1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 10- Hành trình đi tìm sự thật!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Littlemeomeo, 30/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Thêm chi tiết đi Trang ơi. Giá cả thế nào, tên chủ nhà ra sao, cả địa chỉ nữa.
    LG10 vừa mới đi về, kinh nghệm còn nóng hổi nên chia sẻ cho LG11 với nhé.
    Many tks các bạn về tất cả: hình ảnh, bài viết và cả những kinh nghiệm quý báu.
    Được peyraq sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 13/08/2007
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    AH em chỉ nhớ là cứ hỏi bác chủ nhà.Bác sẽ chỉ dẫn cho tour lên NGọc long tuyết sơn.Đi oto rất rẻ.Chỉ 5tê/ng và mua bình oxy giá rẻ chỉ 30tê/bình.Nếu ko có tour sẽ mất 50 tệ đấy.
    Sau đó ra chỗ thuê ngựa.Theo kinh nghiệm của em đúng là nên đi ngữa.Dù hơi sợ một tẹo nhưng vui cực.Hơi ê mộng 1 tí nhưng cả đời mấy khi được matxa mông nhiều thế đâu.Nhớ mặc cả chỉ khoảng 250tệ/ng.Nếu giỏi có thể được rẻ hơn.Ah có điều này muốn khoe,rất hoan nghênh tinh thần nhà mình thương người bo hẳn cho các bác dẫn ngựa 10tệ/ng vì các bác ý vất vả cả nagỳ chỉ đc 45,50tệ thôi ạ.Đoàn sau đại gia thì bo nhiều hơn nhé
    Ở Lệ Giang bắt phải nộp phí bảo tồn di tích nghe đâu khoảng 80tê/ng.Nhưng nhà em trốn đc.Chủ nhà bắt đóng bảo sẽ ra NGọc Long tuyết sơn đóng.Ra Ngọc Long thì lờ đi bảo ở nhà đóng rồi.Tinh thần tiết kiệm đặt lên hàng đầu mà.
    Mộc Phủ rất đẹp như mọi ng có thể thấy trong ảnh.Nhưng chỉ mở cửa từ 8h30 đến hình như 18h nên mọi ng nên chú ý sắp xếp thời gian để đi.Đồi Sư tử để ngắm Lệ Giang về đêm rất đẹp nhưng đêm ấy bọn em lên 11h đêm nên đóng rồi.Đành tự sướng ở ngoài.Vé vào 30tệ nhưng nhất định phải đóng phí bảo tồn đấy ạ
    Ah có điều em thik là nước cam nguyên chất ở các quán bar buổi đêm rất rẻ chỉ 12 tệ bằng giá nước chanh và nước j j đó mới lạ chứ
    Em hết nhớ rồi.ĐỂ hôm nào em nhớ em lại nói tiếp nhé
  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi theo thông báo cực kì chính thức của chị Tú.Thì thứ 6 này nhà mình lại đi off nhé.TRứng cút lộn có được ko cả nhà.Địa chỉ cụ thể chị Emily thay mặt cả nhà sắp xếp đi nhé được ko ạ.Chúc cả nhà tuần làm việc vui (dù hơi muộn)
  4. bananajean

    bananajean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Myly nhảy vọt ra khỏi chiếc ghế khám răng và nói: - ThầnY ơi, hình như anh nhổ không đúng chiếc răng sâu rồi??
    ThầnY: - Ơ cái cô này, phải biết kiên nhẫn chứ. Không thể nhổ ngay tất cả trong cùng một lúc được, cứ dần dần rồi chúng ta cũng nhổ được chiếc răng sâu thôi mà!!
  5. chip2003

    chip2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nếu theo câu chuyện này hoá ra thần y là lang băm àh??
    còn không là H.B vu khống đấy, phải phạt!!
  6. footprints07

    footprints07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa mình đi trước LG10 1 ngày và về sau vài ngày. Đêm cuối cùng ở LG, nghe lao xao tiếng Việt Nam, chắc là LG10:-)
    Cảm ơn bạn Trang đã cho số điện thọai anh gì để nhờ mua vé tàu. Nhưng cuôi cùng bọn mình đã tự mua được vé ngay khi đến Nam Ninh.
    Bài và ảnh của mình ở đây:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-L.r5k2Q5dKibqBwLfdNiKST3xw0-;_ylt=Aq8fFLnZdkbJCngNiguu_Ou0AOJ3?cq=1
  7. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________________________________
    Ôi vậy sao.Em có thể cảm giác được tự dưng xung quanh toàn tiếng Trung xì xồ vang lên mấy câu tiếng Việt thân yêu sao mà vui đến thế.Đúng ko ạ.Thế mà ko gọi nhà em.Hai nhà giao lưu Việt Nam trên đât Lệ Giang thì vui phải biết
  8. footprints07

    footprints07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cảm giác nghe tiếng người mình ở nơi đất lạ quê người rất là thích thú. Dưng mà thấy hai bạn í đang chụp ảnh cho nhau tình củm quá nên không nỡ phá khung cảnh nên thơ Với lại bọn chị cũng nhát, không dám làm quen, đứng nhìn nhìn một lúc rồi đi về ngủ Lúc ấy cũng đêm khuya rồi, ở con dốc gần Wangu Lou í
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________________________________
    Kiểu này chỉ có thể là vợ chồng nhà Emily
  10. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Minh cũng đang nghi nghi chính là tớ đấy. Chẳng thế mà bạn Nhanxahoiden dat ten la "Thiên hạ đệ nhất tạo dáng" hơ hơ...
    @Vova va chi Tu: vu trứng chim cút lộn là chắc chắn nhé, 8h tối thứ 6 tuần này, hẹn nhau ở cổng trường Chu Văn An rồi kéo xuống Thuỵ Khuê ăn nhá!Cả nhà nhớ tập trung đầy đủ, thiếu là thiệt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này