1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê Công Vinh từ A đến Z: sẽ về với bầu Kiên?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi moviestar88, 09/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tutruong0191

    tutruong0191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Công Vinh không có tên ở trận gặp Benfica​
    Cơ hội ra sân trong màu áo Leixoes ở một trận chính thức của Lê Công Vinh ngày càng ít dần, sau khi đội bóng này không đưa tên anh vào danh sách đăng ký thi đấu với Benfica ở vòng 5 giải vô địch Bồ Đào Nha, tối thứ bảy.
    Ngôi sao tiền đạo Lê Công Vinh có sự khởi đầu đầy hứa hẹn tại Leixoes. Anh trở thành tâm điểm của báo chí thể thao Bồ Đào Nha khi liên tiếp ghi tới 3 bàn thắng ở những trận giao hữu của Leixoes. Đi liền với thành tích đó, anh được đăng ký vào danh sách 20 cầu thủ chuẩn bị cho các trận đấu với Porto và Guimarees. Không được ra sân ở hai trận đấu này, nhưng Công Vinh vẫn tiếp tục nỗ lực chờ cơ hội được HLV Mota sử dụng.
    Đã nỗ lực tối đa, nhưng anh vẫn bị HLV Mota bỏ qua trước chuyến làm khách tại sân của CLB Benfica, ngày 27/9. Tối 25/9, 20 cầu thủ Leixoes lên đường tới Benfica, riêng Công Vinh và những cầu thủ không được đăng ký phải ở nhà, tập ?ochay?.
    Với Công Vinh, đây có thể coi là một quyết định khó hiểu bởi lẽ Leixoes đang gặp vấn đề về nhân sự khi nhiều cầu thủ bị chấn thương. Có ít nhất 5 cầu thủ mà HLV Mota chưa chắc chắn có thể sử dụng ở trận đấu với Benfica vào tối thứ bảy là Braga, Paulo Tavares, Seabra, Faioli, Fernando Alexandre. Bất chấp điều đó, Công Vinh vẫn không được chọn vào diện dự bị.
    Sau sự kiện này, Công Vinh thổ lộ, anh thực sự cô đơn ở Leixoes. ?oTrên sân tập không ai còn nói cười vui vẻ như những ngày đầu, không ai muốn chuyền bóng cho tôi, HLV thì không nói một lời. Tôi hoàn toàn không nhận được sự hợp tác. Thử hỏi tập mà chỉ chạy không, không được đánh giá đúng mức, không được thi đấu, làm sao tôi có thể học hỏi được gì? Ai gặp tình thế này cũng có thể bị thui chột, tôi đang lo ngại khả năng này xảy ra?.
    Hợp đồng của Công Vinh với Leixoes sẽ hết hạn vào tháng 12/2009, tuy nhiên anh cho biết sẽ trở về Việt Nam vào tháng 11. ?oTôi vẫn tập luyện hết mình cho tới ngày cuối cùng ở Leixoes. Tôi có thể được ra sân hoặc không nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ trở về Việt Nam vào tháng 11 trước trận đấu với Syria ở vòng loại Asian Cup. Tôi sẽ liên lạc với thầy Calisto để nói về nguyện vọng này?.
    HLV Calisto cùng U23 Việt Nam sẽ trở lại Hà Nội vào sáng 29/9 sau 10 ngày tập huấn tại Côn Minh. Trước đó, ông đã công bố danh sách tuyển Việt Nam tập trung ngày 1/10 mà không có tên Công Vinh cùng các cầu thủ ngoại nhập tịch.
    Khoa Nguyễn
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2009/09/3BA13E28/
  2. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    rất ủng hộ CV với chuếyn du học, nhưng càng ngày càng thấy cậu này nông dân .Chán thật !
    nhìn sang Hàng Thái : sau khi thủ môn Kosin chuyển sang Gamba Osaka với hợp đồng 2 năm, đến lượt Sutee Suksomkit đc Melbourne Victory thuê (3 tháng)- : http://www.espnstar.com/football/other-football/news/detail/item329128/Victory-agree-Suksomkit-deal/
    mấy ông sao VN phải học tập bọn Thái nhiều lắm , trong mắt nguwòi trung gian thì các ông sao VN chỉ là con số 0'' ở ĐNA''
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Công Vinh "nhớ" đội tuyển quốc gia
    03:24'' 25/09/2009 (GMT+7)
    - Không có cơ hội được ra sân trong đội hình thi đấu của Leixoes SC , tiền đạo Công Vinh đang bày tỏ mong muốn được trở về khoác áo ĐTQG trong tháng 11, cụ thể là ở hai trận đấu lượt đi và về gặp Syria tại vòng loại Asian Cup 2011. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ.
    >> Công Vinh lại được đăng ký thi đấu
    >> Chưa có màn ra mắt dành cho Công Vinh
    >> Công Vinh được đăng ký thi đấu trận gặp Porto
    >> Công Vinh ra sân nhưng không ghi bàn
    >> Công Vinh quyết tìm chỗ đứng tại Leixoes
    >> Công Vinh lại ghi bàn cho Leixoes
    >> HLV Jose Mota: "Công Vinh gây chú ý nhưng..."
    >> Công Vinh được Leixoes "đặc cách" ký hợp đồng
    >> Công Vinh có cơ hội được thi đấu
    >> Đêm mai (21/8), Công Vinh "khăn gói" sang Bồ
    >> Chậm nhất 23/8, Công Vinh sang Bồ "test" khả năng
    >> ?THai rào cản?T Công Vinh trong cuộc phiêu lưu đến Bồ
    >> Công Vinh sang Bồ "tu nghiệp" 4 tháng
    Ngay sau khi danh sách ĐTQG tập trung đợt 4 năm 2009 từ 1/10 tới, được công bố để chuẩn bị cho Cup TP.HCM và vòng loại Asian Cup 2011, không có tên các ngoại binh đã nhập tịch và cả Công Vinh, đã có một số thông tin chính thức được phát đi từ chính tiền đạo này rằng anh vẫn muốn khoác áo đội tuyển trong thời gian tới.
    Tất nhiên, với một cầu thủ mà tài năng đã được kiểm định như Công Vinh thì chuyện này rất đỗi bình thường, một sự thật hiển nhiên.
    Và chắc chắn, dưới triều đại HLV Calisto, cánh cửa ĐTQG luôn rộng mở cho bất cứ cầu thủ nào và Công Vinh càng không phải là trường hợp ngoại lệ.

    Không có cơ hội thi đấu tại Leixoes...

    Thế nhưng, như đã nói ở trên, Công Vinh đang tạm thời không nằm trong kế hoạch lực lượng của HLV Calisto. Lý do không phải bởi phong độ, thể lực hay ý đồ chiến thuật mà chính bởi Công Vinh.
    Hiện tiền đạo xứ Nghệ đang bước sang tháng thứ hai của bản hợp đồng có thời hạn 4 tháng với CLB Leixoes SC.
    Dù đã rất nỗ lực trong tập luyện, tập quên mệt nhưng tất cả những gì Công Vinh có được ở Leixoes SC cho đến thời điểm này mới chỉ là một vị trí trên băng ghế dự bị ở hai trận đấu gần đây, khi Leixoes làm khách tại sân Dragao của Porto và tiếp Victoria Guimaraes trên sân nhà.
    Đã có những dấu hiệu chán nản nơi tiền đạo này và Công Vinh lo ngại việc mài đũng quần quá lâu trên băng ghế dự bị có thể khiến anh chịu tác động xấu về mặt tâm lý và phong độ thi đấu bị ảnh hưởng.
    Chính vì lý do đó mà Công Vinh không muốn bỏ lỡ cơ hội khoác áo ĐTQG dù chính HLV Calisto muốn dành cho anh một sự đặc cách.

    Công Vinh (phải) muốn về nước thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Anh
    Hiện tại, thầy Tô vẫn đang bận cùng đội U-23 tập luyện tại Côn Minh (Trung Quốc) và chỉ trở về Việt Nam vào ngày 26/9.
    Thế nên, để kiểm chứng thông tin Công Vinh đã đề đạt nguyện vọng của mình lên HLV Calisto hay chưa và ý kiến của ông thầy người Bồ như thế nào thì vẫn phải chờ đợi thêm.
    Trong khi đó, Tổng thư ký VFF, Trần Quốc Tuấn khẳng định trong ngày 24/9 rằng, ông chưa thấy Công Vinh đề cập đến việc về Việt Nam khoác áo ĐTQG.
    "Chỉ khi nào Công Vinh có mặt tại Việt Nam thì VFF và HLV Calisto mới có thể bàn bạc cụ thể vấn đề này. Còn trước mắt, Vinh đang là cầu thủ của Leixoes SC thì phải chịu sự ràng buộc của CLB này thôi", ông Tuấn nói.
    Chí Lâm

    ==================================================
    Chả biết đây là vì vô tình hay cố ý . Nếu cố ý gài cho CV bận học việc ở Lè xè để gạt anh ta ra khỏi tuyển cho 2 trận quan trọng liên quan tới chuyện tuyển VN có thể vượt qua vòng loãi Asian Cup hay không thì lão Tồ này quá cao tay ấn. Bây giờ CV mới té ngữa không thể về VN tháng 11, 12 tham dự các trận trên đã quá trể rồi .
    Không lẽ Tồ không tin tuyển VN sẽ vượt dốc với 1 tiền đạo lúc đá lúc diễn như Công Vinh.
    Thực tế thì Việt Thắng và Kesley có phần đạt tầm Á Châu hơn CV và 1 ai khác nó vẫn bì bõm trong vũng ĐNA . Khi mà tiền vệ VN còn yếu thì một cặp tiền đạo mạnh hơn sẽ gia tăng cơ hội . Tuy nhiên không dành 1 chổ chính cho CV nhà nghệ e rằng sẽ rất lùm xùm và nếu như chổ đó được thay thế = 1 ngoại nhập tịch thì cũng rất là tội cho chú ấy vì bọn bồi bút cục bộ sẽ trả thù nguyên năm .
    Suy cho cùng 1 nước cờ quá cao .
    Với thể tạng VN muốn đá ngang với Syria và TQ cần 2 tiền vệ trung tâm càng quét . Phước Tứ và Minh Châu là ổn . Kesley đá như tv công làm bóng + Vũ Phong và Tấn Tài có lẽ đó là dự tính của Tồ .
    Nếu đưa PT đá trụ ai sẽ đá trung vệ với Như Thành . Chờ giải Sea Game xong sẽ rõ . Minh Đức TC hay Đại Đồng . Nên nhớ Tứ cũng mới toanh hồi AFF cup.
  4. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    "Tiến thoái lưỡng nan"
    Lao Động Cuối tuần số 39 Ngày 27/09/2009 Cập nhật: 1:02 AM, 27/09/2009
    Công Vinh giờ chỉ muốn rời BĐN để về thi đấu cho đội tuyển của ông Calisto.
    (LĐCT) - Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam vừa được công bố đã không có những cái tên như Phan Văn Santos, Đinh Hoàng Max hay Huỳnh Kesley.
    Nhưng điều đó không gây bất ngờ bằng việc ông Calisto đã cho phép tiền đạo Công Vinh vắng mặt ở đội tuyển để cố gắng thể hiện mình ở giải vô địch quê hương ông.
    Không biết nên vui hay buồn cho Công Vinh khi mà HLV người Bồ đã quyết định không nhắc đến Vinh nữa để anh chuyên tâm luyện tập nơi xứ người. Với HLV Calisto, chuyện Công Vinh đi sang Bồ Đào Nha để luyện tập không chỉ tốt cho Vinh mà còn là niềm vinh hạnh cho cả một nền bóng đá, trong đó ông cũng đang góp tay gây dựng. Nhưng trên hết, ông tin vào Vinh qua những gì đã biết.
    Ông tin rằng một cầu thủ đã từng dự bị đến mòn ghế cho bộ đội Thanh Bình - Văn Quyến trước đây nhưng vẫn bật lên được thì cũng sẽ thành công ở CLB Leixoes. Thế nên, trong lần tập trung này, ông quyết định dành cơ hội cho những cầu thủ mới, không Vinh, không Bình mà là Anh Đức của Bình Dương, là Sỹ Mạnh của Ninh Bình.
    Đón nhận tin ấy, Công Vinh thật sự hoang mang. Hôm qua, trả lời phỏng vấn một tờ báo "ruột" ở quê nhà, Vinh đã trách nhiều phóng viên đã "bơm" anh lên quá cao, chứ giờ Vinh chỉ muốn về nước để thi đấu cho đội tuyển.
    Có vẻ như Vinh đang nghĩ, vị trí chính thức của mình ở đội tuyển đang bị lung lay, và nếu cứ tiếp tục ở lại Bồ làm kiếp dự bị thì điều đó có thể làm thui chột khả năng môn của anh. Vinh kể về những điều khó khăn mình gặp phải, chẳng hạn như dù phải đi bộ 15 phút để tới sân tập, hay các đồng đội mới không chuyền bóng cho mình... Nói tóm lại là sau những háo hức ban đầu, Vinh thật sự đã nản.
    Tuy nhiên, đó cũng là điều đã được dự báo trước. Ngay cả khi nhiều người còn đang mải ca ngợi việc Vinh được thi đấu tại một trong những giải vô địch hàng đầu Châu Âu (giải BĐN được xếp hạng 10 trong tổng số 53 nền bóng đá thuộc UEFA) thì cũng đã có những ý kiến cảnh báo về những khó khăn mà Vinh phải đối mặt.
    Thế nên, việc chỉ sau 2 trận bị bỏ quên trên ghế dự bị mà đã thấy nản đã cho thấy, dường như sau quãng thời gian được nuông chiều vừa qua, Vinh đã quên mất rằng anh đã từng kiên nhẫn tới mức nào khi chỉ bị coi là người dự bị cho cặp Quyến - Bình dưới thời HLV Alfred Riedl.
    Từ sau khi Văn Quyến phải rời khỏi tuyển VN, Vinh đã trở thành sự lựa chọn số một trên hàng công. Và do đó, có vẻ như anh đã quên mất nguyên lý của chiếc lòxo là phải biết nén mình để có thể bật mạnh hơn. Vinh đến Bồ với tư cách là cầu thủ số 1 Việt Nam, đến Leixoes bằng tư cách của nhà vô địch AFF Cup.
    Không chỉ thế, chính Vinh cũng thừa hiểu rằng chuyến đi này của Vinh đã được bầu Hiển "bắn bãi dọn đường" khá kỹ, bằng chứng là những lời phát biểu kiểu như sẽ mua bản quyền truyền hình cho bà con ta được xem Vinh thi đấu ra sao, thậm chí ông còn nói vống lên khi cho hay ban đầu chỉ là hợp đồng 4 tháng nhưng nếu CLB muốn thì ông sẽ "gả" luôn để Công Vinh có thể thi đấu ở đẳng cấp khác.

    Với tư cách ấy cùng với việc giới truyền thông của Bồ Đào Nha cũng khá ngạc nhiên trước việc Vinh có mặt ở Bồ nên thường xuyên quan tâm, Vinh đã có lúc tin rằng mình mới chỉ chân ướt chân ráo tới Leixoes với kinh nghiệm Châu Âu bằng con số 0. Vinh quên rằng mình được "gửi sang" chứ không phải do chính vị HLV trưởng chọn.
    Chính Vinh cũng cảm thấy hụt hẫng khi mọi chuyện tốt đẹp trôi qua quá nhanh. Vinh không còn được đồng đội ưu ái nữa, bởi sòng phẳng mà nói ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp, tất cả mọi người đều phải cạnh tranh vì chính nồi cơm của mình. Vinh đã làm rơi vãi khát vọng đi nhiều, bởi giờ nói một cách nào đó anh đã là ngôi sao bóng đá của khu vực ĐNA chứ.
    Chỉ mới vài lượt trận dự bị, Vinh đã cảm thấy mòn mỏi và chán ngán. Tất nhiên sự chán ngán ấy tăng lên bội phần khi mà giờ đây anh chợt nhận ra hình như mình sang Bồ không phải là để đá bóng mà chỉ là một con cờ trong phi vụ để đánh bóng tên tuổi của doanh nghiệp đã bỏ tiền ra mua anh về từ Sông Lam Nghệ An.
    Bởi vậy, tình thế của Vinh giờ có thể được mô tả bằng tựa đề một bài hát nổi tiếng của Trịnh Công Sơn, "Tiến thoái lưỡng nan", chứ không phải dòng nhạc đầy lạc quan mà cô bạn gái ca sĩ của anh vẫn hay hát.
    Phạm Hoàng
    Cong vênh!
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Lơ-xoa thua 5 trái trắng rồi! Toàn dân không chuyên!
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.997
    Đã được thích:
    19.157
    Giòi ơi giòi ơi tao đây nè! Cám ơn mày đã quan tâm nhé! Để tỏ lòng biết ơn mày đã quan tâm tới tao, tao đặc biệt tặng riêng mày lời bài hát "It tastes good, don''t it?" của Guns N'' Roses nè:
    http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/It-Tastes-Good-Don%27t-It-lyrics-Guns-N%27-Roses/D1814D7E86C4AF0D4825702900086709
    Toàn bộ nội dung bài hát chính là những lời tao muốn dành riêng cho mày đóa, chú ý đọc cho kỹ nhá, có thể dịch ra post lên đây cũng được
  7. moviestar88

    moviestar88 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2009
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    122
    Gọi thằng là thằng phò cái thưa ngay . vl cái dân Nghệ . Óc toàn ***
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.997
    Đã được thích:
    19.157
    à quên! tao tặng cho cả mày nữa đóa
  9. baizenn

    baizenn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Anh CV có thể ko thành công về chuyên môn nhưng khi về cũng có bộn tiền. Nhà em muốn hỏi các bác lương tháng (hay tuần?) của CV ở Leixoes là bao nhiêu ? Trước khi đi ảnh "ko tiết lộ mức lương nhưng chắc chắn cao hơn ở T&T" (theo Vnexpress). Ở Ti và Ti, lương anh cỡ 50M/tháng...
  10. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Ông bạn này lại mơ ngủ hoặc đọc báo nâng bi nhiều quá!
    Em nó được ông Hiển trả tiền cho bọn Lo xo để em nó được qua đó học việc chứ không phải chuyển nhượng nên lương của em nó là do ông Hiển trả.
    Mục tiêu của ông Hiển và em nó là gì thì ai cũng đoán được chỉ có điều hiện nay đã bị lộ bài và bị dân chúng đánh cho tơi tả bởi vì cái suy nghĩ sai lầm về dân trí của người khác. Ông ta nghĩ rằng chẳng ai hiểu biết gì cả nên ông ta nói thế nào cũng được, nói thế nào mọi người cũng tin. Giờ thì em nó đòi về, báo nâng bi thì bẽ mặt vì bịa chuyện.

Chia sẻ trang này