1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 10- Hành trình đi tìm sự thật!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Littlemeomeo, 30/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Lệ Giang 10- Hành trình đi tìm sự thật!

    Bà con thân mến! Đoàn Lệ Giang 10 đã về đến nơi, kết thúc chuyến đi 9 ngày với vô vàn sóng gió, mưa bão, nắng cháy, những giọt mồ hôi, nỗi lo âu, nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Nhớ lại vẫn còn sung sướng tràn ngập cảm giác từ đất nước Trung Quốc.

    Thành viên của đoàn bao gồm có 13 người. Con số 13 có thể là đáng sợ với rất nhiều người, cả với thành viên trong đoàn, song, điều trùng hợp không sắp xếp từ trước đó là: hầu như không có một hành trình nào đủ được con số 13, trừ 1 buổi tối ăn lẩu ở Lệ Giang thì trời mưa như trút nước! Số cả đấy!!!
    Sau đây là 13 nhân vật của Lệ Giang 10
    [​IMG]
    Thiên hạ đệ nhất trưởng đoàn: Emily: người đã không biết mệt mỏi sắp xếp lịch trình, thu tiền, mua đồ... tạo nên thành công của LG 10
    [​IMG]
    Phu quân của Emily: đôi đũa vàng của LG10: nên phong chức là: thiên hạ đệ nhất ẩm thực nam nhân!
    [​IMG]
    Thiên hạ đệ nhất Thông ngôn: chị Ngân, người có vai trò quan trọng bậc nhất trong việc làm cho LG10 thoát khỏi tên gọi "Hành trình câm điếc". Em xin cắp tráp hầu bác!
    [​IMG]
    Bên trái màn hình là anh Nguyên:Thiên Hạ đệ nhất động thủ
    Còn bên trái là chiThiên hạ đệ nhất ẩm thực nữ nhận .
    [​IMG]
    Thần y hay Thiên hạ đệ nhất đủng đỉnh
    [​IMG]
    Chip (tựa là Bin do quá giống Mr Bin) Thiên hạ đệ nhất cửu vạn!
    [​IMG]
    Chị Bầu: Thiên hạ đệ nhất ***xy!!!!!
    [​IMG]
    Mắt Nâu: thiên hạ đệ nhất xã hội đen! (thế mà phút cuối còn bị Thần Y qua mặt
    [​IMG]
    Lymy (toàn bị gọi là Mỳ ly): thiên hạ đệ nhất ngủ
    [​IMG]
    Vova: hay Con của thầy Hiệu trưởng, em út của LG10
    [​IMG]
    Vợ chồng anh Châu- chị Thủy: Thiên hạ đệ nhất hiểu biết!

    Tất cả những cái tên đệ nhất không phải là hữu danh vô thực, mà có cả câu chuyện phía sau...
  2. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    tập hợp đúng 7h30 tại khách sạn Hồng Hà (204 Trần Quang Khải, LG10 lên đường!
    [​IMG]
    đến Hữu nghị quan lúc 10h30, cả bầu đoàn thê tử khai phiếu để nhập cảnh Trung Quốc. Việc nhập cảnh chỉ có việc khai, trình hộ chiếu và kéo lê hành lý mà cũng ngốn hết gần 2h đồng hồ. Tiếp đó, xe của lữ hành Phương Nam đưa chúng tôi tiếp tục hành trình 3h nữa đến Nam Ninh. Sự chậm trễ nhỏ từ mọi khâu khiến cho những chiếc vé tàu của anh Châu (đội trưởng đội tiền trạm đã đi trước đó 1 ngày) mua bị chậm mất đúng ... 10 phút. 4h30 giờ Tầu, chúng tôi thò chân đến ga Nam Ninh, đành bấm bụng trả lại vé tầu, mất đứt 20Y mỗi vé.
    [​IMG]
    Này thì lỡ tầu, cả đoàn... mua vé đi chơi Quế Lâm luôn, cũng còn hơn ở 1 ngày Nam Ninh chờ tàu.
    Trong lúc chờ tầu đi Quế Lâm, chúng tôi được 1 bà béo lái taxi, mặc dù với chất giọng như chuẩn bị cho cả lũ 1 trận vì tội hỏi mà không đi, nhưng lại tốt bụng chỉ cho cả hội một nơi tuyệt vời ở Nam Ninh: Phố nướng
    [​IMG]
    Cả 1 dãy phố mở cửa vào lúc 5h chiều và kết thúc vào lúc 5h sáng hôm sau (lúc về hội tôi cũng vào đây đú đởn ).
    [​IMG]
    Đồ ăn ở đây rất rẻ, cứ 2-3Y 1 xiên thịt-tôm- mề- lòng các kiểu, 3Y 1 con hào nướng tỏi thơm phức. Ngay từ lúc đặt chân lên đất bạn, đoàn chúng tôi đã thống nhất quan điểm: du lịch là thưởng thức văn hóa và món ăn! Phải ăn cho nhiệt tình! Cũng từ đây mầm mống của cái tên "Lệ giang 10- hành trình dinh dưỡng và sức khỏe" ra đời!
    [​IMG]
    Các chị em "đi chợ" rất sành điệu. Một bữa ăn hoành tráng với cái giá 153Y cho 9 người c Không chê vào đâu được!
    Tip&t: bắt đầu từ 5h chiều đến 5h sáng hôm sau là phố nướng hoạt động liên tục. Bạn cứ bắt 1 chiếc taxi chở được 4 người, nói chữ "phố nướng" (tôi sẽ update tiếng trung sau, quên roài), từ ga Nam Ninh hết khoảng 7-8Y, tới đó chén thoải mái rồi về. Hành lý cứ gửi ở ga Nam Ninh cứ 1Y/túi bất kể to nhỏ! Đừng vác đi cho nặng!
  3. chip2003

    chip2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    @lymy: A Bean (chứ không phải Bin) đã add nick mọi người chưa??
    Nhớ mọi người, A vào tới SG lúc 1 giờ sáng!
  4. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    NGày thứ 2: ở Quế Lâm
    2h sáng là hội tôi đã xuống đến ga Quế Lâm, lúc này vẫn còn bóng người (Trung Quốc không hổ danh là đất chật người đông, nhìn mà phát...). Vẫn không khó để tìm được 1 khách sạn trông rất là hoành tráng gần ga, giá phòng 40Y/người. Nhưng thực tế là cái chỗ 40Y đó nằm ở... đằng sau khách sạn. Vẫn rất sạch đẹp, mỗi tội hơi xa, tầng 4 và... không có thang máy!. Có chỗ tắm rửa ngủ nghê là tốt rồi! kể ra vẫn quá sang với dân đi bụi!
    Thực tế nữa là có những chỗ chỉ có 10 tệ/giường (dạng hostel) nhưng mà toilet chỉ đủ để ... ngồi xổm, không có bồn tắm, giường thì đúng là... để cho 1 người ngủ. Mọi lựa chọn đều phụ thuộc vào thượng đế!
    Sáng hôm sau, cũng tại khách sạn đó, chủ khách sạn, kiêm "cò" hướng dẫn chúng tôi mua 1 tour lang thang trong Quế Lâm gồm "4 điểm must visit của Quế Lâm, là "Du thuyền dọc sông Li, nhà dân tộc, hang thủy tinh và vãn cảnh quế lâm từ đỉnh núi, giá lần lượt là: 60Y, 45Y, 50Y và 50Y, cộng với 200Y xe 11 chỗ cho cả đoàn. Thực tế ra sao?
    Điểm đến đầu tiên là sông Li, con sông trong vắt là nơi chứng kiến mọi sinh hoạt từ lớn đến nhỏ của dân cư Quế Lâm:
    [​IMG]
    nào Tắm gội
    [​IMG]
    Nào giặt giũ
    [​IMG]
    Nào thư giãn
    [​IMG]
    nào kiếm sống
    [​IMG]
    Nào là tập thể dục
    [​IMG]
    Kể cả quần tụ gia đình...
    Con sông li như bà mẹ hiền hòa, là nơi những người con Quế Lâm tha hồ sống mà không hề ngượng!
    [​IMG]
    thực tế thì dây là nơi "thả dáng" cũng ổn!
    [​IMG]
    Tiếp tục hành trình dinh dưỡng với món "mỳ Quế lâm" ăn thì tạm ổn mà hổng biết tả ra sao!
    [​IMG]
    Còn tôm bao bột rán thì ngon! 30Y/đĩa, chấm muối ớt. (đi đâu ăn đấy, đó là slogan của LG10)
    Kể ra thì chuyến đi thuyền 2h này... khá là đáng thất vọng, làm chúng tôi hoài nghi cái gọi là "THiên hạ đệ nhất thắng cảnh" mà Trung Quốc nói về Quế Lâm.
    Nhưng cái đáng thất vọng hơn nữa lại là" nhà dân tộc", nơi tìm mỏi mắt chả thấy chị dân tộc nào có cái dáng vẻ quê mùa, thay vào đó là một loạt các thiếu nữ chân dài ăn mặc vô cùng diêm dúa, làm tôi bất giác liên tưởng đến... Acâzar show của hội THái
    [​IMG]
    Trước thềm biểu diễn "nhạc dân tộc" gì đó
    [​IMG]
    Có lẽ trình độ âm nhạc của tớ chỉ dừng lại ở nhận xét "vô cùng chói tai"
    [​IMG]
    Gà thì chọi, người thì cá độ, đông đúc náo nhiệt vô cùng!
    [​IMG]
    LG10: đột phá về model: kể cả mệt nhát, chán nhất, nhưng cứ có máy ảnh giơ lên là cười như ... bắt được vàng, quá kinh!
    -----------
    Tip$trick: thực tế Quế Lâm quả thực là một thắng cảnh nên đến, bạn bè hội tôi đi về cũng chưa có ai chê, và ngay cả cô gái TQ chúng tôi bắt gặp trên tầu cũng nói vậy. Nếu muốn thấy được hết vẻ đẹp "thiên hạ đệ nhất" của Quế Lâm thì bạn phải đi vào khoảng tháng4, mùa mưa, đi thuyền khoảng 30km dọc bờ sông Li này, đi xa ra khỏi thành phố, và từ đó đi bè lách qua các hẻm núi trên sông, lúc đó bạn mới biết thế nào là "bồng lai tiên cảnh"! Bà con TTVN tổ chức Quế Lâm chú ý nhé: tháng 4, mùa mưa!
    Được lymy sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 30/07/2007
  5. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    anh bean (sorry anh em nói tiếng Vịt) với chị Nhàn 1h sáng mới vào đến đấy à, lạnh à, thương thật! Kể mà hôm qua là thứ có phải là được 1 ngày nghỉ ở HN không!
    Ngoài này hội em cứ gọi là khóc sướt mướt, nhất là anh Thần Y với lại anh Nguyên! Không biết bao giờ mới lẩu tiếp được! Khiếp đời sao LG10 cứ gặp nhau là ăn không biết!
  6. chip2003

    chip2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    @all: về VN mỗi lần đi xi shou thì nhớ LG10, nếu có cuộc thi về bẩn nhất thì Vân nam TQ sẽ đạt giải nhất!!!
  7. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lại là cảnh xếp hàng đi tầu, náo nức, chen lấn, y chang hồi mậu dịch!
    [​IMG]
    Lên tầu rồi mà cảm giác hậm hực thu được ở Quế Lâm vẫn còn vương vấn. May sao, cô gái người Quế Lâm ngồi cùng khu ghế tầu giải thích ngon nghè làm chúng tôi lập tức chuyển cảm giác thành ... tiếc rẻ (vẫn còn hơn chán vạn là thất vọng!). Tại đây, với sự kết giao món ăn vô cùng... hời theo kiểu 1 đổi 1 của nhà mình với nhà họ, mà đương nhiên đồ tầu lúc nào cũng... to hơn đồ ta, từ bịch sữa, cái bánh mì, hộp bánh ngọt, LG10 có thêm 1 cái tên mới" LG10- tình hữu nghị Việt-Trung đổi món!!!"
    [​IMG]
    Thành quả của tình hữu nghị!
    Có lẽ do lời khuyên của các LG khác quá chân thành, nên chúng tôi ngậm ngùi bỏ qua Đại lý mà tiến thẳng tới Lệ giang. Bye bye nhé chút vấn vương về Đoàn Chính Thuần hào hoa và những đóa trà nổi tiếng, Lệ Giang vẫy gọi chúng tôi hơn!
    [​IMG]
    Đi qua khu phố mới, Lệ Giang cổ kính dần xuất hiện sau bánh xe nước nổi tiếng. Gạch dưới chân từ đây cũng đổi thành thứ gạch gang to bản lổn nhổn của thời phong kiến xa xôi. Con đường gạch ngoằn nghèo của Lệ giang vẫn là thách thức muôn đời của những chiếc bánh xe chờ va ly đầy hành lý.
    [​IMG]
    Đêm Lệ Giang tráng lệ mà vẫn cổ kính, khiến lòng ta nao nức như thể lần đầu đi dự hội ở kinh thành xa xưa. Mỗi khách sạn đều dựng trong một ngôi nhà cổ đúng chất khách điếm trong các chuyện kiếm hiệp cổ, thơm mùi gỗ và nước sơn đỏ đã nhạt màu trên các khung cửa. Trung tâm của Lệ Giang ngập tràn ánh đèn đỏ từ các ngọn đèn ***g nhảy múa khắp khố, làm không khí se lạnh như được sưởi ấm phần nào. (các bác thân mến, đoạn này là cảm xúc bồng bột của em ạ!)
    [​IMG]
    Tinh thần "dinh dưỡng- ẩm thực" của LG10 phát huy cao độ chỉ sau 1 tiếng check in tại Lệ Giang, tại một nhà hàng sang trọng, với đồ nướng bầy đầy cửa ra vào, lại một bữa ăn hoành tráng như muốn nuốt cả sự bí ẩn của thành cổ!
    [​IMG]
    Ngoài khu phố cổ đi bộ 5 phút là chợ hoa quả đêm, nơi có đủ loại hoa quả thơm ngon nhất của vùng bình nguyên cao hơn 2000m so với mặt nước biển!
    Góp thêm vài bức ảnh sống động về Lệ Giang vào kho tàng ảnh Lệ Giang của box Du lịch
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    TO Lymy: Chị Lỳ ly nhầm rồi gửi đồ là 5Y/túi chứ
  9. rockman01

    rockman01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Rock tôi là bạn ẩm thực của lão Bin , đã cùng đọ đũa biết bao lần trên chốn giang hồ hiểm ác , được bạn bè tặng cho 2 đứa một thương hiệu " Đôi đũa vàng " và một ngọai hiệu khác là " song kiếm (đũa) hợp bích " đã từng đánh Đông , dẹp Bắc và Lục tỉnh Nam kỳ có một chút tăm tiếng ( và kể cả tai tiếng ) . Tình thương mến thương như thế mà hắn ( lão Bin ) đi chơi Trung Quốc mà không rủ , về còn cho đường link ăn chơi phè phỡn , đối chứng ẩm thực , kết giao bằng hữu bốn phương , đặc biệt là Giang hồ xứ Kinh kỳ ..............thật là tức chết , tức chết . Tuy nhiên khi về hắn cũng biết điều kỷ niệm Rock tôi 1 cái cắt móng tay kiêm đồ khui bia cũng đẹp ( trị giá đâu chùng 4,500 VND hahahaha ) và thấy các bạn đi rất vui nên lão rock tôi lấy làm ngưỡng mộ , ngưỡng mộ .......và đề nghị tiếp tục thông tin những chặng tiếp theo để pàcon học hỏi . Đặc biệt ai mà kể xấu lảo Bin thì Rock tôi vô cùng ủng hộ . Nhân tiện , nếu các bác xuất quân Ấn Độ phiên lưu ký thì cho Rock xin đặt 1 viên gạch nhé .
    Chào cả nhà
  10. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đó là mình bị "chém" mà em, ngay cửa ga có hàng gửi có 1Y thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này