1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 11 - khởi hành 1/9/2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Ohmely, 18/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Về vụ đi ngựa leo núi:
    Gần nhất có trao đổi với Du du LG3 ( đáng lẽ là LG 1 nhỉ )
    cái vụ mà đi ngựa đừng nghe mấy em taxi, cò mồi dẫn vào đó, vì lý do là bọn đó ăn tiền của bọn bán vé ngựa, khu đó không phải là khu chính của Ngọc Long đâu ( khu này nhìn về phía đông )
    Cứ đi theo đường cáp treo mới lên khu chính. Khu đó nhìn về phía Tây, ngay dưới chân là sông Dương tử .
    Mà độ cao chỉ lên không có hơn 3000 mét thôi, lúc bọn đó nó cứ khăng khăng là 4000 mét mình vác ngay GPS ra cho xem bọn nó mới thôi nói phét và chỉ luôn cho mình là trên 4000 m thì phải leo bộ lên cái sông băng nhỏ tí ở xa xa.
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Về vụ đi ngựa leo núi:
    Gần nhất có trao đổi với Du du LG3 ( đáng lẽ là LG 1 nhỉ )
    cái vụ mà đi ngựa đừng nghe mấy em taxi, cò mồi dẫn vào đó, vì lý do là bọn đó ăn tiền của bọn bán vé ngựa, khu đó không phải là khu chính của Ngọc Long đâu ( khu này nhìn về phía đông )
    Cứ đi theo đường cáp treo mới lên khu chính. Khu đó nhìn về phía Tây, ngay dưới chân là sông Dương tử .
    Mà độ cao chỉ lên không có hơn 3000 mét thôi, lúc bọn đó nó cứ khăng khăng là 4000 mét mình vác ngay GPS ra cho xem bọn nó mới thôi nói phét và chỉ luôn cho mình là trên 4000 m thì phải leo bộ lên cái sông băng nhỏ tí ở xa xa.
    Ảnh GE đây nhé:
    Khu phía đông chỉ lên được một tí chỗ cắm cái cờ thôi
    [​IMG]
  3. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Em sorry đoàn mình vì không thể tham gia chuyến đi này rồi.
    Mới hôm trước e nhận lệnh đi công tác tới hết 11/9 mới về. Vì thế không thể join với cả đoàn mình tới Lệ Giang
    Thật tiếc
    Chúc cả đoàn sẽ có một kỳ nghỉ thật thú vị và vui vẻ
  4. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    @Omely: Chúc mừng sinh nhật, luôn trẻ khoẻ, vui tươi yêu đời.
    Dạo này lo lắng cho nhà Lệ Giang 11 quá nhỉ. Thôi hôm nay sinh nhật rủ F50 và LG11 ra quán trà đá buôn dưa lê đi.
    Với lại vào blog F50 đi nhé. Chị em chúc mừng mà chả thấy đáp lại câu nào.
  5. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    @ tabalo: cám ơn thông tin của bác. Kết hợp thông tin của bác với các đoàn Lệ Giang trước thì hình như là đi ngựa sẽ được đưa lên Cam Hải Tử - Ganhai (Dry Sea) ở phía Đông của Ngọc Long Tuyết Sơn.
    @ bhony99: many tks
    @ longlanh: tiếc nhỉ, lại 1 bạn nữa không thể đi được vì công việc
  6. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạch Thuỷ Hà ?" Baishuihe ?" White Water River
    Nằm cách Lệ Giang 25km về phía Bắc, cách Cam Hải Tử 5km là Bạch Thuỷ Hà, một con sông được hình thành bằng những dòng chảy từ Ngọc Long Tuyết Sơn.
    [​IMG]
    Ấn tượng đầu tiên về dòng sông là màu trắng. Nước cực trong do được lọc và lắng bởi sỏi đá trong khi chảy và không chút ô nhiễm. Có thể nhìn thấy đáy sông do nước trong veo. Lòng sông được hình thành bởi những viên đá trầm tích màu trắng xám. Do đó dòng sông nhìn có mầu trắng và được gọi là Bạch Thuỷ Hà (Dòng sông nước trắng).
    [​IMG]
    Nước ở đây rất lạnh, ngay cả vào mùa hè bạn cũng không thể chịu đựng được cái lạnh buốt nếu lội suối bằng chân trần. Nước sông tự nhiêu được ưa dùng để thay nước uống lạnh vào mùa hè. Đây cũng là dòng sông tình yêu. Các thiếu nữ người Nạp Tây dùng nước sông giá lạnh nơi đây để thử thách tình yêu của những chàng trai đang theo đuổi mình. Đứng bên cạnh sông, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ và duyên dáng của núi tuyết khi uống nước sông nơi đây.
    Cách dòng sông này 4km là Hắc Thuỷ Hà. Cái tên cũng được đặt từ những đặc điểm như của Bạch Thuỷ Hà, thay vì lòng sông mầu trắng lại là màu đen. Hai con sông hợp lưu khi chảy về phía hạ lưu. Theo cuốn sách Dongba Jing, đen và trắng tạo nên thế giới, do đó sự tương đẳng của đen và trắng biểu hiện sự hoà hợp và đồng nhất. Sự hợp lưu của 2 cong sông được coi là mang lại sự hoà hợp cho thế giới. Đối với du khách, đây là 1 biểu tượng cho chuyến đi an toàn, thuận lợi.
    Thời gian đẹp nhất đến thăm nơi đây là từ tháng 6 đến tháng 7 và từ tháng 9 đến tháng 11. Vào mùa hè du khách sẽ có cơ hội được ngắm những bông hoa đỗ quyên, còn cảnh quan vào mùa thu cũng rất tuyệt vời. Bạn có thể đi bộ hoặc cưỡi ngựa dọc bờ sông để thuởng ngoạn phong cảnh nơi đây.
    Khi những tảng băng cổ trên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn tan chảy xuống phía dưới hình thành nên những thác nước bên vách núi đổ vào những con suối nhỏ, cuối cùng chảy vào Bạch Thuỷ Hà dưới chân núi. Những viên đá cuội ở lòng sông là loại đá hoa cương và đá vôi trắng được dòng nước rửa sạch. Và khi dòng nước trong suốt chảy phía trên, những viên sỏi cuội này trở nên lung linh với màu trắng huyền ảo.
    [​IMG]
    Từ Vân Tam Bình (Spruce Plateau - Yunshan Plateau) sẽ có đường cáp xuông chân núi, bạn sẽ được ngắm nhìn từ trên cao toàn cảnh thung lũng trong thanh với dòng sông như một cái đai ngọc bao quanh bởi những thảm thực vật tuơi tốt. Bạn có thể đến sát dòng sông bằng cưỡi ngựa hoặc cưỡi bò Yak (bò Tây Tạng) hoặc có thể đi bộ từ Cam Hải Tử. Phong cảnh thiên nhiên trên đường sẽ giúp bạn thư giãn và quên hết mệt mỏi của chuyến đi. Đến Bạch Thuỷ Hà bạn có thể uống thử nước sông trong sạch, tinh khiết, để cho cảm giác thanh mát rửa trôi mọi căng thẳng mệt mỏi khơi dậy trong bạn ý nghĩ về ngọn nguồn tinh khôi của dòng sông.
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
  9. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Địa danh cuối cùng LG11 dự đinh đi trong hành trình 1 ngày trọn vẹn ở Lệ Giang là Vân Sam Bình. Để đi được hành trình này chỉ có lựa chọn là đi cáp treo.
    Hành trình ngày 4 - Thứ Hai 3/9
    Ngọc Long Tuyết Sơn - Bạch Thuỷ Hà - Cam Hải Tử - Vân Sam Bình
    Vân Sam Bình (Spruce Plateau - Yunshan Plateau)
    Nằm ở lưng chừng đường lên Ngọc Long Tuyết Sơn ở độ cao 3,100m, là thảo nguyên Vân Sam Bình rộng chừng 1km2. Như tên gọi của nó, Vân Sam Bình là đồng cỏ bao quanh là những cây Vân Sam và Linh Sam cao lớn và thẳng tắp. Thảm cỏ xanh tươi, cánh rừng Vân Sam um tùm, Núi Tuyết thánh thiện và bàu trời trong xanh đã cùng hoà quyện thành 1 cảnh đẹp tráng lệ. Những chú bò Yak, dê, và ngựa nhởn nhơ gặm cỏ, chạy nhẩy tung tăng. Chim cúc cu, chim sẻ và nhiều loại chim khác bay và hót líu lo trong rừng. Tất cả tổng thể này tạo nên 1 khung cảnh thiên nhiên thanh bình và hài hoà.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vào mùa xuân và mùa hè, cả cao nguyên được phủ kín bởi cỏ cây xanh tốt và hoa nở rực rỡ. Mùa thu cao nguyên chuyển sang màu vàng. Mùa Đông đến, bạn sẽ được ngắm một cảnh đẹp khác khi tuyết phủ đầy nơi đây.
    [​IMG]
    Theo một truyền thuyết, ngày xưa có 1 đôi tình nhân tên là Kaimei và Yulepai đã quyên sinh ở Vân Sam Bình vì tình yêu của họ không được chấp nhận theo phong tục địa phương. Sau khi chết, linh hồn của họ đi vào 1 thế giới thần tiên được gọi là Vương Quốc Ngọc Long Thứ Ba và đã tìm được đích thực của nhau ở đây. Ở Vương Quốc này mọi người đều sống hạnh phúc, sung túc, không có bạo lực, nô lệ, đàn áp. Người dân địa phương nơi đây tin rằng Vương Quốc Ngọc Long Thứ Ba là thiên đường của những cặp tình nhân và Vân Sam Bình chính là lối vào của Vương Quốc này.
    Bạn có thể gặp các thiếu nữ xinh đẹp và các chàng trai trong trang phục rực rỡ màu sắc nhẩy và ca hát trên thảo nguyên hay trong rừng. Họ là những người thuộc dân tộc Nạp Tây và dân tộc Di. Trang phục của họ là trang phục truyền thống của mỗi dân tộc và bạn có thể chụp ảnh lưu niệm cùng họ.
    [​IMG]
    * Đi lại: Bên cạnh Bạch Thuỷ Hà có cáp treo đưa bạn lên Vân Sam Sạn Đạo. Để đi tiếp đến Vân Sam Bình, bạn có thể đi cáp treo qua khu rừng, nơi bạn sẽ nhìn thấy những cây Vân Sam cao ngất hoặc đi bộ. Bất kể đi bằng cách nào bạn cũng sẽ được đảm bảo mãn nhãn với phong cảnh tuyệt đẹp trên đường.
    [​IMG]
    * Phí: Phí vào cửa đã bao gồm trong vé cáp treo Ngọc Long Tuyết Sơn
    * Thời gian tham quan: 2 giờ
    * Giờ mở cửa: 08:30 ?" 18:00

    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  10. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Bác ohmely chuẩn bi thông tin chu đáo thật
    iem mà chưa đi LG chắc cũng hăng hái bám càng lần này rùi
    mong xem ảnh của đoàn mình ở những địa danh mà các đoàn chưa kịp khám phá

Chia sẻ trang này