1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ Eid ul-Azha ở Pakistan

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi buiphina, 22/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Urs-Lễ các thánh
    Khu lăng mộ của Sheikh Osman, được gọi bằng cái tên Shah Lal Baz Qalandar, nằm tại Sindh, là địa điểm của một lễ hội thường niên diễn ra trong ba ngày. Điều khác thường về Osman là bà được cả người hồi giáo và Ấn giáo kính trọng và thờ phụng. Có ba người canh giữ ngôi đền của Osman, một người hồi giáo và hai người Ấn giáo.
    Chức vụ canh giữ ngôi đền là một chức vụ cha truyền con nối, chừng nào người canh đền còn có con trai để thừa kế vai trò này. Cái chết của Osman được kỷ niệm bằng việc tổ chức diễn kịch về một lễ cưới, tượng trưng cho sự giao hòa của vị thánh với thượng đế.
    Vào ngày thứ nhất, một đám rước dâu đi từ ngôi nhà của người canh đền hồi giáo đến ngôi mộ kết đầy hoa. Ngày thứ hai và thứ ba, mỗi ngày có một đám rước dâu đi từ nhà của hai người canh đền Ấn giáo. Những người hành hương hồi giáo và Ấn giáo đến đây từ khắp mọi nơi trong vùng Sindh và những nơi khác nữa.
    Trong suốt ba ngày liền, không gian tràn đầy tiếng nhạc và những màn múa hát. Ở trong sân khu lăng mộ, người ta liên tục đánh những cái trống đồng lớn trong khi những người mộ đạo đang tên đường tiến vào đền. Cả đàn ông và đàn bà đều nhảy múa, với một loạt những động tác nghi lễ truyền thống, hàng người đưa đẩy tiến tới, thụt lùi với hai tay giơ cao lên trời. Osman cũng là vị thánh đặc biệt với nhóm phụ nữ đang ca hát, họ có màn trình diễn những bài hát và điệu múa theo nghi lễ của chính mình, nhằm đạt đến cái khoảnh khắc ngây ngất xuất thần khi hợp nhất với thượng đế.
  2. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Lễ hội Basant
    Lễ hội đầy màu sắc này diễn ra vào đầu tháng 3 ở thành phố Lahore, đánh dấu mùa xuân đến. Nó không phải là một sự kiện tôn giáo và được tổ chức với một cuộc thi thả diều đầy hào hứng. Những bãi đất trống và các mái nhà trở thành địa điểm cho những cuộc thi thả diều qui mô lớn.
    Có nhiều cuộc thi cho nhiều loại diều khác nhau, từ loại diều nhỏ đến loại diều lớn dài hơn một mét, từ diều hình vuông đến diều hai thân gọi là toukal, và người ta nhìn thấy tất cả các màu sắc của cầu vòng đang bay lượn trên bầu trời.
    Thêm vào sự phấn khích cho những cuộc đua tranh là việc những người thi thả diều buộc những mảnh thủy tinh sắc vào dây diều của mình để cố cắt dứt dây và hạ diều của những đối thủ khác xuống đất. Những tay thả diều cẩn thận phải đi găng tay để tránh bị đứt tay. Mỗi khi có một cánh diều bị hạ, đám đông la hét rầm rầm để tán thưởng.
    Kèn trống trỗi lên âm ĩ báo cho mọi người biết có một đấu thủ bị hạ đo ván khỏi cuộc chơi. Trong khi bạn bè chia buồn với người thua cuộc thì trẻ con chạy rầm rập trên đường phố để cố gắng giành được cái diều khi nó rơi xuống đất. Nhiều người chủ diều, vì tiếc bao công sức đã bỏ ra cho cái diều của mình nên cũng không muốn để mất nó, họ cũng tham gia cùng đám trẻ con chạy bổ đi tìm kiếm.
    Lễ hội kéo dài suốt ngày; còn vào buổi tối, các đấu thủ và khán giả xúm xít đông đảo quanh những quầy bán thức ăn. Sáng hôm sau, người ta thấy đám trẻ con leo lên những cột điện thoại và cây cao để thu gom những con diều bị rơi.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lễ này chắc vui lắm Hắn nhà tớ đi xa là nhớ về lễ này nhất, hắn cứ rủ tớ sau này xin phép được các cụ rồi thì sẽ sang pakítan ngay dịp lễ thả diều basant. Hắn cứ khoe tớ hắn chuyên gia làm diều để coi coi
    TY của rainy quê quán thành phố nào thế cho VH biết với đc không?
  4. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Hắn nhà tớ cũng thích mấy vụ hội hè này lắm Quê hắn ở Lahore. Hắn khoe có nhiều thắng cảnh lắm nhưng tớ khoái nhất là Shalimar Gardens, nghe nói là khu vườn tình yêu Khi nào VH sang Pakistan nhớ ghé chơi
  5. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Nhân tiện quảng cáo luôn về Lahore
    LAHORE, VIÊN NGọC TRAI Xứ HồI
    Hồi quốc Pakistan , nơi gặp gỡ của nhiều nền văn hóa và văn minh, cũng là chiến địa còn in dấu ngựa của nhiều đoàn quân xâm lăng. Tuy nhiên Hồi vẫn còn là một miền đất hiền hòa, thanh bình, với nhiều đô thị cổ kính, có những đô thị đã hoang phế cả ngàn năm, có đô thị vẫn còn phát triển đến hôm nay; một minh chứng cho một vùng đất tụ hội nhiều nền văn minh của nhân loại.

    Lahore , một trong những thành phố cổ của Hồi, vẫn rất cổ kính với một phong cách riêng biệt cho dù có pha trộn những đường nét hiện đại. Lahore có một không khí thư thái, thân hữu. Đây là một nơi du khách cảm thấy rất thú vị để tìm hiểu văn hóa Hồi; một bức tranh phong phú với những chiếc xe hơi, xe tải sơn vẽ vui mắt, bên cạnh xe đẩy, xe bò, xe gắn máy với cả gia đình chồng chất lên nhau trên xe, bên cạnh những đền đài tráng lệ của những vị Hoàng Đế Mông Cổ để lại khi họ cai trị mảnh đất này.
  6. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Lahore cổ kính, theo truyền thuyết kể lại, được Thần Loh, con của Thần Rama, một vị thần trong sử thi Ramayana của người Hindu, tạo dựng nên. Rồi người Hồi Giáo đến thống trị Lahore khi vua Qutub ud din Aibak lên ngôi ở Lahore vào năm 1206 và trở thành vị sultan - Hoàng Đế Hồi Giáo đầu tiên của đất nước này.

    Nhưng Lahore thật sự phát triển vào thời kỳ những Moghul - những Đại Đế Mông Cổ - chinh phục được Vùng Đất Indus, thành phố bắt đầu mọc lên những lâu đài, dinh thự của những Moghuls Vĩ Đại. Đến thế kỷ 18, khi quyền lực các Moghul suy yếu, Lahore liên tục bị các đoàn quân xâm lăng đe dọa. Lahore chỉ là một tỉnh của vương quốc rộng lớn này, nên việc cai trị lỏng lẻo, dẫn đến những đoàn quân người Sikh chiếm cứ nhiều khu vực. Năm 1799, Ranjit Singh xâm lăng Lahore và trở thành Hoàng Đế.

    Trong thời kỳ này, Lahore không giữ gìn được những dinh thự cổ. Nhiều đền đài, nhà cửa bị hư hại khi người Sikhs chở đi hết đồ đạc trong các dinh thự Moghul để trang trí cho những công trình. Khi người Anh đến, xây dựng thêm nhiều công trình kiến trúc cho Lahore , nhiều công trình mang phong cách kiến trúc pha trộn Moghul Gothic.
  7. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Một nơi lý tưởng để du khách có thể khởi đầu cuộc thăm viếng Lahore là khẩu đại bác cổ Kim''s Gun, đứng ngay giữa con phố chính đường Mall/Shahrah-e-Quaid-e-Azam, giữa trường Đại Học và Viện Bảo Tàng. Khẩu đại bác khổng lồ, chung quanh có hào bao bọc và những vòi phun nước. Khẩu đại bác tham dự trận chiến Panipat năm 1761, rồi gần một thế kỷ sau, cũng được dùng trong cuộc bao vây của Multan năm 1848, sau đó mới hư. Người xưa tin tưởng ai chiếm được khẩu đại bác là chiếm được Punjab .

    Viện Bảo Tàng Trung Tâm Lahore - một tòa nhà có kiến trúc Moghul-Gothic hiện nay thay thế cho tòa nhà nguyên thủy cách đó vài trăm thước, trưng bày những cổ vật rất quý giá, kể cả cuốn kinh Koran ngàn năm và nhiều tác phẩm điêu khắc Gandharan.

    Từ Bảo Tàng đi lên theo hướng bắc là khu chợ Anarkali, dẫn tới con đường vòng cung chạy quanh Thành Cổ. Ngay chỗ tiếp nối với Đường Vòng là Đền Data Ganj Baksk, một nơi luôn có đông người đến hành hương.

    Tiếp tục đi theo Đường Vòng sẽ đến Đền Thờ Badshahi. Bên trái con đường là Công Viên Iqbal và tháp Minar-e-Hồi cao trông na ná tháp Eiffel ở Ba Lê, nơi ghi dấu việc khai sinh một đất nước Hồi độc lập.
  8. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Thành Lũy Lahore chiếm một góc tây bắc của Thành Cổ. Nơi đây chứa tất cả những công trình kiến trúc cổ do các vị vua Mông Cổ Vĩ Đại thực hiện (Akbar, Jahangir, Shah Jahan và Aurangzeb) và ngày nay, được UNESCO công nhận là Di Sản Thế Giới.

    Những thành lũy vĩ đại do Hoàng Đế Mông Cổ Akbar xây dựng vào những năm 1560. Lối vào đi qua Cổng Alamgiri đồ sộ, do Hoàng Đế Aurangzeb xây thêm vào năm 1673, với thành lũy cao hình bán nguyệt, bắt chước theo hình đài sen. Con đường dẫn chạy qua khu vực nhà bếp hoàng cung ngày xưa đến Maktab Khana, một nơi có những viên quan ngồi ghi lại tên tuổi của những vị khách. Đằng sau đó là Moti Masjid - Đền Ngọc Trai, do Shah Jahan xây dựng, và là tiêu biểu của phong cách kiến trúc trang nhã của vị hoàng đế Mông Cổ này. Ngày nay người ta còn nhìn thấy đường nét thanh thoát như ngọc trai của phong cách kiến trúc ấy ở Agra và Delhi và cả Taj Mahal nổi tiếng toàn thế giới.

    Trong sân điện Akbar, du khách sẽ nhìn thấy Diwan-e-Am - Hội trường Công Chúng - một kiến trúc không mái che với 40 trụ. Kiến trúc hiện nay do người Anh trùng tu không thanh nhã như công trình nguyên thủy của vua Shah Jahan xây đã sụp đổ dưới hỏa lực người Sikh. Tuy nhiên, ban công bằng đá sa thạch và cẩm thạch phía sau Diwan-e-Am còn nguyên vẹn từ thời Hoàng Đế Akbar.

    Các hoàng đế Mông Cổ Moghul để lại nhiều viên ngọc quý kiến trúc, một trong những viên ngọc đó là Shish Mahal - Cung điện Kính, do vua Shah Jahan xây dựng cho hoàng hậu năm 1631. Gương soi được sắp xếp trong những tấm tranh ghép tuyệt đẹp. Cung điện còn chứa những tác phẩm mạ vàng rất đẹp và pietra dura - những hoa văn trang trí hình hoa khắc chìm trong đá quý ẩn trên nền đá cẩm thạch. Thêm vào đó là những jadis tuyệt vời phủ trên các cửa sổ.

    Rời khu vực thành lũy, du khách có thể đi qua một mê cung của Thành Cổ kéo tới tận Cổng Delhi. Xây dựng thành trì nhằm bảo vệ thành phố, đây là một trong sáu cổng còn tồn tại. Qua cổng là Chợ Kashmiri, tấp nập người dân địa phương mua bán, các cửa hàng bán đủ mọi thứ, thức ăn, quần áo, thuốc lá, lụa, vòng hoa. Bên trong cổng phía bên trái có một Shahi Hamman - Nhà Tắm. Tòa nhà từ thời Hoàng đế Shah Jahan, không còn dùng để tắm nữa nhưng vẫn để lại phần trang trí bên trong rất đẹp.

    Dạo bước trong khu chợ Kashmiri, du khách sẽ nhìn thấy một đền thờ Hồi Giáo tuyệt mỹ, Đền thờ Wazir Khan xây dựng vào thời hoàng đế Shah Jahan với những tấm bích họa và đá men trang trí của bên trong lẫn bên ngoài ngôi đền, là những tác phẩm đặc sắc của nghệ thuật Hồi Giáo
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    VH xin được minh họa cho bài viết của rainy
    Đây là khẩu Kim''s gun, anh chàng nhà tớ chả biết nó gọi là gì, chỉ biết có khẩu đại bác giữa đường thôi
    [​IMG]
    Khẩu đại bác được đặt giữa trường đại học Nghệ thuật quốc gia National college of arts và viện bảo tàng trung tâm
    [img[http://sajjadzaidi.com/2003/jun/lahore/nca.jpg[​IMG]
    Còn đây là những hình ảnh của Sheesh Mahal, lâu đài gương
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Khóa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này