1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Le FOOTBALL et la musique peuvent changer le monde!!! õTƠ Coupe du monde de la FIFA Allemagne 2006 [

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi taminh, 24/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Vì nổ to
  2. chikabow

    chikabow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    tô đỏ như 1câu hỏi để hỏi bạn nói thế với ý gì cầu thủ của đức công nhận trẻ thì trẻ thật, non về thể xác, kinh nghiệm nếu so với đàn anh như brasil hay frankreich công nhận thì ít thật nhưng mọi người có công nhận đức năm nay với sự dẫn dắt của klinsmann MẠNH hơn, tinh thần dũng mãnh hơn ko ???? qua trận đấu với argentinien thì lại càng đc chứng minh rõ xui xẻo thế nào lại để cái bọn đầu trâu mặt ngựa chuyên buôn pizza đấy thắng đúng là "học tài thi phận" giờ nó mà thắng luôn Pháp, cho quả nước toàn tệ nạn xã hội, bán độ kiểu gì cũng có vô địch thì hay nhỉ
    italier: ""ihr seit nur ein pizzalieferant ...pizzalieferant ....pizzalieferant "
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Các bác đọc cho vui nhá
    ---------------------
    Berlin ơi, ''''quân đồng minh'''' đây rồi​

    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/07/3B9EBA0B/​
    Trong cuộc đại chiến thế giới thứ hai, quân đồng minh đổ bộ vào Normandie (phía bắc nước Pháp) để khởi đầu cho cuộc tổng tấn công phát xít Đức và tiến tới giải phóng Berlin. Hơn 62 năm sau, một "tập hợp đồng minh" khác cũng xuất phát từ Pháp và có mặt ở Berlin để chinh phục thế giới bóng đá.
    "Quân đồng minh" đó chính là đội tuyển Pháp. Họ là con trai của các gia đình gốc Algeria (Zidane), CHDC Congo (Makelele), Senegal (Vieira) hay đảo Guadeloupe ở Trung Mỹ (Henry). Chỉ có khoảng một phần ba số này là dân Pháp chính gốc, và hầu như chỉ một vài người nắm trọng trách trong đội hình chính (Barthez, Sagnol, Ribery).

    Henry, Zidane, Govou đều không phải dân Pháp chính gốc. ​
    Chính sách nhập cư thông thoáng là lý do giải thích vì sao có hiện tượng trên. Với hàng triệu người nhập cư từ các thuộc địa cũ, Pháp và đội tuyển bóng đá nước này đang hưởng lợi rất nhiều. Ai cũng hiểu cầu thủ da màu có ưu thế bẩm sinh về thể lực và khả năng điều khiến trái bóng. Song nếu chỉ được phát hiện và đào tạo trong môi trường bóng đá nghiệp dư, tại các đất nước nghèo nhất thế giới, thì họ cũng nhanh chóng bị mai một. Pháp chính là nơi khắc phục được nhược điểm này, và trở thành nước "xuất khẩu" cầu thủ số một châu Âu.
    Cũng từ lý do này có thể giải thích được vì sao trong khoảng chục năm trở lại đây, Đức hay Italy luôn sản sinh ít tài năng trẻ hơn so với bóng đá Pháp. Và cũng bởi vậy, nếu chú "gà trống" Gaulois giành chức vô địch thế giới 2006 thì chắc chắn không chỉ có dân Pháp thứ thiệt mới có quyền ngẩng cao đầu, vỗ ngực tự hào.
    Danh sách "quân đồng minh" sẽ có mặt tại Berlin ngày 10/7 tới:
    Thủ môn:
    Fabien Barthez (gốc Pháp)
    Gregory Coupet (Pháp)
    Mickael Landreau (Pháp)
    Hậu vệ:
    Mickael Silvestre (Pháp)
    Willy Sagnol (Pháp)
    Gael Givet (Pháp)
    Pascal Chimbonda, gốc đảo Guadeloupe (Trung Mỹ)
    Eric Abidal, gốc đảo Martinique (Trung Mỹ)
    Lilian Thuram, gốc đảo Guadeloupe
    Jean Alain Boumsong, sinh tại Cameroon (châu Phi)
    Williams Gallas, gốc Guadeloupe
    Tiền vệ:
    Franck Ribery (Pháp)
    Florent Malouda, gốc Guiana (phía bắc Nam Mỹ)
    Patrick Vieira, sinh tại Senegal (châu Phi)
    Claude Makelele, sinh tại CHDC Congo (châu Phi)
    Zinedine Zidane, gốc Algeria (châu Phi)
    Alou Diarra, gốc Senegal (châu Phi)
    Vikash Dhorasoo, gốc đảo Mauritius (châu Phi)
    Tiền đạo:
    David Trezeguet (gốc Pháp, bố mang quốc tịch Argentina)
    Thierry Henry, bố người đảo Guadeloupe, mẹ người Martinique
    Louis Saha, gốc đảo Guadeloupe
    Sylvain Wiltord, gốc đảo Guadeloupe
    Sidney Govou, gốc Benin (châu Phi)
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 06/07/2006
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    CĐV Đức khóc cho thất bại chóng vánh của đội nhà trước Italy. Ở trận bán kết một, Grosso và Del Piero ghi 2 bàn thắng trong hơn một phút ở cuối hiệp phụ thứ 2 để Italy giành quyền vào chung kết. (Reuters)​
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 06/07/2006
  5. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi cho mình hỏi, không biết có bạn nào trong box mình hiện đang học tập tại Toulouse không nhỉ?. Vì năm sau tui sẽ chuyển đến học tại đó nên rất muốn tìm nhà vào đầu tháng 9. Nếu bạn nào biết thì chỉ dùm. Cám ơn các bạn nhiều nhiều.
  6. steppe_eagle

    steppe_eagle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy sao nói vậy thôi. Đội tuyển Đức lần này có mấy cái non: 1 là non về kinh nghiệm thi đấu như bạn nói, còn thể lực thì tốt. 2 là đấu pháp tấn công của Klísmann đẹp mắt và hiệu quả nhưng còn mới quá. các cầu thủ chưa kịp cọ xát nhiều với chiến thuật này trong các trận đấu lớn. Ngay như người Đức còn mong WC diễn ra muộn hơn để các cầu thủ kịp trưởng thành với đấu pháp của Klismann. 3 là dường như đội Đức lần này tinh thần thép ko mạnh như các bậc đàn anh, chính người Ý đã dùng chiêu thức truyền thống của Đức để ghi bàn vào những phút cuối cùng.
    Trận Đức-Argen tuy Argen thua nhưng ai đẳng cấp và thực lực hơn ai mình nghĩ khỏi phải bàn. Dù sao Đức cũng khó mà vô địch khi mà các bài tấn công đều bị các hậu vệ đối phương bắt bài hết và vũ khí lợi hại nhất của họ chỉ là những quả đá luân lưu.
    Đội Đức chưa từng vượt qua Ý ở các kì WC, lần giao hữu gần đây lại để thua tới 1-4 thì kết quả thua là dễ hiểu.
    Người Ý với chu kì 12 năm chắc chắn đăng quang tại WC lần này. Bóng ma tiêu cực trong làng bóng đá Ý trở thành động lực vô hình cho tuyển Ý, thời thế tạo anh hùng!
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Lãng xẹt cái nhà này
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hic hic các bác bóng bàn nhiều thế trận này cả Đức và Ý đều là đội của em thế nên cũng kô đến nỗi đau thuơng lắm Mặc dù vẫn luôn muốn Đ thắng hơn nhưng nếu mà Ý có thua thì chắc cũng buồn lắm Với lại nếu như Ý vào CK thì khả năng giết thằng Pháp sẽ cao hơn
    Chỉ buồn lúc nhìn các cầu thủ của tình yêu khóc làm mình cũng nghẹn ngào theo rồi cứ ngồi mà giá như thế này,giá như thế kia ....
    Trận CK sẽ dốc lòng ủng hộ tuyển Ý oánh cho tan tành xác Pháp
  9. chikabow

    chikabow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    chick thì dốc lòng ủng tuyển pháp đánh cho tan tành xác pháo bọn ý đi, ghét ghét ghét ý thế ko biết, nghe tên đã thấy ghét rồi
  10. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Vì nổ to
    [/quote]
    bọn nhợn này cứ làm như thắng đến nơi í cờ Pháp j chẳng thấy đâu , toàn thấy cờ An Giê Ri thôi , lởm , thế này mà An Giê Ri vào trong chắc bọn nó quay sang chém nhau quá
    sao mà ghét rệp thế

Chia sẻ trang này