1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Le Corbusier : một kiến trúc thuần tuý.

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Kiemtien_Nguyen, 16/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaixinhtuoi

    emgaixinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ, các bạn nên theo hướng phân tích công trình từ những ngôn ngữ kiến trúc, các yếu tố đặc trưng của kiến trúc, các quy luật tổ hợp bố cục thẩm mỹ, để nêu ra cái đẹp trong công trình của ông ? đồng thời thông qua đó để làm rõ về 5 quan điểm của ông !
    tôi nhớ có một lần, tôi được xem một chương trình những sắc mầu không gian , chuyên đề nói về cửa sổ. kiến trúc sư trẻ VHC đã nói một câu khiến tôi thấy suy nghĩ mãi cho đến tận ngày hôm nay ( vâng, đến đây các bác cứ bình tĩnh, rồi em sẽ paste câu nói đó ra cho các bác thưởng lãm thôi )
    " theo tôi, một cái cửa sổ hợp lý là một cái cửa sổ không to quá, không nhỏ quá, vừa đủ để cho ánh sáng vào trong phòng"
    hix hix, dù tôi rất tôn trọng và ngưỡng mộ KTS VHC, nhưng cái kiểu nói lưỡng tính như thế......... e rằng không chấp nhận được !
    Và một lần nữa, tôi như có cảm giác đó khi vào xem topic này ! tôi là một người khá trăn trở về điều này, mong rằng vào đây để học hỏi được một chút nhỏ nhặt từ những người đi trước . nhưng hình như.......... là vẫn chưa tìm thấy !
    ngày mai là một ngày mới.... hy vọng nó sẽ có những cái mới
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Kiemtien_Nguyen ơi, Ông thầy Tuấn ấy dạy ở Sài Gòn hay Hà nội thế ? Hỏi nghiêm túc đó!
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  3. emgaixinhtuoi

    emgaixinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hình như mình không nhầm thì thầy phùng đức tuấn ở trường kiến trúc thì phải ? vì mình học ở trường xây dựng, chưa nghe thấy tên thầy này bao giờ !
    :))
    mình vẫn mong bạn gì đó viết topic này , nói về bài viết....
    rất mogn được tìm hiểu
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chán ! tất nhiên là dạy ở trường Kiến trúc Hà nội hoặc trường Kiến trúc TP.HCM rồi !
    Mà anh Arcvubale nè, hình như trường mình không có ông thầy quái dị như thế này anh nhờ .

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  5. emgaixinhtuoi

    emgaixinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    oái ! ai nói chỉ có thế ? trong huế, sg tôi không biết ! còn ở ngoài bắc này ! có nhiều lắm ah!
    trường đại học kiến trúc, khoa kiến trúc của các trường, như là đại học xây dựng, phương đông, đông đô, viện đại học mở...
    một năm, đại học xây dựng đào tạo khoảng gần 300 sv, trường kiến trúc cũng khoảng vậy, còn lại các trường khác nữa, tổng cộng một năm, cho ra đời khoảng gần 1000 thằng kiến trúc sư.
    Nghĩ mà thấy hãi.... không biết mình có bị thất nghiệp khi ra trường không, khi mà thằng nào cũng muốn ỏ hà nội .
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung với thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, so với đội ngũ KTS sắp đến ,nói đến thừa thì có lẽ cũng thừa, mà nói đến thiếu có lẽ cũng thiếu nốt !
    Chỉ những người có năng lực và có bãn lĩnh thì rùng đùi...he he !
    Nói thế để bác yên tâm, đến đâu hay đó ,đừng có mà lo xa như dân Quy hoạch, thế nhá !
    Mà cái bác Kiemtien_nguyen dạo này đi đâu nhể, hỏi nhờ chút xíu mà biến tăm biến tích đâu rùi ?!

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     

Chia sẻ trang này