1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẺ BÓNG (chỉ dành cho GIRL)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WHITE_TIGER_new, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    LẺ BÓNG (chỉ dành cho GIRL)

    Hôm nay nghe MISS MOD của 177 hát bài LẺ BÓNG của CẨM LY không hiểu các mis MOD của 177 đang LẺ BÓNG với những ai mà nghe hay thế,giọng ca không thể hay hơn được ,nghe ấm áp lòng người,không biết MOD 177 đang yêu ai mà nghe sâu lắng vậy
    Nào các miss đang lẻ bóng với ai vậy share cho bít 1 chút thông tin đi nào



  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bấy nhiêu luyến bấy nhiêu lưu là thế
    Như gió như mưa anh đã xa em rồi
    Dẫu môi vẫn in sâu vết son hằn lên trái tim
    ...
    Chớ tiếc nuối em yêu nay tình xa rồi
    Mãi mãi xa rồi
    Chớ tiếc nuối em ơi
    Bờ xa không bến
    Hãy để cho em cô đơn thầm nhớ
    Hãy để cho em đơn phương thầm yêu
    Hãy để cho em con tim từ đây buốt giá cõi lòng..
    Mấy bài của con mẹ Cẩm Ly này cũng hay đấy chứ. Lys ơi!!!! Sao ta với mụ cứ khoái mấy bài rên rỉ ỉ ôi nhỉ?
    Thật tình cờ và thật bất ngờ!! Một tối thứ 7 hội tụ những kẻ đang trong tâm trạng lâm ly. Các papa thì TÌNH ĐƠN PHƯƠNG thất thểu, các mama thì TÌNH LẺ BÓNG rũ rượi. Khà...............
    Yêu đơn phương cũng có cái hay của nó nhỉ? Nhưng mà bác White Tiger thì "đơn phương khi chưa song phương" được, còn iem thì bị "lẻ bóng sau khi đã kép bóng". Kkiểu gì cũng là khổ.
    Yêu mí chả đương...hích........
  3. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Oái,lại tàu ngầm à?
  4. con_ma_le_

    con_ma_le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hu, toàn người ko wen mình, mình cũng ko wen ai. Thực ra thì mình cóc khoái Cẩm Ly, nhưng mà đụng trúng tim đen, huhu. Buồn quá! Chị em ơi! Giúp tôi với, tôi đang lẻ bóng, và muốn tìm lại cái bóng( hiểu theo nghĩa đen luôn đi) ngày xưa.
    Hu! Tôi ko biết làm sao nữa, 1 mớ bòng bong, hỗn độn,nát bét, nhão nhoét.
    Ngày xưa ( thực ra cũng chỉ cách đây khoảng 1năm), khi tôi còn là đứa vô tư, vô tâm, chẳng biết gì chuyện gái trai. Có 1 kẻ bỗng nhiên nhảy vào đời tôi, thực ra ban đầu tôi chẳng quan tâm gì đến hắn, bởi hắn lạnh lùng, mặt mày lúc nào cũng có vẻ cau có. Hơn nữa xung quanh tôi lúc nào cũng lắm bạn bè, anh em, toàn những con người vui tính, đáng yêu cả. Và hắn là bạn của các ông anh xã hội . HU! HU!
    Thế rồi ngày ngày gặp nhau, tôi vẫn ko quan tâm đến sự hiện diện của nó, nhưng dần đần tôi phát hiện ra dưới cái vẻ lạnh lùng, bất cần kia là 1 con người tình cảm, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết mình. Rồi tôi và hắn trở thành bạn lúc nào ko biết, bọn tôi có nhiều chuyện để nói vớ nhau, và hắn ta đôi khi cũng chịu khó cùng tôi làm những chuyện nhảm nhí. Tôi lại phát hiện hắn cũng có tính trả con, dù sao thì cũng chỉ bằng tuổi tôi mà.. Lúc đó tôi vẫn chưa hề nghĩ đến có 1 ngày vì hắn mà tôi buồn khổ. Bên hắn tôi rất vui, hắn biết cách làm tôi cười mỗi khi buồn, sẵn sàng nhường nhịn tôi mỗi khi tôi cáu tiết(hắn là đứa khá cộc tính), quan tâm đến những sở thích của tôi, ngày ngày đàn cho tôi ngủ ( mà hắn đàn thì hay cực!!) tôi và hắn đã có thật nhiều những kỉ niệm, nhưng lúc đó tôi vần ko hề nghĩ rằng mình đã thích nó. Rồi đến khi tôi đau ốm, hắn hộc tốc chạy đi mua thuốc, lo lắng bỏ cả học hành thi cử để ở bên cạnh tôi lúc ko có ai ở nhà, hì hục dậy sớm qua chở tôi đi bệnh viện. Hu ! Hu! Thế là tôi xem như tim mình đã thuộc về hắn. Nhưng , vẫn là cai chữ nhưng chết tiệt, tôi quá ngu ngốc để biết rằng mình cần hắn biết bao, tôi kiêu hãnh cho rằng " ko có hắn mặt trời vẫn mọc", tôi lại quá thiếu bãn lĩnh để đối phó lại những lời chọc ghẹo của mọi người trong nhà. Tôi tự đánh lừa mình rằng đó chỉ là tình bạn, tôi hắt hủi hắn, làm những việc tổn thương lòng tự trọng của hắn. Và cuối cùng, bây giờ khi gặp nhau, tôi và hắn đã trởi thành những kẻ xa lạ. Cũng có đôi lần hắn hỏi chuyện, nhưng tôi ko hiểu tai sao mình lại lạnh nhạt trả lời hắn. Giờ đây, khi tôi thấy hối hận, thì ko kịp nữa, ko ko còn tự tin, ko còn biết nó có còn quý tôi, hay là ghét tôi rồi. Tôi phải làm sao để trở lại như ngày xưa, chỉ cần là bạn bè như xưa đã là hạnh phúc lắm rồi. Xin chị em giúp tôi với!
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi ít vào đây, thấy các Miss của mình tội thế nhỉ?(giống mình) Vẫn cứ toét miệng cười khi lẻ bóng, bởi...
    1/ Chưa tìm được đấy thôi, đâu đấy vẫn có người dành cho mình mà yên chí lớn đi
    2/ Có thời gian để học hỏi thêm nè!
    3/ Ôi trwời còn nhiều việc phải làm lắm lắm, có thêm một cái bóng(không phải của mình) có khi lại rất tai hại nữa.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Các chị em ạ, đang "phê" với kiểu "lẻ bóng" thì tội gì mà nghĩ đến cảnh "kép bóng" cho nó mệt người.
    Cứ phê đi!!! Lẻ bóng đi!!!!! Ai đã từng khóc vì yêu là đang sống trong tình yêu!!!
    Phê đi!!
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng thấy tội tẹo nào cả, có gì đâu, 1 mình thì đã sao nào, thế cứ phải 2 mình mới được à?
    1 mình nó có cái vui của 1 mình, mấy ai biết được cái vui đó đâu.
  8. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Lẻ bóng.
    Hay thật . . .
    Ta cứ đi tìm 1 nửa kia của mình . .
    Mải miết . . .
    Mải miết . . .
    Nhưng không để ý rằng .
    Một nửa nằm kề ngay bên.
    Tôi nhớ em vô cùng . Em ơi !!! Nhưng tôi chẳng biết làm thế nào để vãn hồi TY giữa em và tôi cả. Mỗi người cứ mãi chạy về hai phái kách nhau thế này.
    tôi sợ
    Lẻ bóng. . . .
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Cái thời đại này đúng là buồn cười... cứ tưởng biết nhiều quen nhiều là có người yêu dễ dàng nhưng thực tế cho thấy nhưng đứa ít đi chơi và có vẻ như chả dễ thương chút nào thì thể nào cũng có người yêu trước .
    Những đồng chí lẻ bóng bây giờ có lẽ nên học tập mấy cái đứa đấy.. chán chán khéo lại có áo bông mùa đông.. tí tởn quá rồi nằm mốc chết rét cũng chả ai thương đâu .. .. ui rét quá, cóng hết cả tay , giá có đứa nào làm găng tay thì tốt
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lẻ bóng...
    Khi một cuộc tình qua, trống vắng là tất cả những gì còn lại trong lòng. Ai cũng thế thôi!
    Những giây phút bên nhau, những lời nói, môi hôn, và vòng tay yêu thương... nhớ phát điên lên! Giờ thì trống vắng, lạnh lẽo... Cái cảm giác lẻ bóng là như thế...
    Và bạn không thể lao ngay vào vòng tay khác
    Và bạn không thể đón ngay lấy môi hôn khác
    Cho dù đó cũng là vòng tay yêu thương
    Cho dù đó cũng là môi hôn nồng nàn
    Bởi vì
    Người đến vào lúc này, lúc bạn đang cảm thấy hụt hẫng sau cuộc tình vỡ, chỉ là người lấp chỗ trống
    Bạn không thể đối xở với người đó như vậy, không thể chỉ coi người ta là lấp chỗ trống
    Bạn cũng không thể tự dối mình rằng mình đang có một tình yêu mới
    Để rồi sau đó, bạn sẽ nhận ra đó không phải là tình yêu, mà chỉ là sự lấp chỗ trống
    Để rồi sau đó, bạn lại đón nhận một cuộc tình vụn vỡ
    Vì chính bạn!
    Thà rằng lẻ bóng còn hơn như thế phải không?
    Em cứ vui với tình lẻ bóng
    Còn hơn buồn với đôi lứa ghép nhầm...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 08/12/2004

Chia sẻ trang này