1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 10- Hành trình đi tìm sự thật!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Littlemeomeo, 30/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh2n120

    anh2n120 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    trời đất. LG đẹp thế cơ ah. tiếc quá. huhu
  2. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, em quên hẳn cái vụ lết từ đầu cầu đến bên kia cầu của chị Tú với chị Ngân ở "Nam Nhân cầu" (ai bảo không cho mìn lết với, biết đâu về chả kiếm được hắc mã hoàng tử"!!!) Không biết kết quả ra sao.
    Xem ra em cũng bị quên nhiều quá, cả nhà bổ xung đi chứ ạ!!!
  3. bananajean

    bananajean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đính chính đính chính.
    Đây ko hoàn toàn chính xác là LG, mà phải vận dụng công nghệ cao, nội công thâm hậu tele cực cao thủ về bên trái thì mới nhiều tuyết được thế này .
    Ko có gì phải tiếc, chờ đến mùa đông thì LG cũng ngập tuyết thôi
  4. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    chị Bầu lần sau phải tranh thủ nịnh thần y từ sớm! Chị lấy tele đẹp thế chị ơi làm em... . Đi lại đi nhà mình ơi !!!!!!!!!!!!!
  5. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chưa biên tập xong ký sự đã đòi đi lại rùi! Hẹn cả nhà mùa có tuyết, e sẽ lại kêu gọi típ. Nhưng mà, sự thật 100% rằng e không hề hối hận đã đến LG mùa này. Chẳng thế mà người Trung Quốc lại đến LG đông vậy!
    Không khí thật tuyệt vời, cảm giác đã đời và vênh váo nếu nghĩ đến lũ bạn ở nhà trong cái nóng oi ả 35-37 độ. Thế mà mình thì phải thuê áo ret 30Y nữa cơ.
    Được cảm nhận khung cảnh lãng mạn khi LG mưa, đi dạo với chàng như trong phim "chưởng bộ" trên đường vắng tanh, đi chung ô...he he... rồ man tíc chít đi được.
    Em sẽ nhớ mãi. Bầu trời xanh ngắt, trong vắt trong ánh nắng trên thảo nguyên bát ngát, có mấy nhân vật của LG 10 như những chấm xíu trên nền...cảm giác phiêu diêu....
    Cứ nhìn ảnh của Lymy và Than y, ui....khó thốt nên thành lời...để ảnh diễn tả đi....
    Túm lại một cầu" Đi Lệ Giang - phê lắm..."Chẳng vậy mà đoàn LG nào cũng hẹn ngày gặp lại
    [​IMG] Lệ giang đêm mưa
    Được emily2006 sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 03/08/2007
  6. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    7h sáng ngày thứ 5, theo lịch trình Cò dẫn chúng tôi lên xe đi Shangrila. Rời thành cổ Lệ Giang trong thời tiết mưa nhẹ, và có 4 người trong nhóm "ngoại ô" phản bội cả đoàn đòi ở lại Lệ Giang dưỡng già, chúng tôi lên đuờng mà lòng không khỏi mơ đến một Shangrila ngập tràn tuyết phủ.
    Điểm dừng chân đầu tiên trên đường đi là Hương Các Lý, một điểm mà xưa kia nghe đâu Từ Hi Thái Hậu xây nên để thưởng ngoạn mỗi chuyến vi hành! (vé vào cửa FREE nhá bà con)
    [​IMG]
    Theo những bậc đá đi xuống một cái lầu ... khá xấu, sẽ có khoảng sân mà từ đó bạn có thể phóng tầm nhìn lên mọi cảnh đẹp xung quanh. Lúc chúng tôi đến trời vẫn còn mờ mịt sương, và những giọt mưa tuy nhỏ nhưng cũng đủ che khuất tầm nhìn của ống kính máy ảnh.
    [​IMG]
    Dưới cùng của con đường có một nơi thờ Phật nhỏ, chúng tôi gặp một vị sư ở Tây Tạng và một chú tiểu nhỏ. Tại đây LG10 nhà mình thi nhau châm hương cầu khấn, làm sao cho chuyến này con đi tạnh mưa ít nắng, thuận buồm xuôi gió, xì xà xì xụp với vẻ vô cùng thành kính. Xưa có câu, lòng thành cảm động trời xanh, hay là tại Thần Phật ở đây biết tiếng Việt hay sao mà trời lúc sau quang đãng, thậm chí là hửng nắng! Do đó khuyên bà con, gặp chùa lậy Phật, gặp miếu cúng thần cho em!
    [​IMG]
    Một trong những bức ảnh hiếm hoi chụp được với một vị Lạt ma, dường như họ không thích chụp ảnh thì phải!!!
    Chặng nghỉ thứ hai của con đường là khi đi qua first Bend, nơi chúng tôi quyết định không vào mà chỉ đứng ngoài chĩa tele vào "du lịch qua màn ảnh nhỏ". Tại đây có 1 cái chợ mà nhìn qua cứ như "chợ viềng" Phủ Giầy, bán hầm bà lằng các loại từ tôn giáo tín ngưỡng dến dây vàng xuyến bạc, thậm chí cả ... "cẩm nang phòng the" khắc trên mấy tấm đá
    [​IMG]
    (Đoạn này máy tớ yếu quá ảnh xấu mù)
    Bữa trưa của chúng tôi hôm đó cũng rất xôm, vào đến quán, nói một hai câu là bà chủ quán to béo chạy ngay sang đường, tiến đến chuồng gà và ... làm chuyện gì mà ai cũng biết là gì đấy.
    [​IMG]
    Đây là lần đầu tiền tôi nhìn thấy con Ô kê to như vậy, tính ra kg của mình thì nó khoảng gần 2kg thì phải (một kg Trung Quốc ăn nửa Kg mình thôi nhá!). Đến nối mà đánh bắt xa bờ ở nồi cháo mãi mà vẫn chưa hết thịt. Không ngờ sang đến Trung Quốc rồi mà vẫn hàng ngày chén đặc sản Gà đồi cá sông! LG10- dinh dưỡng số 1!!!
    [​IMG]
    Lại còn được thưởng thức trong phong cảnh bạt ngàn sương gió!
    [​IMG]
    Tiếp tục hành trình, chúng tôi men ngược theo con sông Trường Giang huyền thoại để đến Shangrila. Trời bắt đầu hửng nắng dù vẫn còn vướng vấn vài giọt mưa nhẹ. Sông Trường Giang cứ hiện ra chảy xiết dần, và con nước ngày càng xối xả và giận dữ.
    [​IMG]
    Dòng nộ giang càng giận dữ hơn ở những khúc quặt gấp. Khung cảnh sống động khiến các chuyên gia Tác Nghiệp của LG10 thậm chí có những lúc thò nửa người khỏi xe ô tô để chụp ảnh.
    [​IMG]
    Phía bên phải đường là cảnh dòng Trường Giang chảy xiết, phía bên trái đường lại là cảnh đá lở ngổn ngang che khuất một phần đường. Thời gian chúng tôi đi đúng vào lúc trận lũ quét càn qua Trung Quốc, mà nặng nề nhất vẫn là Vân Nam. Có lẽ cũng vì thế mà thời tiết mưa nhiều hơn nắng, đá núi lở xuống lòng đường, và dòng Trường Giang vốn đã chảy xiết nay lại càng thêm giận dữ.
    Được lymy sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 03/08/2007
    Được lymy sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 03/08/2007
  7. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Khi những mái nhà của người naxi thay thế bởi những kiểu nhà móng bằng đá của người Tạng, chúng tôi biết mình đã đặt chân đến Shangrila. Điểm đầu dừng chân chính là tu viện Shogari
    [​IMG]
    Nhìn từ xa, dưới nắng mặt trời cùng thảo nguyên, mái cao vút của tu viện tỏa sáng của mầu vàng ròng chói lọi. Trầm trồ trước sự hoành tráng của tu viện từ xa, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi bước chân từ phía ngoài khuôn viên của tu viện.
    [​IMG]
    Đó là nơi ở của các bậc tu hành, một khu nhà nói là cấp 4 thì vẫn là đề cao, khá ẩm thấp, cũ nát, nhưng kiến trúc vẫn đặc trưng cho vùng đất của Mật Tông.
    [​IMG]
    Mua vé vào cửa, chúng tôi mỗi người một hướng tự mình khám phá tu viện. Thời gian này Tu viện đang sửa sang, vẫn còn gỗ và sơn ngồn ngang trên đường. Các vị Lạt ma qua lại chậm rãi, và không hề để ý đến sự có mặt của du khách, các chú tiểu đùa nghịch trên sảnh.
    [​IMG]
    Ngoài trời là hàng Chuyển pháp luân, môt biểu tượng nổi tiếng của Mật Tông
    [​IMG]
    Và phía bên trong sảnh cũng có các bánh xe pháp quây ba mặt của sảnh.
    [​IMG]
    Trong những gian điện thờ là một không khí u tịch, thiếu sáng, nơi trưng bầy rất nhiều tượng Phật đầu đội mũ vàng, các Mandala đủ màu sắc, các cuốn kinh bằng vàng, đèn đốt bằng mỡ bò Yak, và hoa và chính mỡ bò yak được tạo hình thành những vật dâng lễ thiêng liêng. Hai vị thần hộ pháp hai bên trông vô cùng dữ tợn, làm cho không khí của tu viện vốn đã tịch liêu lại càng bí ẩn và đầy quyền năng. Có một vị Lạt ma ngồi trong hốc tối trên tấm thảm da bò, trao cho mỗi du khách đến một cây nhang và một chiếc vòng gỗ lấy khước.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đặt tay lên vách bằng đất, bạn sẽ cảm nhận thấy những kí tự cổ của người Tạng vẫn còn in dấu.
    Đến Tu viện, chúng tôi lại càng nung nấu quyết tâm lên Tibet và một ngày không xa...
    [​IMG]
  8. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Công nhận tu viện Songzalin thật tuyệt! Chụp lên ảnh càng thấy hoành tráng. tiếc là đoàn mình ko có cái nào chụp chung nhi?
  9. bigbang1975

    bigbang1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này,được nhiều nhất là Emily,thiệt nhất là thany!
    hu hu hu
  10. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ố, trưởng đoàn gây thiệt thòi gì cho Thần Y thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này