1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 11 - khởi hành 1/9/2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Ohmely, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixemay

    dixemay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    1. Người VN nào đến Lệ Giang (Lijiang) cũng so sánh với các "phố cổ" ở nhà mình: "Sao mà lắm nhà cổ thế?" Mới đầu thì khâm phục, thích thú, chụp lấy chụp để. Rồi mệt. Rồi thấy nhiều quá. Rồi thấy hình như "bọn Tàu nó cũng mông má", cũng làm giả thì phải. Nhưng mà nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao kia, thấy mắt mình có khắt khe cũng khó mà không trầm trồ lên một tiếng. Đẹp!
    [​IMG]

    2. Vân Nam mặc dù ở về kinh tuyến nhỏ hơn Hà Nội, và nghĩa là nhỏ hơn Bắc Kinh, vậy mà lại lấy giờ Bắc Kinh. Nghĩa là lúc này 7 giờ sáng Vân Nam nhưng thực ra là 5 giờ Hà Nội nếu so về tương đồng giờ sinh học. Nên dân Lệ Giang dậy muộn, đường phố vắng ngắt. Trời lại mưa nên ít người ra đường.
    [​IMG]
    3. Trên đường ra quảng trường Tứ Phương (Si Fang guángchảng).
    [​IMG]
    Nói đến chữ Tàu Pinyin là loại chữ Latin hóa, cũng là một thứ điên đầu. Latin hóa nhưng còn dấu và phát âm nữa. Nghĩa là thứ tiếng Hán Việt các cụ nhà ta sáng chế ra cũng lại là một thứ tiếng bồi. Ví dụ điếu thuốc lá Trung Quốc rất nổi tiếng có tên Hồng Hà, chữ Pinyin viết là Honghe. Vậy mà đọc phải là... Khúng Khứa. Bó tay! Mình đã hút thử 2 điếu này, thấy có vẻ nhẹ hơn Vina (xin lưu ý, tớ hút để biết thôi, thuốc lá không gây cảm hứng cho tớ lắm). Giá 10 tệ/bao = 22.000VND.
    Quay lại với chữ Tàu phiên âm. Si Fang = Tứ Phương. Chuyến này mình cũng thuộc được số đếm. Nào có phải Nhất Nhị Tam Tứ đâu ạ. Mà là Y, Er (Ơ), San, Si (Xứ), Ủ, Líu... Có 2 chuyện: 5 người vào hàng ăn thì hô "Ủ Phân". Nghĩa là "năm phần" hay năm suất. Chuyến về, 2 vị trong đoàn khá tiếng Tàu nhất là Bần tăng Ymoan và Hiền cá sấu đi mua vé tàu, nhầm giữa Xứ Ủ (45) và Xư Ủ (15), được một trận cười.
    4. Quảng trường Tứ Phương. Đằng xa là núi Ngọc Long Tuyết Sơn, đỉnh cao nhất Vân Nam. Không viết tiếng Pinyin nữa, tra cứu nhức cả mắt.
    [​IMG]
    Phải nói là đường phố ở TQ sạch sẽ, lúc nào cũng thấy người ta cầm chổi với hót rác ra dọn. Tuy nhiên, bên trong nhà và nhất là toalet thì hơi bị choáng váng ("cứ đùn lên cả đống"). Giá mà cứ bình dị mộc mạc láng xi măng như quê mình thì đi một nhẽ, đây lát gạch men kính hẳn hoi nhé. Nhưng...
    Gía mỗi lần đi vệ sinh là ủ máo (5 hào), có chỗ đắt lấy y yẻn (1 tệ/nguyên). Thường là vào thì thấy chỗ đi nặng không làm cửa nẻo, các bác vào trước ngồi thu lu cầm một tờ giấy che mặt.
    5. Cổng vào đường lên Vạn Cổ Lầu, chỗ mình chụp LG trên cao. LG có các con rạch nhỏ, nước rất trong, thả cá vàng. Cái này thì thấy hơi diễn, nhưng dù sao cũng có công phu và bài bản, hơn nhiều vụ Rùa Bờ Hồ nhà mình.
    [​IMG]
    6. Ảnh này của bác ohmely trong đoàn. Đây là những cái thẻ bài có chữ Naxi, giống những hình vẽ của trẻ con. TQ làm đồ lưu niệm gì cũng thích mắt. Đi LG mà không kiềm chế, chắc muốn mua hết cả thành phố về.
    [​IMG]
    7. Cả hội đi dọc phố ăn uống, thấy xe kéo bán hoa quả. Ồ, có quả gì đẹp không, vỏ tím đỏ bóng như sơn mài. Mình cứ tưởng là loại quả như kiểu vú sữa hay bơ. Cầm lên vỏ cứng đanh. Bên trong có nước. Chả lẽ là quả dừa?
    [​IMG]
    Thử mua đi, 6 tệ một cân tàu (tức là nửa kg), một quả 3 cân là 18 tệ. Tay bán hàng chọc một cái lỗ, cắm ống hút vào. Cha mẹ ơi, nhạt như nước lã. Bổ ra xem nào.
    [​IMG]
    8. Mà đúng là quả dừa thật! Cả hội được trận cười. Kinh khủng là sự sáng tạo của các bạn Tàu! Họ gọt vỏ đi, giữ lại sọ dừa và đánh bóng nó, sơn màu nhoáng lên. Có lẽ nước đã bị rút đi, và bơm nước lã vào. Nước dừa dù nhạt thì còn có vị chua, đây thì chỉ thấy thoảng mùi sơn. Ai đi lần sau chớ mua nhé, một quả 1,5kg đắt đến 40 nghìn đồng đó.
    9. Trong một quán ăn sáng. Bữa sáng ở đây thì không có gì đặc sắc lắm. Bánh bao thì bột hơi nặng và lợn cợn. Cháo chỉ có cháo trắng ăn với quẩy. Thích thì gọi trứng luộc nước tương, nhạt nhạt. Có thể có hàng có thịt gà tẩm ướp ăn khá ngon. Còn các món mì thì không bàn làm gì, rất ít người lái, nhiều củ cải muối ớt, có tí thịt băm. Ở Côn Minh có món mì qua cầu, hồi sau sẽ kể lại. Ở vùng này, ngon nhất là những món nướng.
    [​IMG]
    10. Cổng Guangmen (chưa biết dịch là gì. Quảng Môn?). Cổng này đi vào khu có Mộc Phủ, dinh thự to nhất LG.
    [​IMG]
    Gặp hội Lệ Giang 13 ở đây. Đang truyền bá kinh nghiệm, nhưng hội này toàn các ngôi sao truyền hình và trai xinh, gái đẹp, nên họ sẽ đi shopping là chủ yếu. Còn hội mình thì toàn cỡ đi lấy thành tích, băm bổ như chạy sô. Cứ nhìn mấy chị em gái đang te tái chạy vào cổng thì rõ. Mình chụp xong, cũng chạy nốt.
    Đây mới chỉ là 1/4 chặng đường. Cả đoàn về nhà có 15GB ảnh, 3 tiếng phim. Ảnh mình mộc mạc, không được hoành tráng, các bạn xem cho vui là chính nhé.
  2. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    @ Đixemay: Bài viết của bác súc tích thật, bác chuẩn bị viết lời bình cho cuốn Video mà Bần Tăng đang dàn dựng đi nhé!
    Cái ngọn Núi Ngọc Long Tuyết Sơn tiếng Pingyin phiên âm là: Yulongxuesan bác ạ.
    Cái ảnh này đã được gỡ theo yêu cầu của khổ chủ.
    Được hienntt sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 19/09/2007
  3. footprints07

    footprints07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn Ohmely nhé, hôm nay mới vào mailbox nên không kịp trả lời. Nhưng các bạn cũng đã đến được Baishuihe nhỉ, ảnh của LG11 rất đẹp đấy, chụp rất pro
  4. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng cuối cùng ở Lệ Giang, nhóm chúng tôi quyết định đi thăm Mộc Phủ. Đây là địa điểm hiếm hoi chúng tôi đến thăm mà không bị mưa trong suốt hành trình trong mưa của Lệ Giang 11. Thời gian dự kiến thăm Mộc Phủ của chúng tôi khoảng 2h. Sau khi trả 35Y vé vào của chúng tôi đã đặt chân vào Mộc Phủ. Ngay lập tức các máy ảnh được giơ lên và hoạt động hết công suất.
    [​IMG]
    Qua cổng là 1 khoảng sân thật rộng trước khi vào Đại Điện với kiến trúc đối xứng 2 bên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các mái ngói ở đây được chạm trổ và trang trí rất cầu kỳ
    [​IMG]
    Qua khỏi gian Đại Điện là một hành lang dài hut hút dẫn vào phía sau với rất nhiều lớp sân, rồi lại điện. Đến đây chúng tôi mới thấy Mộc Phủ rộng đến thế nào. Có rất nhiều thứ để tác nghiệp, mọi người bắt đầu đi nhanh hơn, cố gắng tranh thủ thăm được hết Mộc Phủ trong khoảng thời gian ít ỏi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối cùng thì cả đoàn cũng đến được hậu viên của Mộc Phủ (Jade Garden) - kiểu như vườn Thượng Uyển.
    [​IMG]
    Từ hậu viên có 1 lối nhỏ dẫn lên Vọng Cảnh Lầu, có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh thành cổ Lệ Giang.
    [​IMG]
    Được ohmely sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 19/09/2007
  5. Slayer81

    Slayer81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bác Omely 1 câu ngoài lề.
    Bác dùng NikonD80 ống kit 18-50 hay 18-135 hay là lắp ống khác rồi?
    Những ảnh đêm bác chụp LG rất đẹp.
    Mình đã từng wa LG chụp vài kiẻu bằng D70 nhưng k có chân máy và thời gian gấp wá nên ảnh hơi phẽo
  6. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Chụp ảnh đêm không dùng chân thì phẽo là đúng rồi, còn than thở nỗi gì. Dân ảnh pro thì kể cả ban ngày cũng chân bạn ạ, còn đã có chân máy ổn định, chế độ Ok thì ống gì cũng ngon hết, kể cả ống bơ. Cậu Omely có mấy cái ảnh mây đêm Lệ Giang đẹp quá. Hồi tớ đi trời trong veo, thăm thẳm, sao sáng long lanh, nên không thể có bức ảnh mây phản chiếu ánh đèn vàng như thế. Hết sảy!!!
  7. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    @ footprints07: đoàn mình tự đi NLTS, không mua tour. Trong vé tham quan khu NLTS đã bao gồm các điểm: Cam Hải Tử, Bạch Thuỷ Hà, Vân Sam Bình, Yak Medow, Tiger Leaping Gorge. Từ Cam Hải Tử có xe bus miễn phí đưa xuống bạch Thuỷ Hà. Tiếc là không đi được Tiger Leaping Gorge do trời mưa nhiều, đường vào nguy hiểm nên khu này đóng cửa với khách du lịch.
    @Slayer81: mình dùng ống kit của D70, buổi tối bắn bằng tripod + remote.
    @dudu08: cám ơn bác đã động viên. LG11 đi toàn gặp mưa, trời mây mù, nên hầu như không ngắm được các đỉnh núi tuyết. Bình minh ở feilaiview là một màn sương mờ huyền ảo, tầm nhìn xa trên 50m dưới 200m . Thỉnh thoảng vào LG3 để ngắm cảnh núi tuyết bác chụp, vẫn thấy đẹp.
  8. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác, em vừa mới biết là nhà mình bỏ qua một chỗ không đi đó là Suhe Guzhen, em nghe nói đây là khu phố cổ Lệ Giang ngày trước, Lệ Giang bây giờ là sau động đất người ta xây dựng lại, em vào google search mới thấy có vài cái ảnh nhỏ nhỏ gửi lên các bác xem và đồng thời giới thiệu để các đoàn Lệ Giang sau có đi thì nhớ đến nơi đó nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hienntt sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 20/09/2007
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Vài bức ảnh về Lệ Giang:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. dixemay

    dixemay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của anh tranvuhoang đẹp quá, không biết có nên post lên mấy ảnh lởm của mình không nữa.
    Nghĩ một lúc, cứ post. Đây vẫn là chủ đề bác Ohmely đã post nhưng tớ hi vọng không đụng hàng tuy ảnh xấu :
    MỘC PHỦ
    [​IMG]
    Ảnh: vananh.
    Mộc Phủ (phiên âm Latin là Mu, viết đầy đủ Mùshì Tusifu, đoán mãi chỉ biết ba chữ Mộc, Sĩ, Phủ, bà con dịch hộ nhé), là nhà của một vị tộc trưởng người Nạp Tây. Sau trận động đất năm 1996, nó đã được dựng lại. Tuy nhiên bỏ qua việc đâu là mới đâu là cũ, sự hoành tráng của phủ này ăn đứt những hội quán hay các di tích ở VN.
    [​IMG]
    1. Phải nói là đoàn tớ đi hối hả chưa từng thấy. Cả hội thống nhất tập kích phủ này lúc 8h30 ngay khi nó vừa mở cửa để 10h ra bến đi xe lên Shangri-la. Vé vào phủ này là 45 tệ (hình như thế, bác Ohmely nói ở trên là 35tệ, phải check lại), gần 100k tiền Việt. Không di tích nào ở VN có phí đắt như thế (theo phạm vi tớ biết), song đã ăn chơi thì nghiến răng phải không nào. Ảnh trên là cái cổng đá. Phía ngoài còn có một bình phong nữa. So sánh: các phủ đệ ở Huế vẫn có nét đáng yêu là kiểu nhà vườn, còn đây thì chỉ vài cây liễu bên ngoài. Các công trình lấy hệ mái vươn ra tạo thành dáng chủ đạo trên nền trời (thèm gì mấy cái cây che ngang mặt chữ điền, hèn quá! Hehe ).
    [​IMG]
    2. Qua một lớp cổng nữa, rồi đến một cái sân như sân Thái Hòa, hai bên 2 lầu gác canh. Đại đường mang nét ảnh hưởng văn hóa Hán. Các đường nét khá cứng và đăng đối.
    [​IMG]
    3. Qua 3 lớp nhà, nhìn ra thấy núi.
    [​IMG]
    4. Ở giữa có một vườn lan. Nhưng không kịp thấy bông lan nào. Cây trong vườn này không phải là nét chủ đạo.
    [​IMG]
    Ảnh: vananh.
    5. Nhìn lên đền Tam giáo. Đền này dựa lưng vào núi. Hệ thống đấu củng (con sơn đỡ mái) được trang trí sơn công phu. Đây là điều khác với hệ kẻ, bẩy của người Việt Bắc Bộ (để mộc và chạm khắc). Về sau thời nhà Nguyễn vào Huế học theo người Tàu mới sơn vẽ và chế ra pháp lam, đập vỡ bát đĩa đẹp mà ốp lên tường! Nhà họ Mộc quả là đại phú, ngôi đền này là của riêng nhà, coi như cao nhất Lệ Giang cổ thành, nhìn ra khắp phía.
    [​IMG]
    6. Phòng làm việc của gia chủ. Lưu ý là những cột nhà có lẽ đã bị hư hỏng nhiều, người ta chỉ giữ lại phần gỗ phía trên, còn 3/4 cột là bằng bê tông cốt thép bọc tôn và sơn lên. Những cây cột ở hành lang tróc sơn nhìn lộ ra hết.
    [​IMG]
    7. Thư trai nằm ở tầng 2 một lầu. Hơi thấp và tối. Chắc lúc nào cũng phải thắp nến mà đọc chăng? Thảo nào văn chương xưa luôn là đồng minh của bóng tối. Mà bóng tối thì lại là đồng minh của tội ác.
    (ảnh cả đoàn: xem ảnh của ohmely đã post, hehe )
    8. Cả hội làm kiểu ảnh cái nào. Không biết vài năm nữa sẽ ra sao. Mình tán các chị em, chụp đi chụp đi, kẻo mai ta già ta hối tiếc. Nhưng không cần khích, các máy ảnh hôm nào cũng phải sạc pin liên tục. Kết quả là mãn nhãn, có hối tiếc chăng là đã không gỡ được đồ cổ nào mang về. Nhưng ở đây chắc gì đã có đồ cổ?
    Được dixemay sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 20/09/2007

Chia sẻ trang này