của trường Viết văn Nguyễn Du, và quá trình được đào tạo tại mái trường này của các anh chị trong suốt bốn năm qua chưa hẳn đã là một cái gì đó như người ta vẫn tưởng, nhưng tôi tin, con đường phía trước của các anh chị là một con đường open với rất nhiều ngã rẽ. Khi cái cuốc cái cày đang dần trở nên xa dần trong văn học, các anh chị vẫn vác trên trên đôi vai vốn dĩ đã oằn bởi sức nặng của những đồng tiền lẻ, những chuỗi ước mơ về một mùa văn chương bội thu đã đáng trân trọing vô cùng. Xin chúc các anh chị vẹn nguyên ước mơ kia, cho dù có thể ngay khi tôi viết xong mẫu tin này, ai đó trong các anh chị đã lăn ra với con đường không văn chương đầy rát bỏng...

    KTX Viết văn, 16giơ 11phút, 2006/7/XXVI.
    TT.

    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 26/07/2006
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Có lẽ là một việc hơi tầm phào và sẽ bị ai đó cho rằng tôi đang PR cho những người quen biết, song vẫn xin lần lượt post những tác phẩm thơ của các học viên khóa 7 trường viết văn Nguyễn Du ( Khoa Lí luận - Sáng tác và phê bình Văn học - ĐHVH Hà Nội) lên diễn đàn, như một sự trân trọng của cá nhân tôi đến các anh chị.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 26/07/2006
  3. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đang định đập vụ Trường Viết Văn lên báo chí, vì có thầy chấm thi Vương Trọng rất oai khi bỏ về nửa buổi, với lý do: "Có xe đến đón, tôi phải về" Chanửg biết nhà thầy giáo chấm điểm hội đồng thi này có vấn đề gì về đầu óc không, mà dám bỏ một Hội Đồng bảo vệ tốt nghiệp như vậy. Nhưng xem ảnh đi nhé. Một sê-ri hơi lẳng lơ, khẹc khẹc....[​IMG]
  4. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Dân văn chương khá dễ thương đấy chứ! [​IMG]
  5. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được EmXinhKhong sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 26/07/2006
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích Chó, con chó xinh lắm.
  7. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bốn năm học Nguyễn Văn Du
    Ra trường không phải đi tù là may
  9. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bốn năm học Nguyễn Văn Du
    Ra trường không phải đi Tu, con nhì!
  10. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thế là hết đời sinh viên văn chương nhé cả lũ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này