1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ đón HPC của 7x HN - Buổi chúc mừng SN thành viên 7X HN tháng 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi wendy, 23/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Lễ đón HPC của 7x HN - Buổi chúc mừng SN thành viên 7X HN tháng 3

    Tờ mờ sáng ngày 23 tháng 3 năm 2002, các thành viên 7x đã chuẩn bị sẵn sàng để đón các thành viên HPC. Ngoài cửa ga Trần Qúy Cáp, người ta nhìn thấy một nhóm thanh niên đứng chờ đợi với những bông hoa hồng đỏ thắm. Trong số đó dễ dàng nhận thấy nhất là Gaby xinh đẹp với chiều cao lý tưởng nổi bật lên như thiên nga giữa một bầy ngỗng đực. Nếu như Gaby có phần hơi xúc động vì sắp được diện kiến các chàng thuỷ thủ từ vùng đất cảng thì đám anh em lại bàn tán sôi nổi về các cổ động viên của HPC. Có ý kiến rằng nếu cứ suy từ Becky_shap mà ra thì chắc chắn là anh em hoàn toàn sung sướng.
    Số người 7x cứ tăng dần lên theo thời gian. Do đã quá sốt sắng đi chờ đợi từ quá sớm, nên một số thành viên phải ăn tạm bánh mỳ cầm hơi. Choc rất thông cảm với những cái dạ dày háu đói của anh em, nên đã tài trợ 02 cái bánh mỳ, chúng nhanh chóng bị xé xác rồi biến mất trong những cái tàu há mồm. Càng gần đến giờ hẹn, mọi người càng sốt ruột, nhất là Gaby, nàng gọi điện không dưới chục lần cho bác New, nào là confirm địa điểm, nào là số người .... Cũng dễ hiểu thôi.

    Trong ánh mắt thù hận của đám xe ôm và những người bán dạo, 7x hét toáng lên khi nhìn thấy bác New cùng với đoàn HPC tiếng vào sân ga Trần Quý Cáp. Người ta thoáng thấy bác TruongDu lén chùi khoé mắt, chắc bác vẫn còn xúc động về những gì HPC đã dành cho bác trong chiến dịch Biển Mùa Đông.

    7x đã làm nức lòng anh em HPC bằng việc cử những nữ thành viên cực kỳ xinh đẹp của mình ra đón họ. Choc dễ thương với tư cách là trường đoàn đón tiếp 7x đã nhận việc chúc mừng và tặng hoa còn việc ôm hôn thắm thiết chuyển giao cho Gaby xinh đẹp. Đúng là muốn ăn gắp bỏ cho người, nhưng Gaby lại nhận nhiệm vụ này một cách rất đáng yêu làm ửng hồng đôi má của em và loé lên một chút thất vọng từ khóe mắt của Choc và những thành viên nữ khác. Đừng lo, HPC còn ở Hà nội hai ngày, thiếu gì lúc.

    Có tiếng Choc nói rất to: "các bác HPC có thích Sướng không ạ ?". Anh em rùng rùng trả lời " Có có có". "Vậy thì mời các bác đi ăn phở Sướng". "Trời, cứ tưởng là ..."
    Hàng phở đối diện Văn Miếu hoàn toàn giống mạng TTVN online những giờ cao điểm. Có quá nhiều yêu cầu phục vụ, nhưng cũng như TTVN online, nó phục vụ được hết, có điều không đồng thời. Choc ngồi giữa hai thành viên HPC và say sưa với điều đó đến mức các anh em 7x có gọi thế nào cũng không trả lời.
    (to be continue ... Bác nào viết tiếp hộ em cái, em chỉ biết có thế thôi ạ.)


    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 24/03/2002 22:39

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 18/04/2002 03:10
  2. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cái lão wendy này chỉ được cái nhanh nhẩu là không ai bằng.
    Riêng màn ngồi đợi ở Ga đã có bao nhiu chi tiết bị đánh rơi mất.
    Bác nào văn hay chữ tốt làm ơn add thêm đi, bỏ đi phí quá.
    Dr. Lion King
  3. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Em vừa post vừa phải nhìn xếp, khổ lắm chứ bác tưởng. Với lại, chỗ bác ngồi (gần Choc) thì có nhiều chi tiết, chỗ em với TruongDu thì chỉ có thế thôi nhá.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đá bóng xong,thật sự thất vọng về dân Hải phòng.Hoá ra giao lưu là như thế à.
    I love u more than i can do:D
  5. Nghi

    Nghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    chơi xấu lắm à?? hì hì....để gặp CHF bọn em xem thế nào...kekeke
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết
    Người đẹp bao người đâu biết ta
    Ta đi trong cõi vô tình ấy
    Trời bỗng mờ sương mắt bỗng nhòa
    Hnt1
  6. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Bác bọ cạp sao lại nói dân HP như vậy. Trận đấu diễn ra gay cấn sôi nổi mặc dù có nhiều va chạm nhưng đó là do trọng tài không theo kịp trận đấu gây ức chế cho cả hai đội.
    Không thể trách trọng tài được vì anh ta đâu có lỗi. Đến trọng tài quốc tế còn có thiếu xót nữa là. Dù sao thì HPC và IAT nên rút kinh nghiệm không nên cay cú ăn thua như trận hôm qua.
    Mà cũng phải công nhận là HPC đá hay hơn
    To 7X: Thay mặt đội bóng HPC em xin cảm ơn tất cả các thành viên của 7X đã cho HPC được một ngày vui mệt lử cả người. Sướng từ đầu đến chân. và nhất là cảm ơn chị Gaby đã tặng hoa cho em lại còn ôm (không hôn) thắm thiết.
    Cầu chúc cho 7X giành chiến thắng trận chiều nay.
    HPC luôn ở bên cạnh 7X
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da camVan Basten
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ôi, vào muộn quá, đã có Wendy mô tả hết rồi, bác này văn hay chữ tốt quá xá.
    Còn Chitto mang nặng tính thông tin hơn, nên đọc rất khô, nhưng có thể lại nhiều thông tin cho các bác, đặc biệt các thành viên mới.

    Một ngày trời không sáng sủa lắm, mây xám ẩm ướt bao phủ bầu trời HN với lời dự báo về một đợt gió mùa đông bắc sắp tới. Vậy mà trước cửa ga Trần Quý Cáp bỗng đông vui một cách khác thường. De, Chitto, Wendy đúng 8h00 đã đến, sau đó là GabyScorpion cùng với một bó hoa rực rỡ. Những thành viên 7XHN khác lần lượt đến : Hội trưởng Choc, Tulipsblack và Lion King cùng một bó hoa tuyệt vời hơn, Snake, TruongduNhocconvuive. Đang lơ ngơ thì gặp Becky-Sharp ôm một bó hoa nữa ra và sau đó là NewTarzan đến chào đón đội nhà. Trong quán nước nhộn nhạo bỗng xuất hiện một gương mặt ngập ngừng. Trời ơi, Xitrum4eyes của HPC sau khi lỡ tàu, bắt một cuốc xe đã đến từ lúc nào!!! Thế là bó hoa của Gaby đã có chủ ngay lập tức: Chúc mừng thành viên đầu tiên của HPC đã có mặt tại HN. Hai cái bánh mì Choc mua thật có hiệu quả khi giảm bớt được cơn đói của vài thành viên.
    Alô, alô chú ý, đội HPC dẫn đầu là Cu_lan (Cù lần nhất HP!!) đang tiến vào cùng bầu đoàn Tupt, Đauđầuvìtiền, Beckham, Manhspeed, kid-hp, boy-tat-ca, Masterkhoa, Anhtuanngo, maxfire, ladyfirst.
    (Xin lỗi nếu không chính xác)
    Từ trên bậc cầu thang cao nhất, Choc nói lời chúc mừng thật là cảm động. Trưởng ban đối ngoại De tiến ra trao bó hoa cho đội trưởng đội bóng, và đ/c Cu-lan được hân hạnh ôm hôn chi hội trưởng HN (Chắc Bà Cù lần ở nhà đau xót lắm).
    "Các bạn Hải Phòng có thích Sướng không?"
    "Có, có, ai và lúc nào chả thích sướng"
    "Vậy thì mời các bác ra hàng phở "Sướng" ở ngay ngoài ga"
    Nhưng chao ơi, nhiều người thích Sướng quá, nên đành kéo ra hàng phở ở Văn Miếu. Chật hết cả vỉa hè. Mấy ông bà bán trà đá khoái chí quá cứ lăng xa lăng xăng mời chào...
    Chương trình tiếp theo, sau khi đã cơm rượu no say, mời các bác đến thăm một nơi đảm bảo làm tiêu hết cơm rượu mới nhập khẩu. Và tiếp theo là một nơi mang đậm tinh thần HN. Nhưng trông các bác HP khí mệt mỏi, nên chỉ đi nơi "Tiêu cơm" thôi vậy. Đó là Nhà tù Hoả Lò, nơi đã từng giam cầm các chức sắc (không phải của 7X hay HP).
    Xem ra nhà tù thời Pháp cũng không đến nỗi tệ lắm như nhiều người vẫn nghĩ. Thậm chí có một gian chuồng cọp còn giam hẳn một nhân vật quan trọng : Maxfire!!!
    Gaby được một bài học Dược bổ ích về các loại công dụng của cây bàng: bồi bổ cơ thể, chữa các bệnh....(xấu hổ quá), làm tẩu hút thuốc. Đặc biệt cây bàng cực kỳ mập map tươi tốt là một bằng chứng rõ ràng về độ dã man của thực dân Pháp: các tù nhân không có nhà WC nên phải sử dụng gốc cây này thay tạm, và kết quả là nó đã xum xuê rợp trời dù mấy chục năm nay không được bón thúc bón lót gì cả.
    Một bằng chứng hiển nhiên khác về độ dã man, đó là bên kia tường nhà tù là một chốn đáng mơ ước: Khách sạn HN Central Tower. Thật là một bên Thiên đàng một bên địa ngục. Thế này thì các tù nhân làm sao chịu thấu?
    Nhưng các thành viên HPC đã mệt rồi, cần được nghỉ ngơi. Nhà New ở đâu nhỉ? Là nơi đang có một đám cưới đó. Giá như chúng ta chui được vào đó đánh chén bữa trưa nhỉ???
    Mục đích chính của chuyến lên HN của HPC đã được hoàn thành bước đầu vào khi kết thúc trận đấu bóng đá với IAT với tỉ số 2-0. Còn 7X, hu hu, lại thu được những 0 điểm sau trận đấu với MUFC, đội mà hơn một tháng trước chúng ta đã đè bẹp. Nhưng không sao, tinh thần 7X luôn cao hơn núi.
    Chương trình đón tiếp sang giai đoạn mới khi bước đến quán số 3 Nguyễn Khắc Cần của Vuameo. Trời ơi đông quá. Tất cả các chiếc ghế đều được trưng dụng nhưng xem ra chưa đủ. Các thành viên đều vui vẻ. Thời gian ấn định lúc 16h00 nhưng do nhiều nguyên nhân nên bước gặp gỡ trao đổi hơi lâu trước khi bước vào chương trình chính.
    Mở đầu, Hội phó Sutumom bước ra, đây một con người tràn đầy nhiệt huyết vừa mới từ đám Chạm ngõ ăn hỏi của chính mình với Mèo ú trong buổi trưa hôm đó đến kịp cuộc họp. Một tràng pháo tay nổ ra, tiếp đến một tràng nữa và hai tràng nữa cho những cố gắng mà hai đội bóng đã thể hiện trong chiều hôm đó.
    Choc, Hội trưởng giới thiệu các thành viên 7XHN: Chitto, Chic, BlackRose, Lion King, Leequan, Tulipsblack, De, Vodanh_176, Satan_79, Truongdu, ATC, Cachep, Wendy, Phuongmap, Finlandia, Desert Rose, Nhocconvuive, Xuongrong, Vam, Vuameo, Vuachuot, Megaidep, Hoadth, M76, Maia, Cotich, High star.
    New Tarzan tiếp lời với các thành viên đến từ HPC : Becky sharp, Smee-vh, Cu-lan, Tupt, Dau-dau-vi-tien, Beckham-hp, Lady first, Xitrum4eyes, MrPerfect, Manhspeed, Kid_hp, Bye tat ca, Pingpong, MasterKhoa, VanBasten, Anhtuan-ngo, Maxfire (nếu có viết không chính xác mong các bạn thông cảm)
    Đại diện của MUFC là Huyentrang giới thiệu 3 thành viên (nhưng nhỏ quá Chitto không nghe thấy)
    Ồ, đã quá 5h00 pm rồi, bắt đầu chương trình đi thôi. Chuyện nhỏ như con thỏ, 4 trong 5 thành viên có sinh nhật trong tháng 3 có mặt sẽ nhận quà của 7X và mở tại chỗ. Bài hát Happy Birthday cất lên trong khi Xitrum4eyes, Leequan, Fin, Satan_79. Còn Commandos thì vắng, đáng tiếc quá. Mỗi người có một lời chúc đặc biệt, và một món quà đặc biệt. Món quà gì vậy? Và nếu dùng được thì phải thử luôn.
    Các bạn hãy đoán xem đó là món quà gì, mà những người được nhận sung sướng đến như vậy??? Hì, cái này để các bác ấy tự công bố, không ai được nói hộ.
    Và chưa hết, Xuongrong cũng mang đến cho mỗi người một món quà xinh xắn: những bông hoa nến. Và chính tay Xuongrong thắp lên những ngọn nến đó, để một lần nữa mọi người cùng hát vang bài Happy Birthday.
    Những bài hát còn tiếp tục vang lên trên tầng 3 của bác Vuameo: BlackRose thay mặt Chic (Chitto không nhớ tên bài), Xitrum4eyes: "Bốn phương trời" : 1-2-3-4; BlackRose và Truongdu song ca "Lời của gió"; Manh_hp "I swear", Huyentrang tiếp tục một bài, Chitto hứng chí cũng không tha lỗ tai khán giả. Kìa Choc, với 1/2 bài "Saving my love for you", được tiếp nối bởi MrPerfect cũng với 1/2 bài "Biển một bên và em một bên". Và cuối cùng, HPC đồng ca "Bến cảng quê hương tôi" một cách hào hùng đầy khí thế.
    Choc tuyên bố bế mạc khi đã gần 6h PM.
    Cuộc vui còn tiếp tục. Khi đã ca hát uống nước chán thì cần phải có món bỏ bụng. Quán cơm Bách khoa sẵn sàng mời các bạn. Và thế là mấy chục cái mồm háu đói và mấy chục cổ họng hò hét chưa đã kéo vào muốn sập quán người ta. Mỗi người một đĩa khỏi tranh phần người khác.
    Các thành viên HPC kéo đến Cosmos để thư giãn bởi màn Bowling hoặc Bia, Bida. Nơi đó lúc 8h30 7X sẽ kéo đến để khởi động tiết mục Dancing.
    Và đúng hẹn, sàn Dancing Cosmos chưa bao giờ chứng kiến một hội đông như thế kéo đến chiếm trọn mấy dẫy bàn, luôn miệng hò hét không ngớt. Những bàn chân và những làn sóng trong điệu Slow tập thể nổi tiếng của 7X chắc sẽ không thể phai trong lòng các thành viên HPC.
    Đoàn nào kia đang kéo vào? Trời tuyệt vời, đó là CLB80 đến tham gia dancing sau một màn nhậu từ lúc 6h-8h30!!!
    Đã đông nay càng đông thêm.
    Mọi người nhổ rễ khi ngoài 10 giờ, nhưng không phải để đi về. Ngoại trừ một số thành viên đội bóng cần giữ gìn ngọc thể, những ai tự do và có hứng xin mời ra bờ hồ Ngọc Khánh tham dự hội Rượu đêm. Bốn manh chiếu hoa, mấy chục quả dưa, rượu quán hoặc của nhà Satan_79...cùng một đám người chưa hết hào hứng. Cũng dễ hiểu thôi khi các bạn HPC tham gia hăng say đến thế, đây là một chuyến đi chơi không thể nào quên mà.
    Còn một số thành viên 7XHN như Chitto xin phép được rời khỏi chiếu sớm. Ngày mai vẫn có công việc mà.
    Xin lỗi nhé, vì đã không thể tường thuật về màn Rượu đêm này. Nhưng đã có Tulipsblack, Quynhnguyen, Truongdu, Satan_79, Vodanh_176, và cả Choc nữa, đón tiếp các bạn rồi...
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Lời văn hay hay không, xúc động hay không, không chỉ ở cảm xúc của người viết mà còn ở cảm xúc của người đọc nữa.
    Có lẽ màn chờ đợi chỉ tóm tắt như thế thôi, vui vẻ cả hai bên. Còn nếu ai có ấn tượng khác thì cứ post lên.
    Rồi thì mặc kệ ánh mắt của các chú, các anh xe ôm bị 7X tranh dành mất miếng ăn, 7X và HPC phân phối quân số theo đầu xe hiện có trên sân ga, và tất cả cùng hướng về phía có mùi bò chín, tái nạm thơm phức mời mọc.
    Rất tiếc là tôi cũng ăn sáng rồi theo thói quen, vả lại cũng không chủ động được việc đến đón HPC, nên không chứng kiến màn hành động ở quán Phở đó.
    Theo kế hoạch, 7X sẽ đưa HPC đi thăm quan thành cổ, nhưng thấy thì giờ chẳng còn nhiều, mà các thành viên HPC chắc cũng thấm mệt vì đoạn đường xa. Nên 7X quyết định thay đổi kế hoạch, sễ cho HPC vài Hoả Lò. Và vào Hoả Lò, vì cũng muốn cảm nhận một mình cái không gian, không khí của một nơi kinh hoàng ngày nào, mà tôi tách ra khỏi nhóm đi một mình. Nên không biết đã xảy ra những gì.
    Và kết thúc buổi đi thăm Hoả Lò là một sự cố đáng rút kinh nghiệm cho những lần sau. Cái vé xe, lần sau thì ai có xe gửi thì nhớ mà lấy vé xe, và vé xe phải đúng số xe đấy.
    Rồi thì các thành viên HPC cũng tề tụ đông đủ tại bản doanh của mình là nhà của New Tazzan, để chuẩn bị tham gia trận đấu buổi chiều.
    Và sau đó là màn giao lưu lúc 4h chiều tại số 3 Nguyễn Khắc Cần.
    Và tại đây, tôi cũng nhân ra được hai điều.
    Trước đó thế nào, tôi cũng không biết (đến muộn) nhưng có lẽ mọi người cũng tập hợp chưa lâu.
    Và khi số thành viên đủ đông để có thể tiến hành giao lưu là phần mở màn. Đó là bài phát biểu của sutumom, thật là hấp dẫn, thật là thú vị, đến nỗi tôi cũng không thể nhớ hết những gì sutumom, chỉ thấy chú ấy, quay trái quay phải, xoa tay, nhún chân, thật là điệu nghệ, thật là lành nghề, Long Vũ mà thấy thì cũng phải cắp tráp theo mà mong học hỏi vài đường cơ bản (đó là điều thứ nhất).
    Rồi đến màn, chào hỏi, giới thiệu, và những đợt vỗ tay, không vỗ thì mất lịch sự,. vỗ thì về đỏ hết cả tay, vừa đau vừa rát (đây là điều thứ hay).
    Thế rồi HPC cũng đến đông đủ, 7X có thêm vài thành viên nữa. Rồi thì lần này đúng với nghĩa giao lưu, đầu tiên là bạn gái của Chic đứng lên tặng HPC và 7X một bài hát mà bất cứ thành viên nam nào, kể cả sutumom cũng muốn được nghe lại. À mà cái màn này trước hay sau màn tặng wà SN nhỉ ???, hình như là sau, cái màn tặng wà SN, thật không may cho các chú có SN vào ngày hôm đó bởi màn ôm hôn thắm thiết, hic hic, ôm cái lão De thì còn gì là thú vị nữa, cha bùn với các chú, mà cũng may cho các chú là không phải thử món wà SN, nếu không thì chắc chị em lại bị đau mắt ...lộn.
    Sau bài hát của bạn gái Chic (hình như là blackrose, là màn úp sọt truongdu của Chic, cũng định hát tặng riêng HPC một bài hát về Hải Phòng, nhưng nghĩ mãi, lẩm nhẩm mãi mà chẳng thuộc hết lời của bài nào cả (về nhà mới thuộc bài Chiều trên bến cảng ). Hê hê, gậy ông đập lưng ông, gặp truongdu thì mất điện, hic hic, Lời của gió, truongdu, blackrose song ca. Rồi các bạn bên HPC cũng đáp lễ bằng một số bài hát, thậm chí là tự ca ngợi Hải Phòng của mình, đúng là mèo khen mèo dài đuôi .
    Và rồi, cũng giải tán và lại hướng về phía có mùi quyến rủ để tiến quân về. Cơm đĩa Bách Khoa 5.000VND/suất.
    Hic hic , cứ mỗi lần gaio lưu về là lại mất ngủ, hic hic, lần này là cô bé thư kí của HPC ssme_hp, hic hic, vì bé mà anh mất ngủ đấy, tiếc hùi hụi 10.000VND mất đâu không biết .
    Cosmos đang chờ đón bạn với các tiếc mục vui chơi sảng khoái, hic hic, bi giờ mới biết, càng già thf mắt
    càng mờ .
    Thật ra, chỉ khoái nhất là màn rượu đêm. Post mãi bi giờ mới đến tiết mục này. Để tính lại xem nào, những thành viên ban đầu, có tất cả khoảng 20 thành viên, và thành viên làm anh em 7X thất vọng nhất chính là Chitto, có cô em gái thì giữ khư khư, làm như hở ra là bị bắt cóc mất không bằng, rồi lấy cớ đó mà chuồn luôn, mà cũng may, nhờ Chitto vắng mặt mà tăng thêm quyết tâm bỏ rượu của tôi, hic hic, nhưng mà chạy đâu cho thoát, ông anh cu_lan từ HP không lẽ không tiếp vài chén , với lại bé xuongrong ngồi cạnh cứ nâng chén liên tục. Và sự xuất hiện của bé Choc làm mọi người có cảm hứng hơn, nhưng hình như từ đó trở đi, đến tận hôm nay, bé Choc không vui vẻ như mọi ngày .
    Tội nghiệp 2 bé HPC, mà có lẽ tội nghiệp nhất là bé thứ kí HPC ssme_hp cứ phải kiềm nén những quả ngáp đẹp.
    Và rồi những ai máu thì vẫn còn ở lại, và sự xuất hiện bất ngờ của Beethoven đã tiết kiệm cho ngân sách Hội rượu đêm 2 phòng ngủ , cả hội kéo về nhà Beethoven để an nghỉ.
    Tại đây đã diến ra những màn hấo dẫn, mà chỉ có ai tham gia hội rượu đêm mới có thể biết được.
    Rất vui được tiếp rượu với ông anh cu_lan, với dau da^`u vi` tie^`n, xitrum.
    Hẹn gặp lại Hải Phòng.

    truongdu
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Người cuối cùng của 7XHN chia tay HPC lại là Chitto, thật là vinh dự quá.
    Chiều nay sau khi xong việc của mình, về nhà gọi điện cho New Tazzan hỏi tình hình HPC thế nào thì nghe bác ấy bảo là đang lên taxi đi ra bến Kim Mã.
    Vội vàng phóng xe ra đường Láng Hạ.
    Ô kìa, xe taxi 202020 nào mà đông thế kia? Quả nhiên không sai, đó là xe đang chở HPC ra bến.
    Chitto phóng bên cạnh đến Kim Mã, và bắt tay bác Cu_lan vì một chuyến đi lên HN thành công, hẹn gặp lại ở Hải Phòng trong một thời gian không xa.
    Chào HPC nhé. Hẹn gặp lại.
    May quá là bắt kịp lúc HPC rời HN, nếu không ân hận chết.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể lại mà em phát thèm, tiếc là em không đi được. Muộn còn hơn không, các bác thông cảm, em vốn dốt văn nên em xin phép gom hết các lời chúc của các bác để chúc m­ừng các bác có sinh nhật trong tháng 3 này.
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung

Chia sẻ trang này