1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 10- Hành trình đi tìm sự thật!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Littlemeomeo, 30/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bananajean

    bananajean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ko đi ShangriLa, quả thật đoàn "ngoại ô" cũng tiếc zưng cơ mà lại cũng muốn ở lại lang thang LG. Sáng hôm đấy, lúc mọi người lên xe rồi, mấy thành viên "cao tuổi" ở lại LG mới có thời gian thư thả làm các công việc vệ sinh cá nhân... Mà ngồi trong đấy cũng rỗi việc nên tiện thể lại xem tập photocopy của các LG trước viết về ShangriLa. Đọc rồi mới thấy thèm.
    Tu viện này cũng đẹp nhé. Nói thế thôi, lần sau đoàn "ngoại ô" sẽ bố trí thêm tgian để đi ShangriLa cho khỏi kém chị kém anh
    [​IMG]
    Có lẽ vì ngày nào người Tạng cũng vái lạy như thế này, cơ thể được vận động thường xuyên nên cơ thể dẻo dai, và của đáng tội, nhìn chung người Tạng to và cao hơn chúng mình
    [​IMG]
    Chuyển phát luân này cũng cổ đấy nhé
    [​IMG]
    Hehe, đẹp chưa?
    [​IMG]
    Sư già đi họp về
    [​IMG]
    Sư con ở nhà tiếp chuyện du khách
    [​IMG]
    Potala
    [​IMG]
    Tu viện Deprung
    [​IMG]
    Em gái này cười nói hát hò lanh lảnh, rất vui
    [​IMG]
    Tu viện Deprung
    [​IMG]
    Nước trong leo lẻo
    [​IMG]
    Có nhìn thấy sư tan họp về ko?
    [​IMG]
    Đường trông ngoằn nghèo nhưng đi ô tô lên ko hề mệt. Để xem được cái view đẹp này cũng phải trèo núi bở hơi tai, mà chẳng có ngựa nghẽo gì cả
    [​IMG]
    Đường vào hồ
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng cũng gặp vài đoàn kỵ sỹ xịn, nhưng đến lúc giơ máy lên thì các anh đã vút mất, còn lại mỗi anh này rớt lại cuối đoàn
    [​IMG]
    Sư xịn, kèn cũng xịn luôn
    [​IMG]
    Chuyển phát luân
    [​IMG]
    Đường ngoằn nghèo chưa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hát hò nghe rất vui tai, nhưng khi phát hiện ra là bị chụp lén thì các chị cũng rất nhanh chạy ra đòi tiền
    [​IMG]
    Có tuyết đấy chứ
    [​IMG]
    Kỵ sỹ pro
    [​IMG]
    Bò Yak
    [​IMG]
  2. chip2003

    chip2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    @all: lâu wá kô vô thấy mọi người post bài hay wá! nhìn ảnh, thấy người lại nhớ mọi người wá!
    @ thần y: mấy cái ảnh wa tay pác hay đấy!
    @ Lymy: sao không tranh thủ viết nốt đi? Em nhớ thêm vào chi tiết khi mua cái phát luân trong tu viện đấy! mặc dù hơi bị đắt nhưng bù lại được sư phụ giải thích thêm vài điều bổ ích!
    @ H B: mấy cái ảnh tu viện là vào mùa đông? với lại tu viện đang sửa chữa nên còn bề bộn lắm! chỉ ở shangrila thôi mà mọi người đã thấy hoành tráng rồi - LG10 đi tham quan cái tu viện này tốn hết 3 giờ mà mọi người còn chưa muốn về!( mà dường như đến điểm nào LG10 cũng kéo dài so với mọi đoàn khác vậy, chỉ tiếc là không có nhiều thời gian), nếu tới tibet thì như thế nào nhỉ??
    @emily: LG10 không có ảnh chung ở Shangrila cũng phải vì lúc đó mạnh ai nấy tác nghiệp và big sale mà, bây h nghĩ lại cũng hơi tiếc!
  3. matnau23

    matnau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vote cho em "Tô mì" 5 sao vì viết bài khá hơi bị hay, đọc xong cứ thấy sống lại cảm giác 10 ngày du hí và các trận cười của nhóm. Tiếp tục hành trình đi em...
    Chị Bầu ơi, nhìn hình chị post mà em cứ thèm được đi lại LGiang lần nữa. Đoàn mình sang tháng 4 sang năm làm 1 chuyến LG --> Tibet luôn cho hoành tráng nhé.
  4. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nhằm bổ sung nguồn tư liệu ảnh và bàn bạc thêm về kế hoạch sắp tới của LG10, em chính thức mời toàn thể thành viên từ các vị trưởng lão đến em út trong nhà, thần y, y nữ....đến ọp ẹp tại địa chỉ mới khai quật : Cà phê Sành
    Địa chỉ: 102 đê La Thành, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
    (cuối đường Đê la Thành, giáp với Khu Kim Liên)
    Thời gian: 20h 00 phút Tối thứ 3, ngày 07/08/2007
    Khi đến nhớ mang theo thẻ nhớ trưng bày ảnh ọt của đoàn.
    Người chủ trì: Emily
    Người chủ chi: Thiên hạ đệ nhất ẩm thực nam nhân
    Kế hoạch extra: Ms banana, Thiên hạ đệ nhất ***y va Thiên hạ đệ nhất fairplay
    [​IMG]
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Suýt nữa ko vào topic thì ko biết vụ ngày mai.Nhưng mai em đi học chắc đến muộn chút.NHớ chờ em.
    To chị bầu:Đúng là chị Bầu mở miệng ra là nhắc ngay thần y.Cứ mạnh dạn lên chị ah.Bây giờ máy bay bà già phi công trẻ lái đầy ý mà.
  6. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tu viện Shongzalin để lại cho em rất nhiều ấn tượng sâu sắc, nhưng quả thật là khó mà diễn tả thành lời.
    Lần đầu nhìn thấy tu viện từ phía xa, choáng ngợp trước vẻ lừng lững của một "ngôi chùa" theo phái Mật Tông. Nhưng đứng dưới chân tu viện rồi, em càng ngạc nhiên hơn vì những căn nhà cấp 4. Cuộc sống của các bậc tu hành ở đây quả thật là quá giản dị. Như trong "sư tử trắng bờm xanh" có viết về quan niệm về cuộc sống này và sự tái sinh, thì có lẽ chỉ có trên kia người ta mới tìm thấy được sự trường tồn.
    Cho dù là tu viện đang trong những ngày xây sửa, nhưng dáng dấp cổ kính của nó vẫn làm cho mình cảm thấy ngưỡng mộ.
    Thấy đặc biệt nhất là lúc chuẩn bị ra khỏi điện chính, gặp hai chú tiểu ban nãy còn lang thang ở ngoài sân, đúng giờ đã vào điện đọc kinh. Những câu kinh tiếng Phạn với chúng ta tưởng chừng vô nghĩa, lặp đi lặp lại vang lên không trung mãi không dứt. Trong một không gian u tịch và thiếu sáng như thế, âm thanh đó thật không thể nào quên.
    Câu chuyện về "thứ đồ chơi Pháp" của Lymy: chả là lúc vào đến gian thờ phía sau, gặp một quầy bán đồ lưu niệm nhỏ bày trước cửa, trong đó em nhìn thấy cái Well nhỏ nhỏ mà các lạt ma hay cầm (xem trên TV). Cầm sờ thích quá, em mua lấy 1 cái. Vị sư phụ nói giá chắc như đinh đóng cột 35Y/cái nhỏ, không bớt vì "đây không phải là nơi buôn bán". Bụng bảo dạ chả biết ra kia có kiếm được cái nữa hay không, đành bấm bụng mua lấy 1 cái. Sư phụ đó còn dậy em cách niệm chú với bánh xe này, phải quay theo chiều kim đồng hồ, miệng niệm câu chú như đã khẵc trên bánh xe "Ummani banhihum" (chuyện chưởng dịch là Án ba ni Bát nị hồng, anh Châu dịch là Nam mô A Di Đà Phật).
    Mở nút ốc trên đỉnh bánh xe, bên trong có một cuộn giấy nhỏ ghi một bộ kinh bằng tiếng Phạn, xếp cũng theo chiều kim đồng hồ.
    Bánh xe sẽ quay và điều kì diệu nào đó sẽ xảy đến mà em chưa thấy!
    Ở đây em với anh Bin cũng gặp một ông hướng dẫn viên nói tiếng Anh như gió, guide cho mấy ông người Thái sang đây thăm thú, thế là hội em té theo hòng kiếm chác được vài kiến thức, nhưng thề là chả nghe thấy mấy vì toàn những cái tên Phật Giáo xa xôi! Sau này gặp lại ông đó mới biết mấy ông Thái lan cứ đinh ninh đoàn mình là Philippin, khai Uyennan cứ trố mắt ra, chả hiểu ngạc nhiên cái gì!
    Bữa tối ở Shangrila quả thật là Tắm trong bò Yak. Em chỉ được nghe kể lại mà không được miếng nào vì cái tội ham hố shoppping. Nhưng mà thừa nhận là... nước lẩu ngon thật
  7. anh2n120

    anh2n120 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    không thế nói jì hơn. Đẹp quá. hix hix
  8. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hồ Bita lake.
    7h sáng chúng tôi lên ô tô để đi Bita lake. Điều kì lạ là cả Lp, nhật kí của các đoàn đi trước, và cả ông tà xế đều chẳng cho chúng tôi tẹo thông tin nào về những thứ ở trong cái hồ này, ngoại trừ giá vé 190Y và thời gian vào "đâu chừng 2h". Trời lạnh căm căm, người đông như kiến mà toàn là người Tầu, phía ngoài là một chỗ để những bộ quần áo như lính sa hoàng Nga, hòng chống được cái lạnh. CHỉ có anh Châu và anh Sơn là có vẻ hợp với bộ quần áo chiến này! còn lại trông đều giống Harry Potter.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khi chúng tôi bắt đầu lên bus để vào trong, thì đã bị tách thành 2 nhóm, do tình hình quá đông đúc! Nhóm 1 thì đi trong sự chờ đợi, còn nhóm 2 thì đi trong sự tìm kiếm. Có lẽ vì vậy mà khung cảnh tráng lệ vô cùng của thiên nhiên mất đi phần nào sức hấp dẫn!
    Cảnh bên đường khi đang trên bus. Phải đi bus hết khoảng nửa tiếng bạn mới đi vào khu vực trung tâm của hồ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chặng 1 là một bờ hồ nhỏ với đồng cỏ ướt sương
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chặng 2 mới là hồ chính. Khi chúng tôi đến, sương khói vẫn phủ đặc trên mặt hồ, làm cho hồ Bita giống như đang bốc hơi, tạo tấm màn sương che phủ rặng núi hùng vĩ phía sau.
    [​IMG]
    Khi ánh nắng đầu tiên xuất hiện, là lúc phá tan sự u tịch của hồ Bita. Khoảnh khắc bừng sáng của không gian giống như một phép lạ, không thể diễn tả bằng lời
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khi mặt trời đã tỏa rạng trên cao, toàn cảnh hồ Bita hiện lên như một bức tranh, hùng vĩ không gì tả xiết
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây có phải là lợn mòi không nhỉ?
    [​IMG]
    Du thuyền ngắm hồ, chỉ có bác Thần Y mới được hưởng (ảnh đẹp đâu khoe cho anh em đi bác!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngựa lùn, có thể cưỡi để "rạp mình trên thảo nguyên"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khổ thân vợ chồng trưởng đoàn bị lạc nhau, nàng thì vừa đi vừa ngoái lại phía sau, chàng thì chạy như ma đuổi về phía trước (theo lời tường thuật của người chứng kiến). Giây phút gặp nhau lãng mạn không thể tưởng tượng được!!! [​IMG]
    Tôi thì được trải qua cảm giác "tiến không được, thoái không xong" trong cái hồ rộng bao la này. Lạc đoàn, mệt, đã hẹn giờ mà càng đi càng chẳng thấy "đất liền" đâu, chân chỉ muốn khụy xuống, nằm luôn tại đây mà... hóng gió. Khung cảnh xung quanh càng về cuối càng trở nên... quá đẹp so với sức chịu đựng của chúng tôi. Đoạn men theo hồ dễ chừng đến 5 cây số chỉ được đi bộ, đám người Tầu xịt oxy liên tục. Chúng tôi hối hận không vác theo đống bình oxy mua hồi đi Ngọc Long. Bực vì không tìm được chỗ nào mua nước uống. Đó có lẽ là cảm giác mệt mỏi nhất về thể xác tôi từng trải qua. Đó là chưa kể những lúc đi qua nhà xí xủa của bọn Tầu, mùi không lẫn vào đâu đuợc!
    Giá vào cửa 190Y có thể là một con số lớn, nhưng không hề đắt. Bạn có thể lang thang trong đó cả ngày, mang theo đồ ăn thức uống và tạo ra một bữa picnic trong khung cảnh tuyệt vời nhất có thể có. Và đừng đi lạc.
    Theo những chỉ dẫn dọc đường, thì chu vi hồ rộng 37km, trong đó hình như là 10km đường bộ thì phải! Có xe bus đưa bạn đi đến mỗi trạm.
    Dù có trục trặc, nhưng cả đoàn đều cảm thấy rất thỏa mãn sau khi thăm thú hồ Bita. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc kì diệu của sự bừng sáng không gian dưới ánh nắng mặt trời...
  9. avn

    avn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    LG1 gửi tặng các bạn LG10 ít tuyết của NLTS, LG10 có ít tuyết quá toàn là cỏ xanh rì
    [​IMG]
    Thêm cái Pita lake nữa này
    [​IMG]
  10. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá c,Trang ơi,hic.kiểu này em lại phải bóp mồn bóp miệng ,sống kham khổ cho 1 chuyến Lệ Giang 1 ngày gân fđây r
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này