1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê Công Vinh từ A đến Z: sẽ về với bầu Kiên?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi moviestar88, 09/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Không khiêm tốn thế thì nói gì bây giờ bạn. Cả 4 tháng chỉ có 1, 2 lần được đá tại giải vô địch, không gi được bàn nào. Còn lại toàn thi đấu những trận giải huyện, với những đội mà khéo BD, Đà Nẵng nó bóp cho 5, 6 trái.
  2. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại chỉ là PR của lão Hiển thôi.! Hôm nọ TTVN có bài ca ngợi tình yêu bóng đá mãnh liệt của lão Hiển đồng thời công bố tài sản của lão..Tất nhiên ai cũng thừa nhận lão ấy giỏi ..nhưng " nổ " quá..! Ku **** thì khệnh khạng ...thử hỏi vào sân được vài ba trận giao hữu với những đội tên tuổi ko có trong bản đồ thì đã bõ bèn gì ...Thú thực cái tính tự sướng anh hùng ấy vẫn vậy..! Lần này về thành công không thấy đâu hoặc chưa thấy nhưng quả thật cậu ấy chơi 1 chạm điêu luyện đến mức đồng đội không hiểu ý và thường là chuyền cho đội bạn..Có lẽ cái tư duy ấy cần phải đá cặp với tầm cỡ Messi hoặc Ronado may ra mới đủ trình đỡ những quả sửa lưng..! hay chọc khe sát biên..! ..và trình bắn chim thì siêu sao..!
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Không khiêm tốn thì cũng phát biểu những câu úp úp mở mở: "tôi có tiến bộ hay không hãy để mọi người đánh giá"
    Rất ủng hộ chú em đó lãnh ấn tiên phong cho trào lưu xuất ngoại của BĐVN, nhưng nếu mà nổ cho lắm mà đá như hạch rồi nhận thẻ đỏ thì nói nhảm tao đập cho vỡ mồm
  4. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Hai tiếng nữa tại League Cup Bồ Đào Nha, tại bảng A, Porto sẽ gặp Lòe xòe, tiếc cho xiêu xao (nặng) nhà ta đã cuốn gói, không có cơ hội đọ sức với đội bóng hàng đầu đất nước quê hương của danh thủ Cờ rít sờ ti an nô Rô nan đô đang khoác áo cho câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha Re an Man đờ rít.
  5. hiengan

    hiengan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Công Vinh cũng sắp về rồi. :D
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Nghe bẩu em nó về từ mồng 3 rùi mè bác
  7. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    CLB T&T Hà Nội: Liệu có vô địch?
    13:52, 06/01/2010(GMT+7)
    * PDF. Hiển thị PDF
    * In In bản tin
    * Email Gửi Email
    * Phóng to Phóng to
    * Thu nhỏ Thu nhỏ
    Sau một mùa giải không được như ý, ?obầu? Hiển đang dốc tất cả sức lực cho T&T Hà Nội với mục tiêu giành chức vô địch V-League 2010 và ông muốn coi đây là món quà ý nghĩa dành tặng người hâm mộ Thủ đô nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.
    Công Vinh tiếp tục đóng vai trò trụ cột ở T&T Hà Nội
    3 năm thăng liền 3 hạng của T&T Hà Nội vẫn là kỷ lục khó bị xô đổ trong làng bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên tham vọng trở thành một HA-GL thứ 2, vừa lên hạng đã vô địch V-League của đội bóng này đã không trở thành hiện thực. T&T HN đã trình diện 2 bộ mặt trái ngược nhau ở V-League 2009. Sau lượt đi mờ nhạt, thiếu sinh khí dưới tay HLV Triệu Quang Hà là lượt về đầy sức sống khi đội bóng được tăng cường thêm nhiều cầu thủ chất lượng, đồng thời trên băng ghế chỉ đạo có sự hiện diện của cựu danh thủ Nguyễn Hữu Thắng.
    Không thành công ở mùa giải đầu tiên, ?obầu? Hiển tiếp tục đổ tiền vào đội bóng và không giấu tham vọng biến T&T HN trở thành đế chế mới ở V-League. Nhiều cầu thủ đã phải ra đi để nhường chỗ cho những người mới đến. Với chính sách ?ochiêu binh? rầm rộ và cũng rất thoáng trong chi tiêu, cầu thủ đổ về T&T HN ngày một nhiều.
    Tuy nhiên so với mùa giải trước, đội bóng này đã khôn ngoan và kỹ lưỡng hơn trong tuyển chọn cầu thủ. Chỉ những cầu thủ đã khẳng định được đẳng cấp mới được ký hợp đồng như cựu tuyển thủ U23 Việt Nam, Duy Nam (K.Khánh Hòa), Văn Biển (M.Nam Định) hay những cầu thủ có kinh nghiệm như Khánh Hùng (XM Hải Phòng), Hồng Tiến (SLNA). Ngoài ra, T&T HN còn mua đứt Trọng Bình và mượn tiếp Hữu Chương thêm một mùa nữa từ XM The Vissai Ninh Bình.
    Tuy chặt chẽ trong tuyển chọn nhưng quân số của T&T HN hiện đã phình lên hơn 30 người. Lãnh đạo đội bóng vẫn chờ đợi những quân bài chất lượng hơn trước khi chốt danh sách cho mùa giải mới. Trong khi nội binh có nhiều biến động thì ngoại binh ở T&T HN lại đang có được sự ổn định cần thiết. Bộ ba từ mùa giải trước gồm tiền đạo Endene, tiền vệ có lối chơi sáng tạo Bencio và trung vệ Cristiano tiếp tục ở lại. Mới đây, đội bóng này đã ký hợp đồng với tiền đạo Gonzalo và sẽ có một cầu thủ ngoại nhập tịch, trung vệ Kizito. Nhưng T&T HN chưa dừng lại, họ sẽ tìm kiếm thêm một ngoại binh chất lượng cao nữa cho hàng tiền vệ hoặc tiền đạo.
    Không chỉ đưa về nhiều cầu thủ chất lượng, T&T HN tiếp tục bảo toàn được bộ khung với dàn nội binh có chất lượng cao. Thủ môn Hồng Sơn, tuyển thủ U23 quốc gia Đại Đồng, tiền vệ Sỹ Cường, Hồng Minh, Trọng Hải và đặc biệt là tiền đạo Lê Công Vinh tiếp tục đóng vai trò trụ cột. Hiện nay ở mỗi vị trí, T&T HN đang có 2 sự lựa chọn tương đương về chất lượng, điều đó sẽ giúp họ đủ sức cho cuộc đua đường trường vốn rất khắc nghiệt ở V-League.
    T&T HN đang sở hữu một đội hình đầy đặn và có chất lượng. Tuy nhiên để trở thành tân vương của V-League, T&T HN sẽ đứng trước nhiều thử thách khó khăn. Không còn HLV Nguyễn Hữu Thắng, T&T HN kỳ vọng rất nhiều vào chữ ký của ?ophù thủy? Calisto. Tuy nhiên rắc rối nảy sinh trong mối quan hệ với CLB ĐT-LA có thể là rào cản khiến HLV Calisto không thể dễ dàng đến T&T HN. Trong khi đó, sự hiện diện của HLV Nicolau Vasqueiro ở T&T HN chỉ là sự đóng thế hoặc trong vai trò giúp việc trước khi HLV Calisto nắm quyền chỉ đạo đội bóng này.
    Không có HLV Calisto như dự định, kế hoạch tập huấn, thi đấu giao hữu của T&T HN cho mùa giải 2010 buộc phải có sự điều chỉnh. T&T HN vẫn chưa thể phát huy được tất cả sức mạnh của mình bởi thiếu những trận đấu cọ xát và sự chỉ đạo sắc sảo. Dàn cầu thủ nhiều sao của đội bóng này vẫn chỉ là những mảnh ghép rời rạc trong khí ý định cắt giảm bớt quân số vẫn chưa thể thực hiện đúng tiến độ. Bên cạnh đó cuộc đua ở V-League năm nay được dự báo sẽ nóng bỏng và khó lường. T&T HN sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các đội bóng ?ođại gia? khác như HA-GL, ĐT-LA, B.Bình Dương và cũng không loại trừ từ chính đội bóng đàn anh, SHB Đà Nẵng.
    Với lực lượng như hiện nay, T&T HN có đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với bất cứ đội bóng nào ở V-League và cơ hội vô địch cũng được mở ra với họ. Điều quan trọng nhất, T&T HN sẽ nắm bắt cơ hội như thế nào ở một mùa giải họ đã đổ rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng và tất yếu, sức ép thành tích cũng từ đây mà ra.
    [Thủ lĩnh Công Vinh
    Trở về Việt Nam sau chuyến tu nghiệp bổ ích ở Bồ Đào Nha, tiền đạo tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh sẽ tiếp tục mang băng đội trưởng T&T HN. Lãnh đạo CLB và những người hâm mộ bóng đá Thủ đô hy vọng tiền đạo tuyển thủ quốc gia này sẽ trở thành thủ lĩnh, kết hợp được dàn cầu thủ nhiều sao của T&T HN thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh ở V-League 2010. Bản thân Công Vinh cũng đang mang trên vai trách nhiệm của một tiền đạo được coi là số 1 hiện nay ở Việt Nam.
    Theo Báo An ninh Thủ đô
    Thủ lĩnh CV cơ đấy
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bóng đá châu Á năm 2009: 10 cầu thủ đáng nhớ

    Park Ji Sung, ngôi sao đáng chú ý nhất của bóng đá châu Á trong năm 2009


    1. Park Ji Sung (M.U/Hàn Quốc)
    Do chấn thương, Park chỉ thi đấu có 3 phần 4 giai đoạn đầu của năm 2009. Tuy nhiên, anh vẫn xứng đáng chiếm vị trí số 1 khi trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên góp mặt ở trận chung kết UEFA Champions League, một kỳ tích mà khó ai bắt kịp cho dù đội bóng của anh thua trận.
    Không chỉ vậy, cầu thủ 28 tuổi này còn đóng vai trò quan trọng trên hành trình tiến đến trận chung kết của CLB Anh và ghi một bàn quan trọng ở trận bán kết gặp Arsenal. Ngoài ra, ngôi vô địch Premier League trong 3 mùa bóng liên tục của Park còn là kỳ tích mà hầu như không cầu thủ châu Á nào có được ở những giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Đó là chưa kể Park còn dẫn dắt đội bóng non trẻ Hàn Quốc vượt qua bảng ?otử thần? để giành quyền dự VCK World Cup lần thứ 7 liên tiếp.
    2. Mohammed Noor (Al Ittihad/Saudi Arabia)
    Đây có thể không phải là năm của bóng đá Tây Á, nhưng là năm của Mohammed Noor. Tiền vệ toàn năng này đã thể hiện phong độ đỉnh cao ở Al Ittihad khi đưa CLB này lên ngôi vô địch Saudi Arabia hồi mùa hè vừa qua và trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất tại AFC Champions League, đặc biệt qua cú hat-trick ở lượt đi vòng bán kết gặp Nagoya Grampus. Trong trận chung kết, anh cũng ghi bàn nhưng không đủ giúp đội nhà giành chiến thắng.
    3. Makoto Hasebe (Wolfsburg/Nhật)
    Hasebe đã tạo dựng tên tuổi khi giúp Wolfsburg lên ngôi vô địch Bundesliga. Cầu thủ này hiếm khi được khen ngợi trên các mặt báo, nhưng mỗi khi anh vắng mặt là Wolfsburg lại gặp khó khăn. Điều đó càng ấn tượng nếu nhớ rằng từ sau thời hoàng kim của Cha Boom Kun ở thập niên 80 của thế kỷ trước, không có cầu thủ châu Á nào tạo được dấu ấn trên sân cỏ Đức. Ngoài ra, Hasebe còn đóng vai trò quan trọng giúp Nhật trở thành ĐTQG đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup 2010.
    4. Mark Schwarzer (Fulham/Úc)
    Năm 2009 là một năm tuyệt vời nữa của thủ môn này. Anh hầu như không phạm sai lầm khi giúp đội tuyển Úc lần thứ hai liên tiếp có mặt ở VCK World Cup. Tại Anh, Schwarzer xứng đáng được xem là thủ môn hay nhất của Premier League mùa trước khi giúp Fulham giành suất dự Europa League bằng phong độ rất ổn định.
    5. Park Chu Young (AS Monaco/Hàn Quốc)
    Tiền đạo trẻ này đang bắt đầu thể hiện hết tiềm năng mà anh từng bộc lộ hồi năm 2004. Với 6 bàn thắng ở Ligue 1 mùa này cho Monaco, Park đã thể hiện lối chơi công thủ toàn diện để nhận được nhiều lời khen ở Pháp và nhiều khả năng sẽ được các CLB lớn để mắt tới. Ở ĐTQG, anh đã trở thành chân sút chủ lực trong suốt 12 tháng qua.
    6. Ahmed Khalil (Al Ahli/UAE)
    Chỉ mới 18 tuổi nhưng Khalil rất xứng đáng là một trong 10 cầu thủ đáng xem nhất trong năm qua. Ở Giải vô địch UAE, anh đã giúp Al Ahli dễ dàng đăng quang, rồi trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở VCK U-20 thế giới. Với những già đã thể hiện trong năm nay, Khalil được dự báo sẽ trở thành một trong những ngôi sao Trung Đông đầu tiên gia nhập các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
    7. Keisuke Honda (VVV Venlo/Nhật)
    Đây là một cầu thủ tài năng và không hề thiếu tự tin vào năng lực bản thân. Honda đã giúp Venlo thăng hạng ở Hà Lan trong mùa trước và tiếp tục tỏa sáng ở giải VĐQG với 5 bàn qua 9 trận đầu tiên. Hiệu suất ghi bàn cùng lối chơi khá toàn diện của Honda đang thu hút mối quan tâm của các CLB lớn ở Hà Lan cũng như Liverpool và Chelsea. Tuy nhiên, nhiều khả năng anh sẽ thử sức với CSKA Moscow. Tại vòng loại World Cup, Honda đã ?obiến? HLV trưởng đội Nhật Takeshi Okada thành một ?ofan? của anh.
    8. Mahmoud Abdulrahman (Muharraq/Bahrain)
    Không ít lần ở vòng loại World Cup 2010, khả năng sút xa của Abdulrahman đã giúp Bahrain duy trì giấc mơ đến Nam Phi. Tiếc là anh không tiếp tục thể hiện được biệt tài của mình để giúp đội nhà vượt qua New Zealand ở vòng play-off.
    9. Firas Al Khatib (Al Qadsia/Syria)
    Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất trong năm nay là Syria giành được suất dự VCK Asian Cup 2011 trước 2 vòng đấu. Trong thành công ấy của đội nhà, Al Khatib xứng đáng được vinh danh nhờ những bàn thắng quan trọng ở những thời khắc then chốt, cùng lối chơi xông xáo của anh đã giúp toàn đội tiến lên. Ngoài ra, anh còn ghi những bàn quan trọng giúp Al Arabi vượt qua vòng bảng AFC Cup trước lúc chia tay đội này.
    10. Jong Tae Se (Kawasaki Frontale/CHDCND Triều Tiên)
    Được ví như Rooney của CHDCND Triều Tiên, anh không ghi nhiều bàn thắng ở giai đoạn cuối vòng loại World Cup 2010, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng giúp đội nhà trở lại VCK World Cup sau 44 năm vắng bóng. Tại Kawasaki Frontale, anh cũng ghi bàn đều đặn, nhưng chỉ đủ giúp đội nhà đoạt ngôi á quân J-League và dừng bước ở vòng tứ kết AFC Champions League.

    ===================================
    Mấy thằng phóng tin viên này không chịu khó đi sâu đi sát về vùng quê hẽo lánh để chứng kiến CV9 đang toả sáng rực rỡ ở Lè xè .
    Tiếc quá đi . Top 10 làng sóng xanh không có CV9 là thế nào . Tiền bầu Hiển là giấy hay sao mà rẽ quá . Chậc . Tệ thì cũng hạng 9-10 ...mịa có tên thằng Barhain vớ vẫn nào nhưng anh Vinh còm niềm tự hào xứ nghệ, thủ lĩnh Ti Ti vẫn trượt . Kể ra ao làng cũng khó đi xa....nhưng đi xa thì mấy chú nghệ lại không dám có gan...toàn kiếm cớ ở nhà ...siêu sao ngõ hẽm thôi . Đúng là ngóc đầu không nổi .
  9. TaBienCuong

    TaBienCuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    " Công Vinh hôm nay đúng là Công Vinh, anh đá đấm như hạch !"
  10. chieucoi

    chieucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Không ở đâu bẩn bựa thối tha ,đi vào đã thấy mùi **** như ở đây.Một bọn hẹp hòi ,bẩn thỉu ,nhầy nhụa.
    Phải dán chứ DKM vào mặt từng thằng một.
    Công Vinh ,con nhà nông dân nghèo khó ở Nghệ An ,bạn bè lang bạt kì hồ kiếm ăn ,đứa hư đứa hỏng.Hắn vác cơm gạo đến SL ,làm nhân vật ố 2 sau VQ ,VQ che át cả bầu trời hắn phải lẽo đẽo như con chó con.Dẫu vậy hắn vẫn miệt mài luyện tập để kiếm miếng ăn mà nhét vào mồm ,chí ít cũng làm bố mẹ tự hào.
    Rồi hắn làm được ,đá bóng cho SLNA,VN ,T&T ,đến đâu làm việc cũng chuyên nghiệp.Tay chân nó làm ,miệng nó ăn chứ đek liên quan đến cha con thằng nào.
    Rồi nó muốn thử sức ở đấu trường cao hơn ,là một sự mạo hiểm ,ít ra hắn cũng dũng cảm hơn khối đứa khác.Tự tin vào bản thân.
    Hắn chẳng xin xỏ gì ,cũng chẳng lừa đảo gì ,đơn giản hắn bình thường ,yêu bóng đá và muốn làm gì đó tốt hơn ngày hôm qua.
    Kòn mấy ku ,câm mõm lại và tự xóc lọ đi là vừa .Vừa bã đậu ,vừa lắm mồm ,mồm ấy nên tống **** vào thì hơn đấy/Mấy con fò ạ.
    Xin phép mod ,em hơi quá nhưng với lũ lợn ,súc vật này không có gì hơn được ,nếu treo hãy để vaì ngày hãy treo để em cho lũ này biết mặt.

Chia sẻ trang này