1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 10- Hành trình đi tìm sự thật!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Littlemeomeo, 30/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hey, cậu là Thần y, chuyên chụp ảnh của LG10 đấy à, tớ nhìn thấy cậu có con 30D và cái ống L rồi, 16-35 hay là 17-40 thế, nhưng hình như cậu chưa post ảnh của cậu lên cho anh em xem LG tháng 7 khác với LG tháng 10 của hội tớ thế nào. Có mấy cái ảnh LG về đêm chụp không dùng chân à, dũng cảm đấy!!!
    Chuyện ảnh thì vô cùng, lúc nào OFF cái đi, thậm chí lúc nào vác máy đi chụp cùng nhau chứ. Hội tớ đang có kế hoạch tháng 9 đi chụp lúa Tây Bắc, tháng 12 đi Hoàng Sơn - Hàng Châu - Tô Châu ( Trung của tiếp), nếu cậu máu, xin mời tham gia.
    Còn tớ cũng chỉ muốn góp thêm chút thông tin cho những người đi sau thôi mà, tớ cũng rất ấn tượng và có nhiều kỷ niệm đẹp với cung đường này, chắc mấy năm nữa sẽ có dịp đi lại.
    Post nhiều ảnh cho anh em xem với nhé.
    À, cho tớ hỏi cái bạn nữ, áo đen ở trang đầu có phải là Châu Commando không nhỉ. Nếu phải thì là bạn đại học với tớ đấy. Nhìn cứ ngờ ngợ, không biết có phải ko!!!
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 01/08/2007
  2. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 01/08/2007
  3. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Vào LG 10 mà mời mỗi bác Thần y ạ? Bất công... hihi
    Nhưng e cũng thay mặt LG10 cảm ơn bác Du du vì thông tin rất chính xác. Đặc biệt là vụ tuyết trên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn, thiên hạ đồn là quanh năm tuyết phủ nhưng mà chẳng có tuyết đâu, hôm LG 10 đi năng đẹp lắm. Sáng sớm còn mờ mịt sương, không khí lạnh nhưng cũng tan dần theo ánh nắng trong. Đây cũng là sự thật mà LG 10 xác nhận chính xác 100%.
    @ Vova: Đã tiếp chuyện và lên giây cót lại Mr Bean rùi. Hy vọng là Mr Bean sẽ sớm quay trở lại 4rum...he he
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chào các bạn, mình mời riêng Thần Y, vì cái chuyện ảnh ọt ấy mà, còn khi nào bọn mình khởi động thật, thì sẽ mời tất cả mọi người có điều kiện tham gia, tất nhiên là hạn chế số lượng thôi. Nhưng từ giờ đến lúc ấy còn xa. Chắc chắn sẽ mời cả bạn nữa
    Thứ 2, về chuyện tuyết trên Ngọc Long ấy mà, nó là chuyện may mắn thôi bạn à. Các bạn đi đường cưỡi ngựa, đó là nhánh cuối cùng phía Nam của dãy núi Ngọc Long, đây là dải núi đất, nằm thoai thoải và đổ xuống cao nguyên Lệ Giang. Nhưng nếu các bạn đi cáp treo( lại nếu, và lại ngựa và cáp treo), các bạn sẽ phải tiếp tục đi ô tô thêm chừng 15km nữa, dọc lên phía bắc của ngọn núi này. Ở đây, núi đất sẽ nhường dần cho mạch núi đá hoa cương. Sẽ không còn cây cối trên độ cao trên 4300 mét trở lên, mà chỉ có đá khô cằn và suối măng đá trắng. Từ cao điểm 4500 mét( điểm cuối cùng của cáp treo) trở lên, không có loại cây gì sống được. Đây sẽ là khu vực bỏng cháy về ban ngày và lạnh giá về ban đêm, đặc biệt là trong mùa hè. Và đây là khu vực có thể có tuyết phủ vĩnh cửu, tất nhiên mình chỉ nhìn thấy thôi chứ không chạm vào được đâu. Nhưng nếu may mắn, vâng, nếu có mưa ở trên khu vực này khi trời còn lạnh, mưa sẽ thành tuyết, từ cao độ 4600m trở lên, kể cả trong mùa hè.
    Chính vì thế mà mình đã gợi ý các bạn nên đi cáp treo vào mùa hè. Còn điểm cao 4900 mét mà đường đi ngựa họ quảng cáo, bạn đừng tin, hình như anh tabalo đã check bằng GPS, chỉ được tầm 4100 mét thôi bạn ạ, mình cũng không chắc lắm.
  5. bigbang1975

    bigbang1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác DuDu quả là thông hiểu cặn kẽ về Trung của quá! bái phục!bản thân em đặt chân đến mà chưa biết gì mấy cả! Phải học hỏi ở bác nhiều đây!
    Ảnh của em up lên trong topic này đều ở phần tên nick bigbang1975 mà.Kính mời bác xem và cho vai lời chỉ giáo!nếu có thể,anh em mình chat nhé? YM la:thany05 .kính mong.
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0

    Được smallurgo sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 01/08/2007
  7. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồ rằng nó không được 4900 như trong guide có ghi. Nhưng vì chưa có thông tin chính xác nào hơn nên dùng con số này!
    Anyway, thưởng thức độ cao hơn 4000m tại đỉnh Ngọc Long với em là một cảm xúc tuyệt vời ạ. Đọc bài bác xong em mới biết tại sao... về đến nhà da em đen nhẻm, xấu hoắc, dù chẳng phơi nắng mấy!
    Lần sau bác đi đâu bẩu cho LG10 nhà em tí nhá, em cũng thấy tủi thân khi bác mời mỗi thần y!!!
  8. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn động viên. nick của tớ lym_y . nếu có điều gì cần hỏi cứ thoải mái nhé, mà hỏi luôn trên này để mọi người cùng chia xẻ kinh nghiệm luôn cũng hay nhể!
  9. Chau2007

    Chau2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @all: cam on "To My" da thay mat doan viet qua hay, xin bai phuc tai van chuong :).
    @dudu: bon minh ko sure la den duoc Miao niu bi (4980m), nhung chac la tren 4100, vi den cho an trua da la 4200 (theo trao doi truc tiep voi nguoi dan dia phuong va tai lieu chinh thuc cua hanh trinh coi ngua). Ah, Chau2007 la nam, ko phai nu.
  10. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Phía bên kia của hành trình là một ngày dài ở vùng ngoại ô của Lệ Giang, cũng cách thành cổ chừng 15km, nơi 4 thành viên còn lại của Lg10 thỏa thê tung vó ngựa trên đồng cỏ, thưởng thức thú vui thanh nhàn của vùng ngoại ô. (Đoạn này toàn là tớ đi hóng hớt của người trong cuộc kể lại). Cuộc hành trình này cũng thú vị vô cùng!
    [​IMG]
    Không phải là ngựa leo núi, nhưng những con ngựa trên đồng cỏ cũng rất ngoan ngoãn, nên nghe đâu không cần có lái ngựa như đoàn Ngọc Long hội tớ!
    [​IMG]
    Để tầm mắt phóng mãi vẫn không thấy đường chân trời.
    [​IMG]
    Chứng kiến công việc hàng ngày của người dân nơi đây.
    [​IMG]
    Và cả sự vô tư của những đứa trẻ mới lớn!
    [​IMG]
    Những giây phút nghỉ ngơi sau công việc.
    [​IMG]
    Giêng nước, nơi buôn chuyện xuyên lục địa!
    [​IMG]
    Và cây trái xanh tươi
    [​IMG]
    Trẻ em nơi đâu cũng dễ thương như nhau!
    [​IMG]
    Trang phục hàng ngày của người Naxi
    [​IMG]
    Dép này đi làm đồng được không nhể!
    [​IMG]
    Nghe kể lại mà ... cú nổ mắt, trong khi bữa trưa của nhóm Ngọc Long chỉ có một tô phá lấu, thì nhóm Ngoại ô (tạm gọi thế) lại xôm như thể Khang hi vi hành, nào là nhảy vào bắt gà ra nướng, nào là lôi cá từ dưới hồ lên, lại còn ướp lạnh chai bia bằng cách buộc vào thuyền thả trôi... Nói thế với phần còn lại của LG10 khác nào... chọc tổ ong! Làm hội tớ xuýt nữa thì... đòi ở lại thêm 1 ngày ăn cho đủ thì mới Shangrila
    .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này