1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 10- Hành trình đi tìm sự thật!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Littlemeomeo, 30/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hội em xin gửi lời chia buồn đến chị Thuỷ và gia đình. Mong bà của chị an nghỉ trên thiên giới.
  2. matnau23

    matnau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mắt nâu và anh Bean đã đại diện nhóm LG 10 tặng vòng hoa và thăm gia đình chị Thuỷ, cũng đã gởi lời chia buồn sâu sắc của nhóm...
    Ah, tối thứ 4 tớ bận rồi, sẽ tranh thủ ra tối mai để rủ mọi người đi ăn nhé.
  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    NGhĩa là tối thứ 3 hả chị.Vậy thì phải sắp xếp nhanh rồi contact với mọi ng ko thì ko kịp
    @ anh Châu , chị Thuỷ :Hôm qua mạng hỏng ko vào đc, hôm nay em mới có thể vào chia buồn cùng mọi ng.
    @ anh Bean , chi Nhàn : cám ơn anh chị đã thay mặt cả nhà thắp 1 nén hương cho hương hồn của bác
  4. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, làm ơn cho mình địa chỉ và tel của KS mà các bạn nghỉ tại Lệ Giang và Shangrila đi. Cái card mà các bạn post trước đó mờ quá. Nếu có thể các bạn cho mình mượn cái card đó nhé! xin gửi qua Thầny hộ nhé (nhớ cho mình cả địa chỉ ở Shangrila nhé). Nhà Đông Dương bọn mình định đi Vân Nam vào tháng 10. Cảm ơn các bạn nhiều
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    NHà mình hôm qua ăn uống no nê vui quá.Lại làm em nhớ lại cái đêm cuối cùng ở Nam Ninh cả hội tù nhân và 1 quản giáo đi ăn phố nướng , ăn nhãn và ăn kem Mc Donald " s.NHớ ko chịu đc ý.MÀ chị myly quên nhiệm vụ up ảnh ah.NHớ là ko up mấy ảnh kinh dị của em đâu nhé
  6. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Minh có card đấy, sẽ đưa cho thần y.
    @LG10, có đi Hà Giang không đấy? chẳng thấy ai confirm với mình thía!
    Nhận được confirm, danh sách đoàn đi Hà giang 2/9 như sau:(06 người)
    1. Tớ và "bạn trai tớ"
    2. Lymy và bạn
    3. Em út
    4. Thần y
    Sẽ bổ xung thêm sau nhá
    Được emily2006 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 30/08/2007
  7. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai làm lịch trình cụ thể nên E lại nhận trách nhiệm này, sau khi tham khảo rất nhiều thông tin.
    Thần y lo thêm vụ sát nhập với vivu4ever nhá!(vì thời gian ko cho phép nên Lg10 ko thể đi dài ngày được)
    Lịch trình
    Ngày 1 (1/9)đi xe khách từ bến xe Lương Yên, Gia Lâm, Mỹ Đình, Hà Đông. Đến hỏi từ chiều tối hôm trước.Gọi số 019 867 101 - số của chủ nhiệm Hợp tác xã xe khách Trần Phú để hỏi số điện thoại 1 nhà xe (thành viên HTX) và lịch chạy, địa điểm đón khách. Nhớ hỏi nhẹ nhàng tình cảm. ( ai phụ trách vụ này nhỉ - càng sớm càng tốt, lymy có vẻ hợp)
    3h sáng, đi xe khách lên Hà giang. Từ Hà Nội, bạn xuôi theo QL2 ngang qua Phú Thọ, Tuyên Quang rồi mới đến thị xã Hà Giang (khoảng 318km).
    1h30 chiều đến nơi, ăn trưa, liên hệ mượn xe máy rồi lên thẳng Quản Bạ, thăm cổng trời. Lên ?ocổng trời? Quản Bạ, rồi lại men theo sườn núi lên cao mãi trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) là xem như đã đặt chân đến vùng đất địa đầu của Tổ quốc. Độ cao 1.000m nhiệt độ chỉ khoảng 15 độ C (mùa đông có nơi là 0 độ C), miền đá vắng lạnh đến kinh người, đẹp đến mê mẩn. Những nương táo, thảo quả, vườn mận, vườn cam nối dài ngút mắt?
    Nghỉ đêm tại Quản bạ.
    Theo VnMedia Nên nghỉ đêm tại Nhà khách Công đoàn Hà Giang (100.000đ/phòng) rồi hãy chinh phục ?ocổng trời? Quản Bạ hay nếu có sức thì làm một lèo từ Hà Nội đến Quản Bạ rồi nghỉ ở Nhà khách số 56 (150.000đ/phòng). hoặc xem xét cắm trại nhỉ?
    Ngày 2(2/9)
    Sáng, từ Quản bạ đi một cung lên Lũng Cú, thăm cột cờ, thăm nhà ?ovua Mèo? rồi trở sang thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn) để nghỉ đêm kế tiếp ở Nhà nghỉ Hoàng Ngọc (50.000đ/người), như sau:
    8h00 chạy lên Yên Minh (QB-Yên Minh 48km), lên đến Yên MInh khoảng 11h ăn trưa ở Yên Minh.
    Yên Minh -Lũng Cú -Đồng Văn: Từ Yên Minh đi phó bảng -thăm cửa khẩu Phó Bảng nhà của Vua Mèo, Cách Đồng văn 20km rẽ lên Lũng Cú ,thăm đồn Biên phòng Lũng Cú Thăm cột cờ Lũng cú, Chạy từ Lũng Cú Về Đồng Văn nghỉ đêm tại Đồng Văn
    Ngày 3 (03/09)
    Đồng Văn - Hà Giang : trả xe máy, ko biết có điểm nào đẹp ko?
    Hà Giang - Hà Nội mua vé xe khách bắt về HN, có lẽ mua 02 chiều từ trước
    * Phương tiện: ô tô khách + xe máy
    * Kinh phí dự kiến 100k /1 ngày ( theo mình chắc khoảng 300k-400k ) tiền này là tiền ăn, ngủ và thuốc... tiền xăng xe thì xế và ôm tự lo lấy. Xe tớ mượn hộ rùi!
    * Chỗ ăn nghỉ, chơi:
    Nhà nghỉ Tam Sơn giá 150K một phòng có thể ở 4 người.
    Bình dân chút nữa thì nhà nghỉ Đức Thiện giá ở đây thì hạt dẻ hơn 80 K một phòng ở 4 người.Khoản ẩm thực thì quá độ vài bước sang quán ăn Cao Đại đối diện nhà văn hoá huyện Quản Bạ....v..v
    Sáng hôm sau xuất phát đi Yên Minh giờ này chắc đường làm xong rồi chạy thoải mái...ăn trưa tại quán ăn Hải Yến giá hợp lý.
    Chạy tiếp lên Đồng Văn có thể ăn tại nhà hàng Tiến Nhị
    Nghỉ đêm k/s Hoàng Anh giá 120k /4 người.
    Xã Quyết Tiến - Quản Bạ : Có bản của dân tộc Bố Y
    Đèo Cổng trời - Núi Đôi Quản Bạ
    Yên Minh - Phố Cáo - Phó Bảng cảnh đẹp nên đi.
    Phó Bảng - Đồng Văn - Dinh vua mèo ở Sà Phìn
    Đồng Văn đi Lũng Cú 20 km đến thẳng trạm biên phòng dưới chân cột cờ " làm thủ tục "
    Đồng văn chạy qua đèo Mã Pì Lèng sang Mèo Vạc rồi chạy về Quản Bạ.
    Cả nhà có thể tham khảo thêm tại một số link sau
    Hà giang
    http://www9.ttvnol.com/forum/hagiang/337429/trang-1.ttvn
    cách đi Hà giang
    http://www9.ttvnol.com/f_233/744610/trang-63.ttvn?SearchTerms=ha,giang
    http://www9.ttvnol.com/f_233/871074/trang-90.ttvn?SearchTerms=ha,giang
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/717635.ttvn
    DỤNG CỤ MANG THEO: (theo group Vivu 4ever)
    1. Quần áo/ giầy
    + Chỉ nên mang 1 áo khoác mỏng trong trường hợp đi đêm lạnh
    + 3 áo phông + 02 quần Kaki rộng thoải mái
    + 2 cái quần bò hoặc quần túi hộp cộng với quần đùi
    + 1 đôi giầy thể thao và nhất thiết phải mang 1 đôi dép lê - dép lê rửa chân lội nước được hoặc xăng đan. Các bạn gái tuyệt đối không đi giày tây giầy điệu không cần thiết.
    2. Ba lô
    + Mang balô kiểu tây ba lô dài và đựng được nhiều đồ cá nhân và đồ chung của đoàn
    + Quần áo nên gói vào từng túi ni lông để trong balô tránh trường hợp mưa ướt hoặc ngã xuống sông suối khi đi.
    + Có một túi nilông trùm bên ngoài balô tránh mưa
    3. Thuốc: Bác Thăng (thần y sẽ lo vụ này).
    + Sẽ mua 1 túi thuốc chung.gồm có:
    - Thuốc đau đầu/ Dầu gió, thuốc đau bụng
    - Thuốc giảm đau ( Hỗn hợp thần kinh 1 lọ là OK uống được trong nhiều trường hợp)
    - Bông băng/ urgo, saloon pas
    - Thuốc đi ngoài .....
    - Các bạn có bệnh đặc biệt thì mang thuốc riêng
    4. Đồ dùng cá nhân
    Không nên mang quá nhiều đồ dùng cá nhân vì đi chơi là chính, tắm và trang điểm cũng như làm đẹp là phụ... Nhẫn, giây chuyền, lắc, vàng bạc, đá quý nên để ở nhà đề phòng cướp, giật hay mất mát trên đường đi.
    + Dầu gội đầu chai nhỏ hoặc gói
    + Giấy ăn ướt 2 gói nhỡ ( chùi cái gì cũng được)
    + Dao gấp nhỏ
    + Đèn Pin
    5. Giấy tờ
    +Chứng minh thư nhân dân để vào khu vực biên giới...
    + Giấy phép lái xe
    + Tất cả các giấy tờ quan trọng khác để ở nhà
    Ai cho thêm ý kiến về lịch trình với, đã đi là chắc chắn nhá!
    Nêu ko thích đi xe khách thì phải tìm cách thuê ô tô gấp, còn mời cả cô giáo nữa mà
    Được emily2006 sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 30/08/2007
  8. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    TRời ơi nhiều hành lý thế.Em tưởng chỉ phải mang 2 cái quần, 2 cái áo , dép lê và tiền.HUhu.Em ko có balô to.Mà em cũng chưa có xe ôm.Thần y ko đi thì chết em
  9. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thần y ko đi rùi! chia bùn với Vova nhá! , chị sẽ cử tay vịn khác cho e
  10. Chau2007

    Chau2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chau xin dai dien gia dinh cam on cac ban da chia buon cung gia dinh nha. Cam on anh Bean va matnau da ko quan duong xa, va troi mua to den vieng. Hom nao ra Hn nhat dinh phai di off cung moi nguoi de an uong gi do moi duoc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này