1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê dương - Légion Etrangère- Foreign Legion :

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 12/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
  3. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    À mà nhân thấy bác sờ-bi-râu nói đến bọn lê dương ********* của Franco, em nhớ ra là bên ta, phía "cộng hoà" (TBN) cũng có những lữ đoàn quốc tế quân nữa, không biết có bác nào có ảnh quân phục của họ không?
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Tớ ráng kiếm mấy tấm hình vẽ nghệ thuật về Lữ đoàn đỏ mà ko có, chán quá. Bác chịu khó lên Google kiếm vậy.
    Hình như đám legion mà Franco dùng đa số là bọn Morroco, ko biết có phải tụi này ko ?
    Để mai tớ post hình về Roman Legion.
  5. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tìm hoài mà không thấy, chắc phải lục xem mấy cái ảnh lính chì rôì
    Theo mấy cái em biết, franco có những đơn vị Morroco (100% lính người Ma rốc + sỹ quan TBN) với những đơn vị Legion (da trắng TBN cùng phát xít toàn thế giới). Có chuyện kể là trong trận đánh trên sông Ebro, có tiểu đoàn quốc tế quân người pháp oánh nhau với bọn legion của Franco, hoá ra bọn này cũng toàn là phát xít Pháp cả cho nên cuối cùng 2 bên vưà oánh nhau vưà chửi nhau như là có nội chiến ở Pháp vậy...
  6. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Bác Cẳng Xe Teng nhắc đến lê dương da trắng làm tớ nhớ binh đoàn Condor, đơn vị lê dương Đức. Mussolini cũng gửi quân tham chiến.
    Nhiều phi công Đức, Ý trở nên dày dạn kinh nghiệm trận mạc trong chiến tranh TBN.
    Hôm nay tớ xin giới thiệu thuỷ tổ của quân lê dương- Lê dương La Mã.
    Không rõ lực lượng này được thành lập vào lúc nào, nhưng dưới thời Cộng Hoà La Mã đã có 3000 quân lê dương. Đến thời ****** Caesar có 4800 quân. Đây là lực lượng trụ cột của đế quốc, được hỗ trợ bởi quân phụ binh từ các tỉnh.
    Đế quốc La Mã đạt tới đỉnh cao Pax Romana dưới thời 5 vị hoàng đế : Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius. Dưới thời này, thế kỷ thứ 2, quân lê dương được bố trí như sau: 3 binh đoàn ở Anh quốc, 1 tại Tây Ban Nha, 4 dọc theo sông Rhine, 11 tại Danube, 9 tại vùng Trung Đông và 2 quân đoàn phòng thủ Bắc Phi.
    Quân đội La Mã có tất cả khoảng 300 ngàn quân, nửa trong số đó là lê dương. Các binh đoàn lê dương sử dụng hiệu kỳ con đại bàng, mà sau này Đức quốc xã bắt chước cho các sư đoàn của nó.
    Cơ cấu lực lượng lê dương: Có khoảng 28 binh đoàn lê dương (sao đếm thấy 30?), mỗi binh đoàn 5000 quân, mỗi binh đoàn chia ra làm 10 cohort 500 quân. Mỗi cohort có 6 century 80 người do 1 centurion chỉ huy .
    Tra từ điển thấy centurion là sỹ quan chỉ huy 1 đội quân 100 người. Vậy tạm dịch là bách đội (century) và bách đội trưởng (centurion).
    Việc tuyển quân lấy từ công dân La Mã. Phụ binh lấy từ dân bản địa các tỉnh. Phụ binh được trả lương bằng phân nửa của lê dương. Ngoài ra họ được cấp quyền công dân La Mã.
    Trang bị gồm 1 khiên gỗ bản rộng, mũ và giáp thép. 1 cây lao ngắn, cận chiến dùng gươm ngắn.
    Trong 2 thế kỷ đầu, thời kỳ tương đối hoà bình, quân lê dương phải làm việc nặng nhọc như xây cầu, xây đường,.....
    Lực lượng lê dương tinh nhuệ nhất, được trả lương cao nhất là quân vệ sỹ của hoàng đế praetorian, do hoàng đế Augustus lập nên. Quân số gồm 9 cohort.
    Vào năm 193, quân cận vệ nổi loạn giết chết hoàng đế Pertinax và hứa ủng hộ ai trả tiền cao nhất cho họ lên làm hoàng đế. Cái này sao giống như đấu giá ngôi hoàng đế vậy .
    Người thắng trong cuộc đấu giá là Didius Julianus bị hất khỏi ngôi báu sau 66 ngày. Một viên tướng lê dương gốc Bắc Phi là Septimius Severus giết hết quân kiêu binh và lên ngôi. Ông này thấy đế quốc rộng quá nên chia làm 4 cho dễ cai trị. Ông là hoàng đế chính với danh hiệu Caesar, 3 vị kia mang danh hiệu Augustus.
  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Một vài ảnh tài liệu về những chiến sỹ quốc tế quân sang Tây Ban Nha bảo vệ Mặt Trận Bình Dân hồi 36-37 :
    Mặt trận Guadalajara 1937, mấy xe tăng đằng sau là T-26 của Liên Xô viện trợ, tình nguyện quân quốc tế trong trận này sẽ đánh lùi những mũi tiến công Ý bao vây Madrid của Mussolini (đồng minh của Franco).
    Nghỉ giải lao trên mặt trận Teruel, chiến sỹ Ý của tiểu đoàn Garibaldi, chiến sỹ Đức của tiểu đoàn Ernst Thaelmann, Pháp của tiểu đoàn Công xã Paris, Anh của tiểu đoàn British nghỉ ngơi sau một trận đánh.

    Các chiến sỹ tình nguyện Mỹ của tiểu đoàn quốc tế Abraham Lincoln (mới đến)rời Madrid tiến ra mặt trận. Họ chưa nhận được súng ống, Mặt trận bình dân lúc đó bị các nước tư bản cấm vận về vũ khí cho nên rất thiếu thốn, trong khi Đức Ý tha hồ giúp cho Franco. Có lẽ đây là những hình ảnh lính mẽo duy nhất làm cho em cảm động :

  8. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Các chiến sỹ của TĐ Abe Lincoln ra trận. Có thể nói viên sỹ quan người da mầu đầu tiên của Mẽo là đồng chí Oliver Law chỉ huy TĐ này từ 27/2 đến 9/7 năm 1937 ngày anh hy sinh ...

    Trận đánh Casa del Campo ở ngoại ô Madrid. hình như đây là những người lính của TĐ Edgar André. Để chiếm Madrid, Franco đổ vào toàn bộ quân người Ma rốc và Legion để chiếm Madrid. Sau hơn 1 tháng giằng co ở la Casa del Campo và La Ciudad Universitat, quân cộng hoà và quân quốc tế đã đánh đuổi được Franco. Tổn hại của Franco nặng đến nỗi trận tấn công lần sau ở Guadalajara, chỉ có lính Ý tham giự phía phe phát xít mà thôi...
    "No passaran" (chúng nó sẽ không qua được), lời tuyên bố bất hủ của nữ đồng chí La Passionaria Carmen Ibaruri trong trận đánh bảo vệ thủ đô Madrid...
  9. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

  10. DrJekyll

    DrJekyll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi,
    trong ảnh người lính đeo cai đèn đấy làm gì đấy hả anh AKM?
    JK

Chia sẻ trang này