1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Le Corbusier : một kiến trúc thuần tuý.

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Kiemtien_Nguyen, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
  2. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    mặt bằng T1
    [​IMG]
    mặt bằng T2
    [​IMG]
    mặt bằng T3
    [​IMG]
    Được kiemtien_nguyen sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 30/01/2004
  3. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Trời mấy cái mặt cắt to quá.
    có lẽ xem cái này rõ hơn:
    [​IMG]
  5. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tưởng tượng chúng ta sẽ đi trong công trình như thế nào:
    Từ ngoài công trình chúng ta qua một "rừng" cột của tầng một, theo cầu thang dốc lên tầng 2, mọi thứ bắt đầu được mở ra, theo sự đi lên chầm chậm của cầu thang.....khung cảnh, ánh sáng, nội thất......khi đi hết vế thang thứ 2, thì bạn đã đứng trên sàn tầng 2, có bất nghờ không? khi bạn thấy khung cảnh xung quanh chạy dài theo những băng cửa sổ. Rồi theo cầu thang tiếp tục đi lên, với sự nâng lên một cách nhẹ nhàng........
  6. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Bác tìm đâu ra mấy cái hình bự quá trời, hay thật !
    Cứ tiếp tục nhé !
    New Architecture
  7. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Villa Savoye được xây dựng từ năm 1929-1931 đây là giai đoạn sung sức nhất của con người ông (theo tui) , sau một loạt các biệt thự như: Villa La Roche, Mayer, Cook, Grehes, Carthage....thì ở đây các thủ pháp về không gian được sử dụng nhuần nhuyễn hơn cả. Và qua giai đoạn này thì Le Cor đã chuyển qua thực hiện những thể loại công trình công cộng nhiều hơn.
    Được kiemtien_nguyen sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 30/01/2004
  8. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    Villa Savoye nổi tiếng vì nó thể hiện đầy đủ nhất, rõ ràng nhất 5 quan điểm của le,
    Ngoài ra, sẽ thiếu sót nếu không post hình mặt bằng tổng thể lên,
    Villa Savoye như một điểm vuông đặt giữa cả một miền bao la,
    cũng có thời kì, Villa Savoye bị bỏ hoang, không người qua lại.
    thú vị của Villa Savoye thì cũng rất nhiều, ngay từ việc bố trí cột.
    Để gió cuốn đi
  9. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ngoài thể hiện 5 điểm về kiến trúc "mới" này thì còn cái gì làm cho nó được nhắc đến nhiều thế?
  10. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ông Phùng Đức Tuấn (ông thầy tôi) mỗi khi nhắc đến công trình này thì luôn mồm : "đĩa bay đấy..." , rồi vơ lấy cây bút vẽ..nhìn, nhìn rồi: " tại sao ông ấy lại vẽ như thế này?" vẽ...rồi nhìn xung quanh rồi lại điẹp khúc"đĩa bay đấy.." .
    Thật chuối.
    Được kiemtien_nguyen sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 31/01/2004

Chia sẻ trang này