1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 11 - khởi hành 1/9/2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Ohmely, 18/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, tối nay đi off đầy đủ nhé, nhớ mang theo thẻ nhớ để tập hợp ảnh.
    Tranh thủ post cái ảnh chụp tại Hồ Ngọc Bích (Jade Lake) trong khu Ngọc Long Tuyết Sơn.
    [​IMG]
  2. ymoanuic

    ymoanuic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tối nay các nữ thí chủ nào cần bần tăng giảng đạo thì yên tâm, vì bần tăng vẫn mang theo đồ nghề.
    Bần tăng vẫn mở lớp tuyển sinh kinh Amani Batnihong
    Tối nay ăn thịt bò đi mọi người ơi
  3. mekongnd

    mekongnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá anh ohmely ạ, đúng là máy xịn có khác. Có thời gian thì anh post lên nhiều nhiều nhé.
    Đấy là còn chưa được chiêm ngưỡng đống ảnh của bác tranvuhoang2005.
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    ôi, nhìn 1 cái ảnh thôi đã thấy sự tiếc nuối tăng lên gấp 10 lần
    anh omely post nhìu ảnh lên đi cho e ngắm với. Không được đi nên hóng vậy
  5. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cũng được xem ảnh của 1 thành viên LG11 mà chả thấy cái nào đẹp như thế này.
    Phải công nhận nó khen bác Ohmely chụp ảnh có nghề quả không sai. Em còn nghe nói có bác nào 69 cũng nhiều ảnh đẹp lắm, bác post lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng với.
  6. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, post ảnh và bài viết theo từng chủ đề nhé.
    Theo trí nhớ của mình hành trình Lệ Giang 11 có những chủ đề sau, cả nhà bổ xung thêm nhé:
    1. Thành Cổ Lệ Giang; Wanggulou; Mộc Phủ
    2. Ngọc Long Tuyết Sơn; Bạch Thuỷ Hà
    3. Trên đường Lệ Giang <=> Shangrila: Trường Giang Đệ Nhất Vịnh; Vườn Táo; Cưỡi Ngựa trên đường Mã Trà Cổ Đạo, Con đường với 2 hàng cây qua cánh đồng táo, các điểm dừng khác trên đường.
    4. Shangrila - Songzanlin
    5. Shangrila - Bitahai
    6. Trên đường Shangrila <=> Đức Khâm: Kim Sa Giang Đệ Nhất Vịnh (Omega Corner); Dongzhulin si (ghẹo sư ); Đèo Bạch Mã; Feilai si
    7. Đại Lý: Hồ Nhĩ Hải, Tam Tháp, Thành Cổ
    8. Côn Minh, Thạch Lâm
    ......
    Gửi tặng cả nhà 1 bài hát, cứ nghe là lại nhớ đến Shangrila, link down ở đây.
    http://ohmely-legiang11.4shared.com/
  7. dixemay

    dixemay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1.9.2007
    Côn Minh
    Côn Minh (Kùnmíng) là thủ phủ tỉnh Vân Nam, dân số gần 3 triệu người. Côn Minh gần với VN có lẽ là do đường tàu Côn Minh - Hải Phòng từ những năm 1900 do Pháp xây dựng, được coi như một thành tích kinh tế của người Pháp khi đó ở xứ Đông Dương. Ấn tượng về Côn Minh đối với tôi không có gì ngoài sự hoành tráng kiểu những đại lộ kiểu palm-line thẳng tắp với những toà nhà y chang các đô thị Trung Quốc mới khác. Những gì to lớn, kềnh càng, hơi có phần hãnh tiến của một quốc gia đang trương nở hết mức. Nói chung là không hấp dẫn khách du lịch lắm. Mặc dù hoành tráng thật, nhưng Côn Minh thực sự không tráng lệ hoặc hứa hẹn những gì "ăn chơi" như Quảng Châu, Thâm Quyến. Nơi bến xe và nhà ga chúng tôi xuống/lên, là những dòng người đông kìn kìn với vẻ mặt lam lũ, chịu đựng. Tôi bỗng nhớ Hà Nội, dù mới chỉ xa 3 ngày.
    Chúng tôi lên xe bus đi Lệ Giang, trời đổ mưa tầm tã. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bên đường, hàng cây phong đang bắt đầu nhuộm màu vàng, nhưng chưa đủ vàng như một thứ "màu quan san" các bậc thi nhân xứ ta vẫn lẩy đi lẩy lại. Trong mưa, hàng cây ẩm ướt rũ rượi, màu xanh ngả vàng trông rất buồn. Những người cầm ô đi mải miết bên dưới. Một bóng phụ nữ trẻ thu mình trong áo blouse mỏng, nhón bước qua những vũng nước bên cạnh hàng rào. Trông cô bình tĩnh và dứt khoát. Bên cạnh tôi, cô bạn Linh đọc sách chán, lại lôi kim chỉ ra thêu. Không khí trên xe im lặng, những hạt mưa hắt rạt rạt vào cửa kính.
    [​IMG]
    Được dixemay sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 11/09/2007
    Được dixemay sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 11/09/2007
  8. bluet

    bluet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật đoàn mình đến Bạch Thủy Hà trước bạn có mấy ngày mà lúc đấy cây cối vẫn còn xanh ngắt. Tìm mỏi mắt cũng không thấy mấy cây lá vàng hay lá đỏ
  9. ymoanuic

    ymoanuic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bac Ohmely oi,
    Nhung file music bac lam on gui link vao mail ho bon em nhe
    Tks bac nhieu
  10. ymoanuic

    ymoanuic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em phải chạy ra Hồ Gươm để tác nghiệp vài cảnh nữa để còn đưa vào phim Vân Nam Ký Sự của LG11. Hic

Chia sẻ trang này