1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê Công Vinh từ A đến Z: sẽ về với bầu Kiên?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi moviestar88, 09/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bọn Riềng gia cố TTXVN để con em mình được làm, CTV cho TTVH, công nghệ bơm nước vào vịt được nâng lên một tầm cao mới, đầy nặng ký nhưng luộc lên thì teo tóp hết.
    Mấy thằng phóng tinh viên TTVH mặt dày ăn hại đái khai, làm tiền thôi rồi! đã và đang đưa các con Riềng lên chín tầng mây, bóng đá VN thiếu bọn Riềng coi như là chết mất phần hồn. Tộ sư bố bọn TTVH, sau này con em mình xem bóng đá mà đọc lại những bài báo cũ của bọn này thì quả là tai hoạ.
    Thằng CV sách va li về nước đến nơi rồi. Về được một phần cũng do bọn PTV bệnh hoạn như thằng Phan Đăng, Đức Anh, Hoàng Huy, Phan Phan... và rất rất nhiều thằng khác.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Khi Công Vinh Không Còn Là Công Vinh (p2)
    Có thể nói không có cầu thủ nào của xứ nghệ được bơm hết mình và tận tuỵ như Công Vinh . Ở Vinh có tất cả những phẩm chất gọi là "tinh hoa" xứ nhà .
    1) Khôn khéo ăn nói nhưng nói một đàng ...làm một nẽo .
    2) Vừng cay muối mặn xin mình bỏ nhau
    3) Xuất thân thuộc giai cấp vô sản là hạt giống để gieo những thiên tiểu thuyết về anh hùng vượt khó .
    4) Không bao giờ để mất lòng quần chúng nhất là quần chúng ...tỉnh nhà (cái này thằng Quyến tửng đôi khi nó bất cần).
    Tất cả sẽ nói sau . Giờ điểm tới hành trang thăng thiên của anh Vinh trước .
    Từ đội trẻ SLNA anh đặc cách lên đội 1. Từ đội 1 anh đặc cách lên U18 và rồi U21, U23 ...tuyển quốc gia ....với tốc độ chóng cả mặt . Từ dự bị anh đặc cách lên chính thức, từ chính thức anh đặc cách lên thủ lĩnh . Từ tiểu tướng anh đặc cách lên ngôi sao ......tất cả nhấp nháy chỉ trong 4-5 năm . Cái hôm tuổi 23 anh mang tấm băng đội trưởng tuyển quốc gia ...tôi tự hỏi anh sẽ đưa tuyển đi về đâu và anh sẽ đá như thế nào để xốc tới toàn đội với tư cách dôi trưởng ...trong khi anh chơi với tinh thần chổ nào khó bị băm kỉ là anh dạt ? Những đóng góp cho tuyển QG là bao nhiêu cho các đội U là bao nhiêu ? để có những bước đằng vân như lão Tề Tây Du Ký . Không nhiều nếu đo đong đếm bằng thực tế . Nhưng tất cả đạt được bằng sản phẩm công nghệ bơm đểu biến anh Vinh thành một anh hùng Lê Văn Tám thứ 2 trong lịch sử . Không ai có thể dông chạm tới anh hùng nên cứ thế họ đưa anh lên . Bọn nó nói không nhờ đầu bùi nhà anh thì tuyển VN không vô địch ĐNA ....anh hốt hết vinh quang sau đó dù năm đấy phần còn lại anh đá như xịt người ta .
    Bọn nó quên mất trong tất cả những lần đụng Thái trước VN ở thế rượt đuổi tỷ số để cân bằng để loe loét nuôi thêm hy vọng mộng mơ ão tưởng . Nhưng lần này Thái là người phải rượt đuổi và nếu không có cái đầu của Vinh thì sao ? Bóng cũng vẫn có thể nằm trong lưới theo hướng khác vì trái bóng của Minh Phương đá rất thành công có 1 độ xoáy và căng rất khó bắt . Nếu Kosin phá ra cũng tốt thôi . 2 hiệp phụ, và penalty trên sân nhà đã biết mèo nào cắn mĩu nào ? Nếu cái đầu anh Vinh hất ra ngoài ....cũng vẫn tốt thôi ...công nghệ bơm đểu vẫn có thể vinh danh anh cố gắng nhưng kém may mắn (chứ không phải chê đầu gổ như Anh Đức trận vừa rồi - Sao khi thằng Đức nó vô lê đẹp như mơ cháy lưới lại không thấy ai rú lên đú nó lên như thằng Vinh ăn rùa 1 quả nhưng nó hất ra thì lại chơi công nghệ mò tôm ???? Đặc sản xứ mình là ở chổ đó đấy . Bởi thế cũng hai thằng ọ oẹ như nhau mà thằng thì lõm bõm thằng được bay cao . Nhưng bay cao thì té đau . Trong một bài hát nổi tiếng của Aero Smith có câu không ai có thể bay cao với 1 đôi cánh ...gẫy . Giống như truyện thần thoại hy lạp Vinh đang bay cao với đôi cánh của cộng nghệ bơm đễu anh chao lượng anh sung sướng và anh quyết định làm 1 điều vượt trên tất cả đễ đi vào lịch sữ bóng đá nhân loại bách việt ....bay về hướng mặt trời . Anh quên mất lời khuyên của con cháu thần Thái Dương về sức nóng của sân chơi ngoại không chừa 1 ai . Anh quên mất là anh đang bay trên đôi cánh nhân tạo bằng lông và xáp . Hàng đểu thì chất lượng phải đểu thôi anh ạ . Bơm đểu thì xì cũng đểu .....Anh đã đến gần mặt trời, vuốt râu ông ấy và cười ngạo nghễ . Mặt trời a cũng chỉ là thế có gì đâu mà hù nhau . Anh đến mặt trời không = đôi cánh xáp mà bằng phi thuyền Cosmos của Bồ do lão Tồ đi mượn . Khi anh quá giang thì không phải anh muốn đi giờ nào anh đi về lúc nào anh về ,à anh lệ thuộc lịch đi về người ta . Anh không tin thì anh cứ đi hỏi anh hùng Phạm Tuân đi .
    Bây giờ tới nơi anh lượn trên đôi cánh thiên thần ôi sao thế này xáp chảy cánh rụng.....anh sợ anh buồn anh hoảng anh mếu máo....về với mẹ cơ. Sẽ về nhưng chờ đó đi anh 4 tháng nữa anh sẽ về sẽ về phải không em Thuỷ Tiên bông điên điển nhà anh . Đời không là mơ biết đâu ngờ . Chuyến du lịch 5 sao đi sao hoả trở thành chuyến xe tù trong thời gian 4 tháng . Mịa kiếp thằng cha nào chơi đểu cái công nghệ bơm đểu ăn ý nhất xứ mình . Có câu vỏ quýt dày móng tay nhọn có sai .
    Ở VN anh muốn ra sân là anh ra sân . Anh muốn không ra sân anh đau bụng đau cổ là anh nghĩ . Thậm chí tuyển đi đá nước ngoài anh vẫn xắp xếp cho ghệ đi theo và đêm buồn tĩnh lẽ anh có chổ ca bài chút tâm tình của người nghệ tỉnh đựợc . Nói tới đây lại tội cho cái em được anh tâm tình ....đến lúc không còn chuyện gì mới mẽ để tâm tình thì em là người sẽ phải ra đi . Anh chơi rất đẹp và rất cao đúng như cái khôn cái khéo của xứ ta, đâu có như thằng Quyến lợn nửa đêm xứ người vác súng chạy rông như chó nứng làm mất mặt tỉnh nhà . Có chơi cũng kin kín chứ xấu che tốt khoe .
    Mịa ra sân chổ nào anh thích đá anh đá, hồi nào anh thích đá anh đá ....anh là thế . Trọng tài anh nói móc được, lãnh đạo các dội anh nói móc được ...anh gần như là luật bởi vì sau anh là cả một guồng máy công nghệ bơm đểu tỉnh nhà nó cài đặt khắp nơi sẳn sàng nhả đạn để hổ trợ anh . Bắn vãi đạn mở đường anh đi .
    Ôi đôi cánh thiên thân . Nay còn đâu . Khi Công Vinh không có đôi cánh thiên thần Công Vinh không còn là Công Vinh . Những tưởng anh đã lớn lớn hơn tuổi trở thành thủ lĩnh tuyển nhưng mất đôi cánh anh bổng như bé lên ba tới trường khóc nhớ mẹ đòi về nhà .
    Cũng phải hãy hiểu cho anh . Giờ anh muốn đá, nhưng nó đíu cho anh đá ...đá hay không do thằng khác nó quyết không còn do anh . Giờ anh muốn mang ghệ sang tâm tình ....nhưng đâu phải anh muốn tâm tình là anh được tâm tình . Giờ anh muốn vãi đạn bắn rớt hết mấy thằng ngán đường anh đi ....nhưng không còn đôi cánh nửa . Ra đường anh Vinh là siêu sao ở đây anh là cục gạch thậm chí đi nhờ xe nó cũng đíu cho . Anh từ 9 tầng mây anh rớt ạch xuống mặt đất .....liệu nếu phải nhắc lại nếu nghĩa là giả sử anh được cho vô sân đá cho loè xoè lúc nay thì Công Vinh có còn là Công Vinh . Công Vinh sẽ toả sáng ra sao nếu thiếu đôi cánh xáp .
    Cuối bài cũng nên giải thích câu vừng cay muối mặn xin mình bỏ nhau . Chú Thế Anh chụp như hạch thua lại 2 quả vô duyên trận Chonbury, thế là trận lược về chú ấy sợ bị thua thì chú ấy sẽ bị chửi nên chú ấy chấn thương . Nó cũng giống các chấn thương của Công Vinh và Huy Hoàng khi tuyển sẽ du đấu hay sẽ đá những trận rất quan trong mà nhm mang nhiều hy vọng và soi ......những lúc khó khăn và nín thở cần chen vai sát cánh đó ....các cầu thủ SLNA có truyền thống vừng cay muối mặn xin mình bỏ nhau . Thằng Huy Hoàng đã tuyên bố giải nghệ khi tuyển VN bắt đầu chinh phục chức vđ ĐNA....nhưng khi đã thì báo chí lại có bài đòi gọi lại thằng này gởi kèm thêm thắng đầu bò .....vào tuyển . Bơm đểu thế là cùng . Sống nó cũng ăn mà sượng nó cũng có chừa đâu .
  3. newgreenfield

    newgreenfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1

     

    [/quote]
    Tặng bác này bài thuốc
    Đông y trị cơn bốc hỏa
    Thời kỳ mãn kinh xảy ra không nhất định ở mỗi phụ nữ. Trước khi mãn kinh là thời kỳ tiền mãn trong khoảng 45 - 52 tuổi. Đây là thời kỳ có nhiều biến động về sức khỏe. Các biểu hiện thường gặp là: Đau đầu khó ngủ, trong khi ngủ hay mơ, giật mình. Bốc nóng từng cơn bồn chồn toát mồ hôi đầm đìa, chân tay đau mỏi, tinh thần thiếu ổn định, nhịp thở có khi dồn dập không đều, da khô, móng chân, móng tay giòn dễ gãy. Tóc xơ xác không còn độ bóng mượt như trước nữa... Kinh nguyệt bị rối loạn, máu xấu lượng ít hoặc rong kinh, băng kinh... Tùy trường hợp, tùy thể bệnh khác nhau mà dùng bài thuốc thích hơpx
     

    được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 05/10/2009
  4. sunshine60

    sunshine60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ầy, bác điện thoại di động dùng số Viettel bình tĩnh chứ. Bác có xem trận Loexoe hôm qua không? Em định xem nhưng mà chả bỏ được Chel vs Liv. Thực hư thế nào thì chỉ trời biết, đất biết và ku Vinh nó biết. Mấy bác trên này rặt chỉ chăm chăm chửi bọn phóng viên bịa chuyện thế nhưng chính các bác ấy lại dựa vào mấy điều các tay pv kia viết để suy luận, để abc. Rồi cứ um ti, hả hê với nhau. Với thu nhập và mức sống của ku Vinh ở nhà thì đừng nói là ở Bồ chứ ở Nhật hay Anh Mỹ chẳng hạn thì chả phải xoắn. Đi lần này nó có mất gì đâu, coi như du lịch nhẹ nhàng mà về là có bao chuyện để kể nhé. Em mà như ku Vinh thì khi về, bán chuyện độc quyền cho mấy báo lá cải kiếm vài tí. Cho nó giống trời Tây toàn tập. 100K mỹ kim đáng là bao với Hiển nổ. Trận vừa rồi vì đối của Loexoe yếu, hàng công nó die hết. Thêm nữa là trả món nợ 100K mỹ kim kia. Trận sau xem, lại chẳng có cửa dự bị đâu!
  5. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Chú Huy viết sai chính tả nhiều quá, nên anh không hiểu ý chú muốn nói cái gì
  6. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Bài của bác Tuấn mẽo đem gửi báo tuổi trẻ cuời được đấy.
    Box BĐVN nhà mình hài hước nhất nhì cái ttvn này đấy nhỉ
  7. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Anh ấy đi vào lịch sử Việt Nam rồi.
    http://docbao.vn/News.aspx?catid=25&id=146876
    I love you, Công Vinh Người làm nên lịch sử
    =)) =))
  8. canhchim_mattroi

    canhchim_mattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em Vinh nhà ta mà trót dại ghi bàn thì khối chú trên này ức thọt dái lên cổ họng mà chết.
    Tình hình này có vẻ căng thẳng rồi đây, chỉ vài trận được đá nữa thôi là phe các chú "bợ đít liếm bi" có cơ nổi dậy; phe các chú "đá đít bóp dái" lại về nhà đóng cửa tự tay bóp dái.
  9. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
  10. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Giá mà được như thế thì ... thích thật!
    Ước mong thì cũng phải có cơ sở tí chứ ...

Chia sẻ trang này