1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 10- Hành trình đi tìm sự thật!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Littlemeomeo, 30/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    _____________________________________________________________________
    sao lại trách trưởng đoàn vậy.Lần sau trưởng đoàn ko cho đi nữa bây giờ.Bác này ác nhỉ cứ tưởng cứ gái là được vào danh sách mĩ nhân LG10.Ai dè chỉ thấy mỗi 2ng.ác thật
  2. bigbang1975

    bigbang1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh xin sửa sai là chưa kịp up hết ảnh các mỹ nhân,lần lượt nhé cho bà con hồi hộp.đến lượt cô út đây:
    [​IMG]
  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    Ngoài trời là hàng Chuyển pháp luân, môt biểu tượng nổi tiếng của Mật Tông
    [​IMG]
    Ah tớ phát hiện ra một số thay đổi nho nhỏ của tu viện Songzalin từ Lệ giang 1 cho đến Lệ giang 10 , đó là các chuyển pháp luân đã được mặc thêm...... váy hihi......
  4. bigbang1975

    bigbang1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang bức xúc không bít gây thiệt hại gì cho Thần y đây ạ? Em không chơi kiểu mập mờ thía này, tổn hại danh tính quá ạ!
    Nhân tiện hôm nay vào box, em bổ xung thêm một số ảnh của "Thiên hạ đệ nhất ẩm thực nam nhân" góp vui [​IMG]
    Một góc cạnh Tu viện Songzalin
    [​IMG]
    Ảnh này OX em đặt tên là " Lưu luyến hồng trần ạ"
    [​IMG]
    Sau khi rời tu viện Songzalin, nhóm e lại tách làm đôi, một nửa tìm hiểu điệu vũ Yaso với rượu và trà bơ, vụ này Lymy phụ trách, một nửa đi tìm hiểu Thành cổ tại Shangrila, cũng có nhiều cảnh sắc đặt trưng, độc đáo. Đây là một cửa hiệu bán đồ tiêu biểu của người Tạng với da báo, lông thú, đồ săn bắn....
    [​IMG]
    Đây là em gái người Tạng, bán hàng trong trang phục truyền thống, dễ thương và hiếu khách. Đặc biệt anh nào cầm máy ảnh pro một tẹo là e ý cứ đòi chụp Các anh em LG sau nhớ khuôn mặt của e ý mà làm quen nha...
    [​IMG]
    Người dân tại phố cổ Shangrila cũng rất yêu đời. Trên đường vào thành cổ, tại quảng trường gần khách sạn lũ chúng tôi ở người dân và khách du lịch cũng tập trung rất đông để nhảy múa và hát đối. Do không có nhiều thời gian nên chúng tôi đến thẳng khu phố cổ và dường như niềm ngạc nhiên và thích thú lại nhân lên gấp đôi khi bắt gặp sân khấu ngoài trời vui và sôi động như nơi đây
    Được emily2006 sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 05/08/2007
  6. bigbang1975

    bigbang1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    @: Emily và cả nhà,ko có chuyện gì đâu !yên tâm đi
    Tại emily kể lại vụ đi dạo đêm mưa lãng mạn làm thany chết ...thèm !
    Người được nhiều nhất từ chuyến đi là còn ai vào đây nữa!? hi hi.!
  7. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Còn phía bên kia là nơi múa hát của người Tạng.
    [​IMG]
    Đón chúng tôi là những chàng trai Tạng với làn da rám nắng vô cùng khỏe mạnh và mùi hôi đậm mùi bò thảo nguyên, những cô gái áo đỏ má hồng vì đánh phấn.
    [​IMG]
    Trên bàn của khách là những đĩa đồ ăn chơi, gồm ngũ cốc nổ, quẩy, một thứ bột gì đó mà mới nhìn cứ tưởng là bụi tro của nhang, rượu ngũ cốc chỉ khoảng 30 độ còn nóng trong bình, loại đồ uống cho bơ rất ngậy, khi mới uống thì thấy hơi lạ, nhưng đến chén thứ hai thì lại cảm thấy thân thiết với thảo nguyên. Khó nuốt nhất là một chén mỡ bò Yak trắng tinh, mà nói thật là dù tiếc tiền đến đâu cũng không ai đủ can đảm... chén hết
    [​IMG]
    Tiếng nhạc thảo nguyên ngày một lớn dần, át mọi âm thanh khác, và giọng hát khỏe khoắn chắc nịch của những chàng trai lực lưỡng, tiếng hòa âm cao vút của các cô gái má hồng. Không hiểu bạn nghĩ thế nào, nhưng tôi thực sự cảm thấy mình đang đứng giữa đồng cỏ xanh gì, giữa những người dân đang nhảy mua sau một ngày lao động. Những tiếng Yaso yaso của khách như cổ vũ thêm cho không khí vốn đã rất sôi động.
    [​IMG]
    Có lẽ tiếng nhạc đã quyến rũ lòng người, để khách đến tham dự không còn cảm giác ngại ngùng, mà cũng chủ múa những điệu múa đơn giản và thân thiện. Tôi ít khi nào ở trong không khí phấn khích đến thế, giống như đang hòa mình trong điệu nhẩy Bachata đầy cảm hứng.
    [​IMG]
    Hãy tặng khăn cho tiết mục mình yêu thích!
  8. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tặng LG10 một chút tuyết ở Shangrila Old Town
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là tuyết ở Tu viện:
    [​IMG]
  9. bananajean

    bananajean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này chụp trên đường, vui mắt ko?
    Nếu có tele của đồng chí thany thì chắc còn đẹp hơn
    [​IMG]
  10. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Gianker về ảnh Tuyết nhé!
    Chị Bầu toàn ảnh cực độc
    Anh Thần y ơi, tình hình vụ học Tiếng Trung thía nào? với cả anh có đĩa "Mekong ký sự" thì cho e mượn copy với
    Được emily2006 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 06/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này