1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỄ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP CUỐI NĂM !!!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi maradona_th, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maradona_th

    maradona_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    LỄ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP CUỐI NĂM !!!!

    Hôm nay được nghỉ mấy tiết vì thầy giáo có trong hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp !! tranh thủ lên xem các bác 44 bảo vệ thế nào :
    Đầu tiên là xem khoá đầu tiên DTA44DH bảo vệ thấy các thầy hỏi mà kinh ! Nhưng vẫn không bằng bên vỏ bác Thìn chửi sv xơi xơi nghĩ mà tội các bác ! biết rồi nhưng vẫn thấy rằng bên DTA vẫn nặng phần công nghệ và thực tế hơn bên vỏ tàu ! bên vỏ thì nặng bên lý thuyết thiết kế hơn !!
    Mai lại được nghỉ tiếp ...sướng !!!
    Chúc các bác 44 một tuần bảo vệ suôn sẻ may mắn !!!tân kĩ sư !
  2. nanohana

    nanohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, các thầy hỏi và mắng chửi là chuyện bình thường. Nếu cho lũ Sinh viên chim lợn phía dưới hỏi thì mới kinh. Bản tốt nghiệp của mình sai be bét nhưng lên vẫn bảo vệ ngon. Mà đã được lên bảo vệ là sẽ thành KĨ SƯ ấy mà
  3. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân các pác,thầy Thìn về khoa ĐKT thì vui và dễ tính lắm.Các pác khoa vỏ cố găng lên nhé....chúc thi tốt,đừng để thi lại nha .
  4. laodanhca031

    laodanhca031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    thế là lại một khoá nữa ra trường rồi mày nhỉ!!kỹ sư vỏ rồi đây sẽ nhiều như lợn con!!
  5. MYOFBB

    MYOFBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ông Thìn thì điêu nhất quả đất rồi
    Ngày xưa ông ấy hướng dẫn mình , sai có một tí mà chửi mình là ngu nhất quả đất . Khi đi làm, mấy ông Phó giám đốc công ty mình bảo ngày xưa ông Thìn học cũng dốt bỏ bu.
    Sướng nhất là nghe cô Phương chửi nhưng mà cô dễ tính, hỏi toàn câu dễ. Vô phúc lên bảo vệ gặp đại ca Lò Văn Lai mí lại đại ca Hân toàn hỏi câu khù khoằm *** chịu được
    Phản biện khốn nạn nhất là gặp thằng Quận dở hơi cám hấp tinh vi sờ ti con lợn. Hình như thằng ấy nó thù sinh viên thì phải
  6. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    đồng ý với đồng chí này về mục cuối - cái mặt của ANH GIÁO này lúc nào nhìn cũng như GESTAPO ấy - chỉ biết mỗi cái ĐƯỜNG HÀN thôi - pó tay TOÀN TẬP
  7. laodanhca031

    laodanhca031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mịa con chim nhợn mày chửi .. vẫn hay như ngày xưa!!!
  8. MYOFBB

    MYOFBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mịa, có khi anh lại lên le vơ rồi chứ lị
    Nhớ ngày xưa lên bảo vệ, tự dưng thế éo nào lão hân lại hỏi mình về mấy cái phương trình lực của môn sức bền vật liệu năm thứ hai. Một lũ chim lợn Hà Chuối , Huy Bun, Huyền nhọ, hà mon ...ở dưới nhắc lung tung mỗi thằng một đáp án không biết đâu mà lần. Mình hên xui chọn một thế *** nào chọn đúng cái sai. Lão Lai Láng cuời rất chi là đểu đến bên giờ vẫn không quên.
    Mà cuối cùng anh cũng được một sơ ri bảy, vẫn ngon hơn một số đứa ....hehehe

Chia sẻ trang này