1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê Công Vinh từ A đến Z: sẽ về với bầu Kiên?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi moviestar88, 09/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    Ôi ** , chán nâng bi liếm đít rồi con chó Nghệ chưa tiến hoá này lại quay ra cắn đít anh em thế à ?
  2. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    các bác không nên làm mất hòa khí trên 4rum , em nghĩ bác ptsondr cũng chẳng phải nghệ đâu, tại nhiều bác quy chup bác ấy thành nghệ nên bác ý bức súc thôi ...
  3. tratida

    tratida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu với các bạn bài viết ngắn của nhà báo Bích Tuyền trên SGTT, phân tích và so sánh sự khác nhau trong 2 trường hợp giữa Công Vinh và Lee Nguyễn, vì bài ngắn nên xin phép để nguyên văn:
    =================
    SGTT - Theo giới thiệu của HLV Calisto, Lê Công Vinh được đưa sang Bồ Đào Nha để chơi cho đội Leixoes. Những ngày đầu là những ngày sôi nổi vui sướng của Công Vinh khi Vinh được hoà nhập với đội bóng trong các buổi tập luyện. Thế rồi Vinh được xếp vào đội hình chính trong trận giao hữu và đã ghi bàn.
    Tưởng đâu Công Vinh sẽ được tiếp tục hưởng những ngày tươi đẹp. Nhưng không, tiếp theo sau lại là những ngày buồn bã, cô đơn. Mặc dù Vinh được đưa vào danh sách thi đấu song anh vẫn ngồi dự bị, chưa có phút nào ra sân trong các trận đấu chính thức. Trong lúc tập luyện đồng đội phương Tây rất lơ là với Vinh. Kể cả HLV trưởng lẫn cầu thủ, không ai chuyện trò với Vinh. Ngay cả chuyền bóng họ cũng không chuyền cho Vinh. Vinh cảm thấy bị bỏ rơi, chán nản muốn xin về. Vinh cho rằng ở đội tuyển anh vẫn học nhiều hơn ở Leixoes.
    Trường hợp đi học của Lee Nguyễn khác hẳn. Lee được CLB HAGL đưa sang Anh để tập huấn cùng đội Arsenal. Ban đầu Lee Nguyễn cùng chơi với các cầu thủ dự bị, sau đó anh được chơi với vài cầu thủ chính thức và đặt dưới sự hướng dẫn trực tiếp của HLV Wenger. Lee nói là rất hạnh phúc vì được học nhiều kỹ thuật mới.
    Vì sao cùng đi học, cùng thi đấu nhưng hai người có hai tâm trạng khác. Mặc dù sự so sánh nào cũng khập khiễng nhưng có thể rút ra một vài suy nghĩ.
    Thứ nhất, tuy có mục đích chung là học hỏi nhưng hai cách đưa đi học rất khác nhau. Arsenal ràng buộc với HAGL một hợp đồng hai chiều. HAGL mở trường đào tạo cho Arsenal, đổi lại Arsenal phải nhận cầu thủ tập huấn. Trong khi đó, Leixoes nhận Công Vinh theo kiểu một chiều, mang tính chiếu cố. Vì thế một bên là nhiệt tình, có trách nhiệm, một bên lạt lẽo là thế.
    Thứ hai, nhu cầu của Lee khác với Công Vinh, Lee chỉ mong được tập huấn xong là đủ, còn Công Vinh cao hơn muốn thi đấu chính thức. ?oTrèo cao, té đau? là vậy.
    Còn một điểm nữa, tuy nhỏ nhưng rất quan trọng. Đó là khả năng nói và nghe tiếng Anh. Vinh chỉ mới bập bẹ còn Lee Nguyễn đã sử dụng thành thạo như tiếng mẹ đẻ. Vì thế Lee thuận lợi hơn khi giao tiếp, còn Vinh như thấy bị bỏ rơi.
    Xem ra muốn học tốt cần có những điều kiện khác chứ bản thân tự cố gắng không, chưa đủ.
    Nguồn: http://www.sgtt.com.vn/Detail54.aspx?ColumnId=54&newsid=57482&fld=HTMG/2009/0927/57482
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.785
    Đã được thích:
    996
    Bài báo viết đúng, nhưng chưa đủ. Theo tôi nguyên nhân chính khiến cho CV thất bại, còn Lee Nguyễn thành công là ở trình độ kĩ thuật và cả tư duy.
    Lee Nguyễn từng là tuyển thủ ĐT Mỹ , khả năng chơi bóng cũng như tư duy chiến thuật của anh ở đẳng cấp thế giới, hơn nữa tầm nhìn cởi mở, suy nghĩ cũng thoáng và có tầm hơn.
    CV là tuyển thủ ĐTVN , khả năng chơi bóng nhiều hạn chế, thể hình thể lực cũng kém hơn , tư duy chiến thuật còn yếu, nhưng tầm nhìn lại rất "ngôi sao", lúc nào cũng có tư tưởng mọi người phải phục vụ cho mình.
    Hai người là cả một khoảng dài cách biệt , đem so sánh với nhau thấy khập khiễng quá.
  5. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    Về với cái ao làng mà fang con điên thủy tiên đi thôi . ở đấy nhục như chó mà lúc đi lại tưởng hay ho . . Loe-xoe CLB hạng bét ở Châu âu , đá sân nhà ko có ma nào đi xem , mà lại cứ ưởng mình là ông sao . Mấy thằng Nghệ cá gỗ thằng nào cũng hài ***
  6. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Các bác buồn cười thật em nó làm duyên tý để chuẩn bị sánh vai với các ngôi sao như nistelroy, deco mà đại ca Hiển mìn của em nó sắp mua về chứ.
    Mịa giờ thì thằng Hiển mìn lĩnh đủ hậu quả của mấy trò PR bẩn nhé. đến thằng đệ tử ruột, mất cho nó 100k usd để đi du học châu âu giờ nó cũng quay lại vả vào mặt.
    Được bthungvn sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 29/09/2009
  7. 0oqpo0

    0oqpo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thôi quay trở về với cái máng lợn đi em , tuổi gì mà đòi bon chen bên đó, về ấp con ngan già Thuỷ Tiên đê....
  8. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hiển nổ giờ hiện nguyên hình là thằng trọc phú đầu bã đậu , cái loại buôn xe máy Tàu (hại dân ) thì đúng là ko tốt đẹp gì.
    vụ đưa CV đi học thì k sao ( và Hiển nổ muốn fet'' thế nào thì kệ papa nó,) nhưng vụ nổ sẽ mua deco và Van thì đúng là nó coi thường dân trí VN thật
    Có tiền để nổ, cũng là 1 nghệ thuật , Hiển chưa đạt đến nghệ thuật đó
  9. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hiển nhiều tiền quá tiêu kô hết thì cho lão nổ, nói chung cũng nên mơ mộng một tí,
    topic này nên kết thúc ở đây, chỉ toàn nói tục và chửi thề, ghen ghét vùng miền với nhau kô thì BDVN 100 năm nữa cũng kô khá lên đc!
  10. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0



    Thứ Sáu, 11/09/2009, 08:35
    cái này mới hay này
    Năm 2018: VN vư?a tô? chức VCK World Cup lâfn ASIAD!
    TT - Trước hết, xin khă?ng định đó không pha?i la? chúng tôi nói va? cufng không pha?i tin vịt, ma? la? chuyện giấy trắng mực đen đa?ng hoa?ng.
    Số la? trong năm nga?y gâ?n đây, nga?nh thê? thao đaf tô? chức hội tha?o ba?n vê? chiến lược phát triê?n thê? thao VN đến năm 2020. Nga?y 4-9 tại Ha? Nội da?nh cho lafnh đạo thê? thao các địa phương tư? Huế trơ? ra va? nga?y 8-9 tô? chức tại TP.HCM với sự tham gia tư? Đa? Năfng trơ? va?o cu?ng các địa phương khu vực Tây nguyên.
    Chiến lược có đê? cập chuyện đăng cai tô? chức Asiad (Đại hội thê? thao châu Á) va?o năm 2018. Đó la? một thông tin thú vị vi? Asiad la? một sân chơi lớn hơn SEA Games rất nhiê?u lâ?n. Khi tô? chức SEA Games 2003, trước đó mười năm ông Lê Bư?u - tô?ng cục trươ?ng Tô?ng cục TDTT - pha?i tri?nh Chính phu? một kế hoạch thật chi tiết tư? quy hoạch VĐV đến sân bafi. Vì vậy, tính chuyện đăng cai Asiad 2018 ma? giơ? đây vẫn chưa có kế hoạch tri?nh Chính phu? thi? qua? la? pha?i ?ogắn tên lư?a mới chạy kịp? như cách nói cu?a nhiê?u cán bộ thê? thao dự hội tha?o!
    Nhưng tạm gác chuyện kịp hay không kịp, vấn đê? chúng tôi muốn đề cập la? cột mốc 2018. Cột mốc này bôfng dưng khiến chúng tôi nhớ đến ?oChiến lược phát triê?n bóng đá VN tư? năm 2007 đến 2020? do VFF tri?nh ba?y năm 2006. Đọc lại mới ?ogiật mi?nh? khi thấy năm 2018 VFF cufng đặt mục tiêu đăng cai VCK World Cup.
    Như vậy căn cứ va?o nhưfng ba?n chiến lược phát triê?n, ngươ?i hâm mộ VN sef có một năm 2018 đại đại tiệc với hai sự kiện Asiad va? VCK World Cup trên sân nha?. Kho?i pha?i nói, mọi ngươ?i cufng thấy tính kha? thi cu?a câu chuyện na?y như thế na?o. Từ đây có một chi tiết không thê? không nhắc đến, cả hai ba?n chiến lược phát triê?n bóng đá va? thê? thao đê?u do một nơi thực hiện: Viện Khoa học TDTT VN!

    =====================

Chia sẻ trang này