1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê Cung thua trận đầu tiên trong đời. buồn quá.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi xingyihanoi, 07/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Lê Cung thua trận đầu tiên trong đời. buồn quá.

    Tối qua được thông báo 1 tin hơi sock (tuy ko bằng tin Michael Jackson chết) nhưng về xem video clip ko tin vào mắt mình.

    Võ Sỹ Lê Cung võ sỹ hay nhất mọi thời đại đã thua trận đầu tiên trong đời. Bị hạ đo ván bởi võ sỹ 29 tuổi Scott Smith.

    Điều đáng nói ở đây, xem thì thấy scott smith ngoài đấm và lù lù tiến vào thì hầu như chẳng biết làm cái gì khác, đá cũng không đá được và vật thì cũng không hơn được Lê Cung. Bị ăn bao nhiêu phát đá và Lê Cung đánh cho như thế mà đòn chịu vẫn tốt. Thật không thể ngờ được bao nhiêu võ sỹ tên tuổi khác không thể chịu nổi đòn đánh của Lê Cung thì lần này Lê Cung lại bị 1 con "gà" nó thịt. Buồn quá.

    Điều này chứng minh không có ai trăm trận trăm thắng. Lẽ ra Lê Cung nên dừng lại sự nghiệp thi đấu của mình từ đầu năm 2009.

    Clip:

    http://www.youtube.com/watch?v=v6NeiJJZ2kQ
    http://www.youtube.com/watch?v=la_q1JyF9ZY&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=IoCWD_QHuWc&feature=related
  2. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Tin này có gần 1 tháng roài mà bạn già!
    Mình cũng bùn nhưng cách đây gần 1 tháng roài, kaka!
  3. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Lê Cung thua và thua đau làm tôi buồn quá là buồn.
    1- Tôi cũng thích Lê Cung. Chắc là giống bạn. Nhưng nếu nói L.C là võ sĩ hay nhất mọi thời đại thì tôi nghĩ rằng mình nói quá. Ở đây tôi thấy có nhiều cao nhân lắm, họ nhận xét rất tinh tường. Tôi đã đọc những bình luận của kimquy, dan haiphong... về các trận quốc tế. Thấy rằng mình yêu cách đánh của L.C -Riêng tôi thì tôi thích mấy miếng vật của L.C quá đi thôi- Sao mà nó giống cái vật của người ta ngày xưa thế- là vì mình thích. Chứ so với các thế, các miếng mà các vị trên kia bình luận thì thật quả không dám cho là L.C hay nhất.
    2- Tôi đồng ý là trận này L.C trên cơ. Phải khen là đối thủ giỏi chịu đòn. Tôi thấy mấy cái đá của L.C mê luôn. Trong một bài nào đó tôi đã kể rồi. Nhưng một cao thủ cho hay là mấy cú đá đó thiếu sức, L.C già rồi. Cao thủ này nói đúng. Một phần L.C ra lực hơi yếu, phân chính là đối thủ chịu đòn giỏi quá. Tôi nhớ tới chàng trai ngày xưa nói với ông vua : Bệ hạ hơn tôi đủ thứ. Nhưng tôi hơn Bệ hạ cái tuổi trẻ.
    3- Lúc mới được tin L.C thua, tôi cũng nghĩ đáng lẽ L.C nên dừng sự nghiệp thi đấu từ đầu năm. Nhưng sau, tôi nghĩ lại :
    -- Đã đấu là chỉ có thắng và bại. L.C nghĩ là sẽ thắng. Nhưng kết quả không như ý. Đành chịu.
    -- L.C chưa thua trận nào. Chưa biết cái tâm trạng của người thua trận ra làm sao. Đáng lẽ L.C phải thua ít nhất 1 lần vào thời còn trẻ cơ. Để chia xẻ tâm trạng với người thua trận. Để thấy sung sướng hơn mỗi lần thắng. Để cư xử cao thượng hơn với người thua.
  4. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thi đấu thì phải có thắng có thua chứ. Trong đời có ai là toàn thắng mãi mãi.
    Hơn nữa trong thi đấu không phải lúc nào võ sĩ giỏi hơn cũng thắng. Chỉ một phút lơ là chủ quan là có thể bị knock out bất kỳ lúc nào.
    Chắc mọi người còn nhớ trong làng Tán Thủ Việt Nam có Võ sĩ Diệp Bảo Minh bị Võ sĩ của Lào hạ Knockout bằng một quả đẩm. VĐV Lào bơi Diệp Bảo Minh lao vào tấn công đúng lúng VS của Lào đấm thẳng ra tăng thêm lực cho đòn đánh. Đẳng cấp của DBM cao hơn rất nhiều VĐV Lào nhưng vẫn bị đo ván đấy thôi.
    Nhưng phải công nhận trận này Cung Lê để thua quá tiếc. Trên cơ hoàn toàn, chỉ một phút sơ sẩy + thể lực đi xuống. Đối thủ chẳng được gì ngoài việc chịu đòn khỏe.
    Được vovinamhn sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 07/01/2010
  5. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét và ý nghĩ của bạn giống tôi quá.
    Tôi thích cái vàng vàng này quá thể.
    ------------
    Chắc bạn là cao thủ Vovinam ?
    Bạn nghĩ vovinam-chắc là phải ở lớp người sau thôi- có thể đào tạo được các võ sĩ cỡ L.C được không ?
  6. mrkarate

    mrkarate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hic, em tưởng trước đó có trận này Le cung cũng thua? http://www.youtube.com/watch?v=Myc1QflCyss
  7. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Em thì cao thủ gì hả bác. Cũng chỉ là dạng lìu tìu gọi là biết chút ít thôi chứ đâu dám nhận mình biết.
    Còn việc đào tạo các võ sĩ cỡ Lê Cung thì nếu đủ điều kiện cả về con người, điều kiện huấn luyện, năng khiếu của VĐV..v.v.. thì không cứ phải là Vovinam mà môn võ nào cũng có thể đào tạo ra một võ sĩ giỏi.
    Vào những năm thập niên 70 Việt Nam ta đã có những võ sĩ giờ đã trở thành những lão võ sư thượng đài đánh tự do với các võ sĩ nước ngoài ở trong nam đó thôi.
    Tuy nhiên để đạt được đến mức như Lê Cung thì còn chưa biết, thậm chí là khó. Vì muốn đạt được trình độ và bảng thành tích như vậy thì ngoài ngoài những thứ như là huấn luyện từ sớm khi còn trẻ thậm chí là bé, điều kiện huấn luyện, cơ sở vật chất, điều kiện thi đấu cọ sát. Còn phải tính đến bản thân chính võ sĩ đó, tố chất, năng khiếu thì không nói đến vì khi lựa chọn chúng ta đã tính đến yếu tố này. Võ sĩ đó có quyết tâm theo nghiệp không, có biết tự tìm tòi thêm, kết hợp kỹ thuật của nhiều môn khác hay không. Để đạt đến trình độ như Lê Cung thì phải nghiên cứu và tìm tòi, học hỏi thêm nhiều môn khác để hiểu kỹ thuật của họ + tự kết hợp lại tìm ra lối đánh riêng của mình. Chứ nếu cứ giữ nguyên kỹ thuật của một môn võ mà nhảy vào ***g sắt đánh thì.....
    Em thì cũng chỉ biết hi vọng rằng sau này Việt Nam sau này sẽ có những VĐV tầm cỡ. Nói riêng về cái mà em đang theo đuổi, Vovinam. Hi vọng rằng cũng sẽ đào tạo được những VĐV giỏi như vậy:D.
    Vài lời trao đổi, có gì chưa phải mong anh em chỉ giáo.
  8. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Quên chưa trả lời luôn bác này. Clip mà bác đưa lên chính là trận thua của Lê Cung ở trên đó.
  9. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Loại bỏ tính bất ngờ. Tức là Lê Cung sơ sẩy để ăn đòn rồi loạng choạng.
    Từ lúc xem clip Lê Cung thua, tôi có cảm giác trận thua này của Lê Cung là buộc phải thua. Cũng chẳng khách gì trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia đợt vừa rồi. có thể ngồi võ đoán, nhưng phải có nguyên do có thể là Mafia dính tay vào chuyện này để Lê Cung phải thua bất ngờ.
    Nhìn tổng thể cả trận nhận xét chuyên môn như bạn vovinam nói, Lê Cung trên cơ hoàn toàn. Từ đấm, đá, vật. chẳng có cái gì không hơn được Scott Smith. Nhìn qua clip có thể nói Scott Smith chịu đòn tốt. nhưng liệu đẳng cấp của Scott Smith có qua được Frank Shamrock không?
    Nếu để nói về chịu đòn và trình độ, rất nhiều võ sỹ đẳng cấp của thế giới hơn hẳn Scott Smith, vậy mà gặp Lê Cung vẫn không chịu nổi đòn đánh của Lê Cung. Chắc hẳn nhiều anh em box võ thuật chưa 1 ai dám khẳng định Lê Cung đá là nhẹ, đấm là nhẹ. hơn nữa ai cũng phải nói trên võ đài Lê Cung đánh rất tự tin, còn đá quay "như ai". Không có lý gì trong suốt 3 hiệp đấu, Scott Smith dính đòn của Lê Cung liên tục mà không có chút chấn thương gì đáng kể. Chưa kể là trình độ của Scott Smith chỉ dừng lại ở....Đấm và chịu đòn.
    Đến phút cuối, ở yếu tố bất ngờ thì từ quả đấm tay phải của Scott Smith, như mấy lần trước Lê Cung vẫn lách đầu sang trái để tránh và có thể nói là bị bắt bài nên bị bồi ngay tay trái và ngã ngồi, sau đó 1 seri đòn như trẻ con. Trên võ đài ***g sắt, khi mà bị đấm thua thường là bất tỉnh nhân sự hoặc chẳng biết gì, nhưng khi trọng tài ra can, Lê Cung vẫn ngẩng lên nhìn. chứng tỏ chưa tới mức quá là biêng biêng.
    Và 1 điểm nữa, chưa ai xem Lê Cung thi đấu mà không thừa nhận thể lực của Lê Cung rất là tốt. Hiếm có võ sỹ người Việt Nam nào mà có thể lực tốt đến vậy.
    vậy, khán giả cá độ trận này chết ở chỗ nào? lý do chết là Scott Smith chẳng hề tên tuổi cũng như xét với các võ sỹ khác trình khá là còi, chẳng ai có thể tin là Lê Cung sẽ thua cho Scott Smith cũng giống như chẳng ai tin vừa rồi Việt Nam thua cho Malay vậy.
    Xem qua 1 số ít các trận đấu của Scott Smith trước đây, thấy không phải ghê gớm đẳng cấp gì cho cam.
    - Trận 1 Scott Smith Vs Pete Sell. Trận này Scott Smith khá là quái, sau khi bị đấm vào mạng sườn, giả vờ ôm vào đó, đối thủ thấy thế trên đà lao vào tấn công và không thể phòng ngự, thì Scott Smith tung ra ngay cú đấm bằng chính tay ôm sườn hạ knock out đối thủ.
    http://www.youtube.com/watch?v=mp11TCQZV4E
    - Trận 2 Robbie Lawler vs Scott Smith trận này scott smith có tung ra vài đòn đá phang ống cao tầm mặt. Tuy nhiên vẫn bị đối thủ nhỏ con hơn hẳn hạ đo ván.
    http://www.youtube.com/watch?v=JciCdcJM5OQ
    - Trận 3 Nick Diaz Vs Scott Smith nếu không có tiếng chuông reng reng thì scott smith đã bị đo ván ngay từ cuối hiệp 2. Và thể lực Scott Smith trong trận này khi đánh với một người trông yếu hơn anh ta rất nhiều mà lại giảm sút rõ ngay trong hiệp 2. Vậy cớ gì có thể trụ được với Lê Cung trong suốt 3 hiệp khi mà đẳng cấp Lê Cung có thể nói hơn hẳn. Lê Cung đánh ra bao nhiêu đòn, vậy xin hỏi mọi người chịu kiểu gì? chỉ trừ các đòn đánh đó là giả tạo mà thôi. Trong trận Lê Cung thua, có thể nhìn rõ hầu hết các đòn đánh của Lê Cung không có uy lực, mới nhập trận rất tâm trạng lo lắng và thiếu tự tin.
    http://www.youtube.com/watch?v=XaZpOPxARAc
    theo một cảm nhận rất chủ quan và không dựa vào cái gì, tôi cho rằng trận này Lê Cung bán độ. Và có lẽ lúc này Lê Cung thua thì cũng hợp lý hơn ở độ tuổi này cho nó an nhàn.
    Nếu nói về mặt tích cực trong thi đấu, thì có lẽ Scott Smith đã chọn cho mình một đấu pháp đúng. Khi mà võ sỹ này biết mình yếu hơn Lê Cung về mọi mặt như các đòn đá và vật nên đã không dám đá, vì chỉ cần đá là rất mệt. Anh ta chọn thế mạnh của mình là cố chịu đòn tránh đòn và dùng đòn đấm để hạ được Lê Cung.
    Nhưng dù nói gì thì nói, thần tượng của tôi đã thua trận đầu tiên. Đúng là nếu không có người nói tôi cũng không để ý là Lê Cung đã thua. Đoạn cuối còn khi Lê Cung nhận mấy đòn đấm, còn chả dám nhìn và tin lại có thể thua như thế. Buồn.
  10. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    @Xing yi: bạn không chịu update thông tin gì cả. Trận này đánh hôm 19/12/ 2009 và 20/12 tớ đã up tin lên rồi.
    http://ttvnol.com/forum/vothuat/959871/trang-35.ttvn
    Nói chung là ....rất là buồn. Sau 1 thời gian khá dài không thi đâu, Cung Lê trở lại và thật là....tệ hại.
    2 hiệp đầu ép thằng Scott, cú đá sau vẫn còn sức mạnh làm Scott ngã lăn ra mấy lần.Nhưng có lẽ do độ tuổi và 1 thời gian dài không thi đấu, Cung Lê xông vào đè đấm không mâý hiệu quả, không đủ sức mạnh. Đánh underground Cung Lê hầu như không biết đánh, không bẻ khoá được.
    Scott Smith, công bằng mà nói trong trận này thằng này chả được cái kĩ năng gì ngoài kĩ năng "chịu đấm ăn sôi", đấm cũng chả giỏi, đá cũng chẳng kinh. Nhưng do thể lực tốt, đến hiệp 3 nó vùng lên quại vớ vẩn vài cái trong khi bác Cung Le đã mệt rồi. Dính 1 quả vào hàm...thế là....xong...
    Các fan của Cung Le chưa từng quen với việc thần tượng của họ bị thua trận...Buồn cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Chia sẻ trang này