1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ đón HPC của 7x HN - Buổi chúc mừng SN thành viên 7X HN tháng 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi wendy, 23/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    He.. thất vọng cái giè đó hả bác Scorpion??? Hihihi..... Ấm ức wá phải không? Thôi mà... đằng nào 7X cũng thắng IAT rùi, thôi thì đợi giải sau bác nhá.

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  2. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Thưa câc anh các chị 7x , quả thực là em rất xúc động khi đuơc moi người tiếp đón một cách chu đáo như vậy
    Cám on Gaby về những nụ hoa (cho dù la có bị các bác kia chê la : ôi hoa của gaby đó ah)
    Cám ơn chị Choc anh Dê va 7x về mon quà sinh nhật
    Cám ơn Mitlo vi lời mời sang 80 chơi (nhớ chi nhiều lắm )
    Cám ơn bác Quỳnh Nguyễn đã cho em dựa vào bác dể ngủ(trong khi các bac bô lão cua 7x va HPC vẫn chen thu chén tạc)
    Cám ơn chiếc áo cua bác satan đã cho em mượn để đắp(hinh như áo của bác lâu lắm rồi không giặt)
    Ôi còn nhiều lắm nhưng ma em hông nhớ gi nữa ....nói chung la cảm ơn 7x cam ơn ttvnonline


    Suit l`amour l`amour Fuit
    Fuit l`amour l`amour Suit
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic hôm CN rồi,4h30 đến 24 LTK để tiên HP(theo như lời của bác ATC bảo),khi đến nơi cha thấy mống TTVN nào cả,tìm quanh quất rồi thử vòng qua ga TQC xem mọi người có về bằng cái ga đấy ko,nhưng kết quả là không thấy............hic hic định hát cho HP nghe một bài thì.........thôi để lần tới xuống HP hát vậy,sở dĩ Dê tôi không hát trong cái buổi sinh nhật đấy là vì chả thuộc lời một bài nào cả,giọng chuối.Nhưng lúc cuối lại muốn hát......
    tôi ko thuộc một bài chọn vẹn nào cả,mà hình như chỉ thuộc chọn vẹn bài "And i love her",thôi thì các bạn chịu khó tưởng tượng nhé,đừng tưởng tượng trong đầu là giọng của Paul Hay Jonh mà hãy tưởng tượng là cái giọng củ chuối của tôi đang hát,cho dù bài này ý nghĩa của nó ko ăn khớp cho lăm với hoàn cảnh,nhưng kệ hát gì cũng là hát,tôi hát tặng cho các bạn HP(tặng cả cho các em gái HP)..........
    mà bác Trường Du mất ngủ về vì 10000 của ssme à.........
    em thi ngay lúc sau đấy nghĩ ra ngay rồi,các bác bị đầu bài lừa,theo cái bài toán ấy đúng là mỗi người đóng 90000,nhưng không phải đóng 90000 để được 30000 tiền phòng,mà 3 người mỗi người đóng 90000 chỉ để cho 250000 tiền phòng và 20000 cô tiếp tân cầm thôi.......chứ không phải để cho 30000 đầu bài ra......
    90000*3=250000+20000=270000
    một lần nữa cho tôi được bầy tỏ tình cảm với tất cả các bạn HP,rất muốn gặp lại các bạn vào 6/4 tới............
    rất yêu quý các bạn
    Dê con
  4. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chú xitrum4eyes còn phải cảm ơn nhiều người nữa đấy,hêhê, nhớ tiếp đê để mà hôm 7X xuống HP mà đền đáp.
    Còn bác De em không ngờ bác vẫn còn hận cái bài toán của bé ssme_hp à, thế thì hôm xuống HP bác cố nghĩ ra một câu đố nào đó vào bữa ăn để cho bé ssme_hp và nhiều người nữa của HPC nghĩ nhiều vào không ăn được và cuối cùng là 7X được chiến thoả thích. kekekeke
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".

Chia sẻ trang này