1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Le FOOTBALL et la musique peuvent changer le monde!!! õTƠ Coupe du monde de la FIFA Allemagne 2006 [

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi taminh, 24/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hahha chị vừa mở pm em yêu àh,mới có từ chiều đến h đứt hơn 10k 3c với CL ,còn chưa kể 2 ngày bóng AL nó chưa trừ(mỗi ngày 10k)
  2. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Ối ối đừng chết em...đợi xem hết Chung Kết ,xem tình yêu Đức của chị ôm Cúp đá rồi hãy chết
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    thế hôm nọ ai nói câu là thích đội Pháp thua ấy nhỉ, đúng là hehê mà Mithn cũng có câu vãi lúa được đấy chứ, dù sao cũng chúc mừng đội Pháp, em ko nói quá đâu nhưng Braxin sẽ bị Pháp dạy cho một bài học nhớ đời trong trận tiếp theo, các bác cứ chờ xem
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Đấy bác lại bị cái bệnh đọc lướt giống Chân dài nhà chúng em rồi Ai bảo "thích Pháp thua" chứ em kô hề bảo bác nhá ,em chỉ nói hnay sẽ cổ vũ cho TBN thôi bác kô tin cứ tìm lại từ cái topic cũ mà xem (bác làm em out rồi lại phải login vào cãi phát)
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 28/06/2006
  5. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thằng Eng-ri ăn vạ số 1: chạy theo ngửi đít Puyol rồi lại cố tình chạm nhẹ vào người chàng cầu thủ tráng kiện TBN, nhanh như cắt eng - ri ngã xuống ôm mặt như thể nát cái mồm vẩu. Trọng tài thổi phạt dẫn đến bàn nâng tỉ số của Viera trong niềm hân hoan tột độ của chú rối đô - mê - next. Các cầu thủ TBN chỉ biết trách mình đã ko chơi đúng khả năng, sở trường và trên cả là ko biết đóng phim 1 cách sống sượng như đội tuyển hợp chủng quốc của chị quản gia đô - mê - next .

  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Nó nói j thế ạ
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em đặt đội nào thì đội đấy thua đen vãi
    hết cả tiêu chuẩn địa chủ zoài thế mà lão AL chưa trừ cho em để còn đi oánh tiếp chỉ sợ vung tay quá mà hết tiền bị treo ngéo lên thì chán lắm
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tui nói thật với cậu chứ Ăn vạ cũng là một nghệ thuật của bóng đá, có thể cậu ko thích nhưng mà đó là một yếu tố tất yếu của bóng đá hiện tại, quá khắc nghiệt và đầy thử thách, có người còn coi việc ăn vạ là một phần của bóng đá, và cũng là cái tài của người đá bóng, chẳng mất nhiều sức để đội nhà được một quả phạt, một người thông minh như các HLV đều hiểu rằng mất ít sức mà đội nàh có chiến trhắng và lối đá thực dụng được áp dụng,
    Còn cái vàng vàng, tui sẽ nói cho bác nghe là thằng TBN kể cả đá với 200% khả năng cũng ko thắng được Pháp, vì đơn giản tất cả các ngón bài của người TBN ông Zizou số 10 của P đã hiểu quá rõ, một điều nữa là tất cả các vị trí quan trọng trong tuyển QG của P đều là những người đi chinh chiến ở nước ngoài, và ít ra họ cũng là những trụ cột của CLB ví dụ như ở Anh, ở TBN, và ở Ý, thế ngược lại ông TBN coi rằng mình có giải vô địch chất lượng nhưng các cầu thủ của TBN chiếm vik trí chủ chốt trong câu lạc bộ có ai, tui nói ko ngoa nhưng ngoài Raul ra thì tui chẳng thấy ông nào của TBN xứng đáng để đủ tầm chơi với P cả, chẳng qua là ở vòng bảng gặp mấy đội lèo tèo người TBN chơi tốt hơn người P mà điều đó là chuyện thường tình với TBN khi tiếp xúc với đội bóng nhỏ, khi gặp ông lớn một cái thằng HLV chưa chi đã nói vớ va vớ vần mà ko biết thực lực thật sự đội bóng mình thế nào, hôm wa em cũng bắt P và có đứa đòi chấp em, em chẳng thèm chấp, chơi bình đẳng và linh cảm của em đã đúng,em nghĩ đội P sẽ còn đi nữa, chúng ta cứ chờ xem, hoặc người P sẽ dạy cho Braxin một bài học vì em thấy lòng tự hào của P bắt đầu chỗi dậy và bắt đầu một cái gì đó gọi là tinh thần thi đấu thật sự thoải mái, đó là vũ khí đáng sợ của P khi họ sở hữu hai con người ở hàng tiền đạo thuộc hạng khủng của thế giới và độ ghi bàn lạnh lùng ko kém gì bất cứ càu thủ nào của Braxin cả, ở hàng tiền vệ còn có mấy người, hậu vệ cũng thế, nhưng điều em thấy ko yên tâm nhất vẫn là thằng "Batet" thủ môn đầu trọc, công nhận nhìn thằng này dù da trắng nhưng mà khó ưa thật, tsb nhà nó hy vọng nó bắt hay những trận còn lại để đội P còn được nhờ,
    Em thích nhất tinh thần thi đấu của người Đức và cũng thích đội tuyển Đức, điều tuyệt vời gì bằng khi xem mấy đội yêu thích đá trận chung kết và sẽ có một khắc tionh của Châu Âu dạy cho Braxin biết rằng bóng đá là một tập thể chứ ko phải lối chơi cá nhân . Cầu trời cho Pháp, Đức .......... vì đội yêu thích khác là Hà Lan đã bị loại , hihi điều đáng tiếc lớn
    Được lionking_hau sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 28/06/2006
  9. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    hix, em đi ăn mày rồi chị ơi cả ngày hôm qua tí tởn nào o3c, nào cllc, nào bóng bánh ; sáng nay mới dám mở pm, tí ngất
    vàng² : ừ hãi vật, nàng í về mở bát làng khóc lên khóc xuống, em 810 còn đứt
  10. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Được lionking_hau sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 28/06/2006
    [/quote]

    ,
    bác cổ vũ Pháp hả??? lâu lắm rồi em thấy người nước ngoài cổ vũ pháp ;
    1 bài viết dài, tâm huyết, nhiệt tình nhưng thiên về cảm tính, cần trau dồi intensivement kĩ năng, hiểu biết về bộ môn bóng đá .

Chia sẻ trang này