1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê Công Vinh từ A đến Z: sẽ về với bầu Kiên?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi moviestar88, 09/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Không phải. Ông Hỷ thì hãm , nhưng phát biểu như thế này là đúng, k nên trách.
    Một thằng trẻ con cáu, láo, nói cùn... thì người lớn bảo nó nóng, tao k chấp, bình tĩnh lại rồi nói chuyện tiếp. Như thế là đúng hơn với việc bảo nó muốn chết thì tao cho nó chết
    Liên đùn vụ này chỉ hâm nếu giảm án cho **** thôi. Chắc k ngu tới mức ấy, dù trí khôn của Liên đoàn thì vốn có thể dùng làm một thành ngữ để đo IQ đươc rồi
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141

    mà nói chung, em lại nghi là đám phóng viên nghe nhầm các bác ạ. **** nói qua điện thoại là bị phạt 6 trận thì em vào NHÀ NGHỈ với Thủy TInh trong lúc treo giáy, thế là câu được câu chăng lại vu cho thằng bé.
    Có ai nghĩ tới khả năng này không?
  3. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    dành cho các con giời ; http://xahoimang.com/index.php?mod=article&cat=TinNong&article=8074
  4. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    http://bongdaso.com/Art_73147.aspx
    Bài báo này viết hay qá bạn ơi
    Chuyện của Vinh
    Thứ năm, 25/03/2010 21:20 GMT+7
    Hãy tham gia bình luận bài báo này
    Điểm: (179/36)
    Công Vinh bị treo giò 6 trận, bị phạt tổng cộng khoảng 60 triệu đồng (tính cả ở CLB lẫn VFF), kèm theo đó là một lời tuyên bố gây sốc: ?omuốn từ giã bóng đá?. Và nếu phân tích kỹ thì đằng sau câu chuyện ?ohot? này có rất nhiều điều để ngẫm?
    Với án treo giò 6 trận mà Ban kỉ luật đưa ra, đồng nghĩa với việc CV9 (theo cách Vinh thích được gọi như thế) sẽ phải vắng mặt gần hết lượt đi (chỉ trở lại ở vòng đấu cuối cùng của nửa đầu mùa giải). Trước khi đề cập đến mức độ nặng nhẹ của bán án, thì cần nhìn nhận thẳng thắn với nhau: Vinh đã mắc lỗi mười mươi ở tình huống ấy. Hình ảnh phản cảm ấy đã được ghi lại rõ mồn một trên cả truyền hình, cũng như ống kính của phóng viên. Vì vậy, một án phạt rõ ràng là một điều đương nhiên.
    Hơn nữa, vấn đề là đây không phải là lần đầu tiên Vinh dính vào những chuyện lùm xùm trong cư xử như thế. Còn nhớ cách đây 2 mùa, trong trận đấu gặp HAGL, Vinh đã nói mát trọng tài Đỗ Quốc Hoài ?oanh bắt được lắm?, để rồi sau đó trọng tài này phản ứng: ?oAnh em mình còn gặp nhau nhiều?. Vinh đã ngay lập tức bắn tin cho những phóng viên thân quen, làm ầm ĩ lên trên các phương tiện truyền thông, khiến VFF sau đó phải đứng ra hòa giải. Mùa năm ngoái cũng vậy, trên sân Chi Lăng, Vinh cũng có những hành động phi thể thao với trọng tài Vũ Quang Vinh: chỉ tay vào mặt ông vua áo đen và mắng xa xả những điều mà theo trọng tài Vinh là không thể nói ra vì? ông quá xấu hổ.

    Không thể phủ nhận những đóng góp của Công Vinh cho bóng đá nước nhà...
    Chưa hết, cũng mùa giải năm ngoái, Vinh còn từng có vụ thách thức ông Đỗ Thanh Xuân ?" phó Giám đốc Sở Văn Hóa ?" Thể thao và Du Lịch Nam Định, người được xem là một bố già của bóng đá Việt Nam, và trên hết là đáng tuổi cha chú của Vinh.
    Liệt kê như vậy, để thấy rằng những hành động không tôn trọng người khác của tiền đạo xứ Nghệ này đã trở thành một hệ thống. Do đó, việc một thành viên ban kỷ luật cho biết: ?oChúng tôi có xét đến yếu tố lỗi hệ thống của Vinh để đưa ra án phạt? là hoàn toàn xác đáng.
    Mà nếu như vậy thì việc ban kỷ luật chỉ áp khung tối thiểu trong khoản 2 điều 37 về hành vi bạo lực, thiếu văn hóa: ?oNếu một người xúc phạm người khác bằng nhổ nước bọt hoặc bằng hành động, cử chỉ, lời nói thiếu văn hoá, sẽ bị đình chỉ ít nhất 6 trận đấu hoặc 45 ngày? xem ra vẫn còn là nương tay.
    Ấy vậy mà, ngay sau khi án phạt được đưa ra Vinh đã ngay lập tức đăng đàn cho rằng VFF bạc và tuyên bố sẽ giải nghệ. Nó khác hẳn những lời lẽ đầy vẻ ăn năn, hối lỗi cách đó chưa đầy 24 giờ mà Vinh tung lên các trang báo điện tử (thời điểm ban kỷ luật chưa họp nghị án). Đến đây, người ta không thể không đặt nghi ngờ, phải chăng đó chỉ là những lời ?ochóp lưỡi đầu môi? của Vinh, là một thứ nước mắt cá sấu được tính toán để có được tình tiết giảm nhẹ?
    Trở lại, với việc Vinh tuyên bố tính đến khả năng giải nghệ, có người thích Vinh thì cho đó là sự bồng bột, nóng giận nhất thời, người không ưa thì cho rằng đó chỉ là đòn của Vinh nhằm gây sức ép bắt VFF phải giảm án.
    Thế nhưng, có một điều chắc chắn dù ý định thật có là thế nào (điều có lẽ chỉ Vinh và những người rất thân mới biết) thì nó cũng phản ánh sự thiếu chuyên nghiệp của Vinh. 6 trận khó có thể coi là một án phạt đóng sập sự nghiệp của bất kì ai, kể cả một cầu thủ đã ở tuổi băm, chứ chẳng nói đang ở độ chín như Vinh.
    Rio Ferdinand từng bị treo giò tới 8 tháng và không được tham dự EURO 2004 vì lỗi quên buổi kiểm tra doping (chứ không phải vì dùng doping). Nhưng trung vệ của MU đâu có xử sự như Vinh?
    Chẳng đâu xa, hãy nhìn tấm gương của Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương? tất cả đều đang cố gắng đứng dậy dù họ bị cấm thi đấu lâu hơn và có xuất phát điểm của sự trở lại tủi hổ hơn Vinh rất nhiều.
    Nếu bây giờ mà Vinh bỏ cuộc thì chỉ có thể giải thích là Vinh đến với bóng đá vì tiền (chứ chẳng phải nó là niềm đam mê lớn nhất đời như cầu thủ này từng blah blah). Và giờ đây khi đã có nhiều tiền rồi, thậm chí là rất nhiều tiền rồi thì cầu thủ này cũng chẳng cần đến bóng đá nữa.

    ...Nhưng Vinh không nên lấy điều đó để "mặc cả với tổ quốc"
    Lo chuyện mưu sinh, làm giàu chính đáng thật ra cũng chẳng phải là điều đáng phê phán. Tuy nhiên, xin Vinh nhớ cho rằng các ngôi sao nước ngoài họ cũng chẳng thiếu tiền. Thậm chí chắc chắn là khối tài sản hoành tráng hơn Vinh rất nhiều, nhưng có ai cư xử như Vinh, hay họ đều cố cống hiến cho đội tuyển đến khi sức tàn lực kiệt? (Như Ronaldo trải qua 5-7 lần chấn thương khủng khiếp mà vẫn đang cố cày ải để mong trở lại ĐT Brazil).
    Lật ngược vấn đề, nếu Vinh không có ý định giải nghệ thật, mà đó chỉ là võ của anh này thì càng không thể chấp nhận được. Vinh đã tự cho mình cái quyền mặc cả với tổ quốc, như cái cách trách VFF bạc hay cách mẹ của Vinh ca thán ?oxử tội phải nghĩ đến công?, rồi ?oKhông biết sau này Công Vinh khi thi đấu trong những đấu quốc tế lớn, tôi động viên cháu như thế nào đây?.
    Không thể chối cãi Vinh có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam, song nhìn rộng ra liệu như thế có đủ để Vinh đòi hỏi ?oTổ quốc đã làm gì cho ta?, và chẳng biết có lúc nào Vinh đã vắt tay lên trán tự vấn ?oTa đã làm được gì cho tổ quốc? hay chưa?
    Và có khi cũng vì tư tưởng công thần này mà trong một vài mùa giải qua, Vinh mới cho mình cái quyền tranh cãi nhiếc móc trọng tài, cha chú của mình, thay vì là một hình ảnh Vinh ?ocòm? sạch sẽ vài năm trước đây cũng nên!
  5. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Một hình ảnh dễ hình dung và ngắn gọn cho chú CV và VQ của các pác: tiểu nhân và nguỵ quân tử
    Em chỉ tiếc cho cô em gì ĐHVH của chú Vinh, chắc no xôi chén chè rồi nên ... chẳng khác gì thằng khốn gì Hiệp gà, tiếc con gái nhà ai dễ thương mà gặp phải phường mất dạy
  6. upahupa

    upahupa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Em không tìm thấy cái Tô bíc cũ. Đưa tạm cái này vào đây. Mod hoặc anh em nào có thời gian chuyển giúp em.
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/03/3BA1A1DA/
    Một tài năng trẻ VN được chọn học 3 năm tại Qatar
    Cầu thủ 16 tuổi Nguyễn Thái Sung của Đà Nẵng đã vượt qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt của các chuyên gia ở vòng chung kết "Football Dreams" để nhận học bổng học 3 năm tại Học viện Aspire (Qatar).
    .[​IMG]
    Tại vòng chung kết tuyển chọn ở Học viện bóng đá Aspire, Việt Nam có 3 đại diện đều của Đà Nẵng là Nguyễn Thái Sung, Đặng Anh Tuấn và Ma Văn Tuấn. Các cầu thủ Việt Nam tranh tài với các cầu thủ đồng trang lứa đến từ 13 quốc gia khác như Senegal, Bờ Biển Ngà, Ghana, Cameroon, Nigeria, Paraguay, Kenya, Thái Lan... tại Học viện Aspire (Qatar).
    Ngay khi vừa đặt chân đến Qatar, bằng những phẩm chất kỹ thuật và thể lực khi được bố trí thi đấu ở vị trí tiền vệ hộ công trong hơn ba tuần kiểm tra tại Qatar, Sung đã gây ấn tượng với các chuyên gia, trong đó có Trưởng ban bóng đá tại Aspire, người vốn nổi tiếng khắt khe trong việc đánh giá cầu thủ. Và cầu thủ 16 tuổi này - thành viên của đội tuyển U17 Việt Nam - đã chinh phục được các chuyên gia khó tính nhất tại Học viện để được học 3 năm miễn phí tại đây.
    Trong ba năm tới Nguyễn Thái Sung sẽ được huấn luyện tập trung tại Học viện. Cầu thủ này được đào tạo văn hóa song song với bóng đá. Sau ba năm Thái Sung sẽ có cơ hội được thi đấu tại châu Âu hoặc các nước châu Á. Tất nhiên nếu cầu thủ này muốn quay về cống hiến cho bóng đá quê hương, Học viện Aspire vẫn tôn trọng và không hề đòi hỏi bất kỳ sự đền bù đào tạo nào.
    Trong thời gian đào tạo tại Học viện Aspire, cầu thủ của Việt Nam sẽ được nhận học bổng hằng tháng theo chế độ như sau. Năm đầu tiên mỗi tháng Thái Sung được nhận 275 USD. Trong suốt năm thứ hai khoản học bổng này sẽ được tăng lên thành 300 USD mỗi tháng, năm thứ ba là 325 USD mỗi tháng. Gia đình hoặc người giám hộ hợp pháp của Thái Sung cũng sẽ được nhận hỗ trợ từ Học viện Aspire với tổng cộng 16.500 USD cho 3 năm.
    Ngay sau khi kết thúc niên học 2009-2010, Thái Sung sẽ lên đường sang Qatar để tập trung cùng 19 gương mặt trúng tuyển khác, bắt đầu bước vào một chu kỳ huấn luyện hoàn toàn mới mẻ.
    Chương trình tìm kiếm tài năng bóng đá với tên gọi "Giấc mơ sân cỏ - Football Dreams" được tổ chức trong vòng 3 năm qua, với sự tham gia tuyển chọn của các HLV thuộc đội trẻ Barcelona, những người từng thành công trong việc phát hiện ra các ngôi sao hiện nay ở các CLB lừng danh của thế giới như Lionel Messi, Giovani Dos Santos, Bojan Krkic.
    Năm 2008, trong lần đầu tiên được chọn thí điểm, Việt Nam cũng có 3 đại diện dự vòng chung kết nhưng không được chọn ở lại Qatar học.
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Con Tiên mà lấy thằng này làm chồng thì ba bảy hâm mốt ngày nó đá đít thôi.
    Cái tính trẻ con + đồng bóng của nó hết thuốc chữa rồi!
  9. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Nói chung cả 2 đứa (CV & TT) đều là trẻ con như nhau cả...Hết lố lăng chụp hình bán khỏa thân tung lên báo để PR,bây giờ còn phát biểu linh tinh...Nếu tôi là trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường phạt nó treo giò thêm 6 trận nữa tội phát biểu lung tung thiếu tôn trọng BTC và không tôn trọng luật chơi...
  10. khanhduy01

    khanhduy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thằng ranh con này mà giã từ bóng đá và Sài Gòn kiếm sống thì chắc cũng chỉ ra Điên Biên Phủ hay Đinh Bộ Lĩnh mở quán hớt tóc thanh nữ cùng em Thuỷ Tiên là cùng.Nếu như thế tôi sẽ là người ủng hộ em TT đầu tiên......Xem tài nghệ bé TT cao thế nào mà thằng ngốc nghệ này đú đẫn cả người ra...

Chia sẻ trang này