1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 10- Hành trình đi tìm sự thật!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Littlemeomeo, 30/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chà, nếu bác đã từng khét tiếng "đôi đũa vàng xứ Nam Kỳ" thì cần đặc biệt ra đây tranh tài cao thấp với Nhị đại cao thủ của LG10. Tứ hải giai huynh đệ, nhất là khi bác lại là đại cao thủ ẩm thực (cực kì phù hợp với đoàn dinh dưỡng hội em). Kì nào bác với anh Bean BẮC TIẾN thì hú nhá!!!
  2. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nang Lymy nay, post bai chậm quá. Được cái có năng khiếu văn chương làm cả LG 10 phỏng mũi. Trưởng đoàn vô cùng hãnh diện vì có thư ký tài năng như thế. Túm lại là cả nhà LG10 tặng sao cho "Ly mỳ - đệ nhất ngủ li bì" đi! Mọi người add nick yahoo cua nhau de tien lien lac hon di nhe
    @anh Bean, e co thay nick yahoo cua anh trong danh sach cua e dau? add lai di nhe!
    Bac Rock cam on em di, vi chinh e la nguoi di lua qua luu niem do cho anh Bean day!!! Plan di An do a? hay nhi? Truong doan Lg 10 se xem xet và dua ra hoi nghi thao luan sau
    Được emily2006 sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 31/07/2007
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Lệ Giang đẹp quá!
  4. rockman01

    rockman01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Oh , Rock cũng đang định đi Bắc Tiến một chuyến đây , Từ HN đi Lào - sang Miến Điện - về Trung Quốc khỏang 10 ngày không biết có ổn không . Còn Ấn Độ thì cũng là mơ ước cháy bỏng lâu nay òi .
    Rock đã thử làm 1 chuyến : SG - Tây Ninh - PnongPenh - AngCo - BangKok - VienTien ( Lào ) - Luông Băng - Lao Bảo - Đà Nẵng - Hội An - Sài Gòn khỏang 12 ngày tổng chi phí khỏang 550 usd mà ăn chơi cũng đâu ra đó ( có món gì ăn món đó, đặc sản là chơi , quán bar vũ trường vô tuốt - Sòng bạc cũng không bỏ wa - quà lưu niện cũng mua một mớ )
    Cám ơn cô bé đã mua quà cho lão Bin , hắn còn nghờ nghệch lém nên bi giờ vẫn chưa vợ con gì ráo trọi , nghe hắn khen hội HNội lém , mong rằng có cơ hội balô với nhau 1 chuyến nhé .
    rất vui khi được gia nhập hội
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0

    Đó là mình bị "chém" mà em, ngay cửa ga có hàng gửi có 1Y thôi
    [/quote]
    ______________________________________________________________________
    Có em mà cả nhà mình vẫn bị chém là sao.Huhu.Ức quá
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    ____________________________________________________________________
    Đây có phải bạn cùng lớp của mình ko anh Bean.Hội Hà Nội dĩ nhiên là hay rồi.Tình cảm sâu nặng như biển Thái Bình ý.Hay nhà mình đi Ấn Độ nữa đi.Hura
  7. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________________________________
    Có em mà cả nhà mình vẫn bị chém là sao.Huhu.Ức quá
    [/quote]
    Giời, sao chị đãng trí thế nhỉ, phải thêm ngay: biệt hiệu của Vova là: thiên hạ đệ nhất mặc cả/trả giá! Một trong những người tạo nên cơn sốt Siêu off của LG10:D
    @Emily: ngay đây ngay đây! Đêm nay có thức trắng cũng phải làm cho tốt hành trình của những kỉ lục!
  8. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hành trình trên sleep bus kéo dài 6 tiếng của ngày hôm qua không khiến cho các phó nháy của LG10 từ bỏ ý định thưởng thức bình minh ở Lệ Giang cổ kính. Không hổ danh là thành phố du lịch bậc nhất, LG đón bình minh rất muộn, nên 7h sáng đối với nơi đây chỉ là lúc những chú gà trống chăm chỉ nhất gáy lên những tiếng chào ngày mới. Màn sương còn đọng mọi nơi làm mờ ống kính của các chuyên gia tác nghiệp, cùng với hơi lạnh buổi sáng ở vùng đất cao hơn 2000m này tạo nên một không khí quyến rũ khác thường. Phố xá dù đã sáng mà vẫn im lìm trong giấc ngủ tinh mơ. Đến nỗi khi tản bộ một mình trên những con phố nhỏ ở Lệ Giang, chắc hẳn ai đó bất giác thấy mình bình thản và trong xanh như lá cỏ.
    [​IMG]
    Khi những tiếc kẹt cửa đầu tiên xuất hiện, Lệ Giang như bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngon
    [​IMG]
    Và dần đông đúc với những sắc mầu sống động
    [​IMG]
    Những con chữ cổ của người Naxi trên những bức tường trong thành cổ lúc nào cũng như nhảy múa reo vui.
    [​IMG]
    Nếu may mắn, bạn sẽ được cùng người Naxi nhảy múa hát ca trong vũ điệu đặc trưng ngay tại thành cổ.
    [​IMG]
    Hoặc đắm mình trong tiếng chuông để cầu mong những điều may mắn nhất
    [​IMG]
    Hay đơn giản chỉ là thưởng thức một Lệ Giang cổ kính mà nên thơ, một vùng đất sẽ đem lại cho bạn cảm giác như người lữ khách lãng mạn tìm thấy cho riêng mình một góc trời tưởng chừng đã biến mất hàng trăm năm.
    Cá nhân tôi ngay từ những bước chân đầu tiên đến Lệ Giang đã không ngăn nổi sự ngạc nhiên và thích thú đặc biệt, và tôi chắc rằng ai đã từng đến nơi đây cũng sẽ có cảm giác yêu thích như thế!
    [​IMG]
    [​IMG]
    tip@trick: vé sleep bus đi Lệ giang mua ngay tại ga Côn Minh là 144Y/ nguwowif người. Thuê phòng khá dễ và hay cứ khoảng 40y/người trong phòng 2-3 người, sạch sẽ và hiện đại trong vỏ bọc thành cổ. Đương nhiên là bạn có thể tìm được nơi rẻ hơn, kèm theo vệ sinh không bằng (đương nhiên- tiền nào của nấy!)
    Được lymy sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 31/07/2007
  9. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 4, như lịch trình chúng tôi thuê xe đi leo núi tại Ngọc Long tuyết sơn, khu núi tuyết vĩnh cửu nổi tiếng. 4 người trong đoàn bị vẻ đẹp của Lệ Giang thu hút, hay vì tiết trời mưa nhẹ dư âm của trận bão kéo dài mấy ngày đêm trước đó, đã thực hiện một chuyến đi riêng tại Lệ Giang, thay vào đó là vợ chồng anh Châu và chị Thủy. Với sự hiểu biết đáng nể và vốn tiếng Trung cũng đáng nể, anh Châu đã tiết kiệm đuợchơn 200Y cho mỗi người bằng việc đổi mua cáp treo và vé vào cửa bằng việc đi ngựa, kèm theo việc... trốn vé (giá cả và các thứ liên quan xem ở phần dưới).
    [​IMG]
    Thế là mỗi người chúng tôi một ngựa và...1 người dẵn ngựa lên đường chinh phục đỉnh Ngọc Long hùng vĩ, hòng leo lên đến độ cao 4990m như mô tả trong guide book.
    [​IMG]
    Cảm giác cưỡi ngựa leo núi thật vô cùng thú vị và lạ lẫm. Những con ngựa từ từ leo lên những bậc đá trên con đường mòn theo dấu chân của những con ngựa đi trước, bỏ lại đằng sau lưng sự hiện đại của những con đường rải nhựa. LD10 lẩn khuất dần sau rừng thông xanh mướt dưới tầng thấp của Ngọc Long Tuyết Sơn.
    Những chú ngựa không giống như những con chiến mã của kỵ sĩ Mông Cổ xưa kia, mà có gì đó giống... những con ngựa thồ hàng trên con đường tơ lụa, ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt của người lái ngựa, khiến những kẻ lữ khách lạ lẫm chỉ còn có một việc là "tác nghiệp" trên đường đi và đắm mình trong khung cảnh rừng núi cứ hiện dần ra trước mắt dưới màn sương mờ ảo của buổi sáng.
    [​IMG]
    Có đôi khi những chú ngựa cần phải làm những việc tự nhiên nhất trên đời
    [​IMG]
    Hoặc tìm thấy một thứ cỏ cây nào đó thật vừa miệng
    [​IMG]
    Đi chừng 1 phần 3 quãng đường là một con đập xử lý nước nguồn từ Ngọc Long, một trong những cảnh hùng vĩ có sự góp mặt của bàn tay con người.
    [​IMG]
    Ngựa sẽ dừng bước nghỉ, và con người thì tự do "tác nghiệp"
    [​IMG]
    Và một trong những "kiệt tác" đã ra đời!!!!!!!!
    [​IMG]
    Lại tiếp tục hành trình leo núi. Trên đường đi, hai bên đường sẽ bầy bán một số loại "đặc sản" của vùng núi tuyết ngàn năm.
    [​IMG]
    Nấm Linh Chi to và tươi tắn hơn hẳn đồ tôi nhìn thấy ở Lãn Ông
    [​IMG]
    Đây chính là bông hoa mà Kim Dung mô tả trong các câu chuyện kiếm hiệp của ông: Băng Sơn tuyết liên. (giá mà nó cứ đẹp thế này thì tớ cũng nghiến răng mua về cho bà con thưởng thức đồ lạ, cơ mà bông này ở chân núi héo quay héo quắt như hoa quỳnh khô, thôi, bà con thích đồ lạ chịu khó leo ngựa đi!!!)
    [​IMG]
    Lên đến cao hơn, các cây bụi và lá to được thay thế dần bởi các cây lá kim thân cao, cảnh vật như ẩm ướt dần dần nhưng ánh mặt trời thì lại ngày càng rực rỡ.
    [​IMG]
    khoảng lưng chừng núi ở độ cao 3000m là một nơi nghỉ chân đặc biệt của cả lữ khách, ngựa và lái ngựa. Những con ngựa thì thỏa thê ăn đồ trong túi của chúng, người lái ngựa thì tranh thủ ăn những đồ ăn mang theo ttrong rỏ, còn chúng tôi thì được thưởng thức một món ăn đặc biệt "phá lấu bò: một bát hầm bà lằng nào lòng, nào bạc nhạc, kèm cải với giá 15Y còn bốc hơi nghi ngút
    [​IMG]
    Bên cạnh đó còn có trứng luộc, khoai tây nướng chấm bột canh ớt, và trà tự chế nước sôi. Ngoài ra còn mứt Kiwi anh Châu mua và ruốc, muối vừng của Emily mang theo làm cho bữa ăn lại đủ món và thêm phần dinh dưỡng!
    Sau khi ăn, theo lời "xui dại" của những người dắt ngựa, hội tôi leo bộ một đoạn đường dài chừng...20m, vì họ nói rằng chỗ đường này nhiều đá răm đi ngựa rất nguy hiểm. Nghe con số 20 tưởng chừng là dễ, nhưng với tình trạng không khí loãng ở độ cao 4200m này thì đúng là cả đoàn chỉ có nước.... bò ra và nhất quyết... đòi quay lại!!! Tim đập chân run, phổi cảm giác co rút lại còn 1/3, mồ hôi bắt đầu vã ra, cảm giác đau đầu vì thiếu dưỡng khí lập tức xuất hiện. Ấy thế mà những bình ôxy mang theo lại không được mang ra sử dụng , lúc bấy giờ cả đoàn mới bắt đầu thấu hiểu cho nỗi vất vả mà những người lái ngựa phải chịu. Chẳng biết có thật hay không khi nghe họ nói họ chỉ được trả có 40-50Y mỗi ngày để leo núi, trong khi cái giá chúng tôi phải trả cho mỗi người là 250Y (nghe đâu giảm được 30Y so với các đoàn trước). Hội làm du lịch ngồi mát ăn bát vàng trên đầu người lao động, tá điền nơi nào chả như nhau!!! Chúng tôi quyết định thưởng thêm cho mỗi người 10Y để khích lệ họ!
    Hành trình dài mấy thì cũng có điểm đích. Mọi cố gắng của cả đoàn (phần lớn là của ngựa và người dắt được đền đáp bằng một khung cảnh hùng vĩ không bút nào tả xiết tại độ cao 4900m. Những thảm cỏ như trải tấm thảm hoa dưới chân những người leo núi, gió vi vu thổi những giọt nắng ấm len lỏi qua chân tóc, thổi bay những giọt mồ hôi còn lại trên trán. Những người lái ngựa trong lúc chờ đợi ca những bài ca cổ của chính họ, làm sống động cả một không gian tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh. Thiên nhiên hùng vĩ biết bao, nhưng lại thân thiện biết bao khi có tiếng hát của những người bản xứ. Chúng tôi cứ lặng người đi trước cảnh quan trước mắt, chẳng nỡ quay bước trở về.
    [​IMG]

    Thời tiết quá đẹp cho những hành động "xuất thần"
    [​IMG]
    Leo núi thì khó, chứ vác cây thì "chuyện nhỏ!!!!!"
    [​IMG]
    Sự thật đằng sau món "Nấm đặc sản Lệ Giang" (khai với cả nhà là có mỗi vợ chồng anh Châu được thưởng thức món này nhân dịp đi tiền trạm
    [​IMG]
    Và đây là chân dung "tác nghiệp gia"
    [​IMG]
    Đường đi lên vất vả 1 thì đường đi xuống lại vất vả 10, các con ngựa xuống dốc xiêu vẹo vì thấm mệt hay vì đường quá xấu, còn chúng tôi thì vừa mệt vừa sợ. Chẳng còn những đoạn nghỉ giữa chặng nữa, và cái nắng ngày càng gay gắt làm cổ họng khát khô, làn da thì cháy nắng. Hỡi ôi, đam mê nào rồi cũng có cái giá của nó! Nhưng đến bây giờ tôi vẫn thấy là rất đáng!
    Những con đường rải nhựa xuất hiện báo hiệu điểm dừng của chuyến đi, nhưng trong mỗi thành viên của LG10 có lẽ núi Ngọc Long còn mãi vang vọng trong kí ức. Điều đáng tiếc là không được tận mắt nhìn thấy tuyết vĩnh cửu trên đỉnh Ngọc Long, niềm tự hào của Lệ Giang đang mất dần theo năm tháng với ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính , làm mỗi người chúng tôi đều hẹn trở lại vào một ngày mùa đông. Nhưng phải nói chắc chắn rằng, đi mùa hè cũng có những điều hết sức đặc biệt, khó mà nói được là mùa nào mới hơn!
    Nếu bạn chưa từng đi Ngọc Long tuyết sơn, có lẽ bạn sẽ không tin vào những câu chuyện cổ tích. Còn LG10 thì đã được chứng kiến (sự thật chuyện cổ tích ra sao, để tớ xin phép chủ nhân đã nhá, cả nhà nhể!!!)
    [​IMG]
    Tip: nếu bạn đi bằng cáp treo, sẽ có 3 trạm dừng, tại mỗi trạm bạn sẽ mua vé đi cáp, cộng với vé vào cửa thì bạn sẽ mất khoảng 500Y, khá chát (lại còn cộng với cái phí bảo vệ môi trường 80Y rất ngớ ngẩn, bôi ra trong khi mà vé thẳng cảnh tôi mua các ông dùng để làm giề!)
    Còn đường thứ 2 là đi ngựa, tức là khi bạn tự liên lạc với taxi nhà trồng, mất 5Y./ người, họ sẽ dẫn bạn đi đường ngựa mà chúng tôi đi, mặc cả giá vé, như chúng tôi là 250Y cho một hành trình cả ngày trên lưng ngựa (xem ra bạn down xuống đến 200, thậm chí nhỏ hơn họ cũng đồng ý, vì lái ngựa vất thế cũng chỉ được có 50Y,(thà để biếu họ còn hơn). Đấy chính là "DU LỊCH TRUNG QUỐC"!
    Thuê áo lạnh nhan nhản với giá 30Y/áo.
    Bình ô xy 30Y/ bình (nhân đây thông báo với LG11+ cần bình ô xy thì liên hệ với LG10 với giá rẻ nhá
    Găng tay 5y/đôi
    Phá lấu bò 15Y rất nên ăn thử, ấm hết cả người.
    Trứng ở đây tận 2Y/ quả nhưng mà lòng đỏ rất to (hay tại tiền to mà gây ảo giác chứ ở Nam Ninh hội tớ mua có 1 tệ 2 quả)
    Khoai 2Y/miếng -> ăn chán thì thôi, mỗi tội chả có vị gì
    Mọi chi tiết xin liên hệ LG10 để giảm thiểu chi phí!
    Được lymy sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 01/08/2007
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, tớ thấy cần phải đính chính một chút cho những người đi sau. Chắc bạn bị dân lái xe taxi cung cấp thông tin đấy chứ gì. Vì đưa bạn vào bãi đi ngựa, họ được hoa hồng, nên rất nhiều lái xe taxi khuyến khích bạn đi ngựa. Để thuyết phục hơn, họ đưa ra cái giá trên trời nếu bạn muốn đi cáp treo. Tớ chỉ cung cấp thông tin, chứ không so sánh đi đường nào đẹp hơn, đó là tuỳ vào ý thích của mỗi người. Tớ là đoàn LG3, tớ đi cáp treo. Thiệt hại của tớ thế này:
    1. Vé vào cửa khu du lịch: 120Y
    2. Vé đi ô tô lên chân cáp treo và vé cáp treo: 20Y + 140Y
    Tổng số: 280Y.
    Tính ra là đắt hơn đi ngựa 100Y, còn đánh giá tuỳ vào mỗi người. Nhưng tớ rất hài lòng vì sự lựa chọn của mình. Nếu bạn muốn biết kỹ hơn về Ngọc Long cuối tháng 10, mời bạn vào topic : Lệ Giang 3, hành trình bên đường chân trời nhé.
    Rất vui được xem lại những ký ức về LG qua hành trình của các bạn, nhưng thật tiếc là các bạn không đợi đến tháng 10-11.
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 01/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này