1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 10- Hành trình đi tìm sự thật!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Littlemeomeo, 30/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigbang1975

    bigbang1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Hớn hở cho hành trình sắp tới:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nam Ninh chào đón
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phố Nướng vẫy chào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các hoa khôi LG10:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối, một số người của LG10 nhân lúc chưa tắt nắng lòng vòng qua Hắc Long Đàm (The black Dragon Pool), một địa danh nổi tiếng của Lệ Giang với dân du lịch. (vé vào cửa 60Y)
    [​IMG]
    Bước vào đây mà cứ ngỡ như mình vào khuôn viên của câu chuyện "Hồng Lâu Mộng", nơi mọi cảnh vật đều mang giáng vẻ đậm nét Trung Hoa.
    [​IMG]
    Hoàn tất vào năm 1737 (thời Qing ???), Hắc Long Đàm tọa lạc trên chân núi Voi phía Bắc thành cổ Lệ Giang. Hắc Long Đàm đón nhận dòng nước từ núi băng Ngọc Long đổ về nuôi sống vùng đất Lệ Giang. Từ Hắc Long Đàm có thể ngắm sự hùng vĩ của núi tuyết ngàn năm, trong khung cảnh thanh bình của nước hồ phẳng lặng.
    [​IMG]
    Nơi đây có viện nghiên cứu văn hóa Dongba, nền văn hóa đặc trưng của người Naxi.
    [​IMG]
    Cầu 5 nhịp (Five-arch bridge) chia lòng hồ thành hai nửa. Phía trên cầu có những cột đá chạm khắc hình voi (xiang) và hổ (shi), biểu trưng cho "xiangsi" (missing) (hông biết có phải là NHỚ) hay không
    Từ cầu sẽ thấy đài Thưởng Nguyệt phía bên kia, là nơi các vị vua chúa thời xưa ngắm trăng vịnh thơ, vô cùng thanh nhã!
    [​IMG]
    Cảnh Hắc Long Đàm lúc chiều tà.
    [​IMG]
    Cầu 5 nhịp!
    [​IMG]
    Người lái đò với đôi đũa thần
    [​IMG]
    Miếu thờ Long Vương, cầu mong cho mảnh đất Lệ Giang mưa thuận gió hòa, thiên nhiên ưu đãi.
    Ở miếu thờ có mấy vị canh miếu rất thích sưu tập tiền cổ, chả thế mà hội tôi bị chặn cửa (cứ tưởng phải mua thêm vé). Sau một hồi thùng với xẻng mang ra hết, hóa ra họ muốn đổi tiền Việt mình. Anh Thần y đổi hẳn mấy tờ to ơi là to tiền mình với giá hời! (giá cả chợ đen là do các con buôn quyết định mà lại!!!)
    tip: mùa đông mới là thời gian đẹp nhất để vào Hắc Long đàm, đặc biệt là ở Lầu Ngũ Phượng (five-phoenix Pavillion) (nghe sách bảo thế), và cũng là lúc thấy núi Ngọc Long với vẻ đẹp rực rỡ nhất của nó. Buổi tối tại hắc Long Đàm có bật đèn dọc các cảnh quan trong khuôn viên, chụp ảnh lên trông không khác đêm hội hoa đăng.
    Với giá 60Y bạn sẽ có vé vào cửa và một guide bôok nhỏ giới thiệu về hắc Long Đàm. Ai mà thích ngó call tớ cho mượn:D
  3. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Em cũng đồ rằng nó không được 4900 như trong guide có ghi. Nhưng vì chưa có thông tin chính xác nào hơn nên dùng con số này!
    Anyway, thưởng thức độ cao hơn 4000m tại đỉnh Ngọc Long với em là một cảm xúc tuyệt vời ạ. Đọc bài bác xong em mới biết tại sao... về đến nhà da em đen nhẻm, xấu hoắc, dù chẳng phơi nắng mấy!
    [/quote]
    Đây là tớ mượn lời anh Tabalo trả lời cho bạn về những thắc mắc của LG10:
    "Thật ra, xét về mức độ khó khăn hiểm trở thì lên Ngọc long không khó bằng đi Fansipan mặc dù độ cao lớn hơn. Lý do vì đường mòn lên đỉnh khá tốt và lại có phương tiện là ngựa nên bớt được nhiều sức người. Cưỡi ngựa cũng không khó lắm, dù có phải ngồi nhiều giờ chung chiêng trên lưng ngựa, sát các mép vực thì cũng còn dễ chịu hơn việc phải đi bộ nhiều. Duy có một điều hơi khó chịu là trời rất nắng và khô hanh. Đối với dân mình quen khí hậu ẩm, trời quá khô sẽ làm cho mũi bị khô, da mặt thì nứt căng.
    Điểm dừng cuối cùng mà mọi người nói là 4800 mét thật ra chưa đến 4000 mét. Từ điểm này, sẽ có hai lựa chọn, nếu muốn lên chơi sông băng ở độ cao 4800 thì phải tự leo bộ lên vì ngựa không có đường, ngả này rẽ tay trái và leo mất hơn 1 giờ. Đứng ở ngay đây đã nhìn thấy dòng thác băng đổ từ đỉnh núi, cao chừng vài chục mét. Sông băng này nằm khuất trong phần ánh nắng mặt trời không chiếu tới nên nước không bị tan ra. Trên những vùng đất cao này nhiều chỗ mặt có ánh mặt trời thì nhiệt độ có thể lên đến 10-15 độ nhưng phần khuất có thể là âm độ. Lựa chọn thứ hai là tiếp tục leo ngựa lên một cái dốc nho nhỏ nữa, từ đây bạn có thể leo tiếp lên một sống núi nằm phía bắc của khối núi này"
    Thông tin chi tiết hơn, mời các bạn tham khảo topic "Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi" từ trang 40 trở đi. Các bạn không phải băn khoăn nữa nhé.
  4. sinhvienmtcn

    sinhvienmtcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Người dân Đại Lý này chắc cũng đang đi du lịch lên Lệ Giang.
    Ảnh chụp luc nghỉ chờ sửa xe giữa đường đi Lệ Giang
  5. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trèo Ngọc Long tuyết sơn mà không có tuyết thì độ hấp dẫn giảm đi 1 nửa. LG6 đi vào tháng 2, đến độ cao khoảng 3200m (chỗ có đập nước) đã thấy tuyết phủ trắng xoá. Hầu hết mọi người trong đoàn đều thấy hứng thú vì lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết. Được dẫm chân lên tuyết, được vốc những vôc tuyết tung lên trời và ném nhau.
    Cả đoàn bọn tôi đều đi ngựa và mua vé lên độ cao 4800m mất 380tệ + 5tệ bảo hiểm. Không hiểu các bạn chốn vé thế nào mà rẻ thế.
  6. sinhvienmtcn

    sinhvienmtcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    20h Đại Lý vẫn sáng[​IMG]
    Một cổng vào Thanh Đại Lý[​IMG]
    Lệ Giang Đẹp và sạch
    [​IMG]
    Côn Minh
    [​IMG]
    Da Yên Cung Đình
    [​IMG]
    Vẫn Dạ Yến Cung Đình
  7. bananajean

    bananajean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ê, chị B đây.
    @ Lymy: viết hay quá. Vì chị định vào xem có gì thì commend nhưng hóa ra chị (và mọi người khác cũng thế) cũng xúc động y hệt em (nên chẳng có gì để thêm mắm thêm muối nữa)
    Ảnh chọn cũng khéo. Ko ngờ qua tay bác Thầny, chị em LG10 trông ai cũng xinh, xinh hơn cả cái hồi còn trẻ ấy chứ
  8. bananajean

    bananajean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại vừa rồi mình đi bên phải quả núi nên ko thấy nhiều tuyết, lần sau đi vòng sang bên trái nhé
    Mấy cái ảnh tuyết này là chị tele chụp về phía bên trái, mọi người xem tạm vậy
    Cũng nhiều tuyết đấy chứ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    WOW tuyết đẹp quá, không biết LG11 nhà mình đi có nhìn thấy tuyết không? Cảm ơn các bạn nhiều vì những chia sẻ, sẽ cố gắng để có chuyến đi đầy ấn tượng.
  10. chip2003

    chip2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    @all: nhằm cổ vũ cho tất cả thần dân ta balô, mình mạn phép xin trích hai bài báo mà mình vừa đọc:
    1. .."Tôi rất sợ kiểu cảm xúc giả, như thể chưa đi Sapa bạn đã nghĩ đến hình ảnh những người H''mông và chợ tình, chưa đi Nhật đã biết hoa Anh đào tháng tư phải đẹp. Cảm xúc của bạn ngay từ đầu đã bị setting (ấn định) bởi những nhà làm du lịch, qua những tour quảng bá hoặc thông qua chính sự lười biếng và thụ động của bạn".
    2. Một vĩ nhân có nói rằng: "khi đi dù lịch về, con người ta lớn hơn, và chắc chắc rằng trái đất sẽ nhỏ lại!".
    Các bạn ơi còn chờ gì nữa lên đường thôi!!!!
    @Hiền B, Tú B: chúc ước nguyện "Nam nhân kiều" thành hiện thực khi đó nhớ trở lại Lệ giang trả lễ đấy nhé!! - mà sao không có "Nữ nhân kiều" nhỉ??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này